Xem đầy đủ chức năng : tôi không hiểu
lehuyenphuong
05-10-2005, 04:41 AM
tôi quen anh lúc tôi đang nằm trong bệnh viện , những ngày tháng ngắn ngủi ở cạnh anh thật không thể nào phai nhạt trong tim tôi , rồi tôi lấy hết can đảm của một đứa con gái 18 xuân , thổ lộ với anh rằng tôi thích anh , lá thư tôi nhét vội vào ví anh đã được anh phát hiện , anh im lặng và rồi tôi chờ đợi , sau đó anh đã cho tôi những kỉ niệm ngọt ngào vì anh đã nói với anh chị của anh và bạn bè của anh rằng tôi là bạn gái của anh ,
nhưng mọi chuyện không như tôi nghĩ , thời gian sau tôi thi đậu vào đại học, đi học ở cần thơ , anh thì đang trong thời gian thi hành nghĩa vụ quân sự , làm trong một trạm giam của tỉnh nhà , bỗng anh lạnh lùng và sau đó anh viết thư cho tôi bảo rằng tôi và anh không hợp , tôi hãy quên anh và đi con đường của tôi , rất có tương lai và hy vọng , còn anh sẽ đi con đường quân đội của anh
thật sự lúc này tôi hụt hẫng rất nhiều , tôi trở thành yếu đuối , trầm hơn và hay khóc hơn những khi nghĩ về anh
làm sao tôi đứng trước anh và làm sao tôi đứng trước tình yêu của tôi
dongtienhatgao
05-10-2005, 05:38 AM
chuyện tình của bạn thật xót xa! khi đọc tôi rất hiểu bạn phải chịu đựng nỗi đau đó như thế nào! Bạn a` nếu người ta vô tình đến vậy thì bạn cũng đừng sống trong những kỉ niệm đã qua đến vậy, bạn phải đứng dậy để tồn tại vì những ước mơ của mình.Có thể bây giờ bạn đang tiếc nuối đang hối hận nhưng rồi tất cả sẽ qua! Rồi một ngày bạn sẽ hiểu tất cả những sự ngọt ngào trước kia là vu vơ , buồn cười! Tuy thời gian k thể xóa đi những lời iu hôm nào của bạn, k thể xóa đi những gì tuyệt vời anh ta dành cho bạn , nhưng nó sẽ cho bạn thấy bạn k cần anh ta, va biết đâu bạn sẽ gặp được 1/2 kia của mình!Hãy dũng cảm lên nha bạn!
LangTham
07-10-2005, 10:30 AM
bạn thử tìm hiểu lý do sao anh ta chia tay với bạn đã , có thể lý do đó làm bạn đau lòng đi chăng nữa thì dù sao bạn cũng biết rỏ hư thật , còn hơn bỏ qua khi trong lòng vẩn còn ấm ức ...
mudo016
07-10-2005, 09:57 PM
ko hiểu rõ lý do thì bạn rất khó có thể quên đường người ấy đấy
jancy_x_87
08-10-2005, 05:35 PM
trời! Cái này tui cũng ko hiểu! thử nghĩ xem,có khi nào anh ta có bạn gái mới hỏng
romanticdbp
08-10-2005, 08:20 PM
bạn nói như vậy tôi biết khuyên bạn sao đây? Chỉ vì lý do đơn giản như vậy thôi thì theo tôi bạn hãy quên người đó đi bạn ạ
lehuyenphuong
11-02-2006, 07:57 AM
cảm ơn các bạn đã cho tôi lời khuyên chân thành , tôi cũng không biết mình nên thế nào nữa , nhưng tôi không níu kéo , không van xin , tôi nghĩ thời gian có thể làm tôi nguôi ngoai , có thể những lần nhớ đến anh tôi sẽ thấy con tim mình chợt nhói đau vô cùng , nhưng nếu tôi sống tốt thì tôi nghĩ anh ấy sẽ vui hơn khi biết tôi hiểu và không oán trách anh ấy để mất cả tương lai , bây giờ bảo tôi quên thì thật là khó vì tôi yêu bằng con tim chứ không bằng lí trí , tôi nghĩ tình yêu của tôi không có tội.
phượng
11-02-2006, 08:53 AM
nếu một chuyện tình qua đi totos nhất đừng nên tìm hiểu lý do cua su tam vỡ đó vì nó sẽ làm bạn càng đau khổ hơn! hãy lấy đó là một việc để hoàn thiện mình nhé! mong bạn sớm gặp được người yêu bạn thật sự!
tieuthu_xinhxinh_di_sh
11-03-2006, 12:21 AM
ùa, cái nỳ thì 1 là anh ta cóa nhìu điều ko thể noái ra đc
2 là anh ta mún chia tay với ban thiệt
hixxxxxxxxxxxxx
~____~
tui nghĩ là tốt nhứt ban nên we^n anh ta đi
okanobee
12-03-2006, 10:16 AM
Vẫn yêu anh vì trái tim vẫn hướng về người đó . Nhưng nếu như người ta đã muốn chia tay thì đành chấp nhận thôi . Oán trách chẳng được gì ; mà than thở chẳng ai hiểu cho , mà cố níu kéo thì nó đã không còn trọn vẹn .
allmymemoryisyou
12-03-2006, 11:08 PM
Đừng buôn xui khi trong lòng bạn vẫn còn thấy hy vọng ,, Cố gắng hiểu rõ lí do ,, nếu anh ấy thật sự không còn yêu bạn thì đừng tiếc nuối ..hãy mạnh dạn chia tay và quên người đó đi,.. ok,, chúc bạn luôn vui...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.