PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tìm về bên Mẹ La vang



MuaPhuongVi_2005
03-10-2005, 02:11 PM
Mẹ ơi...
Con lại trở về quỳ bên chân Mẹ
Mẹ thương tình cứu vớt quả tim con
Đã từ lâu con lạc lối mõi mòn
Nay tìm đến Mẹ ...sưởi dùm con hồn lạnh
Con xin Mẹ ...
Thay thế Thiên thần cùng các Thánh
Ban cho con sự bình an , thanh thản tựa như người
Đã nhiều lần con thử ... cười thật tươi
Nhưng không thể ...
Không được rồi Mẹ ạ
Chung quanh con ....giờ đây
Không còn gì nữa cã
Người con yêu ... thành kẻ lạ ... bao giờ
Con lạc lõng bơ vơ ..
Máu nhỏ giọt ,đọng vào thơ lay láng
Con ngao ngán trò đời ... ´
Tất cã đều giả tạo
Ngụy che bắng lời đường mật điêu ngoa
Thật xót xa và hồn con mệt lã
Trong tim này ...
Anh vẫn là ... tất cã ...Mẹ ơi !!!!
Con đã khóc ...
Khóc thật nhiều ... nhưng nào vơi thương nhớ
Bởi vì con trót lầm lỡ yêu ngườiNay nhờ phúc Mẹ rạng ngời
Hào quang tỏa sáng đời đời linh thiêng ...
Con quỳ bên Mẹ khấn nguyền
Con chiên lạc lối bên thuyền Phêrô
Biển đời cõi tạm hư vô
Tình đành chôn kín đáy mồ thiên thu

MuaPhuongVi_2005
05-10-2005, 03:43 AM
Con trở về quỳ bên Mẹ hôm nay.
Mắt sầu thẳm vẫn còn đầy nước mắt
Bao nhiêu ngày cõi lòng con lịm tắt
Chỉ vì người... dông phụ đã ra đi

Con trở về mang bao nỗi sầu bi
Làm quặn thắt trái tim hồng đau xót
Mẹ biết không lời người ta thật ngọt
Con cã tin giờ ôm mối hận lòng.

Con trở về với bao nỗi hoài mong
Nhớ người ấy ngập lòng không nguôi được
Nhưng ai kia đã quên lời hẹn ước
Người xa rồi tim con mãi còn vương

Cà Tím
05-10-2005, 11:17 AM
Mẹ ơi!....
Con chấp tay thành khẫn nguyện cầu
Mẹ từ bi thương đời con tội lỗi
Đã bao năm lạc loài trong tăm tối
Nay xin được trỡ về ...sám hối...ăn năn...

Con cuối đầu quỳ dưới Mẹ từ nhân
Xin đoái đến con...người con khờ của Mẹ
Hãy chở che con...một mảnh đời nhỏ bé
Để con được yên bình trong tay Mẹ bao dung

Đã bao đêm sống trong nỗi hãi hùng
Hồn lạnh lẽo cùng trái tim rĩ máu
Ở đâu rồi con chiên xưa ngoan đạo?
Chỉ vì một người ...con đã đổi thay mau...

Mẹ biết không tình yêu lắm sắc màu
Con ngu dại nên ngỡ rằng đẹp lắm
Người ta để con nếm mật nồng tươi thắm
Rồi bỏ con một mình gậm nhấm nỗi đắng cay

Mẹ ơi!
Trái tim hồng con đã trót trao ai
Người ta lấy đi mà không hề trao trã
Những tiếng yêu thương giờ hóa thành xa lạ
Con tức tưởi, nghẹn ngào mẹ hỡi có xót xa?

Con quay về quỳ dưới mẹ cao sa
Xin mẹ dũ thương mà cầu bầu cùng Chúa
Đổ tràn trên con niềm thiêng trong ánh lữa
Để con được trở về...ngoan hiền tựa ngày xưa...

Cà Tím
05-10-2005, 09:18 PM
Mẹ ơi!
Lại một đêm con nhọc nhằn khó ngũ
Đôi mắt buồn lệ ước đẫm bờ mi
Con cố tìm quên....nhưng cũng có được gì?
Tận trái tim yêu...anh vẫn là tất cả...

Mẹ ơi!....
Ngày mai này giữa dòng đời nghiệt ngã
Con phải làm sao....khi anh ấy chẳng còn?
Với tháng ngày....con tim sẽ héo hon
Hồn lịm chết trong mõi mòn sầu lụy...

Mẹ ơi!...
Khi yêu anh con hứa lòng chung thủy
Thề sẽ bên nhau đến đoạn cuối cuộc đời
Nhưng bây giờ anh đã bỏ cuộc chơi
Con phải làm sao....trong chuổi ngày còn lại?

Mẹ từ bi...mẹ lòng lành...nhân ái
Soi sáng cho con tìm lại nẽo đi về
Cho con giật mình thoát khõi những u mê
Quên đi hết những tình đời cay đắng...

Một mình ngồi đây...
...cô đơn....hụt hẫng
Làm bạn với đêm khuya...con cảm thấy bàng hoàng
Mẹ chúa cao sang...
Xin hãy tỏa ánh hào quang...huyền diệu
Để đứa con người...hèn yếu...
Được trỡ về ...nép bên lòng Mẹ Thiên Chúa từ nhân....

nhatle20vn
06-10-2005, 02:27 AM
Mẹ từ bi nhân từ đầy phúc hậu
Xin giúp con lạc lối cõi u sầu
Con đã trót yêu nhầm người tri kỷ
Mộng đêm về lệ ướt những đêm thâu.

Trên trời cao mẹ như sao Bắc Đẩu
Chiếu muôn vàn tia sáng lung linh
Mẹ từ bi xin nhỏ chút thương tình
Dìu đưa con từ vực thẳm trở lại.

Rực muôn vàn ánh sáng tương lai
Phó thác con về bên Mẹ mãi mãi
Con xin Mẹ từ bi đầy nhân ái
Cứu thoát con khỏi ngục tối u mê.

MuaPhuongVi_2005
10-10-2005, 12:35 PM
Thanks Nhatle20 và cà tím đã để lại dòng thơ thật cảm xúc...

http://i2.photobucket.com/albums/y49/sim_tim/14BernadeteLoDuc.jpg

Lột Xác
13-10-2005, 02:23 AM
Ma Ri a Mẹ đầy phước lạ
Xót thương con tình biển mẹ bao la
Xin cứu giúp nhân tình đời thế thái
Dìu đưa con về bên Mẹ an hòa.