PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thơ hay cho mọi người



sss
03-10-2005, 10:37 AM
Hạnh phúc
Đừng nói cuộc đời mình tẻ nhạt nhé em
Hạnh phúc ở ngay trong những điều giản dị
Trong ngày...trong đêm.

Hạnh phúc ở ngay khi em khóc
Bởi trái tim biết buồn là trái tim vui,
Hạnh phúc bình thường và giản dị lắm em ơi,
Là tiếng xe về chiều của bố
Cả nhà quây quần trong căn nhà nhỏ
Chị xới cơm đầy bắt phải ăn no
Hạnh phúc là khi đêm về không có tiếng mẹ ho,
Ngọn đèn khuya soi tương lai em sáng
Điểm mười đỏ tươi mỗi khi em lên bảng
Là ánh mắt người như lạ...như quen.

Hạnh phúc là khi mình có một trái tim
Vậy đừng nói cược đời mình tẻ nhạt nhé em
Tuổi 18 còn khờ khạo lắm
Hạnh phúc nguyên vẹn giữa đời thường.

tà áo trắng của em
03-10-2005, 10:02 PM
Em dừng buồn nữa nghe em
Rồi sẽ thấy cuộc đời vui vẻ

thi vũ
08-10-2005, 03:09 AM
cám ơn bạn , bài này hay ghê ......mình cũng có 1 bài hình như là đọc từ báo mực tím :

Kẻ đắp lũy xây thành
Người vá trời lấp bể
Ta chỉ là chiếc lá
Việc của mình là xanh.

icy
23-12-2005, 10:27 AM
ừ, bài thơ rất ý nghĩa đó sss ơi. Hy vọng chẳng có ai thấy đời mình còn tẻ nhạt.