PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mời pa` kon cho biết ý kiến đê eeeeeeeeeee



văn khôi
03-10-2005, 05:08 AM
Vô hình tình đã bay xa
Tìm nhau trên những dấu ngà thời gian
Vòng tay níu kéo lỡ làng
Trách ai bạc bẽo phũ phàng năm xưa...
Xót xa tựa những cơn mưa
Lệ buồn từng giọt nhạt nhòa trong đêm
Nhớ người ta vẫn đi tìm
Thênh thang đêm vắng một mình ôm trăng

Restart
03-10-2005, 07:01 AM
Vô tình cơn gió thoảng
Vô tình hạt mưa bay
Vô tình trên phố lạ
Bóng một ngưòi tựa quen

Vô tình là như thế
Vô tình là lãng quên
Hay chỉ là hư ảo
giữa ngựoc xưôi dòng đời !

shinichi1487
03-10-2005, 07:06 AM
Vô tình anh bắt gặp em
Giữa đường ngồi mút cà lem
Cái mặt thì trông lem nhem
Ôi thôi tan nát bóng hình em ( trong tim anh )

Restart
03-10-2005, 07:15 AM
Vô tình mình bắt gặp nhau
Tay trong tay với một ngưòi không quen
Vô tình mình hoá ngưòi dưng
Vô tình mình bứoc chung đưòng ngưòi ta !

o0WinSon0o
03-10-2005, 08:44 AM
bài thơ của you nghe hay lắm đấy cho win bắt tay làm wen
em vô tình rời xa wê cũ
chốn sinh thành nơi kỉ niệm thân thương
em ra đi mà lòng chẳng vấn vương
anh ở lại nghe tim mình đau nhói

tieuthukhocnhe
04-10-2005, 12:05 AM
vô tình giọt lệ rơi rơi
vô tình thương nhớ ngút trời nhớ thương
vô tình nhặt lại chút hương
vô tình in dấu trên đường ai qua

Restart
04-10-2005, 06:17 AM
vô tình bứoc
vô tình quên
vô tình quên lãng
tháng ngày nhớ anh
vô tình.....

loveyou_onlyou_90
04-10-2005, 08:17 AM
Vô tình đọc, thấy rất hay
Các bác làm thơ thiệt là ghê
Vô tình viết thấy đáng chê
Em làm thơ thật là dở ghê

văn khôi
06-10-2005, 04:09 AM
Vô tình tui đã gặp em
Vô tình tui đã "iu" em mất rôi
Vô tình lại găp vô tình
Thôi thì vô tình mình đành xa nhau

hoadại
06-10-2005, 04:30 AM
vô tình thuyền đã sang sông
vô tình anh nhớ rồi mong 1 người
vô tình đánh mất tiếng cười
vô tình tôi lỡ yêu người ghét tôi
vô tình duyên nợ khiến xui
vô tình lá rụng mùa thu cỏi lòng

hoadại
06-10-2005, 04:49 AM
anh vô tình cho mùa đông tuyết phủ
anh vô tình cho mưa mãi còn rơi
anh vô tình cho bèo kia trôi mãi
anh vô tình cho tan nát tim tôi
hoa dại

loveyou_onlyou_90
06-10-2005, 05:58 AM
Anh vô tình khiến cho em đau khổ
Anh vô tình hờ hững trái tim em
Anh vô tình làm em thêm trống vắng
Anh vô tình nhưng em mãi yêu anh

tieuthukhocnhe
08-10-2005, 03:11 AM
vô tình
nhớ
vô tình
quên
vô tình
thoáng chút chênh vênh
vô tình
vô tình
thầm gọi tên anh
vô tình
thấy mảnh trăng mềm
tan
tan.....

tieuthukhocnhe
09-10-2005, 04:06 AM
vô tình
thấy lá bay bay
vô tình
thấy mắt cay cay
vô tình
vô tình
mắt ướt môi xinh
vô tình
thấy kẻ chung tình
bên ai

loveyou_onlyou_90
09-10-2005, 04:11 AM
văn khôi chi mún cảm ơn
Ngờ đâu nhè xóa thẳng tay quá à
Nhưng là Love nói vậy thui
Sai thì phải xóa đúng rùi nhè ơi

tieuthukhocnhe
09-10-2005, 04:21 AM
do khôi hổng phải làm thơ
chỉ là vơ vẩn nói lời cảm ơn
nội qui đã có rõ ràng
ai mà vi phạm thì nhè phải del
( trách nhiệm mờ )

mong đừng có ai hiểu lầm gì khóc nhè , đó chỉ là trách nhiệm nhè phải làm thôi mà . chúc tất cả vui vẻ nha

loveyou_onlyou_90
09-10-2005, 04:36 AM
Thì Love có nói gì đâu
Love cũng đã bảo nhè ko sai mà

o0WinSon0o
09-10-2005, 10:47 AM
vô tình khóc nhè vô tình
vô tình nhè nỡ 1 mình thẳng tay
vô tình chẳng chịu nghe ai
hiền bớt 1 chút có ngay kẻ chờ :D

tieuthukhocnhe
09-10-2005, 07:43 PM
vô tình
tan nát con tim
khi anh vô tình
nói lời giá băng
vô tình
nước mặt nhập nhằng
vô tình
thẳng thán vốn là tính em
vô tình
hung dữ
hay quên
vô tình
bướng bỉnh
ko dinh rước về

văn khôi
10-10-2005, 01:56 AM
Vô tình nhè lại chơi tui
Vô tình thì nói bày đặt nội quy
Vô tình thì nhớ đó nghen
Hôm nào tui cũng vô tình cho coi

tieuthukhocnhe
10-10-2005, 04:08 AM
chài wai ! oan we'..nhè có làm gì đâu , thì room thơ thì phải làm thơ..đó là nội qui và ai vi phạm đều bị del bài , VK đừng nghĩ vậy mà tội nhè

vô tình trách cứ người ta
vô tình đâu biết đó là nội qui
vô tình nói tiếng chi chi
vô tình sao nói nhè lì thẳng tay????

văn khôi
13-10-2005, 12:13 AM
Vô tình Khôi đã hiểu lầm nhè
Vậy lời xin lỗi mong nhè nhận cho
Khôi đây chỉ biết thế thôi
Chân thành xin lỗi để rồi làm quen

tieuthukhocnhe
13-10-2005, 09:07 PM
làm quen nhè có hẹp hòi
thêm 1 bạn rồi ta đối thơ vui
khóc nhè tính cũng xuôi xuôi
nghe lời xin lỗi lòng nguôi bớt buồn hi` hi`...ở lá cải làm thơ cho vui nha .chúc vui

dieptieuho_anhyeuem
18-10-2005, 01:45 AM
bạn nhè zui tính ta ơi
thật mừng vì bạn đã vơi bớt buồn
nhưng đôi dòng lệ vẫn tuôn
làm sao để biết bạn buồn vì ai
nếu khôi ấy có gì sai
mau mau sửa lỗi bắt đền nhè đi
đừng cho đôi lứa phân li
ở đây lá cải làm thơ hi hữu mà
tui đây vún tính thật thà
có sao nói vậy khôi à nhớ nha

văn khôi
18-10-2005, 01:58 AM
Nghe nhè phân tỏ đôi lời
Khôi đây như thấy nhẹ nhàng nhè ơi !
Qua đây Khôi có một lời
Mong rằng nhè sẽ vui lòng nhận cho
"Một nữa Khôi trao nhè có nhận?
Cho lòng vơi bớt nỗi nhớ mong ?"

tieuthukhocnhe
27-10-2005, 11:27 PM
1 nữa khôi trao nhè hổng nhận
nhận làm gì duyên lận đận chài wai

chucnu
28-10-2005, 06:35 PM
anh vô tình ko hiểucho em
và cất bước ra đi ko ngại ngùng

chucnu
28-10-2005, 06:42 PM
anh vô tình ko hiểucho em
và cất bước ra đi ko ngại ngùng
để em cô dơn trên bến vắng
bit về đâu đây hởi anh yêu

ngày anh đi em khóc thầm lặng lẽ
lệ tuôn rơi để lòng bơt choi vơi
cầu xin anh hãy quay về đây
sưởi ấm lòng em lúc cuối đời

văn khôi
29-10-2005, 04:02 AM
Đâu phải vô tình anh ko hiểu
Chẳng qua ta đã ko duyên nợ
Níu kéo làm chi , vô ích thôi
Tơ trời đứt đoạn anh đành xa em

dangthanhhuong
28-11-2005, 04:14 AM
Vô tình em đã quên anh
Vô tình em đã làm anh đau lòng
Dù rằng anh vẫn đợi mong
Vô tình em vẫn sang sông cùng người