PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tan vỡ



co_gai_danh_da
02-10-2005, 08:02 PM
Anh có biết không ,khi em đứng giữa hai con đường lạc lối,mỗi bước đi của em cũng dần xa anh hơn,phải chăng ước muốn tình yêu của đôi ta lại là 1 đường thẳng song song không thể nào kết nối được ,em đã chọn con đường của em ,nhưng sự lựa chọn đó lại làm cho trái tim anh tan nát ,em có quá ích kỉ không khi em đã tàn nhẫn giẫm nát mối tình đầu của anh ,em đã khóc nhưng em không thể chuộc lại những lỗi lầm của em đã gây ra cho anh ,va` như thế em lại chạy để rồi trượt ngã trên bước đuòng đó nhưng em không cho phép mình có thể quay lại với tình yêu của anh được vì em không xứng đáng với anh ,em chỉ mong anh hãy tha thứ cho em và hãy quên em đi được chứ

jancy_x_87
03-10-2005, 03:32 PM
Nếu như vậy thì bạn tới nói thẳng với anh ta đó! Chứ ở đây anh ta có biết gì đâu mà than thứ!

thamtubmt
03-10-2005, 04:56 PM
bạn à lam con trai người ta rất thích nhưng sự thay đổi theo hứơng tốt đó, biết đâu người đó cũa ban đang chờ ơ bạn sư thay đổi. hãy cố gắng đứng vững trên chính đôi chân cũa mình, và bạn sẽ không bao giờ vấp ngã nữa. chúc bạn vui

dongtienhatgao
05-10-2005, 05:48 AM
con trai vốn thích sự thay đổi tốt đẹp nhưng lại vốn rất tự trọng cao! Khi đã bị giẫm nát lên tình yêu của họ thì ho sẽ rất khó tha thứ cho hành động đó!co gai dnah da hiểu mình đã k xứng đáng thì đừng cố níu kéo làm gì, tốt hơn hết bạn nên xin lỗi và kết thúc bằng một tình bạn là được, còn nếu anh ta là người cố níu kéo thì bạn phải suy nghĩ kĩ trước khi quyết định điều gì!

co_gai_danh_da
06-10-2005, 07:31 PM
Nếu làm bạn đã tốt ,nhưng mỗi ng` điều có cách suy nghĩ riêng mà ,biết làm sao được ,nhung khi đã yêu mà làm bạn thì khó lắm ,nói thì dễ .nhưng thật sự ko dễ chút nào cả

mudo016
07-10-2005, 10:06 PM
khi tình yêu đến thì tình bạn ẩn dấu,
khi tình yêu đi thì tình bạn quay về,
nhưng khi đó thì tình bạn đã đổi thay và tình bạn đã ko còn như ngày xưa nữa
vì vầy tôi chẳng dám nói yêu người, vì tôi sợ tình bạn giữa chúng ta sẽ trở thành dĩ vãng

muốn làm bạn với người mình đã yêu và còn yêu thì khó lắm đó, cố gắng nha