PDA

Xem đầy đủ chức năng : bài Thơ nhỏ con viết riêng tặng Ba mẹ



allia_inlove
07-04-2005, 05:00 AM
Đoạn thơ nhỏ này Con viết con muốn nói với Ba mẹ của con dù ở nơi nào trên thế giới này con sẽ không bao giờ quên sự vất vả của Mẹ và Ba ... con luôn nhớ và yêu Ba mẹ nhiề lắm


Bài thơ nhỏ con viết riêng tặng mẹ
Đem thương nhớ con gủi về xa xôi
Mẹ yêu ơi mẹ có biết
Con nơi này con thương mẹ lắm không?

Bài thơ nhỏ con muốn viết lên
Để con muốn nói với mẹ rằng
Tình yêu con dành cho mẹ là tất cả
Con thương mẹ những đêm mưa gió nhọc nhằn

Con luôn biết tình mẹ ba bao la như biển cả
Lo cho con Từng miếng ăn giấc ngủ
Con vânx biết Mẹ lo cho con từng hơi thở
Mong cho con khôn lớn nên người

Có những đêm con ngồi bên cửa sổ
Tự hỏi mình giờ này Ba mẹ đã ngủ chưa ?
Con nhớ Mẹ nhớ nhớ cha sao da diết
chỉ ước mong đến ngày được về thăm

Nơi con sinh ra và lớn lên
nơi mà có Ba Mẹ con ở đó
ba Mẹ ơi con sẽ luôn ghi nhớ
Học làm người để đền đáp Tình mẹ Cha

his
England 10h54' a.m

hoasaudong
17-05-2005, 03:07 AM
QUÊ MẸ
Mẹ kể con nghe nơi ấy có dòng sông
Lục bình nổi trôi ước mong đời mẹ
Chiều mây tím khói trùm lên nhè nhẹ
Ngút ngàn xanh bãi mía với bờ tre
Yên ả trâu về những xóm ven đê
Chú mục đồng thảnh thơi nghe gió hát
thoang thoảng bờ môi hương lúa thơm ngào ngat
Tấu khúc nhạc trầm dế gõ vào đêm
Mẹ đã kể con nghe nơ ấy nghĩa tình
Một nắng hai sương đất nuôi người khôn lớn
giàn trầu hàng cau ngàn đời đứng bóng
Câu chuyên làm quà đỏ thắm vị trầu cay
Vất vả tháng ngày mưa nắng ngược xuôi
Chân dất đâu trần lo toan từng miếng cơm manh áo
Người yêu người đơn sơ mộc mạc
Mơ ước bay lên sau những luống cày
Vịn câu ca mẹ lớn thành người
Vất vả cần lao chắt chiu đời ngoại
Mảnh đất tình người cho con hoa trái
Yêu mến cuộc đời từ những cái giản đơn.

Chanh Chua
17-05-2005, 03:24 AM
bài thơ của bạn thiệt là hay
đọc xong chanh xúc động rồi nầy
mai vào post tiếp bạn nhé
bạn làm thơ quá cao tay.......:clap:

nhatle20vn
26-06-2005, 07:57 AM
Sinh ra ai cũng có cội nguồn
Lớn lên ai cũng có nỗi buồn riêng tư
Cho dù là thực hay hư
Trong ta nhớ mãi như là hôm qua.