tigon88
01-10-2005, 03:55 PM
Những người bạn của T, đừng ngạc nhiên khi T post bài nha vì vô tình câu chuyện T kể cho một người quen hôm nay làm t nhớ lạ một kỉ niệm thật dễ thương của T , T muốn cho kể cho các bạn nghe và sau đó cho ý kiến nha. Thanks.
Chuyện là vầy, hồi đó nói rõ hơn là cách đây 3 năm khi T học lớp chín. Cái năm cuối đó bạn nào trải qua được ở VN giờ nhớ lại thì nó thật tuyệt , thiệt đó. T cũng như bao bạn khác ráng học thật tốt và chủ yếu là những môn có thể thi tốt nghiệp. Thường thì những môn học bài Tđược điểm cao lắm nhưng mà T cũng kho phải dân siêng học bài hiihihi. Chủ yếu là Tán với Văn hai môn có hệ số nhân đôi trong kì thi. Tạ ơn Chúa 2 môn đó T học khá nhất và cũng là 2 môn T thích nhất. Ngoài ra môn sinh cũng là môn học T thích nhất và còn vì thầy nữa hiihihi.
Thầy là một người lớn tuổi nhưng vui vẻ và đôi lúc nhí nhố nữa. Khi có bạn nào làm bài ko được thì thầy bảo là chắc hồi nhỏ bị té giếng thế là cả lớp cười rần lên hihiihihi. Riết rồi quen biệt danh " té giếng" được tụi T ghép cho thầy. Vì tính thầy cũng lúc nắng mưa như người bị té giếng,nhưng thấy dậy nghiêm túc lắm. Đến gần thi học kì một thì BỘ giáo Dục cho ra sách ôn tập thi Môn Sinh và bảo là kì thi học kì sẽ ra câu hỏi trong đó. Học sinh cuống cuồng, thầy giáo cũng chẳng kém. Ri kì thi đến. vì nội dung ôn tập quá dài cho nên kho học sinh nào thuộc hết nổi. Chương trình sinh học 9 rất khó cho nên học sinh sợ môn Sinh lắm vì học bài nhiều mà còn học cả hình vẽ và sơ đồ nữa. Một số bạn học tủ ( that mean thấy câu nào hay thì học ). T thì khác vì T biết học tủ sẽ dễ bị tủ đè hiihih. T đã cố nắm tất cả những căn bản tuy nhiên T cũng thật lo khi vào phòng thi. Thật may là T ko ngờ đề toàn cho câu căn bản hiểu và nhớ thì làm kho mấy khó. T được 10 điểm một số điểm tối đa cho môn Sinh. Và trong lớp hơn bốn chục người thì T vinh dự ôm con 10. T nghĩ trong trường cũng ko hơn chục người có điển này. Thầy cũng như các bạn bất ngờ quá và điều đó làm T trở nên giỏi hơn trong lớp Sinh. Rồi học kì hai đến môn sinh là môn trọng tâm có thể ra thi. Học sinh lo,thầy lo. Những tiết học môn sinh cả sàng lẫn chiều dầy đặc bài học thật nhiều. Ui nhớ lại còn muốn xíu. hic hic. T thì lại lo cho những môn khác nhất là môn English, T có một số diểm chẳng thể bằng lòng được. Môn sinh bị T coi thường vì nghĩ điểm cao thì thầy sẽ ko gọi trả bài và t cũng thường lên lớp xem một chút trước khi học. Một ngày như mọi ngày thầy vù vào lớp rồi lôi sổ sinh tử ra dò,T còn dang xem bài English trong khi chưa học lấy một chữ chỉ nhớ sơ sơ bài giảng bữa trước. Thầy gọi thật to:
-Trịnh Phương Hồng Trang.
T bị hết hồn và bắt đầu vái trời vái đất ko phải vái cho thầy kêu lộn vì nghe rõ ràng mà....
T vái cho T kiếm cách phá được thầy để thầy cho qua vì đôi khi thầy cũng phát ân xá cho.
-Dạ có em
Thằng bạn kế bên nhìn T và buồn cho số phận vì nó nghĩ T sẽ có tên trong sổ kỉ luật tuần này. t còn cười được dù trong bụng rối bời.
-Cho thầy biết cấu tạo của hệ tuần hoàn.
Trời ơi chết con rồi. t nhìn lên trần nhà rồi nhìn ra cửa sổ. Phải liều thôi t nghĩ rồi trả lời
-Dạ thì hệ tuần hoàn là hệ trong cơ thể con người, hệ này được cấu tạo bởi những mạch máu và những hệ thống giúp con người trao đổi tuần hoàn.
Thầy nhìn T nghi ngờ nhưng vì là học trò cưng mà với lại trong giờ của thầy T hay phát biểu nên chắc nể tình thầy nói:
-Thôi đi kho thuộc bài 5 điểm về chỗ.
trời 5 điểm mừng quá một số điểm cứu T thóat khỏi sổ kỉ luật nhưng sẵn tính phá thầy ( thật ra T cũng sợ thầy cô lắm trừ thầy ra) T tiếp:
-Trời em đọc được quá trời mà cho em có 5 Đ
-đâu đọc chổ nào?
Sẵn cuốn tập để trên bàn thầy T nhìn đọc một hơi
-thôi thôi nhiều chuyện cho 7 đ ko sửa nữa đâu.
T còn muốn chọc nữa nhưng nghĩ lại hồi lát điên lên 1 đ cũng ko có chứ nói gì. T vui vẻ cám ơn thầy rồi về chỗ.
Rồi những tiết học sau sợ thầy chiếu cố nên T cũng học đều hơn. Tiết học của thầy ko căng thẳng vì thầy cho cả lớp muốn ă gì thì ăn. Đứa nà cũng vậy ngậm một cây kẹo mút rồi thầy còn chọc nhìn giống ngậm xà beng cả lớp cười hihi. Có lầ t còn lấy cây kẹo ra đưa và hỏi thầy có muốn ăn kho. Thầy lườm T rồi kí một cái nhưng né kịp hihiihi chứ ko lủng đầu vì thầ có chiêu đó mà.
bây giờ ở bên Mỹ thỉnh thoảng t kể chuyện này cho bạn và người thân nghe ai cũng thích và bảo T có kí ức đẹp quá T cũng vui lắm.
Mỗi khi học bài liên quan đến Sinh T lại nhớ thầy và tự nhủ:
-Thầy ơi !!!!!!!!!!!! em hết phá thầy được rồi.
Kỉ niệm ơi xin về bên tôi
Để cho tôi sống chuỗi ngày đẹp xinh.
:clap: xong rồi vỗ tay các bạn ko thui t buồn đó hehehhe :burger:
Chuyện là vầy, hồi đó nói rõ hơn là cách đây 3 năm khi T học lớp chín. Cái năm cuối đó bạn nào trải qua được ở VN giờ nhớ lại thì nó thật tuyệt , thiệt đó. T cũng như bao bạn khác ráng học thật tốt và chủ yếu là những môn có thể thi tốt nghiệp. Thường thì những môn học bài Tđược điểm cao lắm nhưng mà T cũng kho phải dân siêng học bài hiihihi. Chủ yếu là Tán với Văn hai môn có hệ số nhân đôi trong kì thi. Tạ ơn Chúa 2 môn đó T học khá nhất và cũng là 2 môn T thích nhất. Ngoài ra môn sinh cũng là môn học T thích nhất và còn vì thầy nữa hiihihi.
Thầy là một người lớn tuổi nhưng vui vẻ và đôi lúc nhí nhố nữa. Khi có bạn nào làm bài ko được thì thầy bảo là chắc hồi nhỏ bị té giếng thế là cả lớp cười rần lên hihiihihi. Riết rồi quen biệt danh " té giếng" được tụi T ghép cho thầy. Vì tính thầy cũng lúc nắng mưa như người bị té giếng,nhưng thấy dậy nghiêm túc lắm. Đến gần thi học kì một thì BỘ giáo Dục cho ra sách ôn tập thi Môn Sinh và bảo là kì thi học kì sẽ ra câu hỏi trong đó. Học sinh cuống cuồng, thầy giáo cũng chẳng kém. Ri kì thi đến. vì nội dung ôn tập quá dài cho nên kho học sinh nào thuộc hết nổi. Chương trình sinh học 9 rất khó cho nên học sinh sợ môn Sinh lắm vì học bài nhiều mà còn học cả hình vẽ và sơ đồ nữa. Một số bạn học tủ ( that mean thấy câu nào hay thì học ). T thì khác vì T biết học tủ sẽ dễ bị tủ đè hiihih. T đã cố nắm tất cả những căn bản tuy nhiên T cũng thật lo khi vào phòng thi. Thật may là T ko ngờ đề toàn cho câu căn bản hiểu và nhớ thì làm kho mấy khó. T được 10 điểm một số điểm tối đa cho môn Sinh. Và trong lớp hơn bốn chục người thì T vinh dự ôm con 10. T nghĩ trong trường cũng ko hơn chục người có điển này. Thầy cũng như các bạn bất ngờ quá và điều đó làm T trở nên giỏi hơn trong lớp Sinh. Rồi học kì hai đến môn sinh là môn trọng tâm có thể ra thi. Học sinh lo,thầy lo. Những tiết học môn sinh cả sàng lẫn chiều dầy đặc bài học thật nhiều. Ui nhớ lại còn muốn xíu. hic hic. T thì lại lo cho những môn khác nhất là môn English, T có một số diểm chẳng thể bằng lòng được. Môn sinh bị T coi thường vì nghĩ điểm cao thì thầy sẽ ko gọi trả bài và t cũng thường lên lớp xem một chút trước khi học. Một ngày như mọi ngày thầy vù vào lớp rồi lôi sổ sinh tử ra dò,T còn dang xem bài English trong khi chưa học lấy một chữ chỉ nhớ sơ sơ bài giảng bữa trước. Thầy gọi thật to:
-Trịnh Phương Hồng Trang.
T bị hết hồn và bắt đầu vái trời vái đất ko phải vái cho thầy kêu lộn vì nghe rõ ràng mà....
T vái cho T kiếm cách phá được thầy để thầy cho qua vì đôi khi thầy cũng phát ân xá cho.
-Dạ có em
Thằng bạn kế bên nhìn T và buồn cho số phận vì nó nghĩ T sẽ có tên trong sổ kỉ luật tuần này. t còn cười được dù trong bụng rối bời.
-Cho thầy biết cấu tạo của hệ tuần hoàn.
Trời ơi chết con rồi. t nhìn lên trần nhà rồi nhìn ra cửa sổ. Phải liều thôi t nghĩ rồi trả lời
-Dạ thì hệ tuần hoàn là hệ trong cơ thể con người, hệ này được cấu tạo bởi những mạch máu và những hệ thống giúp con người trao đổi tuần hoàn.
Thầy nhìn T nghi ngờ nhưng vì là học trò cưng mà với lại trong giờ của thầy T hay phát biểu nên chắc nể tình thầy nói:
-Thôi đi kho thuộc bài 5 điểm về chỗ.
trời 5 điểm mừng quá một số điểm cứu T thóat khỏi sổ kỉ luật nhưng sẵn tính phá thầy ( thật ra T cũng sợ thầy cô lắm trừ thầy ra) T tiếp:
-Trời em đọc được quá trời mà cho em có 5 Đ
-đâu đọc chổ nào?
Sẵn cuốn tập để trên bàn thầy T nhìn đọc một hơi
-thôi thôi nhiều chuyện cho 7 đ ko sửa nữa đâu.
T còn muốn chọc nữa nhưng nghĩ lại hồi lát điên lên 1 đ cũng ko có chứ nói gì. T vui vẻ cám ơn thầy rồi về chỗ.
Rồi những tiết học sau sợ thầy chiếu cố nên T cũng học đều hơn. Tiết học của thầy ko căng thẳng vì thầy cho cả lớp muốn ă gì thì ăn. Đứa nà cũng vậy ngậm một cây kẹo mút rồi thầy còn chọc nhìn giống ngậm xà beng cả lớp cười hihi. Có lầ t còn lấy cây kẹo ra đưa và hỏi thầy có muốn ăn kho. Thầy lườm T rồi kí một cái nhưng né kịp hihiihi chứ ko lủng đầu vì thầ có chiêu đó mà.
bây giờ ở bên Mỹ thỉnh thoảng t kể chuyện này cho bạn và người thân nghe ai cũng thích và bảo T có kí ức đẹp quá T cũng vui lắm.
Mỗi khi học bài liên quan đến Sinh T lại nhớ thầy và tự nhủ:
-Thầy ơi !!!!!!!!!!!! em hết phá thầy được rồi.
Kỉ niệm ơi xin về bên tôi
Để cho tôi sống chuỗi ngày đẹp xinh.
:clap: xong rồi vỗ tay các bạn ko thui t buồn đó hehehhe :burger: