Xem đầy đủ chức năng : Online...Ngày Đó...
nhatle20vn
01-10-2005, 06:14 AM
Anh gặp em qua mạng
Lòng tràn ngập niềm vui
Như tiết trời xuân đến
Thắm sắc hương ngọt ngào.
Anh gặp em qua mạng
Kết thành tình chứa chan
Ôi,Thiên Đường tình bạn
Tỏa ngát hương dạt dào.
Anh mỉm cười đón chào
Tình em thật thanh cao
Hai tâm hồn thơ dại
lơ lững giữa trời cao.
Em như một vì sao
Tỏa muôn vàn tia sáng
Em như cây nến vàng
Lung linh khắp thế gian.
Anh gặp em qua mạng
Tưởng đâu lời nói đùa
Mùa thu tàn lá úa
Đất trời đã trổ hoa.
Hai tâm hồn xa lạ
Kết nối nhịp cầu hoa
Thế giới muôn lời ca
Thắm sắc hương mặn mà.
nhatle20vn
01-10-2005, 09:24 PM
Bất chợt gọi tên em
TRong đêm sương lạnh lẽo
Bất chợt khoác vai em
Đến nơi ta hò hẹn.
Bất chợt gọi em đi
Trong âm thấm thương nhớ
Để rồi chẳng nói gì
Sống mãi với ước mơ.
Bất chợt tay trong tay
Leo đỉnh núi mùa xuân
Lộc biếc mơn mởn tỏa
Bát ngát ánh nắng hòa.
Bất chợt yêu em rồi
Nhưng em lại xa tôi
Để theo người xa lạ
Ôi! Lệ rơi nhạt nhòa.
Thế là hết mùa xuân
Cánh én cũng xa dần
Phôi phai tình mộng đẹp
Lưu luyến thuở ban đầu.
vuonthochieuhohen
01-10-2005, 11:22 PM
Còn gì nữa mà trông
Người ta đã có chồng
lưu luyến chi ngày ấy
Đã xa tháng ngày trôi
Người bạn tốt của tôi
Nay không còn đây nữa
Bao ngày tháng qua rồi
Xuân này không nổi trôi ..........
nhatle20vn
02-10-2005, 03:13 AM
Có một cô gái xinh
Mỉm cười duyên thật duyên
Ôi,ánh mắt lung linh
Chớp lửa về ''Vườn Cau''.
Một lần rồi lần sau
Chẳng lý giải được thêm
Lòng bâng khuâng bối rối
Gọi thầm em trong đêm.
Ngày qua ngày lại ngày
Những cử chỉ làm Duyên
Tan nát lòng đối diện
Em ơi có biết không?
Anh đã yêu em rồi
Nhưng em lại xa tôi
để theo người xa lạ
Ôi,lệ rơi nhạt nhòa.
Thế là không còn nữa
Những cử chỉ làm duyên
Nhưng chớp lửa vẫn còn
Lung linh và huyền bí
Nhưng chỉ là thoảng qua.
phonglantim
02-10-2005, 05:05 AM
Cái tình yêu qua mạng
Như gió thoảng mà thôi
Có ngày rồi phai phôi
Bởi vì yêu...là ảo!
nhatle20vn
02-10-2005, 06:48 AM
Trái tim người thế nào?
Tôi chẳng rõ ra sao?
Nhưng tôi vương vấn mãi
Một tình yêu thanh cao.
Anh ở phương trời nào?
Như gió thoảng lao xao
Một lời yêu qua mạng
MỘt đời mãi khát khao.
Restart
02-10-2005, 07:20 AM
Chuyện tình yêu ai biết
Khi nào là chân thật
khi nào là dối gian
Ta gặp nhau thửo ấy
Cũng tình cờ mà thôi
Tưỏng chỉ như gió thoảng
Tưỏng chỉ là gió bay
Ai ngờ lòng đổi thay
Ngỡ tình yêu không rời
........
vuonthochieuhohen
03-10-2005, 03:13 AM
Chuyện tình ở đời này
Ai cũng gắp đắng cay
Cái tình yêu qua mạng
Vẫn ngập tràn chứa chan.
Bắc nam người tứ xứ
Báo Hoa chung một từ
Vui buồn đều có cả
Cho đời rạng hương hoa.
Ở đây ta với ta
Kết thành tình một nhà
Cùng chung một bài ca
Cho đời thêm mặn mà.
Giờ đây ở phương xa
Nỗi buồn cùng nhớ nhà
Chỉ còn cánh lên mạng
Để vui cùng Báo Hoa.
Ở đây bạn và ta
Cùng chung vui một nhà
Tình thâm như thủ túc
Cho đời ngát hương hoa.
nhatle20vn
05-10-2005, 07:13 AM
CƠn mưa tối thứ bảy
Là cơn mưa đầu mùa
Cơn mưa tối hôm đó
Là Cơn mưa tình cờ.
Gặp em trong cơn mưa
Mà nghe lòng ấm mãi
Ước gì trời mưa hoài
Để rực lửa tương lai.
Bình minh sau cơn mưa
Trời sáng và trong vắt
Khác nào cái ánh mắt
Em nhìn anh hôm mưa.
Ôi!Ánh mắt tình cơ
Mà dịu hiền làm sao
Ôi!Chớp lưa đêm đông
Bừng sáng cả vũ trụ.
Giá bây giờ lại mưa
Anh lại gặp được em
Gặp trong sự tình cờ
Sống mãi với ước mơ.
Cơn mưa tạnh lâu rồi
Em cũng đã xa tôi
Nhưng gió lòng thổi mãi
Ấm cả cuộc đời ai?
Giọt Sầu Cô Đơn
05-10-2005, 07:47 PM
Cơn mưa đó không còn gì để nhớ
Gió đã phai những giây phút bơ phờ
Thì còn chi mà mong với nhớ
Cho đời nhạt nhẽo bóng vu vơ.
nhatle20vn
06-10-2005, 02:51 AM
Vu vơ em hát vu vơ
Thuyền tình lạc lối xa bờ dấu yêu
Dập dờn sóng vỗ liêu xiêu
Vu vơ em hát bao điều vu vơ
nhatle20vn
08-10-2005, 08:28 AM
Cô đơn tôi nhận một cõi tình
Ánh sầu lạc lối phút bình minh
Người hỡi có bao giờ tự hỏi
Tấm lòng em đó có chân tình
Restart
08-10-2005, 09:26 PM
Có bao giờ anh hiểu hết em khôgn
Tình em đó vốn đã không trọn vẹn
Em tự dối lòng nhận về mình lời hẹn ứoc
Có hay đâu lòng chẳng thể có nhau !
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.