PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thơ quên!



girl_sau_han
01-10-2005, 03:05 AM
Một thời đã xa
VÕ THƯỢNG NHƯ
Đến hôm nay mình ngoái lại nhìn mình
Chút mộng mơ của một thời trẻ dại
Chuyện ngày xưa ngàu càng xa mãi
Mới giật mình ảo vong vu vơ

Có những điều day dưt một bài thơ
Xót xa khóc cho cuộc tình ngang trái
Cả những tháng ngày chờ mong khắc khoải
Một bóng hình còn mãi trong tim.

Hôm nay như lời cảnh cáo uy nghiêm
Của chính mình để sống
Của một thời trong tình yêu tuyệt vọng
Và cuối cùng là cười khẩy chat chua.

Có thế thôi mà mình mãi ngẩn ngơ
Mãi luẩn quẩn trong buổi đẫu suy nghĩ
Để trôi đi bao tháng ngày mộng mị
Đến hôm nay mình tự trách mình.

Sẽ
PHAN THỊ THANH NHÀN
Tự nhủ với lòng mình sẽ bắt đầu quên
Sẽ chẳng băn khoăn,chẳng còn hờn dỗi
Chẳng nhớ mong và chẳng còn chờ đợi
Tự nhủ rồi ,mình sẽ bắt đầu quên

Chẳng quên thì còn nhớ làm gì
Khi chiều qua và chiều nay người không tới
Người có lẽ không tin mình đã đợi
Cũng như mình chẳng tin mình đã buồn....


Tình yêu không có lỗi
ĐỖ NHẤT TRÍ
Em khoác áo mùa đông trăn trở
Con tắc kè tặc lưỡi tiếc thời gian
Giọt mưa rơi rắc hoài bao nỗi nhớ
Đêm hững hờ nghe lá úa thu vàng.

Rồi có thể một ngày anh sẽ hiểu
Nỗi cô đơn của những kẻ phong trần
Rừng trụi lá đâu chỉ là giông bão
Cười chia tay mà nước mắt âm thầm.

Thôi cũng xong qua một lần thương nhớ
Nụ hôn đầu mụ mị ở vành môi
Nghe vị đắng tan ra thành hai nửa
Nửa dại khờ và nửa kia vẫn dại khờ thôi.

Đêm ngủ muộn gió mùa đông chợt tỉnh
Thấy lòng mình thanh thản tinh khôi
Thôi cũng xong qua một lần thương nhớ
Tình yêu ơi đâu có lỗi gì.


NGOẠI TÌNH
Chiếc hôn mỏng như tờ giây
Hò hẹn cuống quýt rồi qua
Em biết yêu anh khó lắm
Rồi sau cũng chẳng ra gì.

Lưỡi gươm tình yêu nghiệt ngã
Em nghe dối trá quen rồi
Cháy lòng thèm câu nói thật
Lại sợ tình sắp sửa vơi.

Nhện chăng thiên la địa võng
Trái tim cắt khúc bỏ đi
Gọi nhau tiếng lòng rất mật
Bỗng nghe đắng chát quay về

Thiên hạ yêu rồi lại bỏ
Em thương nhặt lấy đa mang
Đặt cược một đời hạnh phúc
Hình như canh bạc đã tàn.

crazy_7890
01-10-2005, 06:33 PM
''Thôi cũng xong qua một lần thương nhớ
Nụ hôn đầu mụ mị ở vành môi
Nghe vị đắng tan ra thành hai nửa
Nửa dại khờ và nửa kia vẫn dại khờ thôi.''
hay đấy nhỉ !

langtu_fudu_88
03-10-2005, 02:23 AM
thơ đâu có hay

Có một chiều giờ học bỗng ngẩn ngơ
Bởi nỗi nhớ côn cào trống vắng
Khoảng không gian trôi dân trong im lặng
Xa anh rôi em bỗng thấy ngẩn ngơ

noinhomuathu
04-10-2005, 10:24 PM
Anh nào biết ... mai sau tình tan vỡ
Để chạnh lòng, niềm nhung nhớ vu vơ
Buồn vấn vương, đêm khao khát đợi chờ
Tình chia cách ai ngăn dòng mắt lệ

Nếu anh biết ... đường tình hai lối rẽ
Chẳng còn gì mơ ước một ngày mai
Kỷ niệm xưa, ngoài than vắn, thở dài
Buồn trống vắng khi hay tình đã mất

Anh cứ ngỡ ... tình yêu đầy ngọt mật
Có nào ngờ giả dối ở bờ môi
Tình buồn thêm số kiếp chẳng lúc rời
Lòng héo hắt, trong ta hoài nuối tiếc

Nếu tình ta ... in hằn sâu dấu vết
Trái tim buồn mang hoài vết thương đau
Để tình vương giọt lệ chuỗi ngày sầu
Chiều Thu nhớ, cho mây sầu giăng kín

Nếu một mai ... tim lòng anh tắt lịm
Em có buồn hiu quạnh lúc chia phôi
Hay em vui hạnh phúc với một người
Rồi quên hết ... chuỗi ngày thêu dệt mộng

Có những lúc, tim lòng nghe rung động
Lòng u hoài, một hình bóng không quên
Em nơi đâu, kỷ niệm cũ êm đềm ???
Sao đành đoạn, tim anh hoài nhung nhớ ...