PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình nhớ



mắtto
20-03-2005, 08:31 AM
Trên đường nhỏ nhỏ lá thu bay
lác đác nghiêng nghiêng phơ phất lay
góc liễu hàng phượng khắc in hằn
Khoảng trời thơ mộng đôi sánh đôi
Đánh mất đâu rồi còn lẻ bóng
nghiêng nghiêng phơ phất tưởng chừng say
Say tình say cảnh say niềm đau
Nhớ chi để nhớ sầu nặng gánh
Chốn cũ dấu xưa chưa phai nhoà
Làm sao để thôi đừng nhớ mong
Người cũ bây giờ nơi phương nào?
ST

tamlove
21-03-2005, 05:50 AM
nhớ ai nhớ mãi rủn chân tay
yêu ai yêu mãi người mà thôi
thương ai thương mãi có một người
anh ơi yêu anh mãi mãi thôi
nhưng khi giờ đây có mình tui
yêu ai ai bit để mà yêu
nhớ ai nhớ nữa hỡi người ơi

soledad_229
21-03-2005, 06:19 AM
Lâu quá vao đây họa vần thơ!
Tâm cảnh như phủ chút sương mờ
Người ơi có phải khi tiền kiếp
Măc nợ thi thơ đến hôm nay?

Nhớ người tao ngộ chiều hôm ấy
Mắt đã chao nhau bao nhiêu tình
Mà sao người ơi hờ hững thế
Còn ta cô lẻ với riêng ta!

Kẻ_bên_lề_đợi_em
21-03-2005, 10:41 AM
Trên đường nhỏ nhỏ lá thu bay
lác đác nghiêng nghiêng phơ phất lay
góc liễu hàng phượng khắc in hằn
Khoảng trời thơ mộng đôi sánh đôi
Đánh mất đâu rồi còn lẻ bóng
nghiêng nghiêng phơ phất tưởng chừng say
Say tình say cảnh say niềm đau
Nhớ chi để nhớ sầu nặng gánh
Chốn cũ dấu xưa chưa phai nhoà
Làm sao để thôi đừng nhớ mong
Người cũ bây giờ nơi phương nào?
ST
cây cỏ mây trời phương bốn phương
mãi luôn e ấp một tình thương
của liễu sầu trao tình bóng nước
không thể bên nhau mộng vấn vương

chiều đi trên phố lệ rương rương
nhìn áng mây trắng rồi mây hường
mây kia sao người nhiều màu wá
chắc người có rất nhiều tình thương

nghe thoảng đâu đây một mùi hương
của loài cỏ dại thấm bên đường
tình yêu hôm nào còn mộng lụy
thoảng bay cho đời lời sầu thương

mắtto
30-03-2005, 01:33 PM
Khi yêu người nói cả tâm hồn
Giờ ở nơi đâu hồn tôi gọi.
Chín phương mười hướng gió đưa lời...
Trời Trăng có hiểu thấu lòng nhân
Nhớ thương sầu khổ hỉ nộ ái...
Trần gian nhân thế ải khó qua.
Dù nén lòng đau đêm dài tường,
Hồn về mộng chiêm giấc không lành...
Tháng năm ngày kéo tan hỏi phai?