PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chùm thơ tặng Chu Minh Ngọc(NGOC_GHET_BONGDEN)



Chu Minh Ngoc
30-09-2005, 11:07 PM
I .Hình bóng em!
Em tôi không đẹp rạng ngời
Cũng không nổi giữa đám người lại qua
Nhưng em tôi đẹp mặn mà
Tâm hồn phúc hậu thật là đáng yêu
Em yêu đông lạnh về chiều
Yêu hoa hồng thắm bao điều ước mơ
Em tôi nghĩ thật ngây thơ
Bao điều cuộc sống ai ngờ đâu em
Nếu mà đến được chốn tiên
Thì tôi xin được có em đi cùng
Bởi dẫu là cảnh tiên bồng
Cũng thành địa ngục nếu mà ko em !
II / Nỗi đau tôi
Tôi biết đã từ lâu rồi
Em yêu một người không phải tôi
Em biết cho chăng tim tôi quặn thắt
Nhìn em cười tôi chỉ biết nuốt lệ vào trong
Bé yêu ơi em có biết cho không
Gọi điện nghe tiếng em cũng làm tôi hạnh phúc
Dù có phải trải qua bao chông gai cay đắng
Với tôi đây như thế quá đủ rồi
Và tôi vẫn thích nhất lúc em cười
Nụ cười hôn nhiên khiến tôi mê mẩn
Dù đi xa nhưng lòng tôi nhớ nhất
Nụ cười em theo mãi cuộc đới tôi
Đã có ngươi bảo tôi rằng quá ngốc
Em không yêu còn theo đuổi làm chi
Người ta ko hiểu được tôi vì
Tình cảm tôi dành cho em nhiều lắm!
III / Muốn nói với em

Khi biết em và người ấy giận nhau
Tôi ko hiểu mình nên vui hay nên buồn gì nữa
Lỗi ra sao thì tôi không hề biết rõ
Nói đi em ,em hãy nói tôi hay
Lỗi tại ai và vì sao lại vậy?
Đừng khóc nữa em,khiến tôi thấy xót xa
Tôi vẫn thấy em cười ngày hôm qua
Sao hôm nay bỗng dưng em lại khóc
Tại tôi chăng?chấp nhận giao em cho người khác
Để giờ đây tan nát nỗi lòng tôi
Cười đi em cho tôi thấy đời vui
Cho tôi thấy bình minh đang hé sáng
Trong sâu thẳm cõi lòng tôi biết em buồn lắm
Nhưng hãy vui lên gác lại những buồn đau
Tôi ước gần em dù chỉ một phút qua mau
Để tôi có thể ôm và vỗ về khi em khóc
Tôi đã chết lặng khi nghe giọng em òa khóc
"Long ơi,tớ vẫn còn yêu người ấy Long ơi"
Sao ông trời lại bất công đến vậy?
Sắp đặt một tình yêu mà tôi muốn đổi thay
Để tôi có thể về cạnh em ngay
Và chờ một ngày em nói"em yêu tôi tha thiết"!
IV / Vì yêu .
Yêu em tôi biết làm thơ
Làm điều tôi thấy trước giờ chưa quen
Thơ tôi không biết hoa văn
Không quen chải chuốt ,dùng văn gọi là
Thơ tôi chỉ biết lặng câm
Vì trong lòng có nỗi buồn xa xăm
Thơ tôi bày tỏ tấm lòng
Vì yêu em quá nên thành ra thơ
Thơ tôi thương nhớ ngẩn ngơ
Thơ chờ lời đáp từ miệng em xinh
Thơ tôi không đứng một mình
Mà đứng bên cạnh thơ tình của em !
V / Tôi yêu em !

Tôi không thích lấy tên ai
Mà chỉ xin lấy nick này của em
Tôi vào đây cũng vì em
Vì em tôi thích web Hoa học trò
Bao nhiêu mục ,bao nhiêu trang
Em tôi thích nhất là trang nào nào?
Tôi mở máy thấy lạ sao
Nhật kí em viết òa vào thơ tôi
Mà sao hay quá em ơi
Nhật kí em viết giúp tôi vào lòng em
Thơ thẩn có lúc làm thơ
Em làm tặng bạn ,chẳng thèm tặng tôi
Tôi hỏi em chẳng trả lời
Em tôi bận bịu hay là ghét tôi
Nói thế chỉ chọc em thôi
Vì tôi biết rõ em tôi cơ mà
Lòng em hiền hậu bao la
Chât chữa trong đó la trời tình thương
Đừng vì ai nữa vấn vương
Cười lên em nhé ,đông rồi sẽ qua!
VI / Cảm xúc khi em khóc
Sao em lại khóc rồi ,hỡi cô bé của tôi
Thôi đừng khóc nữa nào,mắt sưng lên xấu lắm
Nín đi nào rồi cay đắng sẽ qua
Tôi không muốn nhìn thấy lệ em rơi
Và tôi muốn thấy nụ cười em tươi tắn
Trở về đúng đi em ,như người tôi đã va đang yêu say đắm
Cô bé ấy tôi quen đâu biết khóc
Chỉ biết cười vui không chút lo âu
Giờ ở đâu rồi,cô bé ấy ở đâu?
Em hãy tìm cô ấy giúp tôi em nhé
Hãy trở lại như xưa để tôi thấy em không thay đổi
Cho tôi thấy thai dương trong đêm tối
Tôi xin em hãy trở lại thuở ngày xưa!
VII / Đừng buồn nữa em!
Em yêu của tôi buồn làm chi nữa
Hãy quên đi em tất cả sẽ qua thôi
Hãy đem những kỉ niệm buông trôi
Và hãy quay về bên tôi trong ngày mai tươi đẹp
Tôi biết em tôi yêu ai thì yêu tha thiết
Nhưng người ta đâu có đáng để em yêu
Hãy vui lên em ,cho tôi thấy yêu kiều
Cho tôi thấy mặt trời trong mắt em rực sáng
Em hãy tin rằng dù nơi nào xa lắm
Sẽ luôn có một ánh mắt theo sát bước em đi!
Ng ơi,đây là tất cả những gì Long muốn nói!Những gì Long viết trên đây là tất cả tình cảm của L.Hãy đừng buồn và đừng khóc ,gia đình và bạn bè luôn ở bên cạnh N mà,va đặc biệt N nhớ nhé L sẽ không bao giờ xa N đâu !Tự tin lên nào ,những bài thơ này là L đã thức trắng cả đêm qua ,từ lúc nói chuyện điện thoại với N xongđể làm đấy L mong đọc những dòng thơ này N sẽ vui lên.Dù thơ không hay nhưng Long đã cố hết sức rồi ,hiiiiiiiiii cười lên nào ,không thì ê cho đó ,khóc nhìn xấu lắm hiiii :tongue4:

phonglantim
30-09-2005, 11:11 PM
Bài thơ của bạn cũng rất hay.Cố lên nhá:D

Chu Minh Ngoc
30-09-2005, 11:13 PM
Thank bạn nhiều ,Long thấy bình thường mà,hi!

NGOC_GHET_BONGDEN
30-09-2005, 11:47 PM
Long ơi!thì ra cái mà Long bảo cho N bất ngờ là chùm thơ này đó hả?hic
Đọc hay lắm ,cảm ơn nhiều lắm,N ko biết nòi gì nữa hết,N se ko buồn nữa đâu mà .N sẽ cố gắng để L ko buồn vì N nữa ,hứa đó!

thientruongdiacuu
01-10-2005, 01:31 AM
sao mà dài quá vậy

Chu Minh Ngoc
06-10-2005, 07:13 AM
Tôi tuyệt vọng!
Trước ban mai nằng ấm
Không một ai có thể chỉ tôi lối vào trái tim ấm của em !
Biết làm gì đây,tôi đâu biết gì thêm
Chỉ mong em hãy cho tôi một cái nhìn nồng cháy
Cuộc đời trong tôi !
Sẽ bừng nở sắc hoa
Tôi ko khóc va cũng chẳng kêu ca
Vì trước em tôi muốn mình cứng cỏi
Nhưng bây giờ em có nghe thấy tiếng con tim tôi gọi
Tôi yêu em và sẽ mãi yêu em !

Toihandoi_M
12-10-2005, 08:16 AM
Biết rằng sẽ có đớn đau
Biết rằng sẽ có một màu biệt li
Giờ chia tay biết làm chi
Chúc bạn bên ấy xuân thì vui tươi
Đừng giận tôi nhé bạn ơi
Trách than chi nữa ,tôi đã có bạn trai rồi còn đâu
Xin làm bạn tốt của nhau
Để mai sau có gặp nhau thì cười!