Hàn Đức Bảo
30-09-2005, 06:23 AM
Chị em phụ nữ cùng cánh mày chưa râu lẫn có râu vô đây xả xì trét chút nào
thiêu thân biết chết vẫn bay vào lửa
giống như mình biết khổ vẫn cắm đầu yêu
trong rưng ác hiểm nhất là con rắn
còn ngoài đời nguy hiểm nhất là đàn bà
học hành đã khổ nhưng nay học yêu còn khổ hơn
cách tốt nhẩt để mình không bị "chài" là đi "chài" người ta
yêu không phải là thuốc bổ yêu là đau khổ
tình không phải là cốc nước mát tình là cái tát không hơn
nước mắt đàn bà chứa là chứa nhiều cạm bẫy
đàn ông chúng mình là một đóa hoa, lấy vợ rồi chúng mình như đóa hoa nhài mà cắm bãi cứt trâu vậy đau đớn lắm
kể tội đàn bà là trách nhiệm của đàn ông
đàn ông chúng mình lấy vợ là đẻ làm phúc cho bọn đàn bà con gái vì anh em mình không lay thì ai lấy họ chẳng lẽ để họ chết già
yêu là phải chung thuy không chung thủy là thằng sở khanh ( chà sao người yêu thằng kia xinh thế nhở,giá la nười yêu mình thi tốt qua'
dẫn dắt đàn bà là trách nhiệm cua đàn ông
Người đàn bà đẹp giống như một bức tranh quý , người khôn ngoan chỉ đứng ngắm nhìn , kẻ ngu ngốc thì hăm hở lao vào cuộc đấu giá
-người phụ nữ nào không đủ cam đảm đặt tất cả vào một quân bài thì người đó chưa yêu bao giờ (thế là em đẫ yêu hi hi)
-đàn bà quyến luyến những gì đã cho đi
còn đàn ông thì yên tâm v ới những gì họ nhận được
-vận may có chút gì bản tính của phụ nữ nếu săn đón quá nhiều nó sẽ tránh xa ta.
-nuốn hanh phúc với người đàn ông bạn phải hiểu họ thật nhiều, nhưng nếu muốn hạnh phúc với người đàn bà thì phải yêu họ nhiều vàđừng tìm hiểu họ
-khi không yêu phụ nữ có tất cả bình tĩnh của một luật sư lâu năm
thiêu thân biết chết vẫn bay vào lửa
giống như mình biết khổ vẫn cắm đầu yêu
trong rưng ác hiểm nhất là con rắn
còn ngoài đời nguy hiểm nhất là đàn bà
học hành đã khổ nhưng nay học yêu còn khổ hơn
cách tốt nhẩt để mình không bị "chài" là đi "chài" người ta
yêu không phải là thuốc bổ yêu là đau khổ
tình không phải là cốc nước mát tình là cái tát không hơn
nước mắt đàn bà chứa là chứa nhiều cạm bẫy
đàn ông chúng mình là một đóa hoa, lấy vợ rồi chúng mình như đóa hoa nhài mà cắm bãi cứt trâu vậy đau đớn lắm
kể tội đàn bà là trách nhiệm của đàn ông
đàn ông chúng mình lấy vợ là đẻ làm phúc cho bọn đàn bà con gái vì anh em mình không lay thì ai lấy họ chẳng lẽ để họ chết già
yêu là phải chung thuy không chung thủy là thằng sở khanh ( chà sao người yêu thằng kia xinh thế nhở,giá la nười yêu mình thi tốt qua'
dẫn dắt đàn bà là trách nhiệm cua đàn ông
Người đàn bà đẹp giống như một bức tranh quý , người khôn ngoan chỉ đứng ngắm nhìn , kẻ ngu ngốc thì hăm hở lao vào cuộc đấu giá
-người phụ nữ nào không đủ cam đảm đặt tất cả vào một quân bài thì người đó chưa yêu bao giờ (thế là em đẫ yêu hi hi)
-đàn bà quyến luyến những gì đã cho đi
còn đàn ông thì yên tâm v ới những gì họ nhận được
-vận may có chút gì bản tính của phụ nữ nếu săn đón quá nhiều nó sẽ tránh xa ta.
-nuốn hanh phúc với người đàn ông bạn phải hiểu họ thật nhiều, nhưng nếu muốn hạnh phúc với người đàn bà thì phải yêu họ nhiều vàđừng tìm hiểu họ
-khi không yêu phụ nữ có tất cả bình tĩnh của một luật sư lâu năm