{*_*} Love {^_^}
06-04-2005, 09:46 PM
Có Lẽ Rồi Em Cũng Sẽ Quên Thôi
Chiều bên em, nắng vỗ vàng xao động - Gió dịu hiền ru ngủ giấc mơ em
Có lẽ rồi em cũng sẽ quên thôi
Ánh mắt ấy trao em chiều xuống vội
Con đường ấy trưa vàng và bóng tối
Kỷ niệm về đầm nước mắt trong em
Lối em về hoa cỏ vướng vào chân
Trưa đơn giản cháy thầm bao ý nghĩ
Nắng lấp loáng trên cành xưa, ngõ ấy
Con sẻ nâu đậu xuống rồi bay đi...
Em không chờ không đợi những ngày mưa
Em cố xóa trong mỗi ngày còn sống
Chiều bên em, nắng vỗ vàng xao động
Gió dịu hiền ru ngủ giấc mơ em.
Trời quanh ta thay đổi biết bao lần
Anh cũng thế co gì là đáng trách
Nhưng quá khứ trong em không thể nào xóa được
Có lẽ rồi em cũng sẽ quên thôi
Chiều bên em, nắng vỗ vàng xao động - Gió dịu hiền ru ngủ giấc mơ em
Có lẽ rồi em cũng sẽ quên thôi
Ánh mắt ấy trao em chiều xuống vội
Con đường ấy trưa vàng và bóng tối
Kỷ niệm về đầm nước mắt trong em
Lối em về hoa cỏ vướng vào chân
Trưa đơn giản cháy thầm bao ý nghĩ
Nắng lấp loáng trên cành xưa, ngõ ấy
Con sẻ nâu đậu xuống rồi bay đi...
Em không chờ không đợi những ngày mưa
Em cố xóa trong mỗi ngày còn sống
Chiều bên em, nắng vỗ vàng xao động
Gió dịu hiền ru ngủ giấc mơ em.
Trời quanh ta thay đổi biết bao lần
Anh cũng thế co gì là đáng trách
Nhưng quá khứ trong em không thể nào xóa được
Có lẽ rồi em cũng sẽ quên thôi