Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : nỗi lòng của em , biết đến khi nào anh mới hiểu...!



bequay
30-09-2005, 12:55 AM
có lẽ, khi ngồi dứơi trời mưa như thế này , lại làm cho em nhớ anh vô cùng,một anh chàng ngốc , ko bao giờ hiểu được nỗi lòng của em, em ko biết là anh lẩn tránh, cố tình ko biết hay anh đã biết rồi nhưng ko dám đối đầu với em, tuy em biết tình cảm của em dành cho anh rất nhiều nhưng em nghĩ là em sẽ ko nhận lại tình cảm ấy từ anh vì bên cạnh đã có người tình khác , có lẽ cô ấy đem lại hạnh phúc cho anh , còn em chỉ là ngừơi đứng nhìn 2 ngừơi thôi , trái tim của em đang rỉ máu từng ngày vì chỉ biết nhìn 2 ngừơi .Vì sao , anh lại đến sau, vì sao , em ko nói cho anh nghe được tình cảm của em dành cho anh , vì sao 2 chúng ta ko phải là 1 đôi , vì sao vì sao...,nhiều lúc em đã suy nghĩ quên anh đi thì trái tim em se ko còn rỉ máu từng ngày nữa , anh có cảm thấy em đã suy nghĩ rất đơn giản ko ?nhưng khi em làm nó lại thật khó anh ạ, biết làm sao quên được anh khi hình ảnh anh cứ chập chờn trong đầu em , nó cứ lẩn quẩn khi đêm về , và làm sao em quên đựơc những cử chỉ anh đối với em những khi em buồn , khi em đau khổ cũng như bây giờ như em đã yêu anh.Mong 1 ngày nào đó em và anh sẽ la những ngừơi ko có mảnh tình nào và có lẽ tia hy vọng cuối cùng của em là đựơc trở thành bạn gái của anh sẽ ko trở thành mỏng manh như em nghĩ mà nó phải trở nên mạnh mẽ anh nhé.

coi
30-09-2005, 01:42 AM
ngươi viet do co phai la mot ngươi rat huy sinh cho ngươi minh yeu khong vay

<ban ngai viet la thu noi long cua em biet den khia nao anh moi hieu >co phai la ngươi rat huy sing cho gnuoi minh yeu khong vay

bequay
03-10-2005, 12:32 AM
bé quậy rất cám ơn câu hỏi của bạn
nhưng mình nghĩ hy sinh trong tình yêu cũng là tốt vì mình yêu người đó , mình mới đủ can đảm để hy sinh cho ngừơi đó , dù cho ngừơi ngòai đàm tiếu

buocqua_niemdau87
03-10-2005, 06:17 PM
Bé quậy này!! Mình không muốn bạn vấp phải những sai lầm mà mình đã vấp phải , vậy nên mình muốn nói với bạn rằng hấy lắng nghe tiếng nói con tim mà hành động bạn nhé !!!
Mình đã đánh mất tình yêu chỉ vì thiếu tự tin và ...........còn wa nhiều thứ làm mình chùn bước vậy nên mình không muôn bạn lại như mình , ok?????????

Trái Ớt Hiểm
03-10-2005, 07:10 PM
Đôi lúc trên đời mọi chuyện ko hề như ý mình muốn.Đôi lúc mình có muốn hơn thế thì nó vẫn như thế, có khi những hành động nông nổi lại càng làm tình hình thêm tệ hại hơn mà thôi.Chắc có lẽ bạn nên suy nghĩ thật kỹ để rồi hãy làm bởi vì là người thứ 3 thật khó có thể chấp nhận...Mọi chuyện sao không để thời gian chứng minh...Biết đâu lúc đó bạn có thể...có thêm một tình cảm tốt đẹp hơn thì sao?Không gì là mãi mãi trong thế gian này đâu bạn à

cobelanhlungnz
18-09-2007, 07:34 PM
minh dang co cung cam nghi voi bạn minh cung dang de y nguoi ta nhung hok the noi ra dươc. vi the minh hieu ban dang nghi the nao.

shimchangmin_iloveyou
19-09-2007, 04:39 AM
sao bạn không nói tất cả tình cảm của bạn cho anh ấy biết
tự tin lên bạn ah

se7engirl_dj
19-09-2007, 06:23 AM
Bạn hãy nói cho anh ấy hiểu bạn ah` , nói ra để cho lòng nhẹ nhõm bạn nhé