PDA

Xem đầy đủ chức năng : hen anh the he sau



nhuhanh87
29-09-2005, 10:50 PM
nếu biết rằng anh đã có vợ
em về lấy chồng kiếm thằng con
mai này khi con trai em lớn
xúi lấy con anh rửa hận lòng :cuane:

snowlove
30-09-2005, 12:37 AM
con cái nhà ai thù dai thế
nếu yêu anh nhiều thì tha cho anh
hạnh phúc của anh cũng như của em
hy sinh cho người mình yêu cũng tốt mà

macanh
30-09-2005, 01:07 AM
Tình yêu là ích kỉ
Yêu anh kô được đành thù anh
Thù anh , nhưng yêu anh kô nỡ trả
Duyên này đành để con cháu trả cho

nhuhanh87
30-09-2005, 04:55 AM
tình yêu là ít kỉ
em yêu anh rồi em có it kỉ đâu anh
thù.anh ,giết anh nhưng em sẽ trả
bằm anh ra trăm mảnh cho gà ăn

macanh
30-09-2005, 05:03 AM
Em ơi sao em nỡ làm vậy
Tình mình đành dang dở
Có Phải anh có lỗi gì đâu
Ngày đó cất bước đi là em mà

Randeokinh
30-09-2005, 07:41 AM
tình yêu là ít kỉ
em yêu anh rồi em có it kỉ đâu anh
thù.anh ,giết anh nhưng em sẽ trả
bằm anh ra trăm mảnh cho gà ăn

Bởi tham giàu nên em bỏ anh đi
Và rồi khi anh trở thành giàu có
Em ân hận em trả thù anh!
Cuộc đời ơi sao lắm chuyện chua cay,
Bỏ khi nghèo tham tâm khi vương giả!

Restart
30-09-2005, 07:55 AM
Nếu biết rằng anh đã xứng đôi
Em xin trả lại đôi lời trầu cau
Xin anh đừng hẹn kiếp sau
Xin anh hãy cứ chung đường ngưòi ta

tuyetroimuaha514
30-09-2005, 06:21 PM
nếu biết ngày mai em lấy trồng
anh về lấy vợ thế là song
đem đến tặng quả lựu đạn
thay tiếng pháo nổ đón mừng em

dainguyensoai
01-10-2005, 12:19 AM
thù hận chi sâu đôi bên khổ
tha thứ đi em giử bận lòng
tình xưa trao em nay dang dở
anh buồn nổi nhớ vẫn hoài mong

tình ta như mây trôi lừng lờ
gặp gió tan tác bốn nghìn phương
phải chăng vì tình duyên đã cạng
chia tay tự tìm chốn bình yên

Restart
03-10-2005, 01:52 AM
Ai thù hận đâu ai khóc than
Lòng em nay đã hoá tro tàn - không anh
Anh cứ về, cứ đi cùng ngưòi khác
Hãy kệ emcũng với riêng em !

macanh
03-10-2005, 03:22 AM
Ai thù hận đâu ai khóc than
Lòng em nay đã hoá tro tàn - không anh
Anh cứ về, cứ đi cùng ngưòi khác
Hãy kệ emcũng với riêng em !

Vậy thôi đường ai nấy đi
Dù lòng này còn yêu em
Nhưng em đã không cần
Anh đành là người ra đi

Restart
03-10-2005, 03:28 AM
Ừh thôi nhé chuỵên ngày xưa hai đứa
Hết duyên rồi, em cũng tính chuyện trầu cau
Rào nhà bên,.... hàng hoa sứ
Em bứoc theo ngưòi, kết phu thê !

macanh
03-10-2005, 03:37 AM
Giờ đây đã chia tay sao mãi vấn vương
Lòng ngập tràn hồi ức như sóng vỗ bờ
Tình nay đã dứt........... con tim buồn bã
Lòng vẫn hỏi Tại Sao ??? Anh mất em

Restart
03-10-2005, 05:40 AM
Chuyện xưa cũng đã lỡ rồi
Chỉ như ngọn sóng theo thuyền ra khơi
Bưồn làm chi, hận làm chi
Trắm năm cũng chỉ chữ duyên lỡ làng !

macanh
03-10-2005, 06:12 AM
Chuyện xưa đâu như cơn gió
Chuyện xưa đâu như ngọn sóng
chuyện xưa như cơn lốc phá nát tim anh
Chuyện xưa như vòi rồng đập tan hạnh phúc

Restart
03-10-2005, 06:21 AM
Nhắc làm chi anh, một thửo xa
Cái ngày 2 đứa còn là trẻ con
Tình vụng dại nghĩ tình là ngon ngọt
Lớn khôn rồi mới biết... trái đắng cay !

macanh
03-10-2005, 06:25 AM
Nhắc để lòng đau , nhắc để mãi nhớ
Bông hồng đẹp nhất khi ban mai
Tình đẹp nhất khi mới nở
Thầm khóc trong chua xot khi tình bay
100 người thì 1 người lấy được người yêu đầu
Tiếc mình không nằm trong số ít
Đau cho tình cũ , buồn ........bã ... nhất thiên sầu !!!

Restart
03-10-2005, 06:28 AM
Anh có nghe chăng chuyện tình của biễn
Khóc than hoài khimãi phải chia li
Ta cũng thế thôi anh ạ
Khóc và than cho một mối tình câm!

macanh
03-10-2005, 06:31 AM
Yêu em chỉ vì yêu
Hỏi chăng có ai khi yêu không vui
Cuộc chia ly nào không mang cay đắng
Cuộc tình nào là bất tận
Lòng này đau mong em quay lại

Restart
03-10-2005, 06:36 AM
yêu em chỉ để mà yêu
Anh ơi chua xót cho tình đôi ta
yêu em anh chỉ để yêu
lẽ nào em đã trao nhầm cho anh?
yêu em anh chỉ để yêu
lẽ nào em chỉ như là đồ chơi???!

macanh
03-10-2005, 06:45 AM
Từng ngày ta sống vì nhau như giấc mộng
Từng ngày bên nhau như bóng với hình
Vậy mà em nói rằng anh coi em như đồ chơi
Có lẽ ta xa nhau cũng vì 2 chữ hoài nghi
Yêu em yêu hết lòng này mà........
Sao em không hiểu Sao ..........
hic hic :(

..::**Toxic_Love89**::..
03-10-2005, 06:49 AM
chồng ui xạo we' chồng ui :cuane: :cuane:

Restart
03-10-2005, 06:55 AM
Chẳng hoài nghi đâu chuyện tào lao
Anh yêu em chỉ để mà yêu thôi mà
Nào ai biết lòng ai chân thật
Nào ai biết lòng ai chẳng dối gian !

Anh tự bứoc đi, tự lỗi hẹn câu thề
Nay trách cứ em ngưòi đầy nghi ngại
Biết nói gì khi lòng anh đầy oán trách
Em tự chối mình, em đành tự bứoc đi !

macanh
04-10-2005, 06:58 AM
Khi xưa khi yêu em có biết anh yêu em chỉ vì yêu
Giờ đây nghe câu đó em nói rằng anh sai
Yêu là để mang đến hạnh phúc cho nhau
Nào ngờ giờ đây cô đơn 1 mình trong cà fe quán
Nhìn đôi tình nhân trao nhau nụ hôn đắm say
Nát tan lòng anh nào ai có hay
thôi đành biết yêu anh đành cố gắng .....

Restart
04-10-2005, 07:01 AM
Trong trăm nghìn sầu hận của nhân gian
Có một thứ chiếm gần như chọn vẹn
Anh biết không đó là tình yêu đấy
Chết nửa con tim, chết dại khờ

==Điều duy nhất trên đời không thể cố gắng mà có là Tình Yêu!

macanh
04-10-2005, 07:08 AM
Ôi sao tình yêu lại như thế chứ
Nó mang đến hạnh phúc
Nó cũng mang đến đau đớn cõi lòng
Ôi sao mãi tiếc ...... khi yêu
Mình không giữ nổi em
Để giờ ngồi hối hận sao .......