Xem đầy đủ chức năng : Tinhbuon
badboylong
06-04-2005, 08:35 PM
Người ơi sao nỡ nói ra
Những lời cay đắng để mà lòng đau
Người ơi sao nỡ thiếu nhau
Để cho nước mắt hoen sầu bờ mi
Người ơi sao nỡ bỏ đi
Để tôi ở lại làm thi sĩ buồn
Nói ra là giọt lệ tuôn
Bao nhiêu giọt lệ tôi buồn bấy nhiêu
cac ban thay tho minh the nao
vinhthanh_vnn
10-02-2009, 03:03 AM
Gửi tặng anh một vần thơ khập khiễng
Một trái tim lo sợ đến vẩn vơ…
Một ánh mắt muốn trao lời tha thiết
Một nỗi buồn khắc khoải cũng vì anh…
thiên sứ trắng
11-02-2009, 12:12 AM
mang chi nữa nối buồn wa' khứ
để lòng buồn nước mắt ướt mi
tình wa lưu luyến làm chi
hãy để wa đi chút tình đau thương ấy
tinh_buon_7621176
11-02-2009, 12:13 AM
Người ơi sao nỡ đành lòng đi
Tôi như chim lạc mất đường bay
Không biết bay về phương hướng nào
Để we^n đi 1 bóng hình sầu
Mà trong tim tôi mãi khắc sâu
Một bóng hình đã mãi rời xa
Không biết nơi đâu là bến đậu
Nên lòng này mãi nhớ về người
thiên sứ trắng
11-02-2009, 12:19 AM
Người ơi sao nỡ đành lòng đi
Tôi như chim lạc mất đường bay
Không biết bay về phương hướng nào
Để we^n đi 1 bóng hình sầu
Mà trong tim tôi mãi khắc sâu
Một bóng hình đã mãi rời xa
Không biết nơi đâu là bến đậu
Nên lòng này mãi nhớ về người
em không thể ngắm nhìn ai đó
cùng với anh trên đoạn đường xưa
nhìn ngắm chi quãng đường mưa
để ướt đẫm bờ mi thương nhớ
người đã cùng ai đến bến mơ
thì còn mong chi em trở lại
tình đã xa tình thành wa' khứ
người đi rồi nuối tiếc cũng vậy thôi
nhánh cỏ hoang
11-02-2009, 02:22 AM
đã không thể về chung một lối
sao em còn mong nhớ tình kia
anh ra đi mãi không quay lại
đề em trông mong trong mỏi mòn
có khi nào anh nghĩ lại không?
có khi nào anh nhận anh sai
mong em tha thứ đón nhận anh
người đã một thời phụ bạc em
holilihan2
11-02-2009, 05:08 AM
yêu em không biết để đâu
để trong lỗ mũi lâu lâu ắt xì
hehehehe
đêm không trăng đêm buồn vô tận
bên không thuyền bến đậu khổ đau
sống không yêu đời thành vô nghĩa
yêu không thành là vạn sự đắng cay
tinhthuquan
12-02-2009, 07:13 AM
Người ơi sao nỡ nói ra
Những lời cay đắng để mà lòng đau
Người ơi sao nỡ thiếu nhau
Để cho nước mắt hoen sầu bờ mi
Người ơi sao nỡ bỏ đi
Để tôi ở lại làm thi sĩ buồn
Nói ra là giọt lệ tuôn
Bao nhiêu giọt lệ tôi buồn bấy nhiêu
cac ban thay tho minh the nao
người ra đi để chuồn chuồn bay là nhẹ
trên mặt hồ buổi chiều cơn mưa
chuồn ơi chuồn có chở hộ tình tôi
tới cô nàng đôi chân miền xa thẳm
gửi hộ tôi đôi cánh chuồn ơi!
mưa rơi rồi cánh chuồn ướt đẫm
rơi nhẹ vào dòng nước cuốn trôi....
thế là tình tôi chết đuối mất rồi.......thơ bạn cũng khá lắm... cố lên nha!
Mr.Ngọc
12-02-2009, 09:13 PM
Hỡi cánh én chiều đông mải miết bay
Cho tôi gửi chút tình này cho mây
Tình tôi lắm đắng nhiều cay
Gửi mây theo gió ngàn bay về trời
Gửi theo những mong ước tuổi đôi mươi
Tôi sẽ làm kiếp con rùa rụt cổ
Gửi muôn trùng thương và muôn trùng nỗi nhớ
Tôi trở thành bé nhỏ mất rồi
heocon_kc
13-02-2009, 02:23 AM
Tình buồn lẽ bóng đơn côi
Người vui duyên mới để tôi âu sầu
Một mình thức với canh thâu
Làm sao vơi bớt nỗi sầu ngày qua
heocon_kc
13-02-2009, 02:34 AM
Có đôi khi mùa đông thôi chớm lạnh
Cơn gió chiều cũng chẳng muốn về nhanh
Ta níu kéo từng giọt mong manh ấy
Rồi khẽ khàng đếm lá nhẹ vàng rơi
Biển mù khơi ta loay hoay tìm kiếm
Vài mảnh tình rơi rớt chợt tìm ra
Nhưng tình đã bay xa hòa cùng sóng
Có khi nào sóng vỗ tình về không ?
nhánh cỏ hoang
13-02-2009, 03:12 AM
có khi nào tình thôi không đến
không gieo sầu trong lòng tuổi trẻ
biết yêu nhau là sẽ đau khổ
mà sao ta vẫn mắc vào yêu
để rồi tình ta phải buồn đau
để rồi đôi lứa phải xa nhau
tinh_buon_7621176
14-02-2009, 06:11 PM
Tình không đến như tình đã chết
Nếu chết rùi tuổi trẻ không còn thơ
Thơ vấn vương thơ sấu vô cảm
để lại đó 1 chút đớn đau
nhánh cỏ hoang
14-02-2009, 07:08 PM
tình ra đi sao giữ lại được
thời tuổi trẻ rồi cũng sẽ qua
nếu không có tình ta đâu khổ
nếu không có tình ta đâu mất
mất một trái tim còn thơ dại
tinh_buon_7621176
15-02-2009, 11:04 PM
tình ra đi sẽ mãi ra đi
cố níu kéo cũng chẳng đc gì
lòng này cũng sẽ hok bùn hok khổ
hãy ra đi đừng nói lời gì :(
nhánh cỏ hoang
16-02-2009, 03:11 AM
nếu đi rồi sao trái tim còn buồn?
tình vấn vương biết khi nào mới quên
trên đời này có tình để làm chi
để đem đau khổ cho đời thơ dại
hay để giết chết những kẻ tình si
Mắt_lưu_ly
16-02-2009, 04:00 AM
buồn lắm đi thôi một buổi chiều
lang thang với gió cùng với mây
ngày xưa hai ta cùng chung bước
cớ sao chiều nay ta một mình
có trách tại anh sao thay đổi
đã nói yêu em mãi mãi mà
anh quay lưng bước theo người khác
để em nơi này với gió mây
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.