PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đàn ông và............



Hàn Đức Bảo
29-09-2005, 05:59 AM
Trong quan hệ với phụ nữ, có 7 câu nói mà đàn ông tuyệt đối không bao giờ được nói với chị em. Đây là những câu nói thuộc loại "giết người" không dao.


- Chúng mình hãy coi nhau như bạn bè nhé. Tự đáy lòng, anh coi em như là em gái. Khi nói câu này, chàng trai đã đánh dấu chấm hết cho mọi cố gắng của người con gái trong việc "nâng tầm" quan hệ giữa nàng với chàng. Tan nát cõi lòng và tổn thương trong tình cảm của cô gái.

- Anh đâu có yêu thật. Đây chỉ là cuộc thử nghiệm để cân đo tình cảm phụ nữ thời @. Với câu nói này, người con gái đã yêu, có thể ví như sóng thần, động đất. Gặp người phụ nữ có bản lĩnh sắt đá, một cái tát nảy đom đóm mắt có thể sẽ dành cho chàng trai.

- Thật tình, em đã gợi cho anh nhớ về Y. Hoá ra, nàng chỉ là kẻ lấp chỗ trống sau cuộc tình đổ vỡ với cô Y nào đó. Rất có thể sau đó là cuộc chia tay không có ngày gặp lại.






- Hôm ấy, anh say quá, anh không nhớ đã nói gì cả. Hoá ra anh ta tỏ tình trong khi say. Đây là rượu yêu chứ không phải anh ta. Không biết rằng, anh chàng này ngỏ lời yêu với bao nhiêu cô gái khi say?

- Anh đã có người yêu rồi. Rất tiếc là gặp nhau quá muộn. Điêu quá là điêu. Làm gì có kiểu đảo mắt như rang lạc và hết lòng săn sóc bạn gái mới khi đã có người yêu. Rõ ràng đây là kẻ bắt cá hai tay.

- Cô hãy đi cho khuất mắt tôi. Không hiểu tôi ăn nhầm thuốc lú ở đâu mà lại thích cô nhỉ? Nói đến câu này, mối quan hệ song phương không còn bất cứ cơ hội nào tồn tại. Sự tổn thương của cô gái đã đến cực điểm.



Tất cả cũng chỉ là tương đối

jancy_x_87
29-09-2005, 03:04 PM
hay đấy! bạnno1i đúng ghê!

forever love
29-09-2005, 09:13 PM
oh my gosh dàn ông mấy người thật là quá nhẫn tâm với dàn bà chúng tôi .nhưng nếu tôi là người dó ok tôi sẽ cho người dàn ông dó một cái tát ok

Jackson
29-09-2005, 10:22 PM
cũng chỉ đúng một phần thôi.Ví dụ như:khi người con trai ko yêu người con gái đang theo đuổi anh ta, anh ta được phép nói: "- Chúng mình hãy coi nhau như bạn bè nhé. Tự đáy lòng, anh coi em như là em gái." nếu ko nói, người đó đã vô tình tạo cho người con gái đó những hy vọng mà thậ ra là vô vọng

Hàn Đức Bảo
29-09-2005, 11:16 PM
Mọi người hãy để ý câu cuối kết thúc bài viết của tôi :tất cả cũng chỉ là tương đối ..thôi mà

gả
30-09-2005, 12:57 AM
Chi can mot cau thoi!
Từ từ rồi nó sẽ nhừ .

girl_singer1
30-09-2005, 01:58 AM
Nếu là tui khi nghe 1 trong mấy câu đó chắc chắn tui sẽ cho anh ta 1 cái tát thật mạnh cho đỡ tức

tiểu quỉ
30-09-2005, 03:17 AM
- Anh đâu có yêu thật. Đây chỉ là cuộc thử nghiệm để cân đo tình cảm phụ nữ thời @. Với câu nói này, người con gái đã yêu, có thể ví như sóng thần, động đất. Gặp người phụ nữ có bản lĩnh sắt đá, một cái tát nảy đom đóm mắt có thể sẽ dành cho chàng trai.

- Thật tình, em đã gợi cho anh nhớ về Y. Hoá ra, nàng chỉ là kẻ lấp chỗ trống sau cuộc tình đổ vỡ với cô Y nào đó. Rất có thể sau đó là cuộc chia tay không có ngày gặp lại.

- Hôm ấy, anh say quá, anh không nhớ đã nói gì cả. Hoá ra anh ta tỏ tình trong khi say. Đây là rượu yêu chứ không phải anh ta. Không biết rằng, anh chàng này ngỏ lời yêu với bao nhiêu cô gái khi say?

- Anh đã có người yêu rồi. Rất tiếc là gặp nhau quá muộn. Điêu quá là điêu. Làm gì có kiểu đảo mắt như rang lạc và hết lòng săn sóc bạn gái mới khi đã có người yêu. Rõ ràng đây là kẻ bắt cá hai tay.

- Cô hãy đi cho khuất mắt tôi. Không hiểu tôi ăn nhầm thuốc lú ở đâu mà lại thích cô nhỉ? Nói đến câu này, mối quan hệ song phương không còn bất cứ cơ hội nào tồn tại. Sự tổn thương của cô gái đã đến cực điểm.

quỉ thì ko thể chấp nhận những câu đại loại thế

Hàn Đức Bảo
30-09-2005, 05:16 AM
Đấy tớ nói có sai đâu ??

girl_singer1
30-09-2005, 05:51 AM
thì có ai bảo nói sai đâu