PDA

Xem đầy đủ chức năng : gửi tới 1 người bạn



macanh
29-09-2005, 05:04 AM
Tôi và anh 2 người bạn thân
tuy không phải chơi với nhau từ nhỏ
nhưng thời gian chơi với nhau cũng đã lâu
những vui buồn của nhau , cùng chia sẻ
nay anh đi về sứ lạ lòng tôi nao nao
mừng cho anh đến nơi có điều kiện tốt
lo cho anh sứ lạ chưa quen

lilazngrl17
03-10-2005, 08:25 PM
Em tưởng đâu anh viết cho bạn gái
Nhưng đâu ngờ anh tặng cho bạn thân
Đọc wa dòng thơ em thấy đc rằng
Là trái tim anh tình cảm cao vời...

(em viết những gì em biết thôi và từ nơi em thấy đc nơi người anh của mình)

KnightX
08-10-2005, 12:07 AM
Đọc wa đôi dòng thơ đẹp
Hiễu đc rằng tình bạn thật thiêng liêng
Xưa cứ nghĩ chỉ tình yêu mới đẹp
Mà ko ngờ tình bạn cũng đáng yêu

mudo016
08-10-2005, 01:31 AM
thế thôi chia tay nhé bạn ơi
đừng quên kỉ niệm ngày xưa ấy
tim tôi sẽ mãi khắc tên người
mong người cũng sẽ đừng quên tôi

swtlilaznchik88
08-10-2005, 09:47 AM
Tình bạn thiêng liêng trong cuộc dời
Mấy ai sống mà không bạn thân
Riêng tôi cũng như bao người ấy
Cũng muốn nâng niu với ân cần

Suốt quãng dường dài với thiên nhai
Trải qua bao nhiêu trái ngang dời
Cũng có người lừa rồi người tốt
Chứ trong cuộc dời mấy ai vui

Nhưng sống như thế cũng dủ rồi
Vẫn còn hy vọng ở tương lai
Chúng bạn quanh tôi luôn sát cánh
Không phút nào rời dẫu dắng cay

HY