PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mưa đầu mùa !...



Narcisus
28-09-2005, 05:15 PM
Anh biết ko , trời mùa thu mưa buồn lắm
Chiếc lá cong vành nặng trĩu xuống dòng trôi
Nhìn con nắng ngủ vùi _ ngày dài vô vọng
Chắc tại em hờn nên mưa trách phạt thôi

stt

Chiều mùa thu hoa chiếu vàng sân ngõ
Gió hát nhẹ nhàng , cất nhẹ tiếng lá rơi
Từng đàn ríu rít , chim kêu gọi
Mùa thu nơi nơi , đến sắp rồi

Gió vút cành cao , hoa lung lay
Lất phất mưa thu , lất phất bay
Chiều mưa buồn lắm cây tuôn lá
Lá cứ buồn rơi , rơi lãng quên !

Restart
28-09-2005, 05:50 PM
Tháng năm dài nghe mưa gió lặng im
Chợt bỗng nhói đau nhớ về ngày xưa cũ
Những cơn mưa cũng như hờn như tủi
Tiếng nấc nghẹn ngào hoá đá những giọt mưa!

tieuthukhocnhe
28-09-2005, 05:55 PM
trời mùa thu hồn em u buồn quá
phải chăng vì mùa lá độ tàn phai
mùa thu trôi trôi mãi đến ngày mai
trôi đi nhé thu đi cho đông đến

mùa đông về thu rung mình cựa khẽ
nhường bước chân cho hương gió heo may
em bước chân trên con đường nhè nhẹ
bởi sợ rằng thu thảng thốt giật mình

Narcisus
28-09-2005, 06:59 PM
hãy nói cho em nghe tại sao?
giửa mùa thu mưa vẫn rạt rào
chiều đã buồn cây còn chút lá
đêm đã sầu gió gọi lòng đau


rồi phải mất bao nhiêu ngày tháng nửa
để mà quên hình bóng của nhau
chuyện chúng mình ai người tình phụ
quay lưng đơn giản thế thôi sao?

Restart
28-09-2005, 07:11 PM
Giữa mùa thu nghe lòng như nức nở
Khóc cho người hay ta khóc cho ta
Chuyện ngày xưa đã trở thành dĩ vãng
Sao mỗi độ thu về lại vẫn cứ nhói đau

Tháng Bảy không anh tháng Bảy buồn
Mùa lá đổ, mưa bịu buồn giăng kín
Cũng chẳng hiểu vì sao mình mắc nợ
Với trái tim buồn chẳng chịu tan

Narcisus
28-09-2005, 07:32 PM
Tay
chấm
phẩy
hai hàng
Thơ
đôi mày
điểm trang
Má hồng xuân
phơn phớt
Cong cong
làn môi son.

Restart
28-09-2005, 08:15 PM
Chân
Cứ bước
Trên đường dài
............và rộng
Bước thênh thang
chẳng nhớ nổi câu thề

Narcisus
29-09-2005, 02:41 AM
Vẫn...
Tìm vui trên biển đời....
Huy lạc..
Tự hỏi lòng ...
Khúc nhạc có ..
Bâng kuâng .. ?

tieuthukhocnhe
29-09-2005, 04:16 PM
bâng khuâng
chút ngỡ ngàng
lệ 2 hàng tuôn ướt
mắt huyền mái tóc mượt
quấn chặt tình của anh

Opa
29-09-2005, 05:26 PM
mưa đầu mùa gió lùa xuyên kẻ tóc
nắng vội vàng lẩn tránh ánh mắt ai
:clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
----------------------------------------

tomato123
29-09-2005, 06:45 PM
Trời mùa thu...giảng đường vàng hoa điệp
Phượng hồng rơi...khẽ hát khúc giao mùa
Viễn xứ buồn... ướt lạnh những chiều mưa
Bầm lá đỏ rớt rơi....Bàng đưa tiễn

Narcisus
30-09-2005, 05:22 AM
Ve sầu ai oán ...tiển xuân tàn
Phượng vỉ choàng xiêm , đỏ chói chang ?
Áo trắng thôi bay , sầu ủ rủ ...
Chuyền tay lưu bút ... buổi hè sang !

Restart
30-09-2005, 05:25 AM
Xào xạc khi mùa đón gió Đông
Ai nhớ câu thề thửo đó không
Giận hờn một thửo trong câu hát
Em đợi anh về , anh biết chăng?

Narcisus
30-09-2005, 05:35 AM
Lặng lẽ nơi này - lặng lẽ thôi
Lặng lẽ đến, lặng lẽ đi - lặng lẽ
Như khi chạnh lòng nhớ về quê Mẹ
hong linh buồn, lặng lẽ ... Xuân ơi !

Restart
30-09-2005, 05:42 AM
Khóc đi em, tiếng khóc trong lành ngày thơ nhỏ
Khóc đi em khi nỗi nhớ đong đầy
Quê MẸ đó là nỗi lòng thương nhớ
Nhớ hàng cau, nhớ tiếng mẹ ru hời

Khóc đi em trong tiếng khóc nguyện cầu
Cầu cho bão, cho mưa đừng đi về nơi đó
Nơi bờ xa của đất Mẹ thân yêu
Nơi dải cát của nỗi lòng xa xứ !

Narcisus
30-09-2005, 05:46 AM
Em vẫn về trên lối nhỏ ngày xưa
Tiếng kinh cầu ngân vang chiều vắng
Trời vô tình gieo vào đây trái đắng
Đến ngàn năm lẳng lặng bước đi về !

Restart
30-09-2005, 05:48 AM
Lối xưa về nay vắng bóng ngưòi xưa
Vắng một tiếng chim gù trong mỗi sớm
Vắng một tiếng cưòi trong trẻo nắng
Vắng một nụ cưòi, vắng một nửa mùa thu !

Opa
30-09-2005, 05:54 AM
lác đác xào xạc lá thu rơi
mùa thu năm ấy đã xa rồi
ngừi xưa lỗi vắng , hoa đầy ngỏ
nắng tắt chiều thưa , buồn vu vơ

soledad_1811
30-09-2005, 05:55 AM
Em đi về rớt nỗi buồn sau gót!
Lá vàng rơi ướt nỗi nhớ đơn côi.
Hương hoa sữa thổi hồn cô lữ!
Em hồn thơ của nụ hôn xưa!

Restart
30-09-2005, 06:04 AM
Những phố dài
Chạy mãi
Chạy mãi
Như dòng sông dĩ vãng
Mỗi hè sang
Góc phố
Nơi có chùm hoa sữa
Dịu hồn ngưòi
Dịu cả những niềm đau!

Narcisus
30-09-2005, 03:59 PM
Cung mi thứ...
Buồn quá...
Đến hao gầy...
Nhịp ba bốn...
Gõ đều...
Trên phím nhạc...
Như hè đầu....
Vẫn còn..
Hoài ngơ ngác
Chỉ mình em..
Với một nỗi cô đơn..

Restart
30-09-2005, 10:59 PM
Những nốt nhạc
Dài
Ngắn
ngân vang
Như câu hát
Lãng quên trong một thửo
Rồi một sớm mai
trong lành
cơn gió thoảng
Ai nghe chăng
Anh nghe chăng
Gió hát khúc tự tình !

Narcisus
30-09-2005, 11:36 PM
Giá buốt ...
Tình tôi kĩ niệm sầu...
Lòng buồn nhớ thẩm...
Lá thu xưa..

Ví như ngọn gió...
Cùng hoa lá....
Tựa như tình ái....
Quá đáng cay....

tomato123
30-09-2005, 11:42 PM
Bé ơi sao viết những điều
Mười điều hết chín là điều đắng cay
Đành rằng tình ý rủi may
Cầu mong cho bé đừng say nỗi buồn

Narcisus
30-09-2005, 11:50 PM
Sao lòng ưu tư giọt tình sầu?
Mà lòng không thấu bởi vì đâu
Muốn tìm ai đó bầy tâm sự
Nhưng chỉ một mình giữa đêm thâu

nhoc_nhoc
01-10-2005, 12:41 AM
NGẨN NGƠ
phố nhỏ đêm mưa giăng lối về
một mình trên phố hát vu vơ
đêm xuống lạnh qua từng cơn mưa nhỏ
thương ai mà sao cứ ngẩn ngơ!!

ngẩn ngơ tím ngẩn ngơ sầu
giọt thương giọt nhớ gửi về đầu
để chiều lạc lõng theo màu nhớ
để trái tim yêu hoá dại khờ!!
===>tới chậm rồi :D

Narcisus
01-10-2005, 12:55 AM
Em đã yêu và rồi em đã hiểu
Cuộc đời em chẳng thể thiếu vắng anh
Và tim em sẽ chẳng thể ngủ yên
Nếu một mai anh xa em vĩnh viễn

Chậm cũng dzô chứ sao :D

sành điệu mái ngố
01-10-2005, 01:16 AM
1 thoáng vu vơ chợt hiện về
trong ngôi nhà sầu úa nỗi đê mê
ngoài trời buồn...bao nhiêu là giông tố
mưa cứ rơi đọng lại dưới hiên buồn
---------------------------------------
mưa đầu mùa se lạnh hồn ai quá
ai vu vơ ngắm cả 1 ngày trời
như ngày xưa 2 đứa cùng tay nắm
đi dưới mưa...cơn mưa của đầu mùa

Restart
01-10-2005, 03:47 AM
Mẹ nói rằng chuyện hai đứa yêu nhau
Mẹ đã biết nhưng không hề ngăn cản
Con yêu ai, con có quyền lựa chọn
Hạnh phúc của mình, con hãy giữ nha con
Mẹ chỉ có một điều, một điều mẹ biết
Mưa đầu mùa dễ cảm lắm nha con !

Narcisus
01-10-2005, 05:49 PM
Thu đến vàng bay lá úa rơi
Một mùa thu nữa lại về rồi
Ào ào gió thổi thay cành lá
Cuộn cuộn mây giăng đổi tiết trời
Sai tiết cho nên cây chẳng lộc
Sái mùa bởi vậy nụ không chồi
Trời thu ảm đạm buồn tê tái
Lơ lửng hồn bay tận nửa vời

chơi thơ đường đi bà kun ! :D

nhoc_nhoc
01-10-2005, 06:28 PM
Em đã yêu và rồi em đã hiểu
Cuộc đời em chẳng thể thiếu vắng anh
Và tim em sẽ chẳng thể ngủ yên
Nếu một mai anh xa em vĩnh viễn

Chậm cũng dzô chứ sao :D
:haha: dzô rầu mè hẻm típ đãi món gì en cả :D

Ta nằm yên nghe lòng buồn ray rức
Tiếng tim đau, thấy dòng lệ tuôn tràn
Ta tìm ai, người đi không về nửa
Ta đơn côi, cành hoa cũ héo tàn

Đêm thật đẹp sao ta buồn vời vợi
Hồn đau thương nghe mưa nhẹ từ xa
Chợt về đến hay nước mắt trong ta?
Luôn cứ chảy như nổi đau bám mãi
==> hẻm bít lèm thơ đườn lèm thơ con nhái :D đc hem

Narcisus
01-10-2005, 06:34 PM
Trai gái yêu nhau chuyện quá thường
Nhưng nào có biết vượt trùng dzương
Nghìn trùng mấy ngã không ngần ngại
Cách biệt đôi nơi vẫn thấy thương
Ánh sáng bừng lên đầy nhụy phấn
Màn đêm ngã xuống ngát trầm hương
Thề non hẹn nước hồng dzang dzở
Để được bên nhau ngắm hạt sương

Nhà em nghèo làm gì có món gì en chỉ có mấy món sơn hào hải vị thoai :hihi:

tomato123
01-10-2005, 07:00 PM
Em đã xa rồi còn tiếc chi
Lời yêu lời nhớ gói chia ly
Đường đời lắm nẻo xin dừng bước
Đâu phải bèo mây hợp rồi ly

********************************
Đâu , sơn hào hải dzị âu :D

soledad_1811
01-10-2005, 10:38 PM
Đếm thời gian trên ngón tay đan!
Hỏi kỷ niệm có còn hay mất?
Em giờ đây có hương đồng cỏ mật
Hay là theo xe đón với người đưa?

Đâu còn nhớ câu chuyện ngày xưa?
Của một thời đã từng iu tôi chứ?
Có bao giờ em trở về từ viến sứ?
Đón mùa thu cùng anh không em?

nhoc_nhoc
02-10-2005, 12:40 AM
Nơi em ở- ngồi nghe từng hơi thở
Của vô vàng những hạnh phúc- đớn đau
Của tình ta- ngày đó bước xa nhau
Của ước mộng vở- nhòa theo khúc hát

Nơi anh ở- chắc trời xanh bát ngác
Của ân tình- của cả khoảng trời yêu
Còn riêng em mang tim vở trong chiều
Nâng góc nhỏ về theo làng sóng vỗ...
============> nghe là thèm rầu :D

Opa
02-10-2005, 12:50 AM
Nơi em ở- ngồi nghe từng hơi thở
Của vô vàng những hạnh phúc- đớn đau ------------> vô vàn
Của tình ta- ngày đó bước xa nhau
Của ước mộng vở- nhòa theo khúc hát -------------> mộng vỡ

Nơi anh ở- chắc trời xanh bát ngác --------------> bát ngát
Của ân tình- của cả khoảng trời yêu
Còn riêng em mang tim vở trong chiều
Nâng góc nhỏ về theo làng sóng vỗ... -------------> làn sóng
============> nghe là thèm rầu :D
----------------
hic
sai lỗi chính tả kìa :clap:
PL nhắc lại lần nữa nhá!còn 8 là del bài đó!

nhoc_nhoc
02-10-2005, 03:41 AM
chài ai tự nhiên đi béc lỗi sai chính tả à :D khìn hả lão :D

Gió vẫn miên man đùa giỡn ta
Ánh trăng say rủ bóng la đà
Ta đi ngất ngưỡng tìm men đắng
Chân bước liêu xiêu trên cỏ hoa

Vắng hết rồi sao bạn cũ đâu?
Cố nhân cũng đã bước qua cầu
Chỉ còn sương lạnh cùng trăng vỡ
Một bóng cô sầu trong đêm thâu

Narcisus
02-10-2005, 03:55 PM
Tình là gì ! Sao hoài lôi cuống ?
Khiến tâm hồn vất vưỡng từng cơn .
Cho con tim hoang lạnh ...dỗi hờn .
Theo ngày tháng đơn phương chờ đợi .

Dẫu biết thế ! Tình xa vời vợi .
Khó chung đường tiếng gọi yêu thương .
Sao tim vẫn tiếc nuối vấn vương ?
Chưa quên được ! Buông suôi ...số mệnh

Akite_for_you
19-10-2005, 06:18 AM
Đã bao giờ anh hiểu hết em đâu
Và tình yêu đã có ai định nghĩa
Nhưng...
Có một điều, một điều embiết
Tình yêu mong manh dễ vỡ vô cùng (st)

Akite_for_you
15-11-2005, 03:10 AM
Mùa mưa- Dương Vũ

Có phải nhờ mưa phượng thắm hồng
Nắng vàng vì vậy mà vàng óng?
Phố xá, đường hè, mà sạch bóng?
Mùa mưa tuyệt quá Sài Gòn ơi!

Sài gòn ơi có nhớ hay không?
Hình bóng của người em gái nhỏ
Mái tóc mây trong chiều quấn gió
Và đôi mắt mát tựa như mưa ...

Sài Gòn ơi, tôi chẳng quên đâu!
Vẫn ngọt đầu môi kỉ niệm đầu
Tuy rằng giờ mãi là xa cách
Nhưng mỗi mùa mưa vẫn có nhau.