thangngothientai
28-09-2005, 12:04 AM
nếu chia tay em xin anh lần cuối
dặt tên em cho con gái của anh
và anh ơi hãy dạy cháu rằng
dừng gặp phải thằng sở khanh như bố
trên dời có bao chàng trai trẻ
anh tưởng mình hoàn mĩ lắm sao
mất anh rồi tôi còn dầy người khác
luật giang hồ tôi chẳng phải cô dơn
dã bao lần ý chí bảo tình yêu
thôi không yêu không giận không hờn
nhưng trái tim là một thằng quái gở
cứ cồn cào tha thiết gọi tên em
dặt tên em cho con gái của anh
và anh ơi hãy dạy cháu rằng
dừng gặp phải thằng sở khanh như bố
trên dời có bao chàng trai trẻ
anh tưởng mình hoàn mĩ lắm sao
mất anh rồi tôi còn dầy người khác
luật giang hồ tôi chẳng phải cô dơn
dã bao lần ý chí bảo tình yêu
thôi không yêu không giận không hờn
nhưng trái tim là một thằng quái gở
cứ cồn cào tha thiết gọi tên em