PDA

Xem đầy đủ chức năng : người yêu..một nữa kia ơi < hé hé..>



nhoc_nhoc
27-09-2005, 01:02 AM
Em đây chỉ muốn gặp anh
Ðể mà kết bạn cho thêm khỏi buồn
Chiều tà ngắm ánh hoàng hôn
Biết đâu tìm lại nửa hồn mất kia....

p/s : :clap:

sành điệu mái ngố
27-09-2005, 01:04 AM
này cô em gái xinh xinh
muốn gặp anh hả ok chịu liền
chỉ sợ em ko có tiền
xe hơi ko cóa anh yêu làm gì

tomato123
27-09-2005, 06:40 PM
Tình mình đâu có xa xôi
Mà em chối mãi mà em tạ từ
Bao giờ cho đến tháng mười
Kết thành phu phụ cùng người trầu cau :D

Akite_for_you
27-09-2005, 06:51 PM
Chuyện trầu cau em đây chưa dám ngỏ
chỉ xin anh chia sẻ nửa câu thề
Chẳng cùng gió cùng mây mà đoạn tuyệt
Chia rẽ duyên tình, chuyện trăm năm

@cà híu: trum_3que gửi nhời hỏi thăm

juno
27-09-2005, 06:52 PM
này cô em gái xinh xinh
muốn gặp anh hả ok chịu liền
chỉ sợ em ko có tiền
xe hơi ko cóa anh yêu làm gì
mặc dù em không có tiền
nhưng biết đâu đấy lại là cái duyên
anh gặp được em anh ghiền
anh theo đuổi mãi em phiền lắm thay

toiyeuem
27-09-2005, 09:10 PM
ước gì em hóa thành chày
để anh làm cối dã ngày dã đêm
ước gì em hóa thành chim
để anh lam súng bắn em suốt ngày
hehehehe

anh muốn hóa thành nai
cho em làm hổ dữ
anh ko làm sư tử
để em thành thỏ con

em la chúa miền non
anh_chủ nhân đồng cỏ
anh_miếng mồi em đó
nếu thích vào mà xơi

juno
29-09-2005, 12:44 AM
Thân anh đã tả tơi
Còn kêu mời với gọi
Em thích hàng chính hãng
Còn bảo hành nguyên tem.

nhoc_nhoc
29-09-2005, 12:49 AM
Tình mình đâu có xa xôi
Mà em chối mãi mà em tạ từ
Bao giờ cho đến tháng mười
Kết thành phu phụ cùng người trầu cau :D

yêu chi một mối tình nồng
khi người từ chối tấm lòng của anh:D
anh về thức suốt năm canh
suốt ngày thơ thẩn lanh quanh trong nhà
lòng anh như bãi tha ma
con tim trống trãi hóa ra ..thất tình :D :haha:


Chuyện trầu cau em đây chưa dám ngỏ
chỉ xin anh chia sẻ nửa câu thề
Chẳng cùng gió cùng mây mà đoạn tuyệt
Chia rẽ duyên tình, chuyện trăm năm

@cà híu: trum_3que gửi nhời hỏi thăm
:clap:
Tim tôi ai xẻ làm đôi
Nửa kia lạc mất dạt trôi phương nào
Lòng tôi quá đỗi nghẹn ngào
Xin người trả lại nửa nào của tôi.

vuonthochieuhohen
29-09-2005, 02:14 AM
yêu chi một mối tình nồng
khi người từ chối tấm lòng của anh:D
anh về thức suốt năm canh
suốt ngày thơ thẩn lanh quanh trong nhà
lòng anh như bãi tha ma
con tim trống trãi hóa ra ..thất tình :D :haha:


:clap:
Tim tôi ai xẻ làm đôi
Nửa kia lạc mất dạt trôi phương nào
Lòng tôi quá đỗi nghẹn ngào
Xin người trả lại nửa nào của tôi.

Tim anh tui đã Trả rồi
Còn hỏi chi nữa , bẻ đôi ta dùng
Nửa kia để làm của chung
Ngày mai chia sẻ mới dùng đến cơ

star_a_love
29-09-2005, 08:49 PM
Em đây chỉ muốn gặp anh
Ðể mà kết bạn cho thêm khỏi buồn
Chiều tà ngắm ánh hoàng hôn
Biết đâu tìm lại nửa hồn mất kia....

p/s : :clap:



Tôi xin góp vui nha :

Anh đây chẳng muốn gặp em !
Chẳng muốn kết bạn , chẳng muốn wen em ,
Chiều tà ngồi ngắm hoàng hôn
Nghĩ lại mới thấy nhớ em rất nhiều !!!!!!!!!!!!!!!

nhoc_nhoc
29-09-2005, 10:19 PM
Tim anh tui đã Trả rồi
Còn hỏi chi nữa , bẻ đôi ta dùng
Nửa kia để làm của chung
Ngày mai chia sẻ mới dùng đến cơ

Xin người trả lại tình mơ
giữ chi nữa ấy dại khờ tôi mang
Ăn tim người tựa sói lang
chết xuống địa ngục, thiên đàn khỏi mong:D

sành điệu mái ngố
30-09-2005, 08:46 PM
1 nửa kia ơi anh đâu rồi
em hoài ngóng đợi chẳng thấy anh

ngồi buồn vẽ 1 bức tranh
viết 1 bài hát tặng anh sau này

nhoc_nhoc
01-10-2005, 12:26 AM
Má hồng phận gái long đong
Mười hai bến nước đục trong khó lường
Nhủ thầm nữa kia có thương
Dù sông hay suối đại dương cũng chờ...:D

nhoc_nhoc
02-10-2005, 05:06 AM
Người đi ....nữa hồn tôi chợt mất
Đi theo bóng người bên lề tình yêu
Một Nữa hồn kia bổng dại khờ
Thuơng đau...hành sâu trong nỗi nhớ
Suốt đời trụy lạc kiếp.... bơ vơ