PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bài Thơ Dang Dở



Restart
26-09-2005, 07:40 PM
Bài Thơ Dang Dở- Tulipdenus


Mưa trút nước
Con đường đêm hoang vắng
Em chưa về con phố nhỏ buồn thêm
Nơi quê nghèo xiêu vẹo một bên
Vì mưa gió - vì thương người xa xứ

Biết nói sao chử?
Tình đôi tôi vẫn một mình...

Anh không về kịp trời mưa mau
Thu không về kịp dịu cơn đau
Mưa nào mưa trắng cả đời nhau

Bài thơ dỡ anh còn lưu trong vở
Thương ngày mưa hai đứa chửa kịp ghi
Không còn em mưa nắng chẳng còn chi
Vụt qua vô niệm phai cùng năm tháng

Xin để yên dấu lặng
Cho bờ môi chát mặn
Cơn mưa hạ dầm dề không nguôi ngoai...

kinhvan
26-09-2005, 07:46 PM
tháng sáu mùa này tháng sáu mưa
nhà ai vắng bìm bịp leo kín dậu
rơm ẩm khói lùa cay ắt cậu
Để tớ buồn viết dang dở nữa bài thơ

*****************
biết anh là ai không 3que :D

Opa
26-09-2005, 07:55 PM
anh cà húi chứ ai

Restart
26-09-2005, 07:58 PM
tháng bảy bìu ngùi tháng bảy mưa
lời hò hẹn khép hờ trong trang vở
tôi ngây thơ tôi dại khờ tui ngốc
tháng bảy dầm mình dưới trời mưa
========đoán ra mà hoh bít có fai hoh

crazy_7890
21-10-2005, 02:42 AM
em khép trong trang vở
một chúy gì hắt hiu
nhiều khi lòng bỡ ngỡ
hình như...là tình yêu !

Restart
21-10-2005, 02:58 AM
Tưổi học trò hoen mờ cùng mực tím
Chuyện ngày xưa còn nhúôm chút thơ ngây
Ai hay một chữ tình dang dở
Hết cả nhớ mong lẫn đợi chờ !

vip_country
21-10-2005, 08:24 AM
Tình cờ em gặp dược anh
Tình cờ em lại yêu anh mất rồi
Tình cờ nối tiếp tình cờ
Xa nhau có phải tình cờ không anh ?

vip_country
21-10-2005, 08:26 AM
Nếu một mai anh yêu kẻ khác
Em mỉm cười định mệnh phải không anh
Mất em đi thì anh yêu con khác
Anh bỏ em ra rồi đầy thằng khác muốn yêu em

vip_country
21-10-2005, 08:29 AM
Yêu chân thật thì đời cho là ngốc
Bởi chung tình phải chịu tiếng ngu
Không thật lòng thì đời cho là đểu
Bởi giả dối phải chịu tiếng cò quay
Thế thì yêu làm chi?

vip_country
21-10-2005, 08:30 AM
Trên bầu trời một vì sao đã tắt
Không còn gì sưởi ấm trái tim em
Em cũng biết đó là lỗi do em
Nhưng tại sao anh quay trái tim tìm tình yêu mới
Chẳng lẽ tình em không đủ với anh sao?

vip_country
21-10-2005, 08:32 AM
Đóng cửa trái tim thề cô độc
Đào mồ chôn chặt giấc mơ yêu
Dựng bia khắc chữ "đừng ai đến"
Trọn kiếp xin thề chẳng yêu ai

Akite_for_you
21-10-2005, 06:05 PM
Cả một đời đầy những nhớ và thương
Chộn lẫn gió đông ôm về trong mỗi tối
Chỉ mong sao hạnh phúc ngưòi tròn đầy trọn vẹn
Chỉ để mình ta với mình ta !

Akite_for_you
15-11-2005, 03:08 AM
Niệm Khúc Tình Yêu - TTXL

Thời gian trước lần trôi vào dĩ vãng
Cảnh chia lìa ngày đó vẫn chưa phai
Lòng còn như vương vấn gọi tên ai
Chiều lịm tắt đêm thu vờn trước ngõ

Vằng vặc bóng trăng thanh chừng bỡ ngỡ
Mộng mị về chăn chiếu lạnh đơn côi
Tình yêu em còn lại chút nầy thôi
Dư ảnh cũ nét ngà phai nhạt sắc

Căn gác nhỏ, mộng liêu trai nửa giấc
Nụ hôn đầu hai đứa có lần trao...
Còn dư hương đâu đó nỗi niềm đau
Năm tháng mãi hoài mơ đường giấc điệp

Đêm thao thức, đêm sầu đêm nối tiếp
Suối lệ tình tắm ướt cả hồn tôi
Một lần yêu trọn kiếp nhớ không thôi
Yêu bất tận để lòng ôm nuối tiếc

Tình thuở ấy trong em mầu mắt biếc
Bóng chiều về thay đổi cả trời mây
Dẫu ngàn năm tình ái vẫn chua cay
Và êm thấm../.. dịu dàng trong bể khổ

Ta bỗng muốn làm người điên vũ trụ
Xóa thời gian và xóa cả không gian
Cho tam thiên phút chốc chợt tan hoang
Dâng bão lửa đốt thiêu đời lạnh giá

Theo cát bụi, ta về vùng sỏi đá
Để muôn đời, muôn kiếp vẫn còn nhau
Đường tình, sao chân bước có thương đau
Là vết tích một thời yêu đổ vỡ

Đêm lạnh lẽo với từng đêm cách trở
Hương ái ân phảng phất cuộc tình xưa
Niềm thương yêu nhung nhớ nói sao vừa
Tim uất nghẹn luân hồi cơn mặn đắng

Ta một bóng dưới trời mây lạnh vắng
Gió đâu rồi, gió ngủ ở nơi đâu ?
Hãy về đây lồng lộng những cơn đau
Cho tất cả dìu nhau vào cõi chết

Tình một thuở bình yên không đoạn kết
Sắc phai tàn tựa cánh lá khô rơi
Rồi luyến lưu trong khoảng vắng chơi vơi
Về gốc cội lá đành thôi mục nát

Hồn lạc lõng cõi hư vô bát ngát
Lòng thì thầm niệm khúc cuối tình yêu
Tiếng từ bi, ai đấy vỗ về kêu ?
Tình thuở trước thôi vùi trong mộng ảo

Ta trở bước ta về căn gác nhỏ
Cố một lần bôi xóa dấu tình tan
Tình ta yêu, ngày tháng cũ phai tàn
Mà ai đó, chừng như duyên thắm đượm !!


==Là Trái Tim Xứ Lạnh mà hoh biết koá fải... !

Akite_for_you
04-12-2005, 12:44 AM
Chia ly - Nguyễn Thị Thu Hoà

Còn lại gì ngoài giọt lệ chia ly
Tiếng yêu thương người chưa kịp nói
Em khát khao mỏi mong chờ đợi
Rồi suốt đời phải khóc vì ai

Khóc mơ hồ cho cuộc tình phôi phai
Khóc điên đảo cho bao điều giả dối
Khóc tin yêu cho những điều diệu vợi
Để một lần khóc cho chia ly.

BA CHU CUA LO
07-12-2005, 01:48 AM
mình còn be yêu làm chi cho vội
yêu làm gì cho mắc tội với thời gian
yêu làm chi cho tuổi trẻ mau tàn
và dau khổ khi tình yêu tàn vở