tieuthukhocnhe
26-09-2005, 06:59 PM
chiều biển động
nguyễn thị hồng ngát
chiều nay biển sóng dâng trào
hờn ai bão đổ cây vào với cây
biển chau mặt sóng cau mày
bốn phương gió giật buồm bay cánh buồm...
lòng ta đã hết vui buồn
đá trơ thân đá biển còn giận chi ?
năm qua đi , tháng qua đi
lòng ta đã lặng biển thì bão giông
một đời sắc sắc ko ko
có ko , ko có nhọc lòng biển ơi
cầm vàng còn để vàng rơi
hỏi còn chi nữa để chơi với vàng
ko biết ai post chưa nữa , thấy hay post lên. nếu roài thông báo nhè del nha. thx
nguyễn thị hồng ngát
chiều nay biển sóng dâng trào
hờn ai bão đổ cây vào với cây
biển chau mặt sóng cau mày
bốn phương gió giật buồm bay cánh buồm...
lòng ta đã hết vui buồn
đá trơ thân đá biển còn giận chi ?
năm qua đi , tháng qua đi
lòng ta đã lặng biển thì bão giông
một đời sắc sắc ko ko
có ko , ko có nhọc lòng biển ơi
cầm vàng còn để vàng rơi
hỏi còn chi nữa để chơi với vàng
ko biết ai post chưa nữa , thấy hay post lên. nếu roài thông báo nhè del nha. thx