PDA

Xem đầy đủ chức năng : Không rõ đầu đề^_^



phonglantim
26-09-2005, 05:34 AM
Đừng nhắc nữa em ơi
Lỗi lầm thời quá khứ
Ngôi sao bừng đốm lửa
đâu còn nữa màu xanh

Con chim nhỏ truyền cành
Cũng bay theo tiếng hát
Cơn gió chiều lạnh buốt
Hoa giật mình lo âu

Dòng sông trôi về đâu
Hỏi làm chi cho khổ
Tình yêu_con thuyền nhỏ
Buồn trôi nơi xa rồi

gặp gỡ rồi chia phôi
yêu thương rồi oán trách
Để bây giờ xa cách
Nhắc lại mà làm chi

Thời gian cứ trôi đi
Đau thương thành kỉ niệm
Bài thơ là câu chuyện
Thuở ban đầu tình yêu

THAY DO DAY
11-11-2005, 12:43 AM
Hãy nhắc nữa đi em
Đừng quên thời quá khứ
Ngôi sao nào sáng tỏ
Trái đất một màu xanh
Con chim nhỏ truyền cành
Bay cùng lời ca hát
Cơn gió chiều thoang thoảng
Hoa nhớ kỉ niệm yêu
Dòng sông còn trôi mãi
Suốt chặng đường yeu thương
Tinh yêu _ con thuyền nhỏ
Mãi đợi chờ năm tháng
Kỉ niệm ngày gặp gỡ
Yêu thương và chia sẻ
Và bây giờ hơi thở
Nhắc lại chuyện buồn vui
Thời gian là hoa tím
Thời gian là kỉ niệm
Mỗi thời một suy tư
Mỗi thời một suy nghĩ
Nhưng THỜI nào chăng đẹp
Phải không em?{thân tặng _ phonglantim}

phonglantim
13-11-2005, 04:51 AM
Nhắc nữa mà làm chi
Khi đã là quá khứ
Một nỗi buồn tương tự
Hỏi có còn đến ko?
Ôi trời đất mênh mông
Sao có nhiều buồn bã
Tình yêu là biển cả
Sao có lắm thương đau
Nhắc làm chi thêm sầu
Bởi tình đầu đã lỡ
Tình yêu xưa một thuở
Đã trôi đi nơi nào
Cảm ơn you về bài thơ nhé,hay lắm:D