PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mời Chị Em Gái Vào Đối Thơ Cùng Tui Nào !!!



vuonthochieuhohen
24-09-2005, 07:22 PM
Hôm nay ra một lối thơ
gửi bên đối đáp mong chờ bấy lâu
mời chị em gái khắp châu
vào đây đối thử vài câu xem nào

Vườn thơ thử sức xem sao
mong rằng bên nữ hãy vào chia phân
bên nữ đối được thì cân
bên nữ đối dở mất phần đấy như

Đường đường là một tiểu thư
năm nay mười tám lại chư có bồ
sao lại khóc nhè vậy cô
để ta tìm giúp'' tội cô tôi mà :clap: ( sao cô lại khóc nhè vậy , lớn rồi mà nín đi cô ơi !)

Chanh chua chanh chẹ đều chua
nếu còn chua nữa thì ta thêm đường
bỏ thêm cục đá kim cương
vậy ta đã có ly đường đá chanh :flower: ( ta đã có ly đá chanh uống rồi , ôi mát quá )

Lo ver thì lại đứng canh
không thèm ngõ đến lại oanh liệt mà
bài thơ mới gửi hôm qua
vui thì đối đáp '' không thì bỏ luôn

Phong lan tím đẹp mê hồn
hôn nay lan đã vào khuôn khổ rồi
viết hay mà lại êm trôi
thật là sứng đáng đứng ngồi nơi đây

Cái bang thoát khỏi vòng vây
từ lâu không thấy'' qua ngày đã lâu
biệt danh băng chủ năm châu
quậy cho tung hết lại mau chán à

Tiểu thư mãi ngõ hôm qua
lâu nay không thấy ghé nhà mình chơi
hay là mãi ngõ ham chơi
đã quên cái cổng hồ bơi hôm nào

Mây mơ mới gặp hôm nào
nửa quen '' nửa lạ '' ước ao duyên tình
nhìn qua cái ních cũng xinh
sao lại quen thế ''nói mình nghe coi

Trong nhóm ngũ quậy ta ơi !
sao lại đi hết không chơi chỗ này
vườn thơ vắng bóng lâu nay
tìm lại trang sử sau này hồi hương . :gian:
________________________________
Đây là trang đối nhóm nam
mời nhóm bên nữ'' ai ham thì vào
Đối thử một lần xem sao
Bên nào thắng cuộc '' bên nào cáo lui . :come:
***************************
Mười năm'' tôi xa mãi trường yêu , nhưng tim tôi lạnh đầy , tôi viết trang thơ này , Gửi ........................................... :flower:

thái_bình_công_chúa
24-09-2005, 07:30 PM
Tiểu thư mái ngố ham chơi
Chỉ mê tán dóc quậy phá liên hồi
Tiểu thư mắt sáng môi ngời
Hết hè còn đến hồ bơi làm j`

phonglantim
25-09-2005, 01:47 AM
Thôi thôi đừng có mong chờ
CHị em mới đến...bây giờ muộn chưa
Đối đáp phân chuyện thắng thua?
Bên nam đắng ấy....nhận thua là vừa

Khá khen ai đó làm thơ
Tụ họp "mấy chị"vườn thơ đối này
Nhưng mà người ấy có hay
Một mình đòi chống ...có hay ko hà?

Thôi thì hãy gọi Fai,Cà
Cùng vào hợp lại...không là chịu thua
NGũ Quậy ấy của ngày xưa
Hồi hương...chuyện ấy chưa biết ngày nào

Cảm ơn bạn cũng đã vào
Đọc thơ nhóm Quậy hôm nào còn vương
Tuy giờ nhóm chẳng chung đường
NHưng mà vẫn vọng...vẫn mong một ngày
NHóm NGũ sẽ lại vui vầy
Cùng nhau đối đáp những vần thơ vui

Restart
25-09-2005, 01:57 AM
Đối thơ thơ đối cao thêm hứng
Hết hừng làm thơ đối hổng xong

vuonthochieuhohen
26-09-2005, 06:16 AM
Thái bình công chúa đấy ư
hôm nay cũng vào đối thơ đấy à
sao lại đổi ních vậy ta ?
để nguyên ních cũ đổi qua làm gì !

phong lan tím lại rất kỳ
mà lại hay thế ai nì có hay
đối thơ'' đáp lại ham say
tiếc dằng bên ấy lại là phái nam

ba que thì lại chẳng ham
vào đây đối đáp lại làm hai câu
vậy là bên nữ hay đâu
chỉ làm vu vơ , qua đầu mà thôi

làm thơ thì lại chẳng trôi
vớ ...vớ ...vẩn ...vẩn lại lôi ra nhiều
hôm nay thử sức đôi điều
vậy đâu có rám ngõ liều ra đây .

Chị em gái đâu cả rồi ? vào đây đối thử xem nào , xem bên nào cao cơ hơn chứ .

phonglantim
26-09-2005, 06:20 AM
Phonglantim là phái nam?
Chài ai sao lại hiểu lầm thế kia?
Thôi thì về thức đêm khuya
NGẫm lại đi nhé..Lan là ai đây!(Hỉu lầm trầm trọng há)

vuonthochieuhohen
26-09-2005, 06:35 AM
Vừa qua tui đã xem hình
phong lan rất trẻ '' nhìn hình đẹp trai
thoáng qua tui đã biết ai
xin đừng dấu mặt'' ngày mai lại nhìn. ( ui cha! bạn còn xạo tui à , tui biết rùi nè )
Nhầm xíu^_^

Sầu Đi Hoang
26-09-2005, 07:00 AM
Bạn ơi nghe tớ nói này
Phong lan là gái chớ chẳng trai
Anh đan ( trường ) thần tượng nên lan mới
Để ảnh avatar vậy đó mà
***cổ là gái đấy bạn ***

okanobee
26-09-2005, 06:58 PM
Một thời nhớ , một thời mong
Một thời ý đẹp tấm lòng ai trao
Vần thơ tha thiết hôm nao
Xa rồi đâu nữa xôn xao những chiều :(

kinhvan
26-09-2005, 07:05 PM
Lan kia là gái hay trai
Nào ai biết được vì Lan khó lường
Hà Nội 36 phố phường
Tiện đường hỏi nhỏ Lan là gái trai? :D

mây mơ êm
26-09-2005, 11:36 PM
Trích dẫn :
Hôm nay ra một lối thơ
gửi bên đối đáp mong chờ bấy lâu
mời chị em gái khắp châu
vào đây đối thử vài câu xem nào

Vườn thơ thử sức xem sao
mong rằng bên nữ hãy vào chia phân
bên nữ đối được thì cân
bên nữ đối dở mất phần đấy như

...............................................

Mây mơ mới gặp hôm nào
nửa quen '' nửa lạ '' ước ao duyên tình
nhìn qua cái ních cũng xinh
sao lại quen thế ''nói mình nghe coi

...............................................

Đây là trang đối nhóm nam
mời nhóm bên nữ'' ai ham thì vào
Đối thử một lần xem sao
Bên nào thắng cuộc '' bên nào cáo lui . :come:
***************************
Đáp :
Nghe anh nhắc đến Mây Mơ ,
Tôi đây đâu thể ngó lơ chỗ nào .
Nếu anh đã mời tôi vào ,
Tôi nào có dám không chào ... "nhóm anh"

Liều mình đối đáp cùng anh ,
Trước kia tôi đã gặp anh đôi lần .
Bởi thế anh mới "tần ngần"
Đem lòng yêu mến dành phần trao tôi .

"Vườn thơ chiều hò hẹn" ơi !
Chuyến sau , hãy nhớ tìm người giúp anh .
"Nhóm nam" anh có mấy anh ?
Tôi xin gặp tất ... "các anh một lần" . :hihi:
:blinking: :blinking: :blinking:

phonglantim
27-09-2005, 02:48 AM
Vừa qua tui đã xem hình
phong lan rất trẻ '' nhìn hình đẹp trai
thoáng qua tui đã biết ai
xin đừng dấu mặt'' ngày mai lại nhìn. ( ui cha! bạn còn xạo tui à , tui biết rùi nè )
Nhầm xíu^_^
Xem hình ở chỗ mô đây?
Anh đã nói vậy..em đây biết làm gì
lan tui giấu mặt làm chi?
Hình avatar đó là gì anh biết ko?
@ Cà húi:
Hà Nội 36 phố phường
Koan trai như Húi ...không lường được đâu
Trời cao...đất rộng...sông sâu
Tưởng ai xa lạ...đâu ngờ húi kia

vuonthochieuhohen
27-09-2005, 06:46 AM
Viễn xứ nói vậy xin thưa :flower:
Vừa rồi tui đã nhìn qua mấy lần
Ở bên lưu niệm ; để hình thành viên '
cảm ơn bạn đã nói liền

Ô kê ăn no be mới lên :flower:
Bài hay viết gửi lại liền vần nha
vườn thơ kính chúc lời qua
Mong thành bạn tốt về nhà nhau chơi !

Mây mơ bạn hẹn mình ơi :flower: :clap:
Hôm nay lại gặp '' mình tui đủ rồi
không cần ai giúp cũng trôi
Nhóm tui đông lắm... gọi hồi đến ngay

Chỉ cần bên nữ vào thay
Đáp đi '' đáp lại '' ai hay '' hơn nào ''
vườn thơ còn vắng chưa vào
Mấy bạn sao đối '' lại tui hả trời ...

Kinh vân người bạn tôi ơi ! :flower:
Không nhầm'' lan đó là người nam thôi
Kinh vân hãy hỏi lại coi
Gửi qua tin nhắn '' hay phôn xem nào

Cám ơn người bạn phong lan :flower: :clap:
Đã đưa bài đó qua vườn bên kia
Vui mừng cho'' bạn '' cho ta ''
Đúng là kính nể '' thật là đáng khen ''

mây mơ êm
27-09-2005, 11:27 AM
............................
Mây mơ bạn hẹn mình ơi :flower: :clap:
Hôm nay lại gặp '' mình tui đủ rồi
không cần ai giúp cũng trôi
Nhóm tui đông lắm... gọi hồi đến ngay

Chỉ cần bên nữ vào thay
Đáp đi '' đáp lại '' ai hay '' hơn nào ''
vườn thơ còn vắng chưa vào
Mấy bạn sao đối '' lại tui hả trời ...
........................

Đáp :
Bạn ơi xin chớ kêu trời ,
Kẻo không bạn sẽ tơi bời vì cao .
Đối thơ thì đối làm sao ,
Đừng để thơ khóc ... làm đau lòng người .

Bạn ơi chớ có vội cười ,
Bởi thơ anh viết , người người điều xem .
Họ xem , họ mới hỏi dèm ,
Gieo vần lục bát tèm lem ... thế này ??? (*)
:blinking: :blinking: :blinking: :hihi:

Chú giải :
(*) : Cách gieo vần thể thơ lục bát : Chữ thứ 6 của câu lục phải được vần với chữ thứ 6 của câu bát . Trong khi đó :
" Vườn thơ còn vắng chưa vào
Mấy bạn sao đối lại tui hả trời ".
.............
Chanh góp ý vài lời nhé Mây Mơ ......thật ra như bạn nói về luật thơ lục bát rất đúng.....nhưng đã gọi là thơ thì chúng ta kg cần '' kỹ thuật hóa '' từng lời văn trong câu thơ vì nếu như vậy bài thơ của chúng ta sẽ kg còn chất mềm mại của ca từ và mất đi cái tự nhiên ........
Thơ lục bát có 2 thể loại ..
Thể loại thứ nhất là lục bát nguyên vần :
'' x x x x x Y
x x x x x Y x x ''
Thể loại lục bát mới bây giờ còn được gọi là '' Lục bát tự do ''
Trong 2 câu đầu chung' ta đúng âm nhưng câu cuối kg cần lắm......chỉ cần bài thơ có hồn và đừng wa' cứng ngắc....

vuonthochieuhohen
28-09-2005, 02:52 AM
Mây mơ chớ có vội cười
Vì vần thơ đó đối mười lần cơ
Mong người đừng có làm lơ
Nhiều khi cũng có lỗi thơ lạc đường .

Ai ơi ! chớ vội cười người !
Cười người hôm trước'' hôm sau người cười .

Phượng kia còn đứng dưới tùng
Còn ta chỉ sợ bão bùng mà thôi .( bạn hãy nhìn ta đây ... :gian: )

Chanh Chua
28-09-2005, 04:08 AM
Đời người chẳng một lần sai
Vần thơ ta đối tỏ bày cùng nhau
Cùng trao lời trước lẻ sau
Có sai ta sữa cùng nhau vui cười ......
Vần thơ lục bát ai ơi
Có 2 thể loại ra mặc thời ta vui .....

mây mơ êm
28-09-2005, 12:51 PM
Mây mơ chớ có vội cười
Vì vần thơ đó đối mười lần cơ
Mong người đừng có làm lơ
Nhiều khi cũng có lỗi thơ lạc đường .

Ai ơi ! chớ vội cười người !
Cười người hôm trước'' hôm sau người cười .

Phượng kia còn đứng dưới tùng
Còn ta chỉ sợ bão bùng mà thôi .( bạn hãy nhìn ta đây ... :gian: )

Gửi anh chàng "vươnthochieuhohen"

Tôi nào có dám cười ai ,
Sao anh gắn ghép tội ... tài thế kia .
Nhưng thôi ... bỏ qua đi nìa ,
Đối thơ đâu phải ... ; chia lìa mất vui .

Chị Chanh tui rộng lượng rồi
Thì tôi nào dám co đôi cùng người .
Đối đáp mong để được vui
Chớ không có ý chê cười ai đâu .
:wink: :blinking: :)

naibambi08
28-09-2005, 06:31 PM
:eek: nếu tui trả lời đươc tui trả lời từ lâu rùi
:tim: có ai muốn chat zới tui thi dô nick này nghen:
:chayle: nu_sinh_16_2005 :jerry:
hi hi

kinhvan
28-09-2005, 06:47 PM
@ Phong lan Tím
Đan trường cái mẹc nghinh nghinh :clap:
A va như thế lặng thinh ai lường
Hà Nội 36 phố phường
Lan là trai gái , ngượng ngùng hỏi thăm? :haha:

thotinh_online
28-09-2005, 07:16 PM
Hôm nay ra một lối thơ
gửi bên đối đáp mong chờ bấy lâu
mời chị em gái khắp châu
vào đây đối thử vài câu xem nào

Vườn thơ thử sức xem sao
mong rằng bên nữ hãy vào chia phân
bên nữ đối được thì cân
bên nữ đối dở mất phần đấy như

Đường đường là một tiểu thư
năm nay mười tám lại chư có bồ
sao lại khóc nhè vậy cô
để ta tìm giúp'' tội cô tôi mà :clap: ( sao cô lại khóc nhè vậy , lớn rồi mà nín đi cô ơi !)

Chanh chua chanh chẹ đều chua
nếu còn chua nữa thì ta thêm đường
bỏ thêm cục đá kim cương
vậy ta đã có ly đường đá chanh :flower: ( ta đã có ly đá chanh uống rồi , ôi mát quá )

Lo ver thì lại đứng canh
không thèm ngõ đến lại oanh liệt mà
bài thơ mới gửi hôm qua
vui thì đối đáp '' không thì bỏ luôn

Phong lan tím đẹp mê hồn
hôn nay lan đã vào khuôn khổ rồi
viết hay mà lại êm trôi
thật là sứng đáng đứng ngồi nơi đây

Cái bang thoát khỏi vòng vây
từ lâu không thấy'' qua ngày đã lâu
biệt danh băng chủ năm châu
quậy cho tung hết lại mau chán à

Tiểu thư mãi ngõ hôm qua
lâu nay không thấy ghé nhà mình chơi
hay là mãi ngõ ham chơi
đã quên cái cổng hồ bơi hôm nào

Mây mơ mới gặp hôm nào
nửa quen '' nửa lạ '' ước ao duyên tình
nhìn qua cái ních cũng xinh
sao lại quen thế ''nói mình nghe coi

Trong nhóm ngũ quậy ta ơi !
sao lại đi hết không chơi chỗ này
vườn thơ vắng bóng lâu nay
tìm lại trang sử sau này hồi hương . :gian:
________________________________
Đây là trang đối nhóm nam
mời nhóm bên nữ'' ai ham thì vào
Đối thử một lần xem sao
Bên nào thắng cuộc '' bên nào cáo lui . :come:
***************************
Mười năm'' tôi xa mãi trường yêu , nhưng tim tôi lạnh đầy , tôi viết trang thơ này , Gửi ........................................... :flower:

Tiểu thư mãi ngõ kia ơi
Mở trang đối đáp tuyệt vời làm sao
Này thi thơ so phần cao thấp
Đối đáp hết mình chấp nhận thiệt thua
chẳng a dua vào phần chát chít
Chỉ cùng nhau mở rộng tâm hồn
Bà kon từ xã đến thôn
Mau vào đối đáp kẻo hông cong gì...

phonglantim
28-09-2005, 11:34 PM
@ Phong lan Tím
Đan trường cái mẹc nghinh nghinh :clap:
A va như thế lặng thinh ai lường
Hà Nội 36 phố phường
Lan là trai gái , ngượng ngùng hỏi thăm? :haha:
Tưởng rằng lão đã ...ngậm tăm
Ai dè lão vẫn tằng tằng..nói tui
Quả là số tui thiệt xui
Suốt ngày lão chỉ chọc tui dzậy chời

nhoc_nhoc
29-09-2005, 12:56 AM
Tôi là lính mới của vườn thơ
Nhập trại hôm nay lúc tờ mờ
Xin đề vài chữ chào ra mắt
Các bạn thơ xa và thơ gần :haha:


Chạy vào vì tính to mò
Ngó qua ngó lại tìm tò một ai
Nhìn xa trong giáng của ai
Thôi thì nhanh bước chạy lại lèm quen

vườn thơ tên thiệt dzễ thương
Lại đây cho Nhóc bắt thương (tay) tí nào :clap:
Mong rằng cũng vì lời chào
Sẽ thêm được bạn lúc nào chẳng hay

vuonthochieuhohen
29-09-2005, 02:36 AM
Lính mới cũng thật rẽ thương
Đọc qua tui thấy mọi đường đều hay
Vậy mà lại nói quá tay
Vườn thơ khâm phục điều này đấy như :icon_clap

Phong lan chưa nói rõ ừ
kinh vân hỏi mãi đứng từ lâu nha
mong rằng lan tỏ bầy qua
kinh vân mới hiểu bỏ qua ngay à

Thơ tình nay cũng ghé qua
vườn thơ vui lắm '' cả nhà mình ơi !
lâu rồi bạn mới đến chơi
hôm nay gặp lại bạn tui vui rồi

Kinh vân lan đã nói rồi
thôi đừng hỏi nữa bạn tôi rối bời
bạn gì mới ...mới kia ơi !
ngày mai tui sẽ vào chơi ních nè

Mây mơ chẳng có dù che
thôi thì vui chút nói nhẹ tí thôi
chanh ta đã nói thật trôi
từ nay không nói chuyện tôi và mình . :flower:

phonglantim
29-09-2005, 05:47 AM
HÉn ta cố chọc tui mà
COn ngừi như hén cho ra ma liền
Để cho hén khỏi làm phiền
Để cho tui khỏi bị "đâu cái điền"

Cứ như vườn thơ...hiền hiền
Hem hỏi chi hết khỏi phiền cho ai
chạy dzô lại để bắt tay
làm quen cái đã...để mai nhận quà:D:D:D

Rene
29-09-2005, 10:31 AM
choài , dài wa à

mây mơ êm
29-09-2005, 04:34 PM
...................................
Mây mơ chẳng có dù che
thôi thì vui chút nói nhẹ tí thôi
chanh ta đã nói thật trôi
từ nay không nói chuyện tôi và mình . :flower:

Gửi ... "vuonthochieuhohen"

Good bye.......!!!
Từ nay không nói chuyện này ,
Xin đừng nhắc nữa đêm ngày nhớ cho .
Tôi nay cũng phải gắng lo ,
Học tập vun quén lo cho mai này .

Này bài toán học hôm nay
Này bài văn đó của ngày hôm sau
Tôi đây không muốn xé rào ,
Mãi lo đối đáp thơ vào ngu ngơ .
:bicycle: :icon_punc :)

tomato123
29-09-2005, 06:35 PM
Tôi là lính mới của vườn thơ
Nhập trại hôm nay lúc tờ mờ
Xin đề vài chữ chào ra mắt
Các bạn thơ xa và thơ gần :haha:


Tôi là lính mới của vườn thơ
Bước đến nơi đây...thấy hững hờ
Người quen hay lạ... xin dừng bước
Để cõi hồn tôi ngọt lời thơ :hug: :flower:

motnguoiban
29-09-2005, 06:40 PM
Tui làm thơ chẳng mong người ta khen
Chỉ mong em hiểu được lòng tôi
Tôi làm thơ chẳng phải vì mông mơ
Mà chỉ vì nổi lòng thương nhớ
>>>(*_*)<<<

nhoc_nhoc
29-09-2005, 10:40 PM
Trời xa đất rộng mênh mong
Bốn bể tứ phía đều là Anh Em
Bây giờ kết nghĩa bằng KEM
Đôi ta sánh bước kết bạn làm quen
Mong rằng tình bạn chẳng quên
Luôn mãi nồng ầm như KEM ngọt ngào:D:D

BrightRain
30-09-2005, 01:40 AM
Anh tài tụ tập nơi đây,
Đọc thơ mà thấy ngất ngây lòng người
Thơ ai cũng thấy nụ cười,
Lại hay một chín một mười ,chưa phân. :flower:

Cô phonglantim phong trần,
Bút thơ sắc ý lại vần đôi câu.
Văn thơ lại có chiều sâu,
Đối lại chắc cũng phải "đâu cái điền ". :tongue4:

Mơ thì tên có vẻ hiền,
Nhưng chớ có động kẻo phiền,ai ơi :im:
Trai,gái thì cũng thế thôi,
Vườn thơ biết ý cho trôi là vừa. (Vườn thơ:vuonthochieuhohen)

ChanhChua cũng phải phòng ngừa,
Nghe tên cũng biết,không vừa gì đâu. :cuane:
Mưa dầm thì mới thấm lâu
Các chàng hiểu ý,lời,câu của mình?

Gió_Lốc
30-09-2005, 02:26 AM
Chanh nào chanh lại chẳng chua
Ở đây cô ấy là chua nhất vườn.... :haha: :blow:

vuonthochieuhohen
01-10-2005, 10:23 PM
Bên nữ không còn ai nữa
chỉ có mây mơ và phong lan mà thôi
tiếc quá đổi thủ ta ơi !
đứng ngoài làm gì vào chơi xem nào ?

Khóc nhè lúc này sợ sao ?
vườn thơ chỉ muốn người vào đối thơ
hay là nhè sợ làm thơ
gặp phải đối thủ ngẩn ngơ ra nhìn

Còn ai xin mời vào liền
để gặp một thể khỏi phiền anh em
trang này toàn người vào xem
đáp bài thì ít, vào xem thì nhều :haha:

Cảm ơn các bạn rất nhiều
toàn bên nam đối nhiều điều rất hay
bên nữ không nổi rồi đây
chắc là phải chịu quanh tay đứng nhìn :im:

phonglantim
02-10-2005, 12:03 AM
Bên nam cũng chẳng có nhiều
Lan Mây cũng đủ làm tiêu mấy chàng
Đọc rồi chớ có hoang mang
Đọc rồi chớ nói"phũ phàng quá" nha.

bến không thuyền
02-10-2005, 09:36 AM
Hôm nay bến tạc ngang qua
Thấy phong lan tím tỏa ra thơm nồng
Thôi thì các cánh đàn ông ,
Chớ có "phách lối làm sòng" ... chỗ nây .
:blow: :icon_cung :come:

BrightRain
02-10-2005, 08:09 PM
Tưởng ai lớn lối nơi đây,
Ai dè em Bến,Phong,Mây tung hoành.
Phong ơi chớ có cao cành, (Phonglantim)
Phong...Vân hợp bích chẳng thành chi đâu.
Lời anh Bến vẫn chưa thâu?
Còn ngồi phách lối,mắc câu,Thuyền nào???? :tongue4:

mây mơ êm
02-10-2005, 09:52 PM
Tưởng ai lớn lối nơi đây,
Ai dè em Bến,Phong,Mây tung hoành.
Phong ơi chớ có cao cành, (Phonglantim)
Phong...Vân hợp bích chẳng thành chi đâu.
Lời anh Bến vẫn chưa thâu?
Còn ngồi phách lối,mắc câu,Thuyền nào???? :tongue4:


Mơ ta định xếp bút rồi ,
Nhưng giờ có Bến nên tôi hãy còn .
Nấn ná viết thơ tí hon
Nhưng Mơ thiết nghĩ "chẳng hon" tí nào:)
Bởi anh Baybe nhảy vào
Thì Mơ sao thể bỏ nào ... đối thơ .
Đối thơ , sở trường của Mơ
Phong Lan , Bến đó , Mây Mơ sẽ còn . :)

vuonthochieuhohen
03-10-2005, 03:36 AM
Mây ơi! Xin đừng xa rời
Báo HOa sẽ vắng một đời quạnh hiu
Mây đi như nước dập dìu
Báo HOa vắng bóng đìu hiu sớm chiều

Mây về thắm đượm bao điều
Trời xanh như đã nắng chiều đơm hương
Mây còn giữ mãi tình thương
Cùng ta chung lối chung đường vui thơ.

Phong Lan anh vẫn đang chờ
Buốn vui thương nhớ những giờ vui thơ
Lòng người xin chớ thờ ơ
Topic rộng mở đón chờ Phong Lan

Chanh Chua tình mãi chứa chan
Tình yêu thắm mãi như ngàn hương hoa
Topic rộng mở chan hòa
Bạn ơi! Xin hãy Báo Hoa sum vầy.

Bey bey xi hãy vào đây
Đối thơ ta sẽ giải khuây tháng ngày
Vui đời rạng ngát mê say
Góp vui đón mãi duyên này vui thơ.

Thái BÌnh xin chớ thờ ơ
Topic rộng mở đang chờ ý thơ
Nhoc Nhoc vui cùng bến bờ
Cho đời thắm mãi muôn đời không phai.

Chị em gái muốn thử tài
Topoc hội ngộ một mai xin mời
Mong rằng sẽ hợp sân chời
Để ta thắm mãi cho đời nên hương.

mây mơ êm
04-10-2005, 09:24 AM
Mây ơi! Xin đừng xa rời
Báo HOa sẽ vắng một đời quạnh hiu
Mây đi như nước dập dìu
Báo HOa vắng bóng đìu hiu sớm chiều

Mây về thắm đượm bao điều
Trời xanh như đã nắng chiều đơm hương
Mây còn giữ mãi tình thương
Cùng ta chung lối chung đường vui thơ.

..........................................

Gửi "vuonthochieuhohen"

Anh bạn tôi đã mở lời ,
Thì tôi sao nở xa rời nơi đây .
Làm thơ là để giải khuây ,
Kết tình bè bạn sum vầy hôm nay .
:come: :clap: :flower: :icon_cung

nhatle20vn
05-10-2005, 07:24 AM
Hôm nay ta sẽ bắt tay
Cho đời thắm mãi men say tình nồng.
''Mây Về'' qua phố mai hồng
Ngàn tia lấp lành như lòng đêm hương

bến không thuyền
05-10-2005, 08:19 AM
Tưởng ai lớn lối nơi đây,
Ai dè em Bến,Phong,Mây tung hoành.
Phong ơi chớ có cao cành, (Phonglantim)
Phong...Vân hợp bích chẳng thành chi đâu.
Lời anh Bến vẫn chưa thâu?
Còn ngồi phách lối,mắc câu,Thuyền nào???? :tongue4:
Ôi hay anh bye-bye ơi !
Thuyền đâu phải cá ...Bến ngồi câu chi ! :hihi:
Chẳng qua Bến tôi chỉ đi ,
Tạc ngang rồi thấy chỗ ni thơm lừng .
Phong Lan , Mây đẹp Bến dừng ,
Tạo thêm cảnh đẹp , tương phùng nơi đây . :hihi:

mây mơ êm
05-10-2005, 10:26 AM
Mừng vì đã có phe ta ,
Chà chà đâu có ít mà... đúng không ?
Nhat-le nay cũng đồng lòng
Vậy thì mình hãy "pha xông" cùng người . :clap:
vuon-tho-chieu-ho-hen ơi !
Bay-be-bye-bye ới ời đi đâu ?
Dẫu các anh ... bỏ đi đâu ,
Thì xin hãy nhớ đối câu thơ ... chờ !!! :come:

Giọt Sầu Cô Đơn
05-10-2005, 07:31 PM
Rụt cổ con trai chẳng dám chờ
Có ngon xin mời vô đối thơ.
Giọt sầu đang lẳng lơ chờ
Đánh cho phái mạnh hết giờ kêu la.

Mời mấy anh vào đối thơ nao!

BrightRain
05-10-2005, 08:42 PM
Mừng vì đã có phe ta ,
Chà chà đâu có ít mà... đúng không ?
Nhat-le nay cũng đồng lòng
Vậy thì mình hãy "pha xông" cùng người . :clap:
vuon-tho-chieu-ho-hen ơi !
Bay-be-bye-bye ới ời đi đâu ?
Dẫu các anh ... bỏ đi đâu ,
Thì xin hãy nhớ đối câu thơ ... chờ !!! :come:
Mây Mơ em chớ có buồn,
Dù bận anh cũng chẳng chuồn đi đâu.
Thời gian chưa vào đã lâu,
Mà phe yếu đã mặt"ngầu" thế sao?
Cô đơn nói lại xem nào?
Con trai rụt cổ?,tào lao vô cùng.
Kẻo Vườn Thơ lại nổi khùng,
Hợp cùng Bay Bé song hùng trang thơ.... :come: :burger:

phonglantim
05-10-2005, 11:30 PM
Tưởng ai lớn lối nơi đây,
Ai dè em Bến,Phong,Mây tung hoành.
Phong ơi chớ có cao cành, (Phonglantim)
Phong...Vân hợp bích chẳng thành chi đâu.
Lời anh Bến vẫn chưa thâu?
Còn ngồi phách lối,mắc câu,Thuyền nào???? :tongue4:
bây giờ biết rõ ai rồi
Thì thôi Bye nhé..rút thôi là vừa
mà nếu Bye vẫn thích chưa
Thì ko khách sáo...cho chừa tật...chai




Phong Lan anh vẫn đang chờ
Buốn vui thương nhớ những giờ vui thơ
Lòng người xin chớ thờ ơ
Topic rộng mở đón chờ Phong Lan

.
Vườn tho đã nói thế rồi
Thì ta ở lại vui chơi cùng người
Cơ mah...chớ có trêu ngươi
Hem có thì chít...tiu đời đó ha

mây mơ êm
06-10-2005, 08:37 AM
Mây Mơ em chớ có buồn,
Dù bận anh cũng chẳng chuồn đi đâu.
Thời gian chưa vào đã lâu,
Mà phe yếu đã mặt"ngầu" thế sao?
Cô đơn nói lại xem nào?
Con trai rụt cổ?,tào lao vô cùng.
Kẻo Vườn Thơ lại nổi khùng,
Hợp cùng Bay Bé song hùng trang thơ.... :come: :burger:

Gửi anh "Baybe-bye-bye"

Mây Mơ tôi hiểu ý rồi ,
Vậy thì ta hãy vào ngồi trang thơ .
Song hùng đấu kiếm sẵn chờ , :banana:
Gươm ai bén sớt nên thơ mới tài . :icon_cung
Để rồi mang đặt lên ngai ,
Thêm vương niệm nữa có ai ngại ngần . :champ:

BrightRain
07-10-2005, 10:01 PM
[QUOTE=phonglantim]bây giờ biết rõ ai rồi
Thì thôi Bye nhé..rút thôi là vừa
mà nếu Bye vẫn thích chưa
Thì ko khách sáo...cho chừa tật...chai


Dù cho mặt cứ phải....chai,
Thì anh vẫn phải cho"ai" hạ màn.
Phong Lan có tỏa nồng nàn,
Thì anh lấy cuốc dập tàn đời hoa.:ex7:
Cho chừa cái tật chua ngoa,
Cho chừa cái thói ba hoa,nhiều lời.
Sau có thấy anh ngoài đời
Phải thưa,phại dạ một lời biết chưa? :haha:
Mình có vẻ bắt nạt em ý quá...h.êhe

cogaibuongbinh87
07-10-2005, 10:12 PM
là gì phải dạ phải thưa
với kẻ mình đã ko ưa
với kẻ vùi liễu dập hoa
với kẻ điêu ngoa làm gì

BrightRain
07-10-2005, 10:17 PM
Gửi anh "Baybe-bye-bye"

Mây Mơ tôi hiểu ý rồi ,
Vậy thì ta hãy vào ngồi trang thơ .
Song hùng đấu kiếm sẵn chờ , :banana:
Gươm ai bén sớt nên thơ mới tài . :icon_cung
Để rồi mang đặt lên ngai ,
Thêm vương niệm nữa có ai ngại ngần . :champ:

Oái....
Trời ơi,tôi có nằm mơ, :oh:
Sao lại có kiếm trong thơ thế này?
Sặc mùi đao kiếm như vầy,
Chẳng thà anh rút,kẻo trầy xước da. chayle:

Trong thơ,trong ý của ta,
Bút làm vũ khí xông pha chiến trường. :madsung:
Nào như mấy vị cô nương,
Thôi thì ngai đó xin nhường em Mây....:chayle:

vuonthochieuhohen
09-10-2005, 07:19 AM
Gió mưa ướt áo đủ rồi
Sao còn thấu lạnh lòng tui thế này
ốm đau đã mấy tuần nay
Nụ cười đã vỡ tháng ngày trôi xa

Giờ không còn chút vui thừa
Tựa song quạnh vắng nhìn mưa rơi buồn
Nhờ ai chắp lại mảnh hồn
đã vùi chôn hẳn lệ tuôn mất rồi :jerry:

ne_emquayqua
09-10-2005, 05:21 PM
Cô kia đứng ở trong vườn
Tương tư nhớ love hay là chi đây
Không phải ! Nàng ngó lên cây
Nhìn anh xoài chín gầy gầy ở trên

Shin_Kn
09-10-2005, 05:56 PM
chàng nào nói nọ nói kia
coi chừng xoài rớt bể đầu anh ra ^^
nắng mưa là chuyện của trời
mắc gì này nọ coi răng hum còn ^^

mây mơ êm
09-10-2005, 09:25 PM
Oái....
Trời ơi,tôi có nằm mơ, :oh:
Sao lại có kiếm trong thơ thế này?
Sặc mùi đao kiếm như vầy,
Chẳng thà anh rút,kẻo trầy xước da. chayle:

Trong thơ,trong ý của ta,
Bút làm vũ khí xông pha chiến trường. :madsung:
Nào như mấy vị cô nương,
Thôi thì ngai đó xin nhường em Mây....:chayle:

Gửi anh "baybe-bye-bye"
Ha ..ha... đã biết trước rồi ,
Ngai kia là của Mây tôi đây mà .
Không cần anh phải bảo là ,
Nhờ anh nhường lại ... thế là của Mây . :hihi:

Đường đường là đấng anh tài ,
Thì sao có thể nhường ngai ... cho người . :think:
Nói ra hổng sợ ai cười ,
Chịu thua "mượn cớ" , rồi cười ... thật hay . :blinking:

phonglantim
09-10-2005, 11:21 PM
[QUOTE=phonglantim]bây giờ biết rõ ai rồi
Thì thôi Bye nhé..rút thôi là vừa
mà nếu Bye vẫn thích chưa
Thì ko khách sáo...cho chừa tật...chai


Dù cho mặt cứ phải....chai,
Thì anh vẫn phải cho"ai" hạ màn.
Phong Lan có tỏa nồng nàn,
Thì anh lấy cuốc dập tàn đời hoa.:ex7:
Cho chừa cái tật chua ngoa,
Cho chừa cái thói ba hoa,nhiều lời.
Sau có thấy anh ngoài đời
Phải thưa,phại dạ một lời biết chưa? :haha:
Mình có vẻ bắt nạt em ý quá...h.êhe
Khen ai nói quá là dài
Thôi thì bye nhé...ngày mai dzô hòm:D
CÒn không thì hãy cúi khom
Nói lên một tiếng"chị ơi em về'':D

vuonthochieuhohen
10-10-2005, 06:06 AM
Còn lâu mới nói em về.
Khi nào bên đó về quê mới ngừng
bên ta thoải mãi tưng bừng
Vừa xem '' vừa đợi '' bên ngừng '' hẳn chưa


Hai người còn nói day dưa
Làm sao mà nổi bên thừa người đây
bye bye cộng với ta đây
Đã làm mây lan khó ngày làm thơ.

ha........ha.... cố gắng lên
không là thua thật đấy..... gắnglên mây và lan nha.
bên đó không chống nổi rồi đó , gọi thêm mấy bạn nữa ủng hộ nha.

mây mơ êm
10-10-2005, 09:27 AM
Còn lâu mới nói em về.
Khi nào bên đó về quê mới ngừng
bên ta thoải mãi tưng bừng
Vừa xem '' vừa đợi '' bên ngừng '' hẳn chưa


Hai người còn nói day dưa
Làm sao mà nổi bên thừa người đây
bye bye cộng với ta đây
Đã làm mây lan khó ngày làm thơ.

ha........ha.... cố gắng lên
không là thua thật đấy..... gắnglên mây và lan nha.
bên đó không chống nổi rồi đó , gọi thêm mấy bạn nữa ủng hộ nha.

Gửi "vuonthochieuhohen"

Nghĩ sao nói thế bạn hiền ,
Mây lan nhất quyết chẳng phiền đến ai .
Cần chi phải nói dong dài ,
Vườn thơ , Bay bé ... cả hai chớ lầm . :nono:

Tụi này sao thể lặng câm ,
Trong khi ... anh bạn lặng câm rất dài .
Mới trở lại đây vài ngày ,
Mà dám tuyên bố mình tài hay sao ??? :D
:) he...he... thời gian trước đây ít ngày anh bạn bị ốm là ốm thật hay chống đỡ hỏng nổi , rồi bỏ chạy để lại mỗi bye-bye ứng phó thế bạn hiền ???

vuonthochieuhohen
11-10-2005, 05:45 AM
Bên nữ trông ra cũng nhiều
Nhưng mà không dám vào liều mấy đâu
Ở ngoài viết tếu mấy câu
Có vẻ chọc ngoẹ nam đâu vào nhà

Nếu mà muốn thử mời qua :cooll:
Bên này sẵn sàng chiều hoa một vườn
Mây mơ ta sẵn cầm luôn
Khỏi bay lơ lửng muôn vàn trời cao .

Thời gian qua tớ phải hò hẹn một công việc rất quan trọng . nên ko lên mạng được chứ ko
có sợ mây mơ đâu , nếu mây mơ thích thơ tình cảm. thì hôm nào rảnh Vt sẽ đối tay đôi với mây mơ nha , Vt chỉ lên được ngày chủ nhật hàng tuần mà thôi . vì công việc bận mà
MM thông cảm cho hò hẹn ha .

phonglantim
11-10-2005, 05:59 AM
Còn lâu mới nói em về.
Khi nào bên đó về quê mới ngừng
bên ta thoải mãi tưng bừng
Vừa xem '' vừa đợi '' bên ngừng '' hẳn chưa


Hai người còn nói day dưa
Làm sao mà nổi bên thừa người đây
bye bye cộng với ta đây
Đã làm mây lan khó ngày làm thơ.

ha........ha.... cố gắng lên
không là thua thật đấy..... gắnglên mây và lan nha.
bên đó không chống nổi rồi đó , gọi thêm mấy bạn nữa ủng hộ nha.
Ai kia ơi!chớ có mơ
Nếu không sẽ bị"bơ phờ mà thôi"
Lan Mây này cũng đủ rồi
nếu như you bận...thì thui...tui chờ
Phần thắng...thì đừng có mơ
Tụi tui mờ thắng...you giờ tính sao?
Hay là hãy dẫn đi khao
Sau rùi mọi chiện ra sao thì...tùy:D:D:D

mây mơ êm
12-10-2005, 12:04 PM
Bên nữ trông ra cũng nhiều
Nhưng mà không dám vào liều mấy đâu
Ở ngoài viết tếu mấy câu
Có vẻ chọc ngoẹ nam đâu vào nhà

Nếu mà muốn thử mời qua :cooll:
Bên này sẵn sàng chiều hoa một vườn
Mây mơ ta sẵn cầm luôn
Khỏi bay lơ lửng muôn vàn trời cao .

Thời gian qua tớ phải hò hẹn một công việc rất quan trọng . nên ko lên mạng được chứ ko
có sợ mây mơ đâu , nếu mây mơ thích thơ tình cảm. thì hôm nào rảnh Vt sẽ đối tay đôi với mây mơ nha , Vt chỉ lên được ngày chủ nhật hàng tuần mà thôi . vì công việc bận mà
MM thông cảm cho hò hẹn ha .

Gửi "vuonthochieuhohen"
Anh bạn có ý mở lời ,
Mây ta không ngại đối đôi cùng người . :come:
Chỉ ngại cách hai phương trời ,
Thôi ta tính vậy ... mời người xem sao .

Mở một to-pic nữa nào , :blinking:
Dành riêng cho những thi hào ghé vô .
Trong đó hai ta thi thơ ,
Đến khi đối thủ "ngẩn ngơ" đứng nhìn .

Điều đó có nghĩa ... bạn mình
Tự nhận thua cuộc tự mình rút lui .
Bấy giờ chớ bảo rằng ... xui .
Vườn thơ bạn thấy , ý tui thế nào ... ? :)

BrightRain
12-10-2005, 09:25 PM
Bay be ta xếp bút thôi,
Để hai thi sĩ cùng ngồi đối thơ.
Một bên nhi nữ Mây Mơ,
Một bên thi sĩ vườn thơ trổ tài.
Dù cho thua thắng về ai,
Thua đừng có trách mình bại được không?
Thắng thì cũng chớ có ngông,
Giữ tình hòa hiếu...bông hồng tặng ai :flower: ... :jerry:

vuonthochieuhohen
13-10-2005, 01:54 AM
Vườn thơ cũng rất sẵn sàng
Vui thơ đối đáp cung vàng mây mơ
Cộng thêm phong lan đứng chờ
Ta vui một thể ...vần thơ thế nào

Topci mới được đón chào
Vui thơ ta thử mời vào xem sao
Bay bye cũng được mời vào
Góp vui ý đẹp hôm nào cũng hay

Bốn người ta hãy nắm tay
Say xưa ta hãy tỏ bày cùng nhau
Sông sâu ta hãy bắc cầu
Vượt qua bên ấy nói câu chân tình ... :3nhay: :jerry:

mây mơ êm
13-10-2005, 09:52 AM
Vườn thơ sẵn sàng rồi ư ?
Mây Mơ ta cũng ở tư thế ... chờ .
Bye và Lan chớ hững hờ ,
Bây giờ chủ đề đối thơ thế nào ?

Trọng tài ta tính làm sao ?
Bye và Lan nghĩ thế nào , nói xem ?
Nhận lời thì báo cho em ,
Cùng vườn thơ biết , để xem đề tài .

Đặng tụi này còn bắt tay ,
Trải trang giấy trắng viết vài câu thơ .
Niêm luật , qui định thể thơ ?
Bổ sung chi nữa , xin chờ hồi âm .
:) :think: :blinking: