PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mùa trăng khuyết



Q&Q
22-02-2023, 12:03 AM
Em biết đấy
Có người từng thắc mắc
Đâu có quả cà chua nào, lớn lên lại cô đơn!
Ừ ha.
Cà chua sống giữa cánh đồng muôn nghìn quả
Làm sao lại thui thủi nổi một mình!

Phố Sài Gòn muôn màu ánh sáng
Người nối người nườm nượp những dòng xe
Nghe như đâu tiếng dế mèn kêu khẽ
Hay bởi là anh, đã chuếnh choáng men say


Phố phường dài hơn một cái nắm tay
Anh thì đâu biết, con tim mình ngốc dại
Cứ ngỡ gần nhau, nghĩa như là mãi mãi
Trăng ngồi lặng cuối trời, vồi vội gió thu rơi

Em biết đấy
Có phải đâu cứ gần nhau là đã trùng nhịp đập
Đi bên nhau là đã hết một mình
Như phố đông, niềm vui dài bất tận
Có nghĩa đâu, không khoảng lặng lưng chừng..

Dẫu mai này, chúng mình không định nghĩa là người dưng
Em không bi thương, anh cũng vừa độ chín.