PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thế giới của tôi



XÍCH PHONG
08-08-2019, 12:42 PM
~Tôi những ngày rời xa anh~
[Day 3]
Tôi quyết định ngưng cuộc tình mình từ hôm 6/8. vậy là đã 3 ngày rồi (mà thực ra cũng chẳng phải tình mình nhỉ, chắc tôi đơn phương thôi).
Cái khoảnh khắc ngưng lại tôi chỉ nghĩ bắt đầu là do lý trí, thế thì kết thúc cũng là lý trí quyết định thôi.
Tôi theo anh chỉ vì tôi nghĩ cứ thử 1 cuộc tình qua mạng xem thế nào, chắc là cũng chẳng có kết cục gì đâu nhưng ít ra thì cũng có thêm trải nghiệm cho cuộc sống có tí màu.
Anh đáp lại tình cảm tôi, cái sự đáp trả mà cả tôi cũng chẳng biết là thật hay giả. Thế là tôi cứ bám riết anh mãi.
Những ngày tháng đó tôi hạnh phúc thật sự.
Lần đầu tôi cảm nhận được thích 1 người và được người khác đáp lại là như thế nào dù có là giả trong suốt 23 năm.
Tôi nhớ là tôi chờ tin nhắn của anh từng phút, dù có bận cách mấy, tôi cũng sẽ trả lời sớm nhất có thể...
Quyết định ngưng yêu anh, tôi cảm thấy chẳng còn sinh lực.
Thường lệ, tôi chơi game xả stress, giờ thì chơi game lại làm tôi thêm buồn.
1 cái thì vì anh không còn chơi nên tôi cũng chẳng còn hứng thú, 1 cái thì vì có anh nhưng sợ anh không thích gặp tôi, anh tránh tôi mà không dám chơi chung. Anh đã tránh. Ừ. Tôi cũng không muốn làm khó anh thêm.
FB, Zalo, LGCT, PUBG, tất cả những thứ thường ngày tôi vẫn vào, giờ lúc nào cũng đều chỉ khiến tôi nghĩ về anh.
Bất giác, tôi lại nhắn tin chúc anh ngủ ngon mất rồi...

XÍCH PHONG
08-08-2019, 12:51 PM
[Day 3]
Tôi vừa lục được ít tin nhắn cũ.
Hồi đấy là 13/3, tôi và cậu vừa mới kb
Tôi cứ luôn miệng anh anh em em rồi yêu gì đấy, cậu thì tránh tôi cả thước 1 mực phủ nhận.
Cậu nghĩ tôi là trai, rồi còn đi cá 20k với người khác.
Ngốc ạ, khoảnh khắc tôi vui nhất là lúc cậu biết tôi là gái đấy, và từ lúc đấy, tôi cũng lỡ để ý cậu mất rồi...

XÍCH PHONG
09-08-2019, 11:23 AM
[Day 4]
Chà. Hôm nay tôi quyết định xin nghỉ việc.
Tôi thấy mình bất lực trong tình cảm đối với cậu. Không lẽ giờ ngay cả việc tóc mình màu gì tôi cũng phải nghe răm rắp theo người khác?
Tôi điên mất rồi.
Lý do cũng chẳng liên quan gì là mấy. Chỉ là tôi đang thực sự rất rối. Rối như tơ vò. Chẳng hiểu vì sao tôi quyết định như vậy nữa. Chỉ biết là nó sẽ tốt hơn cho tôi.
Rời Sg.
Thay đổi môi trường cũng tốt.
Có lẽ là đột ngột và ngay cả tôi trong lúc rối loạn như vậy thì chắc cũng chưa thể nghĩ được mình phải làm gì.
Thôi thì để mặc tới đâu thì tới vậy.
Vì rối như tơ vò nên tôi cũng chẳng hiểu sao cậu lại tựa như lý do nào đó thúc đẩy tôi ấy.
Cậu lại onl game khuya rồi. Ngủ đi ngốc ạ!

XÍCH PHONG
09-08-2019, 11:59 AM
[Day 4]
Cuối cùng thì... cậu là ai vậy???
Tôi có quen cậu không?
Ủa sao tôi lại thích cậu vậy?
Cái quái gì đang xảy ra trong đầu tôi lúc này vậy? :))))

XÍCH PHONG
11-08-2019, 02:31 PM
[Day 6]
Tôi lãng quên cậu được 1 ngày rồi kìa :))))
Không hề nhớ cũng không hi vọng nhắn tin hay bất cứ thứ gì.
Trống rỗng!
12/9

XÍCH PHONG
13-08-2019, 11:20 AM
[Day 8]
À hôm nay nói chuyện với Phong ca.
Thương thay!
Anh chỉ hỏi tôi suy nghĩ kĩ chưa? Quyết định về ở ẩn thật hả? Chưa tìm việc gì hết mà?
Thế rồi anh cũng không nói những lời níu kéo. Vì trước đây anh cũng bảo rồi. Anh tôn trọng quyết định của các bạn, nếu có dự định cho tương lai thì anh sẽ không cản.
Ân ca nữa. Nói chuyện với anh làm tôi thấy cũng không nỡ.
Tính anh cũng hay lắm. Nhiều người thấy anh thế nào tôi không biết. Tôi chỉ biết là tôi vẫn tôn trọng và quý anh. Đám cưới anh. Thể nào tôi cũng về lại Sài Gòn để dự. Hứa đấy!
~~~
Tỉnh không bao lâu lại mụ mị rồi.
Cảm tính con người nó mạnh kinh khủng.
Gặp ai rồi tôi cũng lại so sánh với cậu.
Riết rồi trong tiềm thức chỉ nghĩ đến 1 loại người không thuốc lá, không biết nhậu, thích trà sữa, thích xem kiếm hiệp tình duyên...
Cậu như con nít ấy!
Tôi lại lỡ thích cậu nữa rồi...
14/08/2019

XÍCH PHONG
14-08-2019, 08:55 AM
[Day 8]
Chết tiệt!
Ghen à?
Tên ngốc như cậu làm tôi điên chết mất!
Bình thường chẳng gọi tên, nay thấy có người trùng tên tôi lại cứ gọi mãi. Tôi không thích thế! Ừ tôi ghen đấy!
Cậu đi mà bắn với bạn cậu ấy.
Đồ heo!

XÍCH PHONG
15-08-2019, 10:51 AM
[Day 10]
Cậu tuyệt đối không nhắn cho tôi trước.
Chỉ là lúc nào cũng là tôi chủ động.
Xin lỗi vì thời gian qua tôi phiền cậu quá rồi.
Giờ thì đã hiểu lý do tại sao con người ta chia tay lại block nhau.
Tôi với cậu chả là gì cả.
Chả có cớ gì để cậu quan tâm tôi cả.
Chỉ có tôi là quan tâm cậu thái quá.
Block thì sẽ giúp cắt đứt được trái tim đơn phương ấy.
Chỉ là sợ không thể quay lại được với nhau.
Nhưng hình như cậu thắng rồi.
Vì cứ mãi để như thế. Tôi sẽ chìm đắm trong cảm giác bị người ta không đáp trả.
Cậu có biết tôi đau lòng không???
Chắc là không đâu.
Tôi chỉ thương cho bản thân mình ngốc nghếch thôi.
Thế nên tôi cứu cái đầu heo của tôi đây...
Tạm biệt cậu.
Chỉ là unfriend. Chúng ta vẫn có thể nhắn cho nhau nếu cậu muốn.
Còn tôi thì... đau đủ rồi nhỉ.
Bỗng thấy thương mình quá.
Cảm giác không 1 tia hi vọng.
Chỉ thấy càng ngày cậu càng lạnh nhạt với tôi.
Con gái suy nghĩ lắm thật...
16.08.2019

XÍCH PHONG
18-08-2019, 11:34 AM
[Day 13]
Không còn đau nhói như mấy hôm nữa nè.
Chỉ là dạo nhẹ fb tìm cậu thôi.
Lại vô tình thấy những dòng cậu ghi cho người ta. Có buồn. Nhưng không buồn nhiều như trước nữa.
Vẫn nhớ lời hứa tháng 12 về Đà Nẵng.
Cậu nhớ chờ tôi đấy!
19.8.2019

XÍCH PHONG
19-08-2019, 01:50 PM
[Day 14]
Nghĩ lại thì cậu không đẹp, dáng cũng không. Cơ mà trót dại khờ rồi.
Nay nhớ cậu tôi lại có ý tưởng táo bạo là add lại fb cậu.
Cơ mà thôi. Như thế thì unf chẳng còn nghĩa lý gì nữa :)
#nguoitacothuongminhdau
20.8.2019

XÍCH PHONG
21-08-2019, 09:32 PM
[Day 16]
Hôm qua tôi nhắn cho cậu. Cậu vẫn không trả lời.
Nhưng tôi không còn buồn như trước rồi :)
Cảm xúc tôi dành cho cậu không còn sâu nữa. Chắc do tôi không chung tình :)
Ủa vậy còn cậu không thèm nói chuyện với tôi. Thấy tin nhắn của tôi đọc không trả lời. Vậy chắc là vô tình ha :)
Huề cả làng nhé.
Tôi... không làm phiền cậu nữa...
Chào cậu!
22.8.2019

XÍCH PHONG
22-08-2019, 08:11 AM
[Day 16]
Mới nhận 1 bé em về nuôi.
Em nó tên Beo nhé!
Sinh nhật bé sẽ là ngày 6/8/2019
Xem như nó sẽ là người thay thế anh kể từ ngày tôi unf :)
22.8.2019

XÍCH PHONG
26-08-2019, 10:57 AM
[Day 21]
Chết thật!
Nhờn mãi quen.
Buông thả mãi rồi quên mất ý nghĩa cuộc sống.
Cứ nghĩ đơn giản và an toàn như vậy thì thề. Đến chết cũng chẳng khá.
Về nơi mới thì bắt đầu lại cuộc sống đi nhé.
Cơ hội đấy.

XÍCH PHONG
28-08-2019, 09:45 AM
[Day 22]
Có những cái con người ta nghĩ là sẽ quên được nhưng không phải vậy.
Chỉ là đôi khi kí ức đó tạm thời cất gọn trong ngăn tủ.
Không may là ngăn tủ ấy chỉ cần mở ra là ký ức đó lại trở lại.
Nếu thật sự gặp lại mà không nhớ là đã từng có nó thì quá hay nhỉ.
Tiếc là cậu là người đầu tiên để lại những ký ức hữu hình ấy cho tôi.
Cứ thấy nó, tôi lại nhớ cậu...
28.08.2019

XÍCH PHONG
31-08-2019, 10:02 PM
[Day 26]
Chết thật. Muốn add friend với cậu quá.
Chắc cậu thấy tôi phiền lắm :)
1.9.2019

XÍCH PHONG
06-10-2019, 02:43 AM
[Day 61]
Hình như tôi đã cố quên anh rồi thì phải.
Cố mà quên đi. Chứ tôi đau quá.
Sinh nhật anh tôi nhắn tin chúc mừng.
Bình thường tầm đó anh mới chuẩn bị đi làm nhưng hôm nay lại khác. Anh đi làm sớm chăng? Anh bảo anh làm đã. Nhắn tin sau. Nhưng rồi anh chẳng màng tới nữa. Thế rồi tôi nhắn cho anh lần nữa. Anh chẳng bận đọc.
Tới hôm nay đã là ngày t2 sau sinh nhật anh, tôi vào game, anh mời tôi, nhưng tôi chẳng biết phải nói gì nữa. Tôi đâu ở trong thế giới của anh. 3 người nói những điều chỉ 3 người hiểu. Tôi buồn, tôi không vui, tôi bảo out chơi riêng. Anh cũng chỉ ậm ừ chẳng hỏi tại sao.
Thôi đừng nhớ đến người ta nữa nhé. Thương mình 1 chút nào :)
6.10.2019

XÍCH PHONG
11-10-2019, 02:10 AM
[Day 66]
Muốn được uống ly trà sữa khổng lồ có 1 nửa hồng trà 1 nửa trà sữa.
Có thể tôi thích uống cf hơn đấy, có mà kiểu gì tôi cũng học làm trà sữa các loại :)
11.10.2019

XÍCH PHONG
12-10-2019, 09:31 AM
[Day 67]
Dạo này cậu like tus với ảnh tôi đều quá.
Cậu lại làm tôi ảo tưởng nữa rồi :)
Tôi đang nghĩ chắc cậu còn quan tâm gì đó với tôi ấy.
Nay ngốc ngốc lại đi nhắn tin ngủ ngon cho cậu. Thấy không rep thì chắc cũng chẳng có gì lạ nữa, tại chắc 1 là cậu ngủ rồi, 2 là cậu chưa ngủ nhưng chơi game rồi cũng chẳng để ý mà đi ngủ thôi.
Nhưng cậu lại rep...
Cậu bảo mới chơi game xong, hỏi sao tôi chưa ngủ. Đã vậy còn mớ ịc coi thiệt cưng kia nữa. Tôi lại đổ mất :)
Trả lời vui là chưa có ngủ chờ rep. Thế rồi cậu lại gửi cho mớ ịc coi thiệt dễ thương đó.
Nay vô tình tìm nghe đen đá không đường rồi tải về máy. Cậu biết không, tôi không có hay nghe nhạc thể loại như vầy đâu, chẳng những vậy mà trước đây tôi có phần không thích luôn ấy.
Và rồi biết được cậu, lần đầu tôi thể hiện hết mấy cái kiểu nũng nịu nhõng nhẽo như thế dù trước đây tôi không hề thích.
Cậu khơi dậy cái bản chất mà tôi chưa từng như thế bao giờ ấy.
Cậu thật sự như 1 viên đường dễ thương, ngốc nghếch, ngọt ngào, khiến tôi ngã sập dù cậu vẫn chưa bỏ ra chút sức nào ấy.
Riết rồi không biết thực hiện lời nói quên cậu thế nào nữa.
Tôi còn thích cậu quá :)
12.10.2019

XÍCH PHONG
12-10-2019, 11:31 AM
[Day 68]
À thì cũng là cùng lúc suy nghĩ ghi cái ở trên hoy mà nhớ ra giờ sang ngày ời :)
Cậu biết hong, có bạn kia bạn đó cũng tia tui á. Chung sv mình luôn é.
Bạn đó mà biết tui còn thích bạn như vầy chắc nghỉ chơi tui luôn qué. Cái tội ngốc nghếch nâng được mà buông hong được é :)
Nhắn với bạn đó tui cũng vui nhưng giống như cho đỡ cu đơn vậy đó. Thấy bạn đó dùng mấy cái ịc coi con mèo thiệt cưng mà tui chỉ nhớ tới cậu thôi. Cái gì cũng khiến tôi nhớ về cậu được hết á :)
Ê mà tui nói là từ hồi chơi game này mới bắt đầu sến. Xong bạn đó biết liền là tại cậu gửi riết cho tui nên tui thích nè.
Nhớ cậu :)
13.10.2019

XÍCH PHONG
12-10-2019, 01:54 PM
Vẫn là day68 thôi.
Những lời cậu nói lại ùa về mất rồi.
Đợt ấy dù bận thế nào tôi cũng vẫn cố nhắn tin cho cậu, chỉ cần rãnh 1 chút, thế thôi. Lúc nào cũng rep cho cậu nhanh nhất có thể vì không muốn cậu phải chờ.
Sau này vì sợ cậu phiền, tần suất nhắn tôi đã giảm lại.
Có lúc đt tôi chạy đơ lắm luôn, muốn reset, nhưng lại sợ tất cả tin nhắn với cậu sẽ biến mất. Tôi sợ yêu thương sẽ thật sự biến mất và rồi cậu bảo vậy thì huynh sẽ yêu thương nàng thêm 1 lần nữa.
Khoảnh khắc ấy tôi vui lắm. Tôi thấy mình như được yêu thương thật sự.
Sau ngần ấy thời gian buồn dai dẳng, tôi reset máy và chỉ lưu lại vài dòng tin nhắn kỷ niệm với cậu.
Nhưng tiếc là... tôi nhớ cả rồi. Tôi nhớ những gì cậu đã nói, tôi nhớ lúc cậu cày game đến nỗi ngủ quên.
Tôi lo cho cậu. Ngay cả giờ đây, tôi vẫn lo, cậu lại bị tỉnh giữa giấc nữa à?
Nhìn ava zalo thôi mà nước mắt tôi cứ rơi mãi. Mũi tôi sụt sịt mất rồi.
Giờ tôi mới hiểu thực ra tôi bi lụy trong tình yêu như thế nào.
Tôi yếu đuối thật. Cậu nhỉ :)

XÍCH PHONG
16-10-2019, 12:34 AM
[Day 72]
Chỉ 1 câu 3 từ của cậu thôi con tim tôi đã muốn nhảy ra ngoài rồi.
Ai cũng thế, không thiếu người hỏi thăm nhưng duy chỉ có cậu làm tôi cảm thấy rộn ràng thế này thôi.
- có sao hông...
- không có cậu, mọi thứ đều ổn với tôi, chỉ trừ trái tim thôi :)
17.10.2019

XÍCH PHONG
19-10-2019, 07:51 PM
[Day 75]
Sáng dậy cậu nhắn chúc tôi 20.10. Tôi đang nghĩ không biết tôi là người thứ mấy cậu nhắn nhưng vẫn rất hi vọng là người đầu tiên.
Nhắn với cậu tôi khó tả quá. Nước mắt cứ rơi vậy ấy, người thì cứ kiểu rạo rực vui vui.
Tôi còn nghĩ hôm nay cậu chắc gì đã nhớ mà chúc tôi thế này.
Cậu lại gieo rắc hi vọng cho tôi mất rồi.
Cậu không nhắn cho tôi thì chắc tôi cũng tập dần quên cậu rồi. Tôi quen với việc cậu không thương tôi và không xem tôi như 1 phần của cậu rồi.
Chỉ là những lúc như vầy. Cậu lại khiến tôi nghĩ mình còn người để thương và không còn muốn ai xen vào tình cảm này nữa.
Tôi muốn quên cậu thực sự trước khi đến với ai khác. Nhưng có lẽ khó rồi :)
20.10.2019