PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mẹ!!



manhbi
23-09-2005, 05:56 AM
:flower: mưa cho lòng tôi chợt nhớ
ánh mắt ưu phiền trước lúc mẹ ra đi
mẹ dặn tui con phải là nam nhi
khi ra đời con nên gánh vác

rồi mẹ chết trên giường hiu quạnh
tôi bên bà lệ ướt thă1m trên mi
mẹ qua đời,cuộc sống quá lâm li
lớn khôn rồi tôi hoàn toàn hối hận

ngày xưa tui chưa từng hối hận
sống cho mình chẳng để ý đến ai
khiến mẹ tôi,hằng đêm phải thở dài
khóc 1 mình, lòng mẹ tôi tan nát

và chưa lớn chưa lo được cho mẹ
mẹ đã đi vĩnh viển xa lánh tôi
dòng sữa mẹ,tâm hồn mẹ,vẫn đó
tôi ngâp ngừng ,gối lệ tiễn trong đêm

tôi yêu mẹ nhưng mẹ nào hay biết
xa mẹ hiền hồn tui như đơn chiếc
lớn khôn rồi tôi mới biết luyến thương
nhưng mẹ đi rồi lấy ai để vấn vương

tôi tự thấy bản thân mình thất bại
tôi hối hận tuổi thơ tôi nhỏ dại
đã nhiều lần làm mẹ tức vì tôi

tôi ăn năn nhưng mẹ đã đi rồi
giờ chỉ còn ,...1 bài thơ ..Mất Mẹ :flower: