PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hiệp khách đa tình



tomato123
23-09-2005, 02:06 AM
Hiệp khách chiều mưa... bước một mình
Cũng bởi đa tình...bởi chiến chinh
Nặng gánh vai gầy...chia hai nữa
Nữa gánh giang sơn...nữa gánh tình

Chào cô gái nhỏ gót son xinh
Sao mắt , sao môi đượm thắm tình
Má lún đồng tiền... say lòng khách
Quên gánh giang sơn... chỉ gánh tình

sành điệu mái ngố
23-09-2005, 02:07 AM
Hiệp khách chiều mưa đứng 1 mình
gặp phải Nhan bình đứng chết ngây
nặng gánh vai gầy cũng quên hết
thế sự trên vai mê dáng gầy

kequaidi
23-09-2005, 02:23 AM
hì , kqd mạo muội làm vài câu thơ , hi vọng không phá ngang 2 người ^_^ :

Ta lãng du cùng hai chữ Đa Tình
Nhưng thầm lặng, vẫn một mình chinh chiến
Con đường xa trải dài bao kỷ niệm
Bước chân buồn trong tiếng khóc bi ai...

Đến hôm nay ta ngoảnh đầu nhìn lại
Xưa và nay nhiều lắm những đổi thay
Ngước nhìn trời , trông sắc mây ảm đạm
Hoài vấn vương những năm tháng...đa tình ...!

phonglantim
23-09-2005, 04:40 AM
Hiệp khách chiều mưa đúng một mình
Sao người khách ấy mãi lặng thinh???
Thì ra người ấy đang mong ngóng
Một dáng hao hao...một bóng hồng

tomato123
23-09-2005, 05:14 AM
Chào cô bé nhỏ dáng xinh xinh
Hổng biết chờ ai đứng một mình
Bé hãy cùng anh chung đường nhé
Để khỏi một mình...mỏi gót xinh :D

phonglantim
23-09-2005, 05:20 AM
Em đây bé nhỏ dáng xinh xinh:D
NHưng mà đâu có đứng một mình
là em đang mải coi hiệp khách
mải ngắm dáng xinh...ngã xuống xình:D

tomato123
23-09-2005, 05:27 AM
Đa tình đa tình...vốn thanh tao
Nè cô bé hỡi...chớ nói ào
Chiều nay sương lạnh...sao áo mỏng
Môi nhạt màu son...buồn thế sao? :D

phonglantim
23-09-2005, 05:48 AM
Sĩ tử lo chi cho người xa
Thôi thôi ngoảnh mặt nhìn mình kà
Trời đông rét mướt...chân đi đất
Hay là mải chạy...giầy mất tiu?

vuonthochieuhohen
23-09-2005, 06:43 AM
Hôm nay gặp khách đa tình
lơ ngơ trông ngóng một hình bóng ai
hẹn người hiệp khách ngày mai
hôm nay lỡ hẹn cùng chai rượu rồi .

híc ! đối tiếp đi các bạn .

kequaidi
23-09-2005, 06:50 AM
Rượu ngon phải có bạn hiền
Đằng này lại giữ một mình uống riêng
Hiệp khách rong ruổi trăm miền
Đến giờ mới thấy...dâng buồn triền miên... :D

vu ha
23-09-2005, 07:39 AM
tại anh lo em đâu người xa
thấy em đứng đó rất gần mà
chân thì không giép áo rách vai
anh thương kưng quá đóa hồng gai
vô tình anh để quên đôi giép
thôi thì giữ lại dùng luôn nha

phonglantim
23-09-2005, 10:20 PM
Hôm nay gặp khách đa tình
lơ ngơ trông ngóng một hình bóng ai
hẹn người hiệp khách ngày mai
hôm nay lỡ hẹn cùng chai rượu rồi .

híc ! đối tiếp đi các bạn .
Nơi đây không rượu cũng không hoa
Chỉ có người khác ngắm người mà
Thôi thôi xin hãy để 2 đó
Đắm trong cơn say...chút mặn mà

sành điệu mái ngố
23-09-2005, 10:26 PM
Hiệp khách đa tình sao phải đứng
làm dáng làm bộ trông đến xinh
co phãi! hôm qua lại thất tình
1 mình đứng đợi đến là xinh

phonglantim
23-09-2005, 10:42 PM
Hiệp khách một mình trông cũng xinh
NHưng không cẩn thận...ngã xuống xình
Dáng hồng trông thấy thật là xinh
Nhưng khách không tới bởi mùi xình...hôi

tomato123
24-09-2005, 01:12 AM
Trách sao lắm nẻo đường tình
Trách sao lắm lối để mình chia xa
Trách sao trời nổi phong ba
Trách sao chia cách mà tình ý vương

Opa
24-09-2005, 01:24 AM
hiệp khách đa tình mét sáng trưng
hôm qua nổi hứng quậy tưng bừng

Kẻ Trắng Tay
24-09-2005, 02:27 AM
4 timto
Rượu ngon phải có bạn hiền
Đằng này lại giữ một mình uống riêng
Hiệp khách rong ruổi trăm miền
Đến giờ mới thấy...dâng buồn triền miên... :D



một mình đứng đó cũng xinh
trông em phong nhã thất tình lắm đây

hôn hô các bạn nhé . :icon_clap :clap: :tongue4: :icon_cung :gian: :flower:

noinhomotthoidautien
24-09-2005, 02:46 AM
có một lần gửi tình vào nổi nhớ
sao không thử gánh hai bên cùng lúc
giang sơn, tình hiệp khách ơi! ta gom thành một cục
chuyện giang sơn ta gán bằng tình yêu

phonglantim
24-09-2005, 05:01 AM
Trách sao lắm nỗi cô đơn
Trách sao lắm nỗi giận hờn vu vơ
Trách sao mình quá dại khờ
yêu người ...chẳng nói...vu vơ nhớ người

kequaidi
24-09-2005, 07:03 AM
Nhớ người đêm khóc ngày cười
Hồn trăm tơ rối , tim mười vết dao
Nhớ người lòng cứ nôn nao
Biết làm sao được : Bởi ta nhớ người !

sành điệu mái ngố
24-09-2005, 06:00 PM
góc phô' thân quen đứng 1 mình
hõi rằng ai thê.. chàng thư sinh
thưa rằng ta đây danh hiệp khách
chờ bóng hồng xưa đứng 1 mình

tomato123
25-09-2005, 05:56 PM
Này cô gái nhỏ... dáng xinh xinh
Sao cô đứng đấy... chỉ một mình
khẽ ru lời ai... ngọt vào đất
Cho hạt cựa mình... khẽ rung rinh

phonglantim
25-09-2005, 11:00 PM
Chiều nay buồn bã online
mà sao chẳng muốn đoái hoài chút chi
Lặng thầm nhớ lúc người đi
Mình ta đứng lặng....chết đi nửa hồn

t2hn
25-09-2005, 11:45 PM
Hiệp khách chiều mưa... bước một mình
Cũng bởi đa tình...bởi chiến chinh
Nặng gánh vai gầy...chia hai nữa
Nữa gánh giang sơn...nữa gánh tình

Chào cô gái nhỏ gót son xinh
Sao mắt , sao môi đượm thắm tình
Má lún đồng tiền... say lòng khách
Quên gánh giang sơn... chỉ gánh tình

Đa tình chi lắm hiệp khách ơi
Quên gánh giang sơn...... chỉ gánh tình
Bỏ đi hai chữ hiệp khách ấy
Chỉ làm ĐA TÌNH có hơn không ?

love-and-love
26-09-2005, 12:57 AM
Triền miên rồi lại triền miên
Rựu ngon chẳng thấy bạn hiền ở đâu
Bạn hiền đang ở trên lầu
Bạn hiền thi` thấy nhưng mà tiền đâu
:haha:

sành điệu mái ngố
26-09-2005, 01:47 AM
Này cô gái nhỏ... dáng xinh xinh
Sao cô đứng đấy... chỉ một mình
khẽ ru lời ai... ngọt vào đất
Cho hạt cựa mình... khẽ rung rinh
này chàng hiệp khách phong lưu
phiêu du khắp chốn giờ về trêu ta
chẳng hay có ý ba hoa
cẩn thận gục ngã bên thềm nhà ai

kekeke_yeuem
26-09-2005, 02:33 AM
hiệp khách đa tình hỡi cớ chi !
đang gánh giang sơn bỗng gánh tình
làm vua một nước ngon hơn chứ
ai biểu đi yêu thấy bực mình

Narcisus
26-09-2005, 03:17 AM
ôi chà ! Hiệp Khách Đa Tình hề hề :D

Lời hay lắm .... nghĩa đời đầy dẫy
Vui cho anh cùng mấy vần thơ
Cuộc đời dù chẳng như mơ
Xá gì chứ ... cứ ngẩn chờ niềm vui

tomato123
02-10-2005, 12:02 AM
Bước vội về đâu... nẻo đường xa
Chiều đông lạnh lắm ghé sang nhà
Cùng tôi cạn chén...nâng ly cạn
Khảy phím thăng trầm khách đường xa

sành điệu mái ngố
02-10-2005, 12:32 AM
bước về vội giữa đêm khuya
vẳng nghe tiếng dế ru thêm điệu buồn
nâng sầu chén vơi chén đầy
đường mình ta bước biết người có hay

congchua_mattrang222
02-10-2005, 01:34 AM
một chút _chiều mưa một chút sầu
tình đời phiêu bạt gửi về đâu
mải mê nắng gió tìm mơ mộng
nay chốn hồng tình lắm bể dâu

tomato123
02-10-2005, 04:22 AM
Một chút niềm riêng một chút buồn
Chùa chiều quạnh quẽ một tiếng chuông
Lãng bước phương trời đi tìm mộng
Mộng lại xa vời như nước tuôn

*_Selina_*
05-10-2005, 01:59 AM
Môt/ chút tàn dư nắng vương hồng
sân trường rực đỏ cánh phượng xưa
hè qua thu đến lòng băng giá
nhớ lại xuân qua có về trường

Chanh Chua
05-10-2005, 02:06 AM
Một chút tình thơ vương nỗi sầu
Hỏi đời sao lắm cảnh bể dâu
Thu qua đông đến tình phai dấu
Người đi để lại một niềm đau....

Tình Nhat Phai
05-10-2005, 04:53 AM
Một chút tàn đông những muộn phiền
Thu vàng chút ý chẳng dao duyên
Ai đem sầu nhớ giăng trăng mộng
Để nghe tim gọi nổi niềm cay
===================

tomato123
10-10-2005, 09:02 PM
Ta mượn vầng thơ...dấu nỗi sầu
Vầng thơ kêu đợi tiếng mưa ngâu
Ngâu kia bận bắc cầu Ngưu_Chức
Ôm trọn nổi sầu... biết dấu đâu

Chanh Chua
10-10-2005, 09:12 PM
Ta chẳng mượn thơ để giải sầu
Nỗi buồn ta gói trọn đem thâu
Vần thơ ta đối theo thời thế
Chẳng để nỗi lòng vào thơ đâu.....

tomato123
12-10-2005, 12:37 AM
Ta mượn lời thơ... nói hộ lòng
Gửi tình âu yếm suối ra sông
Than ôi ! Tình em là biển rộng
Sông đổ bao nhiêu... mới vừa lòng ?

sành điệu mái ngố
13-10-2005, 03:54 AM
Sông đổ khi nào nước còn trong
Thuyền vừa cập bến mắt âu sầu
mưa rào chưa tạnh tim còn vắng
1 bóng ai kia tôi vẫn chờ

mây mơ êm
14-10-2005, 07:41 AM
Ta mượn lời thơ... nói hộ lòng
Gửi tình âu yếm suối ra sông
Than ôi ! Tình em là biển rộng
Sông đổ bao nhiêu... mới vừa lòng ?

Riêng ta mượn ý ... thơ giải bày ,
Hỏi tình ai đó có chia hai ?
Đầu nguồn cuối nguồn , con suối ấy ,
Chảy tới sông kia có đủ đầy ?:)

sành điệu mái ngố
14-10-2005, 10:42 PM
Ta mượn lời thơ để gửi tình
nói lời hoa bướm ghẹo mấy cô

tomato123
24-10-2005, 08:16 AM
Mong manh mơ ước sẽ sum vầy
Nho nhỏ lối về ngập cỏ mây
Ngoảng mặt quay về nơi chốn củ
Cùng bước chung đường tay trong tay

mây mơ êm
24-10-2005, 08:36 AM
Hôm nay đây đó đã sum vầy ,
Dạo quanh vườn cà thấy cũng hay .:think:
Nhìn về phong cảnh trong quá khứ
Nghĩ đến hiện tại của ngày mai .:)

Sắc Thu Phong
24-10-2005, 09:15 AM
Một chút tình thơ vương nỗi sầu
Hỏi đời sao lắm cảnh bể dâu
Thu qua đông đến tình phai dấu
Người đi để lại một niềm đau....

Vương vấn tình thơ một chút sầu!
Một chút sầu đâu đủ niềm đau!
Niều đau đâu để tình phai dấu!
Phai dấu đâu còn cảnh bể dâu!

tomato123
16-11-2005, 02:09 AM
Ngại gì không nói một tiếng yêu
Dẫu lòng nhung nhớ mến thương nhiều
Có phải thẹn thùng nên không nói
Để chiều tô thắm nỗi buồn thiu

tokyo
16-11-2005, 02:21 AM
Nào phải thẹn thùng không dám nói
Chỉ sợ lòng ai dạ hững hờ
Dẫu biết rằng đây lòng nhung nhớ
Mà người vẫn cứ mãi thờ ơ....