PDA

Xem đầy đủ chức năng : xin anh hãy biến mất khỏi cuộc đời em...



be_ghet_anh
23-09-2005, 02:00 AM
sáng nay thức giấc em mới biết mình còn sống.thấy điện thoại có nhắn tin em cứ ngỡ là của anh nhưng ko phải thì ra là của em gái em.những lời nhắn tin của em gái như những vết dao cứa vào trái tim em.em vẫn còn có những người yêu thương em hơn anh ,tại sao em ko nghĩ tới họ?mà lại cứ vì anh làm những điều ko đáng.anh có biết em đã vì anh chấp nhận bị gia đình ruồng bỏ?anh có biết em đã vì anh từng đêm mắt lệ hoen mờ?và anh có biết em đã vì anh tự hủy đi mạng sống của mình.nhưng ông trời như muốn trêu tức em,,bắt em phải chịu đựng sự đau khổ đến suốt cuộc đời.em lại phải sống phải đón nhận những điều đau khổ.anh ơi...đừng làm em khổ nữa.đừng hành hạ em nữa được ko anh?xin anh hãy đừng xuất hiện trong cuộc đời em nữa.anh hãy biến mất như chưa bao giờ tồn tại trong tình yêu em đi anh...

oxkho_iu_bxngoc
23-09-2005, 02:02 AM
chỉ là 1 giấc mơ thồi ..... hãy xem những gì xãy ra nó lá 1 giấc mơ , cơn ác mông rồi sẽ qua :)

forever love
23-09-2005, 02:37 AM
người dàn ông dó thiệt là tệ hắn k dáng dể bạn hi sinh và thương nhớ dâu nên bạn hãy quên hắn di bạn ah

be_ghet_anh
23-09-2005, 04:48 AM
mình cũng muốn quên mà quên ko được.mình phải làm sao đây?

saochoidangyeu
23-09-2005, 04:57 AM
minh nghi ban ko nen wen nhung gi tot dep ma hay wen nhung gi xau xa cau anh ay de cho nhau mot ki niem cươi cung du la dau kho

Chiptyty
23-09-2005, 05:00 AM
vì một tên con trai mà bạn phải khổ thế hả !!!
hắn tốt lắm sao bạn .......

be_ghet_anh
23-09-2005, 05:11 AM
hắn ko hề tốt với mình ,nhưng hắn hay quan tâm tới mình.mà mình lại thiếu thốn tình cảm nên rất cần người an ủi.vậy thôi

hoa diên vỹ (T_T)
23-09-2005, 05:32 PM
chỉ là 1 giấc mơ thồi ..... hãy xem những gì xãy ra nó lá 1 giấc mơ , cơn ác mông rồi sẽ qua :)
Liệu dư âm có còn lại ko nhỉ ........? :mecry:

Cagalli
23-09-2005, 06:33 PM
Đá hắn 1 cái và bỏ đi, sẽ rất cool =))

be_ghet_anh
24-09-2005, 07:53 AM
anh đi đi...anh hãy đi đi anh nhé.anh đừng xuất hiện theo mỗi mess hay theo mỗi lá email..đừng để tình yêu anh trong em thức dậy.và rồi lại tựa như làn khói lững lờ bay.hôm nay là thứ bảy ,em cũng chẳng nhớ đã bao thứ bảy rồi anh ko có nhà để chat với em.đã bao thứ bảy anh nói đi sinh nhật bạn mà em nghĩ rằng anh lấy cớ để đi chơi với ai kia của anh.hãy đi đi anh đừng để buồn cho em nữa nhé...

hahoa
24-09-2005, 12:44 PM
ngươì ta có đáng để cho phải bạn hy sinh nhiêu` vậy ko??????

bematnhung
25-09-2005, 12:05 AM
Bạn ơi , sao lại tự làm khổ mình như vậy , anh ta đáng để bạn làm vậy sao .

be_ghet_anh
26-09-2005, 12:33 AM
có chứ.vì anh ấy là người mình yêu mà bạn

traitimlanhgia
30-09-2005, 11:19 PM
Thầm lặng lẽ trách người không chung thủy
Gây sai lầm cho kẻ lỡ bước vào yêu
Em sẽ mở phiên tòa sơ thẫm
Xử anh về tội cướp mất trái tim em.

Yêu là khổ mà sao em lại chọn
Đã chọn rùi sao lại cứ thở than
Nếu đã yêu thì xin đừng oán trách
Oán trách hoài cũng chỉ vậy mà thui.

Có lẽ tình yêu luôn luôn là đau khổ,nhưng người đau khổ nhất chính có lẽ là phái nữ.Mình khuyên các bạn sau này khi yêu 1 ai mình nên suy nghĩ lựa chọn thật chính chắn để sau này khỏi phải hối hận.Mà 1 khi đã chọn thì có hối tiếc cũng vậy thui,con trai có người tốt có người xấu chứ k phải ai cũng xấu hết.Nhựng có con mắt để nhìn không thì còn là 1 vấn đề đo'.Nhìn người đừng nên nhìn về bề ngoai hào hoa phong độ.mà nên nhìn chính trái tim của người đo'.Giờ đã lỡ thi thui,chuyện qua rùi cứ để qua đi.Mình tin sau cơn mưa rùi trời cũng sẽ sáng,vấp ngã 1 lần cũng là để chúng ta biết rõ hơn về cuộc sống này.Nếu có 1 ngày gặp phải chúng ta cũng sẽ........tránh được giờ đừng bùn nữa hay vui lên đi.Bởi vì cuộc sống này còn rất nhiều điều chúng ta chưa biết cũng như chưa khám phá,rùi đây chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn khi biết rõ về cuộc sống này.Sống trên đời chúng ta nên vui để sống chứ không phải bùn để sống.Chúc may mắn và vui ve.................bibi xxxxx

Chú heo con dễ thương
Đêmhộ[email protected] co bùn hay muốn kiếm mình tâm sự mình sẵn sàng giúp,bởi vì người xưa có nói thêm 1 người bạn cũng như bớt 1 kẻ thù.Và cũng như thêm 1 người mượn tiền mỗi khi không đủ tiền trả internet hìhihihihihi chịu cười rùi sao.Có phải dễ thương không nè..........

be_ghet_anh
07-10-2005, 02:14 PM
bạn ơi..trong tình yêu đâu có sự lựa chọn.nếu được lựa chọn thì đâu được gọi là tình yêu nữa đâu.mình ko thể bắt trái tim mình quên đi anh ấy.vết thương lòng ko thể lành lại được bạn ơi

ngayxuaoi73010
10-10-2005, 06:29 PM
hay manh me len ban oi.hay song sao cho vui ve de chung minh voi anh ta rang ban la ngươi manh me ban khong bi nga guc trươc mot ngươi con trai toi te , hay chung minh cho anh ta biet anh ta khong xung dang voi ban , minh tien ban se lam dươc dieu do

emsechodenkhianhnoiye
27-10-2005, 11:15 PM
minh cung ko biet nen khuyen ban the nao boi minh cung co tam trang nhu ban, yeu mot ngươi ma khong dươc dap lai ..minh hieu va minh chi co the noi voi ban mot dieu la hay co gangvuot qua dươc noi dau nay de hương toi mot dieu tot dep hon, ko can co gang de quen gi ca ma hay lay do lam dong luc giup ban co gang vươt qua hay chung to rang minh la mot ngươi cung ran ko vi mot noi dau nay ma danh mat minh ban nhe! boi ngoai ngươi do ra con rat nhieu ngươi can ban hon va biet day o noi nao do co ngươi can ban hon ngươi do va khi ban gap dươc mot ngươi that su yeu ban tot voi ban thi sao? luc do ban se la ngươi hanh phuc vi vay dung dai dot ban nhe! trong cuoc doi ko co cai gi re dang ca ban ah, moi lan vap la mot lan tung trai, vap tuy dau nhung ko ngai gi het boi tren bươc dương di cua ban con nhieu trong gai ban phai vung vang thi cuoi cung ban moi co the co mot hanh phuc toan ven. CHuc ban luon vung tin trong moi hoan canh ban nhe, hay vung vang len.Chung ta cung co gang nhe

changtraihagiang
28-10-2005, 12:26 AM
tôi nghĩ rằng bạn hãy wuen hắn di và hãy nói lời chia tay với hắn là xong roài ah` ban có thể giúp tôi dược ko
bạn giúp tôi làm ảnh trên bài viết được ko lúc viết bài xong thì làm ảnh dưới bài viết ý
nếu dược xin cảm ơn nha

besieuquay
28-10-2005, 12:59 AM
một người như vậy ko đáng để bạn khổ sở như vậy đâu bạn à, hãy quên anh ta đi và làm lại từ đầu, bạn nhé, cố gắng lên, xung quanh bạn còn rất nhìu người mà, chúc bạn vui vẻ

~KaKa_Bé~
28-10-2005, 01:19 AM
người vô tình sao em lại tiếc?????????
đời còn nhiều người hơn hắn ta mừ
chúc em sẽ có hạnh phúc mới với người yêu em thực sự
kaka

Biển Hát
28-10-2005, 05:35 AM
ồ ko .. xin anh đừng biến mất khỏi cuộc đời em .. dù tình ta đã chia 2 ngả đường .. hãy cứ hiện diện trong cuộc sống của em .. như một người em quen .. hãy để em được biết những tin tức về anh .. những tin tốt lành về anh .. để em được thanh thản ... có được ko anh .. có quá khó với anh ko anh ..

remember_iloveyou
28-10-2005, 05:25 PM
hãy nhắm mắt lại và nghĩ về tương lai, bạn sẽ cảm thấy chuyện đó chỉ là một vết rạn trong cuộc đời thôi

*forget-all-world*
29-10-2005, 09:05 AM
nếu bạn ko cùng gắn suốt cuộc đời này bạn ko thể nào thoát được nổi ám ảnh tình yêu này đâu

trananhuy
29-10-2005, 06:54 PM
lonsdsafefsdsadwa

thientu_dianmay
30-10-2005, 12:51 AM
hãy làm một việc gì đó và luôn nghĩ đến những điều tốt đẹp. Nếu hắn đã làm khổ bạn như vậy thì hắn ko xứng đáng cho tình cảm của bạn

emxinhnhat
30-10-2005, 01:16 AM
hãy quên đi người hông cần ta nữa............... người ta đã như vậy roài .... nhớ nữa chỉ thêm khổ cho mình thui ban à .......... chúc ban luôn vui vẻ

because_ilove_em
30-10-2005, 03:02 AM
đêm buồn ngồi nhớ thương ai
tình còn vương vấn nhớ thương một người
tưởng rằng đang tỉnh hay mơ
xa xa thấp thoáng bóng người mình yêu

be_ghet_anh
09-11-2005, 03:52 PM
nhưng anh ý ko buông tha cho mình.luôn gửi mes cho mình và vẫn quan tâm đến mình lắm.anh nói ko muốn 2 đứa xa nhau.vì bi giờ mình và anh ý xa nhau muh..chắc lại phải đợi chờ 2 từ duyên phận thôi bạn à...

anhsangsao
09-11-2005, 08:03 PM
sao mọi người cứ bận tâm đừng nghĩ người đó quyết định bạn mà bạn hãy quyết định người dó đủ phẩm chất để öen bạn ko. bạn cứ để người ta quyết định làm gì

emyeuanhmaimai
09-11-2005, 08:09 PM
ban that la ngoc' vi mot ten con trai ma chiu dung nhieu den the sao, ban wa that wa' si tinh tui cung nhu ban cung da rat dau kho khi ngươi yeu phu tinh nhung tui tu nghi rang minh can gi phai dau long vi mot ten con trai da thay long chu han ko xung dang roi toi da co we^n mac du tui biet no se ko de dang nhung hay co di ban con rat nhieu niem vui va hanh phuc dang o xung quanh minh chu ko phai chi co mot minh han dau

lee_juky
09-11-2005, 09:29 PM
Đúng thiệt đó,mìn thấy bạn bùn cười wa' đi ah`, iu thì chân thành thiệt đó nhưng mà sao fai mù wang' như vậy hả bạn? Đời còn dài và giai còn nhìu bạn ạ......nếu ng ta đã như thế với bạn thì bạn ctay dứt khoát đi, dù đau, đau thật đấy nhưng chỉ một thời jan thôi, rồi mai đây có ng khác bạn sẽ thấy ngày xưa mình dại dột ,ngốc nghếch ntn, suy nghĩ kĩ bạn nhé ...

doibuon_love
10-11-2005, 05:13 AM
sao! lại môt chuyện tình buồn nũa à. tình là gì sao cho ít người hạnh phúc wa' vây :((:((