PDA

Xem đầy đủ chức năng : Viết Tên Em



vivo_000
06-04-2005, 02:10 AM
VIẾT TÊN EM


Muốn viết tên em lên tờ giấy
Sợ mực nhòe mất tên em
Muốn viết tên em lên bờ từơng
Tường đổ tên em cũng biến mất!!!!!!!

A-n-H43v3r
06-04-2005, 10:34 PM
Đừng viết tên em lên giấy
Vì tờ giấy quá mỏng manh
Mà hãy viết vào tim anh
Để khắc tên em mãi mãi

thach_anh_tim
07-04-2005, 02:12 AM
anh viết tên em lên trang giấy trắng
sợ lâu ngày mưa nắng sẽ phai
anh viết tên em lên bức tường dài
sợ tường đổ rồi tên em sẽ mất
vì thế nên anh đã viết
viết tên em vào tận trái tim anh

nangchanhche
07-04-2005, 08:50 AM
Anh viết tên em lên tờ giấy
Em viết tên anh trên mặt nước
Anh viết tên em lên bờ tường
Em viết tên anh trên bãi biển xanh

:haha: choa hít chảnh lun nha mí bois :tongue4:

Chanh Chua
29-04-2005, 01:16 AM
anh viết tên em lêm cát
cho mọi người dẳm nát tên em
anh viết tên em xuống mặt đường
cho người người các nát tên em...........kakakakak.....chảnh deo ùi....meo ga đay cho chanh bỉu koi....

Nguyen Nghi
29-04-2005, 04:32 AM
anh viết tên em vào con tim
để ngày sau ấy anh khỏi tìm
dù em quay gót em tình phụ
anh vẫn gửi lòng theo cánh chim

Chanh Chua
29-04-2005, 05:51 AM
trái tim thân ái nay còn đâu
từ dạo xa nhau một thoáng sầu
con timtan nát vì nhung nhớ
tại vìai ta lở mối duyên đầu....

Nguyen Nghi
29-04-2005, 05:51 AM
tình ta ấy vẫn còn nguyên đấy chứ
em vội đi để lưỡng lự tình ta
hay là em muốn được chia xa
thôi đành thế anh không hề níu kéo

Chanh Chua
29-04-2005, 05:59 AM
một khi ra đi là không ngoảnh lại
cho dù ai níu kéo hay không
tui đây đã quyết...quyết một lòng
ra đi là không hề hối hận......

Nguyen Nghi
29-04-2005, 06:06 AM
ừ thôi thế em vui bên duyên mới
anh đành lòng ôm mối tình đau
bởi đường đời không cho ta được bên nhau
anh thật lòng chúc em hạnh phúc

eo! sao bạn nói là"tui" thế kia ,anh càng đau lòng đấy

Chanh Chua
29-04-2005, 06:44 AM
em sẽ sống một đời hạnh phúc
sống làm sao giống lời chúc của anh
xa anh lòng em cũng chẳng đành
vì duyên số buộc lòng em quay bước......

vivo_000
07-05-2005, 03:41 AM
tôi thách em viết tên tôi vào tim em đó
trái tim em đã bị quỷ lấy mất rồi em ơiiiiiiiiiiii

cream_chocolate_ls
30-05-2005, 12:07 AM
"Muốn viết tên em lên tờ giấy
Sợ mực nhòe mất tên em
Muốn viết tên em lên bờ từơng
Tường đổ tên em cũng biến mất!!!!!!! "

sai roài.... nghe nè....

em muốn viết tên anh lên tờ giấy trắng
sợ lâu ngày giấy trắng sẽ tàn phai
em muốn viết tên anh lên bức tường dài
sợ tường đổ và tên anh cũng mất
à! em đã tìm ra được chỗ cất
không nơi nào hơn hẳn trái tim em.....

thotinh_online
30-05-2005, 03:07 AM
Muốn viết tên em trên bàn tay
Sợ bàn tay bẩn nên anh thay
Định viết tay em trên lông mày
Lông mày nhỏ quá không ai thấy
Thôi tì chán ngấy ta đành vậy
Nhét chữ tên em trong tim này

<!>_Kyorai_<!>
30-05-2005, 06:18 AM
Muốn viết tên em vào vi tính
Sợ virus đến máy cũng tiêu
Định viết tên em lên tường
Chầy tường má chửi thì chết anh
Thôi đành viết vào tim anh
Anh ôm anh ấp mỗi ngày mỗi đêm

Bang_chủ_cái_bang
31-05-2005, 10:11 PM
em muốn anh viết tên em vào trái tim
sợ lâu ngày tim anh khô héo
thì tên em mãi mãi chẳng còn
nên vì thế em chỉ nói một điều
anh hiểu rằng chẳng bao giờ lâu ngày còn giữ được

<!>_Kyorai_<!>
01-06-2005, 07:52 AM
em muốn anh viết tên em vào trái tim
sợ lâu ngày tim anh khô héo
thì tên em mãi mãi chẳng còn
nên vì thế em chỉ nói một điều
anh hiểu rằng chẳng bao giờ lâu ngày còn giữ được

cái bác này chẳng có tí giồ-man-tịt(romantic) gì cả
:tongue4: :tongue4: :tongue4: :haha:

congchua_bienca20
01-06-2005, 08:18 AM
muốn viết tên anh vào cái nồi
nhưng sợ nấu cơm nồi cháy
thì ko biết viết ở đâu
nên đành khắc lên tay em dzậy

thotinh_online
01-06-2005, 05:11 PM
Muốn viết tên em dưới nên nhà
Nhưng sợ người bước họ lại chà
Thôi thì đành vậy ta ko viết
Viết chi cho mệt lại mỏi tay

Narcisus
01-06-2005, 08:46 PM
nếu em viết tên anh trong trái tim đẫm máu
thì cuộc đời này đành phải nuối tiếc anh
nhưng với em tình anh không là tất cả
có nhiều người luôn vẫn gọi tên em

Narcisus
04-06-2005, 06:30 AM
những dòng thơ anh viết sao không gửi
làm sao nàng hiểu thấu tình anh
rồi anh nghĩ rằng nàng không thể hiểu
và rồi buồn ôm chặt nỗi cô đơn

comotvisao
04-06-2005, 06:42 AM
viết tên em lên gió
gió thổi tên đi đâu
viết lên hạt mưa ngâu
mưa thấm vào lòng đất
tên em luôn đi mất
chỉ để lại mình anh
cùng mối tình mong manh
ngồi viêt tên em mãi

seshi
04-06-2005, 06:49 AM
viết tên em vào mây
gió thổi mây bay đi
viết tên em vào nắng
nắng đả phai nhòa đi
tên em luôn biến mất
chỉ đẻ lai mình tôi
cùng cuôc tình dang dở
suốt đời ngồi viết tên em mãi MÃI :think:

*Mãi Xa*
04-06-2005, 07:22 AM
trái tim đẫm máu vì viết tên em
trái tim đau khổ vì lỡ mang tên em vao tim

dù biết đau biết khổ vì mang tên em
nhung trót mang rồi làm sao mà xóa

Narcisus
04-06-2005, 09:20 AM
sao cara thấu hiểu tình
hay cara cũng một mình cô đơn?

*Mãi Xa*
04-06-2005, 09:22 AM
cô đơn mình cara thấu hiểu
nỗi buồn cô đơn thấu ai hay

Narcisus
04-06-2005, 07:14 PM
nếu có thấu chăng cũng cùng chung cảnh ngộ
người ở đời trong giới lắm bon chen........
..............có ai hiểu tui coái kí rì không??...

*Mãi Xa*
04-06-2005, 08:33 PM
có hiểu cũng để làm gì
khi trên đường đời có lúc nào ta gặp nhau

Narcisus
04-06-2005, 10:42 PM
tại sao không gặp nhỉ
hay tại tỉ vô tình bỏ qua
muội đây luôn theo tỉ mà tâm tưởng
chỉ ở mãi một nơi xa...........

thotinh_online
05-06-2005, 12:55 AM
Anh viết tên em trên lưng trâu
Tại sao hôm sau anh khong thấy

*Mãi Xa*
05-06-2005, 01:31 AM
phương xa ấy tôi viết tên em
đến phuc chốc xóa mờ từ lúc nào

Narcisus
06-06-2005, 08:04 AM
trên lăng mộ bóng hình em còn mãi
dù hai phương trời sẽ phải cách rời nhau...

*Mãi Xa*
06-06-2005, 08:07 AM
bia mộ em khắc tên em mãi mãi
đưa em về nơi vắng bóng hình anh

Narcisus
06-06-2005, 08:22 AM
bóng hình anh em luôn giữ trong lòng
về phương ấy em đâu còn em nữa
nữa mập mờ nữa xa xôi vỉnh viễn
chỉ biết nhìn anh trong lệ khóc sầu đau...

thangbom25251325
06-06-2005, 07:42 PM
anh viết tên em vào que kem
nhưng sợ người ta ăn mất em.

vivo_000
15-06-2006, 09:14 AM
Anh không cần chân dung em tặng
Chân dung em anh giữ mãi trong đầu
Hơn tất cả mọi thứ trên đời
Thì hình em anh khắc mãi trong tim