congiobuon
20-09-2005, 09:46 PM
Cho tôi hỏi nơi đâu là hạnh phúc
Là bến bờ của cuộc sống bình yên
Mảnh đất nào không có cảnh muộn phiền
Và không có những con người xảo trá
Mùa thu nào mà cây không thay lá
Con người nào mà không có đổi thay
Tình yêu nào chẳng mật ngọt hôm nay
Rồi mai kia chỉ còn lại dĩ vãng
Chia tay trong chiều mưa lãng đãng
Giọt mưa sầu như giọt lệ đang tuôn
Chảy nữa đi cho quên hết nỗi buồn
Cho quên đi mối tình hư vô ấy
Và hai ta xa nhau từ độ ấy
Quên lời thề để lấy kẻ giàu sang
Đổi tình yêu lấy cảnh sống huy hoàng
Tôi đi tìm nơi đâu là hạnh phúc?
Là bến bờ của cuộc sống bình yên
Mảnh đất nào không có cảnh muộn phiền
Và không có những con người xảo trá
Mùa thu nào mà cây không thay lá
Con người nào mà không có đổi thay
Tình yêu nào chẳng mật ngọt hôm nay
Rồi mai kia chỉ còn lại dĩ vãng
Chia tay trong chiều mưa lãng đãng
Giọt mưa sầu như giọt lệ đang tuôn
Chảy nữa đi cho quên hết nỗi buồn
Cho quên đi mối tình hư vô ấy
Và hai ta xa nhau từ độ ấy
Quên lời thề để lấy kẻ giàu sang
Đổi tình yêu lấy cảnh sống huy hoàng
Tôi đi tìm nơi đâu là hạnh phúc?