PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lạy Thượng Đế cho con quên người ấy...



congiobuon
20-09-2005, 09:23 PM
Lạy Thượng Đế cho con quên người ấy
Từ bây giờ và mãi mãi về sau
Bởi chúng con không duyên nợ cùng nhau
Nên chua xót một mình con xin chịu
Lạy Thượng Đế đừng cho con bận bịu
Đừng luyến tiếc hình ảnh người ta
Con vẫn yêu nhưng vẫn phải cách xa
Người đôi ngã,kẻ đôi đường từ tạ
Mai chúng con nhìn nhau như xa lạ
Như chưa từng rung động một chữ yêu
Muôn vàn đau đớn khổ sở trăm chiều
Con nhận lời vì con yêu người ấy...

phonglantim
20-09-2005, 11:13 PM
Cô bé ơi!Sao lại buồn mãi vậy
Cứ mong mong,ngóng ngóng một ai nào?
NGười ta tìm đến nơi cao
Còn mình ngồi đó..làm sao hết buồn
Cầu xin thượng đế ...lệ tuôn
Vẫn mang trong dạ...nỗi buồn hôm nao
Cô bé sẽ chịu đau sao?
Chỉ vì một kẻ đào hoa bạc tình???

noinhomotthoidautien
21-09-2005, 01:35 AM
bé ơi!
thượng đế chẳng có lúc không yêu
thời gian không cho ta cứ liều
tình yêu trong lắm như bồ kết
vì vậy ta mới có
dầu gội sunsilk

congiobuon
21-09-2005, 04:27 AM
Em không còn khóc nữa đâu anh
Giọt nước mắt vô duyên giữa đời hối hả
Con đường xưa đã chia về hai ngã
Tiếc nuối làm chi cho chật trái tim em

Đã biết rằng mình chẳng phải cho nhau
Em không muốn hoài niệm nhiều thêm nữa
Anh quên em dễ dàng đơn giản thế
Em khóc làm gì vô nghĩa đúng không anh?

gabriel
21-09-2005, 07:15 PM
biệt ly tuổi trẻ nhớ khôn nguôi
gặp gỡ tình xưa đã não chưa?
mâm chén sơ sài ngồi đối mặt
ngọn đèn leo lét chuyện ngày xưa
thời gian xa cách muôn trùng nhớ
nghìn dặm hồng trần lại tiễn đưa
ướm hỏi bao giờ thì gặp lại?
thôi thì cánh nhạn sẽ trao thư!

phonglantim
22-09-2005, 11:30 PM
Đừng khó nữa em ơi
Bởi tình là như vậy
Sau này em sẽ thấy
Hạnh phúc thực của mình

Đừng theo đuổi bóng hình
Của một ai kia nữa
Bởi người ta không nhớ
Đến một người như em

congiobuon
23-09-2005, 12:11 AM
Cắn môi đau không thốt lời than thở
Tím ruột gan đau xót dạ khôn cùng
Trọn đường đời ta chẳng được đi chung
Thì anh hỡi từ đây tim khép kín