PDA

Xem đầy đủ chức năng : Yên bình hai tiếng "Mẹ yêu"!



NGOC_GHET_BONGDEN
20-09-2005, 09:22 PM
Mẹ ơi!con sợ đông về
Cái lạnh buốt giá lại làm mẹ đau
Ngoài kia lá đã đổi màu
Càng làm con sợ ngày mau đến gần
Nơi xa kia con ko được gần bên mẹ
Nhưng trái tim con luôn hướng về một phương
Ở phương nào có ba mẹ yêu thương
Có quê hương co con cò bay lả
Mẹ kính yêu con xin dâng trái tim cn bé nhỏ
Nguyện làm mặt trời soi rọi giữa mùa đông
Xua tan đi bao giá lạnh cả trong lòng
Dù tim con có tan thành băng giá
Mẹ ơi!
Trái tim con đã đau ,đau rất nhiều
Vì con không biết làm gì để mẹ tan hết bệnh
Nỗi lòng con thật không sao nói hết
Chỉ biết rằng con rất cần mẹ ,mẹ ơi!
Nếu có một ngày ,một ngày rất xa xôi
Chỉ còn lại mình con trên cõi đời đơn lẻ
Ai sẽ bên con lúc vấp ngã cúi đầu?
Ai sẽ bên con khi ngã xuống vực sâu
Ai sẽ lau khô,dòng lệ con rơi xuống?
Chẳng ai có thể thay thế mẹ
Người con cần nhất thế gian này là mẹ đó mẹ ơi!