PDA

Xem đầy đủ chức năng : ân ái nhạt nhòa



thehill_tn
20-09-2005, 08:31 PM
sao người vẫn mãi phụ tình tôi
lời hứa chĩ như án mây trôi
thiên đường hoang vắng em có biết
nổi hận trong lòng mối tình xưa
còn đâu ngày tháng xưa ấm nồng cùng đi chung lối
tình dân ngút ngàn câu yêu đương trao chất ngất
và em noi yeu6 chỉ mãi mình anh
nhưng thời gian trôi nhanh nhạt nhòa cau ân ái
tìm quên bóng hình can ly men đắng
em về đâu phải chang cỏi hu vô

congiobuon
20-09-2005, 08:48 PM
Lời thơ buồn hồn tôi nghiêng ngả
Tình yêu là nước mắt thôi sao?
Đôi khi rượu mang vị ngọt ngào
Sao tình yêu luân hồi cay đắng?

Buồn làm chi mỗi buồn năm tháng
Rồi đau thương cũng lặng lẽ trôi dần
Sỏi đá kia ai bảo khô cằn
Mà rêu xanh vẫn phủ đầy bên đó?

procongtu
20-09-2005, 08:52 PM
đã bao lần tôi cảm thấy tương tư
biết nói yeu6 em sẽ ko từ chối
nhưng ko thể em ơi em co hiểu
trong tình yêu anh chỉ thích tương tư