PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nơi ấy có em...!



JioFreed
10-01-2018, 07:18 PM
Vào lại face của em sau một thời gian dài chôn mình trong công việc. Đọc từng dòng status của em, nhìn lại khoảng thời gian em trải qua, mọi cảm xúc trong anh bây giờ thật lẫn lộn, xáo động..., một cảm xúc không tên!Em đã trưởng thành, đã trở nên mạnh mẽ, kiên cường và ngày càng xinh. Quan trọng hơn em đã thực hiện được mơ ước của em - một cô giáo tiếng anh năng động, xì tai.
7 năm, không quá dài và cũng không quá ngắn, đối với nhiều người khoảng thời gian ấy đủ để quên và tiếp tục một cuộc sống mới nhưng với anh, mọi thứ vẫn nguyên vẹn như cái ngày ta bên nhau. Khi anh có cơ hội nói lời xin lỗi, anh đã không nắm bắt cơ hội đó và giờ đây khi em quyết định sang Mỹ thì anh biết lời xin lỗi ấy sẽ mãi im lặng như cái cách chúng ta xa nhau bấy lâu nay...! Chỉ mong em sẽ luôn được vui và sẽ sớm được hạnh phúc vì em là cô gái tốt, ai có được em người ấy là người may mắn.
Em đi bỏ lại mọi muộn phiền và những dằn vặt sẽ theo anh mãi cho đến ngày anh có thể quên!
https://mp3.zing.vn/bai-hat/Thuong-Quoc-Thien/ZW8WZ799.html

JioFreed
11-01-2018, 11:33 PM
Hic, sáng giờ vẫn còn đau đầu vì dư âm của ngày hôm qua. Chưa khi nào mình lại say đến thế. Vẫn biết sức khỏe không tốt và không nên uống nhiều nhưng chả hiểu sao ai mời mình cũng uống. Loáng thoáng đâu đây trong giấc mơ đêm qua, mình lại thấy em cười và được nắm tay em...Nhớ em, chỉ vậy thôi!

JioFreed
15-01-2018, 09:07 PM
Vật vã trong tưng giấc ngủ..Như gần, như xa. Phải chăng khi cô đơn là bạn, ta lại mong manh đến thế này. Đôi tay ngỡ như đã chạm nhưng hóa ra nó lại xa đến vậy

https://www.youtube.com/watch?v=lFWZIwPkOaM