amy_le
25-10-2017, 08:19 AM
Chào nhật kí và chào anh !!!
Ở cái tuổi 30 ,không có đam mê ... độc thân ,lười chăm chút vẻ ngoài ,buồn chán với công việc nhưng vẫn phải đeo đuổi để đáp ứng cho những nhu cầu cơ bản trong cuộc sống !
Đi qua 2 mối tình ,cứ ngỡ sẽ không bao giờ em động lòng thêm nữa ... nhưng ...
Không biết từ khi nào em lại có thói quen chờ đợi anh ,cứ vừa làm việc vừa trông anh sẽ tới !!!
Phải chăng em lại đơn phương một lần nữa ,em phải làm gì ,có nên nói với anh về tình cảm đó hay ko ? Em không sợ cảm giác bị từ chối ,em chỉ sợ mất đi một tình bạn đẹp ... em thật sự có rất ít bạn ... hihi
Thành phố này nói to mà lại bé ,duyên số nào đưa anh đến với em ... trong cách anh cư xử thì em hiểu ... với anh dường như em ko thể chạm vào ,rẤt gần nhưng lại rất xa !!! Em luôn tự nói với bản thân là từ bỏ nhưng ko hiểu sao em lại không làm được ???
Em cứ vừa nhìn lén anh vừa sợ anh nhìn lại ... chắc là sẽ rât ngượng ,đúng ko ??
Một ngày nữa lại qua ,em luôn tự hỏi em nên buông hay nên giữ ... đắn đo thế này em có ngủ ngon ko ??? kkk
Ở cái tuổi 30 ,không có đam mê ... độc thân ,lười chăm chút vẻ ngoài ,buồn chán với công việc nhưng vẫn phải đeo đuổi để đáp ứng cho những nhu cầu cơ bản trong cuộc sống !
Đi qua 2 mối tình ,cứ ngỡ sẽ không bao giờ em động lòng thêm nữa ... nhưng ...
Không biết từ khi nào em lại có thói quen chờ đợi anh ,cứ vừa làm việc vừa trông anh sẽ tới !!!
Phải chăng em lại đơn phương một lần nữa ,em phải làm gì ,có nên nói với anh về tình cảm đó hay ko ? Em không sợ cảm giác bị từ chối ,em chỉ sợ mất đi một tình bạn đẹp ... em thật sự có rất ít bạn ... hihi
Thành phố này nói to mà lại bé ,duyên số nào đưa anh đến với em ... trong cách anh cư xử thì em hiểu ... với anh dường như em ko thể chạm vào ,rẤt gần nhưng lại rất xa !!! Em luôn tự nói với bản thân là từ bỏ nhưng ko hiểu sao em lại không làm được ???
Em cứ vừa nhìn lén anh vừa sợ anh nhìn lại ... chắc là sẽ rât ngượng ,đúng ko ??
Một ngày nữa lại qua ,em luôn tự hỏi em nên buông hay nên giữ ... đắn đo thế này em có ngủ ngon ko ??? kkk