PDA

Xem đầy đủ chức năng : ngồi phá thơ chơi...



Mây Phiêu Lãng
19-09-2005, 10:29 PM
hèm, hôm nay "chời" nhẹ lên cao, Mây buồn chẳng hiểu vì sao Mây buồn...:D:D Nên ngồi tí toáy, ngoáy thơ, ai thương thì đáp, ai ghét thì mời... Nhảy vô cùng đối nhé! :lol:

Mây Phiêu Lãng, lang thang khắp chốn
Ghé vào đây, bon chen vài câu
Mời người có ý, mến tài
Hãy vô bàn nhậu, lai rai quên ngày...:D:D

Thử làm chút song thất lục bát, đọc nghe thấy mắc cười ghê, mong mọi người chỉ bảo!! :lol:

Chanh Chua
19-09-2005, 10:37 PM
kakakakak.....
Mụ Mây nay chại dzô đây
Bon chen lá cải giải khuây kìa chài
Này hỡi các bật anh tài
Hẫy và lá cải lai rai Nấm lun ....( Nấm làm gỏi en củn được )

phonglantim
19-09-2005, 10:58 PM
Lâu lắm mới thấy sis mây
Bon chen đối đáp giải khuây nơi này
3` kon ai biết tin hay
Chạy dzô đây để mần ngay mây nào:D

Chanh Chua
19-09-2005, 11:05 PM
Nấm luột gòi tới Nấm xào
Nấm mà làm gỏi ngọt ngào , ngất ngây
Ba kon ơi mau dzô đây
Xơi chung dzài món Nâm Mây thịt cầy......:D

phonglantim
19-09-2005, 11:11 PM
Chẹp chẹp!Bít chọn món nào?
Biết bao nhiu món...làm sao chọn giờ?
Sis ơi ,em đợi nãy giờ
CHo em cái món....nấm Mây thịt cầy:D

tomato123
20-09-2005, 12:58 AM
Mí em đã đến nơi nầy
Thôi thì anh cũng sum vầy vài câu
Phận gái em phải vá khâu
Việc ăn việc nhậu thì đâu có phần

Lan Chanh chớ vội lấn sân
Mây kia chỉ có đủ phần mời anh

nhatle20vn
20-09-2005, 03:21 AM
Rượu đế tôi sẵn cả rồi đây
Chỉ mong bạn đến ta sum vầy.
Anh hùng tụ họp nơi đây
Cùng nhau nâng chén giải khuây tháng ngày.

MOng chỉ giáo thêm..hic...

phonglantim
20-09-2005, 05:16 AM
Khâu vá...việc của đàn ông
Nhậu nhẹt,en uống con trai không phần
Anh cà thôi hãy nhanh chân
Chại dzề nấu nướng ,giặt quần áo đi

Chanh Chua
20-09-2005, 05:29 AM
Phong Lan quả thiệt là tài
Biết cách dạy dỗ anh chai ngoan hiền
Ngồi không cũng được đếm tiền
Koi chừng cà húi nỗi điên tàn đời ........
..........
plt ...kaoi chừng kà húi ah'

phonglantim
20-09-2005, 05:34 AM
Nổi điên thì kệ hén ta
Nổi khùng cho lắm...ra ma liền hà
Em cùng lão ấy...người xa
NHưng mà cũng biết hén là ...đảm đang:so_funny:
Canh chừng mờ lèm chi Sf?

Chanh Chua
20-09-2005, 05:42 AM
Cà húi tội nghịp quá mà
tối ngày chỉ bít quét nhà nấu ăn
quần thì ống dài ống săn
quanh năm suốt tháng lăn sân việc nhà ...
...........
đt xeo mờ ác thía.......mà dt cứ đày đọa cà húi đê sf hẻm có noái chi mô

phonglantim
20-09-2005, 06:01 AM
Nhìn hén là bít rồi mà
Tối ngày húi chỉ quét nhà ,nấu en
Hum nào Sf lại xem
Coai hén nấu nướng,lại thêm ...quét nhà:so_funny:

Em cóa đày đọa rì hén âu mờ Sf,là thấy hén đảm đang quá chài...nhứt HHT đoá:D:so_funny:

Chanh Chua
20-09-2005, 06:51 AM
dzị thì ta gả cà cho chảnh
hai ngừ này cùng cảnh ngộ mà
giúp cho hai họ một nhà
để mình kím cớ qua nhà kím ăn......
................

vuonthochieuhohen
20-09-2005, 06:53 AM
Phong Lan quả thiệt là tài
Biết cách dạy dỗ anh chai ngoan hiền
Ngồi không cũng được đếm tiền
Koi chừng cà húi nỗi điên tàn đời ........
..........
plt ...kaoi chừng kà húi ah'


hôm nay tui cũng nghé vào
có món gì nhạu mau vào đem ra
cùng nhau vừa nhạu vừa la
hôm nay nhạu thử xem là ai hơn.

nào anh em ta hãy vào nhạu đi , quán này nhiều mồi nhạu lắm đó nha.
các anh tài đâu! hãy vào đây nhậu đi nào. :jerry: :3nhay:
*** rượu say em trao chưa uống , nên tình anh mê say đắm đuối ,.................? :cooll:

Chanh Chua
20-09-2005, 07:01 AM
thịt Mây cùng dzới thịt cầy
cùng nhau ta nhậu cho say thật say
nhậu cho quên đó quên đây
dzù cho ba mẹ có rầy
quyết tâm ta nhậu không say kg dzìa .....

celine_boy1080
20-09-2005, 07:04 AM
Hôm nay mồng 8 tháng 3
Tôi giặt hộ bà cái áo của tôi
Nếu bà còn nói lôi thôi
Thì tôi lai trả áo tôi cho..bà.

nhatle20vn
20-09-2005, 07:35 AM
Nhậu thì cứ nhậu ta sợ gì;
Nhưng mà Phiêu Lãng đã vội đi
Mới nhậu chỉ có hai ly
Mà Mây Phiêu Lãng bay đi cuối trời.

Hic... THọ giáo Song Thất Lục Bát của Mây Phiêu Lãng...hic..
Mà tức cười ghê! Mong bà con chỉ thêm.< xin cảm ơn>

tomato123
20-09-2005, 09:04 PM
Lạy trời cho cải đơm bông
Cho Chanh Chua đó mau mau có chồng
Có chồng Lan khỏi lông nhông
Nói là chồng đánh khỏi ngông khỏi càn :D

phonglantim
20-09-2005, 10:26 PM
Lạy trời cho cải đơm bông
Cho ông lấy chảnh...hết mong chơi bời
Dzìa nhà nấu nướng đi thoai
Tui dzới Sf đến en roài nà:D:D:D

Chanh Chua
20-09-2005, 10:58 PM
Cà húi đang cầu phật trời
Trời cao đâu thấu những lời than van
Số cà là số lầm than
Cà mà lấy chảnh là vàng đầy kho
...........
cả hai dzợ chồng cùng al2 trùm sò....sớm muộn cũng sinh đôi ah2........:haha:

phonglantim
20-09-2005, 11:02 PM
Sf chớ có mà lo
Lúc đó mụi sẽ dzô kho...lấy xiền
Chảnh chai thấy thế tức điên
Tóm lão cà húi quăng liền xuống mương:so_funny::so_funny:

Chanh Chua
20-09-2005, 11:16 PM
Phong Lan nhớ lấy thiệt nhiều
Để cho bà Chảnh sớm chiều khóc than
Khóc răng'' hỡi cái kho vàng
Phong Lan nó lấy là tàn đời kaon.....''

hoaiphuong
21-09-2005, 02:03 AM
Đàn ông ăn nhậu thường tình
Đàn bà ăn nhậu lưu linh cũng chờn
Đổi ngôi thôi cũng còn hơn
Ngồi chung ăn nhậu cũng lờn mặt nhau

nhatle20vn
21-09-2005, 02:37 AM
Ai Bảo: con gái không biết nhậu;
Thưa rằng:người đó đã sai câu.
Bia hơi,rượu đế ở đâu?
Đem ra cúng bái để hầu mấy sư.

Đàn bà là sư nhậu đó! hic....Như tui chẳng hạn.
''Nhắc nhở'' Mây Phiêu Lãng:
Lập topic ,mời bà con vào nhậu,nhưng ông thì lai trốn ở đâu;
hic....Thiệt là buồn!
Còn nữa nè: Tôi đã đặt chân tới ''Thánh Địa'' của ông ba lần rồi đó,
Nhưng ông thì chưa một lần tới ''nhà tui'' chơi? hic....hic...

hoaiphuong
21-09-2005, 02:47 AM
Nhà muội huynh đã đến rồi
Nhưng sao cửa đóng then cài khó vô
muội nhậu huynh vẫn hoan hô
Chúc em sức khoẻ và dzô đều đều


Nếu cửa mở nếu có dịp anh sẽ dzô nhà nhậu cùng em tới bến....luôn !

nhatle20vn
21-09-2005, 04:10 AM
hèm, hôm nay "chời" nhẹ lên cao, Mây buồn chẳng hiểu vì sao Mây buồn...:D:D Nên ngồi tí toáy, ngoáy thơ, ai thương thì đáp, ai ghét thì mời... Nhảy vô cùng đối nhé! :lol:

Mây Phiêu Lãng, lang thang khắp chốn
Ghé vào đây, bon chen vài câu
Mời người có ý, mến tài
Hãy vô bàn nhậu, lai rai quên ngày...:D:D

Thử làm chút song thất lục bát, đọc nghe thấy mắc cười ghê, mong mọi người chỉ bảo!! :lol:



Rượu ngọt,mồi ngon sẵn cả rồi
Nhưng mà ''Mây...'' vẫn cứ mãi trôi.
Xót lòng, đau dạ bồi hồi
Một mình lơ đãng cứ ngồi đợi ''Mây...''

tomato123
21-09-2005, 04:16 AM
Mây ôi anh nói nghe này
Đừng tin lời họ mà rày tội anh ( Lan dới Chanh đó )
Cây xanh thì lá cũng xanh
Tình ta sâu đậm sao đành lìa xa :D

Cong tu
21-09-2005, 04:23 AM
thịt gà mà có lá chanh
thôi thì tuyệt hảo không j` sánh ngang
cong tu cùng với em anh
ngồi lai rai nhậu để chờ trăng lên

nhatle20vn
21-09-2005, 04:32 AM
hèm, hôm nay "chời" nhẹ lên cao, Mây buồn chẳng hiểu vì sao Mây buồn...:D:D Nên ngồi tí toáy, ngoáy thơ, ai thương thì đáp, ai ghét thì mời... Nhảy vô cùng đối nhé! :lol:

Mây Phiêu Lãng, lang thang khắp chốn
Ghé vào đây, bon chen vài câu
Mời người có ý, mến tài
Hãy vô bàn nhậu, lai rai quên ngày...:D:D

Thử làm chút song thất lục bát, đọc nghe thấy mắc cười ghê, mong mọi người chỉ bảo!! :lol:

Phiêu Lãng Mây ơi ! Trốn đâu rồi?
Topic đã lập chẳng tới chơi.
Mồi ngon,rược đế,bia hơi
Tiệc nhà bày sẵn,thiếu lời bạn thân.

Mây Phiêu Lãng
21-09-2005, 06:07 AM
Phiêu Lãng Mây đây, có mặt liền
Sẵn sàng ghé lại để hàn huyên
Cảm ơn Nhật Lệ ưu tiên
Thịnh tình xin nhớ, bạn hiền chớ quên...:)

Hình như vẫn không ổn, Mây không làm song thất lục bát được thì phải!:mecry:

okanobee
21-09-2005, 06:23 AM
Ghé lại Thơ xưa nhớ bạn hiền
Tìm hoài sao mãi biền biệt xa
Buồn vui ngày đó câu ca
Giờ đây đâu nữa cho ta đáp lời

nhatle20vn
21-09-2005, 06:23 AM
To Mây PHiêu Lãng:

Thế mới đáng bậc là anh tài
Bia hơi,rượu đế cứ lai rai.
Nhưng mà mây ơi! Nhậu hoài
Thì ta sẽ mãi, mãi là bạn thân.

Bắt tay nào! Cảm ơn lời của Mây nhé!

mây mơ êm
21-09-2005, 07:19 AM
Hôm nay "Mây" ghé thăm "Mây"
May sao gặp được ở đây bạn hiền .
Thôi thì ... nán lại hàn uyên ,
Trước "Mây Phiêu Lãng" ... ta truyện trò sau !
Chị "Chanh" đến đây lúc nào ?
Sau chị hổng rủ em vào góp vui .
Còn anh "Cà" ... hổng nhớ tui ,
Hay anh đứng đó ngậm ngùi xót xa .
Bởi tình anh rải bôn ba ,
Nên giờ anh chẳng nhận ra tui à ?
"Nhat Le" có chị nữa à ?
Nếu "Mây" biết sớm tham gia từ đầu .
:blinking: :blinking: :blinking:

nhatle20vn
21-09-2005, 05:35 PM
...Phiêu Lãng,Mây Mơ... Đồng loại mây
Hôm nay ghé lại cùng sum vầy.
Hai tay nâng chén rượu đầy
Hàn huyên chuyện cũ tháng ngày vui thơ.
Phiêu Lãng Mây ơi!Anh đang chờ
Trái tim rộng mở cùng vui thơ.
Nhưng mà Mây vẫn thờ ơ
Mong chờ thì mặc thờ ơ mong chờ.

tomato123
21-09-2005, 06:47 PM
Hôm nay "Mây" ghé thăm "Mây"

Còn anh "Cà" ... hổng nhớ tui ,
Hay anh đứng đó ngậm ngùi xót xa .
Bởi tình anh rải bôn ba ,
Nên giờ anh chẳng nhận ra tui à ?
.
:blinking: :blinking: :blinking:

Đa tình là tính của anh
Nhưng lòng anh vẫn iu mình Mây Êm :D

chuduccong
21-09-2005, 08:59 PM
nươc vô tình ngàn nam chay mai
gió vô tình gió biết về đâu
mây vô tình lac lõng nơi nao
em vô tình đánh mất tình tôi

nhatle20vn
21-09-2005, 09:13 PM
hèm, hôm nay "chời" nhẹ lên cao, Mây buồn chẳng hiểu vì sao Mây buồn...:D:D Nên ngồi tí toáy, ngoáy thơ, ai thương thì đáp, ai ghét thì mời... Nhảy vô cùng đối nhé! :lol:

Mây Phiêu Lãng, lang thang khắp chốn
Ghé vào đây, bon chen vài câu
Mời người có ý, mến tài
Hãy vô bàn nhậu, lai rai quên ngày...:D:D

Thử làm chút song thất lục bát, đọc nghe thấy mắc cười ghê, mong mọi người chỉ bảo!! :lol:

Vĩnh biệt thế gian những tháng ngày
Dẫu rằng đời đẹp rộn mê say.
Hôm nay ta phải chia tay
Biết bao giờ gặp chốn này vui thơ ?

Phiêu Lãng Mây ơi! Thuyền xa bờ
Ở phương trời đó; bến có chờ.
Gặp nhau như một giấc mơ
Thời gian đã vội xóa mờ xấu in.

Chúc Mây Phiêu Lãng tất cả những gì tốt đẹp nhất trong cuộc sống.
Chúc mọi người mãi mãi là sức sống cho diễn đàn hoahocttro.com.

Chanh Chua
21-09-2005, 10:01 PM
Theo yêu cầu Mây của Chanh xin đóng topci này lại...........sau 24h Chanh sẽ del topic........Lí do đã đầy đủ xin đừng thắc mắc :D