PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nghẹt mũi



Phiêu diêu
27-01-2017, 10:38 AM
Ngày cuối cùng của năm bắt đầu bằng việc thở khò khè vào sáng sớm. Sau này mà chết ngạt trong lúc ngủ thì tôi cũng không lấy làm lạ. Năm nay hãy sống điên cuồng hơn năm trước!

Tái bút: nếu không kiếm được nhiều tiền hơn thì hãy tiêu nhiều hơn.

Phiêu diêu
01-02-2017, 07:07 AM
vừa phải, là công thức thành công cho món bánh nhân socola. nó cũng là công thức mà t nên áp dụng cho cuộc sống vào lúc này. vì thế giới không chỉ có mình t, và mình t cũng không thể một mình một thế giới.

Phiêu diêu
03-02-2017, 07:00 AM
đường tránh đường vòng. nhiều khi chỉ muốn huỵch toẹt ra cho nó thẳng. nhưng mà đắc nhân tâm nói rồi, đối nhân là một loại nghệ thuật, không hợp nhưng cũng cứ uốn mình làm nghệ sĩ vậy.

Phiêu diêu
10-02-2017, 11:48 AM
như bảo tôi "đến đây là chúng ta không còn điểm chung nữa. cứ tiếp tục như trước khi chúng ta bắt đầu nói về những điểm chung". tôi ừ. dù sao thì tôi cũng biết sẽ đến lúc như thế. rồi từ đó tôi lại bắt đầu mà không muốn gặp thêm một giao điểm nào nữa.

chào nhé.

Phiêu diêu
11-02-2017, 02:41 AM
Một con mòe giơ chân tát một con mèo. con kia tát trả. 2 con tát qua tát lại. hỏi con nào nhe răng ra cắn trước.

Mèo với mèo đánh nhau rất đáng yêu, chúng ôm nhau cũng rất đáng yêu, chó với chó hay mèo với chó cũng vậy. hầu hết những con có lông dày từ bé xíu đến to vừa làm gì cũng nhìn yêu lắm. Nhưng t thuộc phe chủ chiến nên thích nhìn bọn nó cào nhau hơn, miễn không đứa nào bị thương là được.

Hồi kia t cũng có cắn đứa bạn, dùng răng là cách nhanh nhất để chấm dứt tranh luận. nhưng giờ thì hết rồi, cắn đc một thời gian t ý thức tay người rất bẩn, táp chỉ tổ chua miệng. trả treo hơi mất thời gian nhưng dù sao Piêumidiêu vẫn là người chiến thắng.

Phiêu diêu
20-02-2017, 11:39 PM
Chiều nay t không muốn ra khỏi nhà, mà lỡ hứa với người quen qua chơi. thôi cứ ỉm đi nếu có gọi đến thì *vả vào mồm* nói dối vậy. vì THỰC SỰ LÀ T CHỈ MUỐN NẰM CHUẦY Ở NHÀ như một con lợn ấy.

Phiêu diêu
28-02-2017, 03:46 AM
Hoa đào chạm đất
Gió ào ạt thổi
Tôi còn chưa kịp nuối tiếc

Tạm biệt mùa xuân cuối cùng của những năm tháng lông bông



http://imageshack.com/a/img924/9568/45NNkw.png

Phiêu diêu
02-03-2017, 10:21 AM
Bọt biển hồng
Bọt biển màu xanh
Tung trắng xóa.

Hôm nay lại làm rơi đồ. Cuộc đời là một chuỗi những món đồ bị mất.

Phiêu diêu
06-03-2017, 04:57 AM
Sau khi xem 'quý cô ở dãy 6' nhảy bài Bamboleo t đã nghĩ mình phải đổi gu nhân vật từ những đứa trẻ trầm mặc thành các bà mẹ thú vị thôi. kể ra có 1 kiểu bấy h xài quài, quá nhạt nhẽo cho 1 con người.

Phiêu diêu
17-03-2017, 10:24 AM
T biết t là kiểu người vô tư nên vô tâm. Nhiều lần người khác hiểu lầm nhưng không muốn giải thích hoặc chần chừ vì t không muốn cái gì cũng cặn kẽ từng tí. trong lòng buồn nhưng vẫn cứ để đấy, để ì là căn bệnh nan y của xã hội. Nhưng k bh những chuyện như vậy khiến t tích tụ đến vỡ tung, ngăn của nó như một cái lỗ đen ấy, tất cả trôi nổi trong đấy và đôi lúc trồi lên vài đợt sóng khiến t âm ỉ, và cũng k bh kết thúc được.

Phiêu diêu
18-04-2017, 09:33 PM
Hôm nay nắng đẹp lắm nè, t ngồi trong nhà đóng cửa mà vẫn thấy nắng vàng hết cả ngoài sân. Chắc có nắng nên hôm nay cũng vui vui bất thường, nếu k có đống deadlines cản đường thì hôm nay đã có thể thoải mái mà làm được mấy trò hay ho.

Phiêu diêu
26-05-2017, 08:18 PM
Piêu piêu piêu! Chưa biết đứa nào chuối đổ nhưng đã xong rồi nha. Chuẩn bị đánh nhau trận mới mà đợt này nếu được thì tui tình nguyện nhận luôn headshot cho gọn, tui là tui mệt lắm rồi aaaaa~

Phiêu diêu
05-06-2017, 06:20 AM
Chuyện là, t phải đi đâu đó, hoặc có phương pháp nào đó để tịnh tâm, hãm bớt mấy quả bom lúc nào cũng chực chờ nổ ĐOÀNG xong bốc lửa ngút đầu. T không muốn làm một con ngốc tự thiêu chết mình từ bên trong bằng những cơn giận dữ. Chỉ một chút xíu thôi, một chút xíu như cái phẹt lửa đầu que diêm ấy cũng khiến t đốt cả một kho xăng trong người. Thế nên phải nhanh chóng tìm ra giải pháp gì đó, cho đến đc lúc đó thì bh cứ khi nào sắp bùng lên là phải niệm to ra mồm "Bình tĩnh, thiện tai, chết mình chứ k chết ai cả".

Phiêu diêu
09-06-2017, 05:52 AM
Buồn ngủ quá vì tối qua khó ngủ, trưa không ngủ được nhưng vẫn cố đánh xong cái os còn dở vì không hôm nay thì sẽ là rất lâu sau đấy. Giờ thì thoải mái mà đi ngủ được rồi, ngày mai đến lớp sẽ như đi chơi thôi.

Phiêu diêu
10-06-2017, 07:22 AM
Tui đi vệ sinh mang theo điện thoại vào bật nhạc nghe xong cứ để đấy rồi lại vào tắm, nó rớt cái độp mặt úp xuống sàn ướt, tui xót vô cùng luôn vì ở với tui nó khổ lắm rồi, xong bh thì t phát hiện ra nó vẫn còn đang bị để quên trong phòng tắm sau 3 tiếng. Thật sự t lo cho t lắm vì trí nhớ ngày càng tệ hay k tập trung vừa nói xong quên luôn, chưa gì đã cảm thấy già đi thật đáng sợ.

Phiêu diêu
25-06-2017, 07:27 AM
Tóc rối. Khô ở ngọn, chân tóc cắt bằng thì loạn xạ.

T đã quyết định để một mối quan hệ thờ ơ thành bình thường, nếu k hợp thì k cần phải cố gắng thân thiết như lúc trước vẫn tưởng. T đã quyết định để cho sự dai dẳng 3 năm trở lại đây kết thúc một cách đơn thuần, rõ ràng. Chúng ta là bạn nhưng không thân, chắc sự bướng bỉnh của t sẽ làm c k vui nhưng t thấy đây chính là thời điểm để chúng ta đừng làm nhau buồn nữa, bằng cách coi thường và thờ ơ đến mệt mỏi.

Phiêu diêu
26-06-2017, 06:21 AM
Ngày càng xa.
Gần với tương lai và xa hiện tại.

Dạo này não nhúng nước nên tâm trạng không được lạc quan.

Phiêu diêu
05-07-2017, 07:06 AM
Hôm nay t vừa hoàn thành xong một chặng đường ngắn, 90% t đã quyết định cho con đường mà mình hướng tới. 10% còn lại t không tin tưởng vào bản thân mình, sợ mình phải nỗ lực nhiều, không làm được những gì bản thân kỳ vọng. Đến h t vẫn chỉ coi những gì đã làm trong thời gian qua là lêu lổng, t sợ thất bại nên t chạy. T lo vì cứ qua mỗi năm thời gian lại nhanh gấp 4 lần lúc trước. Hãy tét vào mông và đâm lao đi nào! Cùng lắm thì khóc lóc vài hôm, điên vài trận chứ nhiêu.

Phiêu diêu
06-07-2017, 09:39 AM
Dạo gần đây t có xem một số phim cổ trang và hầu hết đều khiến t đi đến kết luận, nhận tình yêu của bậc quân vương là nhận thứ tình cảm bi thảm nhất, tình yêu bị lẫn vào vòng chi phối của quyền lực mang lại bi kịch mà đôi khi không lý giải được. Chỉ là t thấy đấy là điều bất hạnh nhất trong tình yêu.

Phiêu diêu
07-08-2017, 12:34 AM
Tâm trạng xuống dốc trầm trọng, do khó bình tĩnh khó thay đổi cảm xúc. Ngay bây giờ, muốn chửi người ghê gớm, muốn mở mồm xối cho chết chìm trong nước bọt. Người ta kêu làm ơn mắc oán không có sai mà, nhất là với mấy đứa sống giả tạo. Ước cái gì cũng có thể nói ra được.

Phiêu diêu
08-08-2017, 03:38 AM
Hôm nay là một ngày đẹp trời. Hôm nay t lại ca bài ca "Bắt đầu từ ngày mai...". T cũng chán t lắm luôn. Hôm nay t còn ăn nhiều gấp đôi hôm qua nữa. Ôii.. t phải làm thế nào với t đây?

Phiêu diêu
17-08-2017, 06:53 AM
Trời thì mưa
còn t thì đau lòng quá.

Phiêu diêu
19-08-2017, 06:09 AM
Điều buồn nhất là khi xem show mà k có cái gì bỏ vào mồm. Up cái này xong t sẽ xuống bếp làm cái gì đấy. Bột mì hết rồi, để xem nào hình như chỉ còn mỗi dưa chuột. Aaa...t muốn ăn cái gì mặn một chút. aygu...

Phiêu diêu
25-08-2017, 09:13 AM
Hình như vào đây lúc nào t cũng than, mà đúng những lúc nào não nhúng nước t muốn trút ra cũng chỉ có chỗ này là bí mật nhất hiệu quả nhất. Lỗ đen của cuộc đời t, hãy hút năng lượng tiêu cực đi giúp t, đừng để nó từng tí bào mòn t. Ừ hôm nay lại là một hôm t buồn, bực và mệt với ngay những người gần gũi nhất với t.

Phiêu diêu
15-09-2017, 02:15 AM
Đừng có bảo là người xấu chỉ là một phần nhỏ của thế giới, người tốt còn rất nhiều đi. Với t, nó là 50:50. Cảm giác thế giới quan bị biến dạng ngày càng mở rộng, càng nhiều thứ không thể lý giải nổi bằng cách nhìn thông thường (mà mn hay gọi là đúng đắn ấy). T mất niềm tin với xã hội rồi, làm ơn cho t cái đĩa bay để thoát khỏi chỗ này đi.

Phiêu diêu
23-09-2017, 08:38 PM
Hồi tưởng bằng việc đọc lại một quyển sách cũ khiến việc nhung nhớ trở nên không quá đau lòng.

Có một số người không đạt được điều mình yêu quay ra bác bỏ để cứu lấy sự tự tôn sau chót. Những người như vậy t không muốn thân thiết nhưng đôi khi có những thứ lại chẳng đừng được, cũng chẳng rảy đi được.

Phiêu diêu
27-09-2017, 04:00 AM
Tôi có một người bạn. Cậu ấy gặp một vài vấn đề trong cuộc sống và áp lực từ gia đình, tôi cảm giác cậu ấy cũng đang chơi vơi chưa chắc chắn được định hướng, ở một phần nào đó cậu ấy là người yếu đuối. Cậu ấy tốt tính và khá nhẹ nhàng, có thể vì tính cách như thế mà cậu bị những đợt sóng khủng hoảng quật ngã, tôi cứ tưởng cậu gắng gượng được, hóa ra không phải. Mọi thông tin trước đây bị xóa hết, sau một khoảng thời gian không liên lạc tôi bất chợt nhớ ra và tìm lại nhưng không thấy cậu ấy, tôi đi tìm khắp nơi khắp những người quen nhưng hoàn toàn không có dấu vết gì, tuy nhiên t tìm được 1 tài khoản của cậu còn sót lại, chắc do lâu không dùng nên cậu cũng chẳng nhớ đến nó mà xóa đi. Tôi khá lo lắng, nếu như liên lạc vs cậu sớm hơn, thường xuyên hơn có thể tôi đã giúp được gì đó. Tôi không biết sau này còn gặp lại cậu hay không, có khi cậu đã chạy trốn tới tận nơi nào rồi. Chạy trốn cũng được nhưng tôi mong cậu sớm vực được bản thân, không gặp nữa cũng được nhưng hãy sống hạnh phúc, làm những điều mà cậu muốn, một lúc nào đấy nghĩ thông suốt và cần một người nói chuyện thì hãy liên lạc với tôi.

Phiêu diêu
30-09-2017, 12:50 AM
Mọi người nói dối như con nghiện. trong nhiều trường hợp nó trông thật tuyệt vọng. nhưng nó vẫn là một chất gây nghiện. một thói quen.

Những người xung quanh tôi hầu hết đều thích nói dối, việc lừa một ai đó thành công khiến họ an lòng và đôi khi thích thú. Thế giới này quái đản thật đấy.

Phiêu diêu
09-10-2017, 10:17 PM
Nãy t tự làm bỏng cằm do cúi mặt sát nồi nước nóng. Mọi nỗ lực thức dậy sớm chăm chỉ làm một cái gì đấy trong 1 tháng nay hoàn toàn thất bại, sáng nay thất bại do mưa rất to, mà tiếng mưa thì buồn ngủ lắm.

Phiêu diêu
12-10-2017, 06:42 AM


Không tham lam không mơ mộng nữa. Để bản thân phát triển theo đúng khả năng của mình. Không để cho mình phải dằn vặt vì yếu đuối và kém cỏi nữa. Cứ thế này thì tất cả tự tin, tự kiêu của bản thân cũng không còn, mà đấy lại là điều t ghét vô cùng.

Phiêu diêu
17-10-2017, 11:34 PM
Nhớ mang máng có ai đó viết ngủ nhiều, luôn buồn ngủ là cách cho thấy người đó muốn trốn tránh thực tại.




http://sv1.upsieutoc.com/2017/10/18/61097358_p0.png

Phiêu diêu
27-10-2017, 11:01 AM
Có một số vũng lầy dù qua bao nhiêu lần t vẫn cứ thế sa vào, vì đơn giản t không ngăn cản được việc bản thân mình muốn nó. Cứ thế mỗi một lần sa chân là một lần sỉ vả bản thân ngu ngốc, khó nhọc tìm liều an thần trong đêm. Chẳng biết đến bao giờ mới kết thúc.

Phiêu diêu
03-11-2017, 05:54 AM
Đôi lúc thật sự thấy mình hơi ngu khi thể hiện sự quan tâm với một số người, vì sau đó người ta làm mình hối hận vì đã thể hiện nó ra. Chắc lần sau chỉ nên âm thầm cầu nguyện thôi.

Phiêu diêu
23-11-2017, 10:48 PM
Tháng này và tháng sau t quyết định đánh cược, thử dồn ép xem có thể tìm ra cách giải quyết cho tất cả những khó chịu hiện tại không. T không thích đánh cược, sau này cũng k muốn đánh cược, nhưng đánh cược bằng sự cố gắng khiến t cảm thấy an toàn và vững tâm hơn một chút. Tất cả những thứ mà t muốn gửi gắm vào lần này là "Hãy đá bay hết chúng đi! Nhét những thứ khác vào và đẩy những thứ tồi tệ cút biến hết, khuất mắt!"

Phiêu diêu
30-12-2017, 10:38 AM
T ước mình có thể thanh thản mà cho đi tất cả. Cái khối hắc ám trong đầu t chỉ chực chờ mà thiêu rụi hết những thứ mới đến lẫn còn lại. Càng ngày càng chỉ thấy những điều xấu xung quanh, thay vì những cách khác t chọn tiêu hủy mọi thứ, thế giới của thu lại bé bằng nắm tay, từng người từng người một, t để họ đi cùng với thế giới hỗn loạn.

Phiêu diêu
01-02-2018, 08:20 AM
Yên tĩnh là âm thanh tuyệt vời của ngày lạnh. Vui quá có 2 quyển sách tiếc cái không mua thêm mấy quyển.

Phiêu diêu
16-02-2018, 08:45 AM
Nhoắng cái hết mồng 1, mà tui chỉ có đi loanh quanh trong nhà xong ăn ngủ thôi. Thật hao cơm tốn chỗ hết sức. Tui đã bỏ lỡ bình minh đầu năm do nghiện ngủ, sự thực là nhiều tháng qua tui không mở mắt nổi trước 8h. Đầu năm đã bê tha không biết năm nay tui làm ăn như nào vs mình đây.

Phiêu diêu
29-03-2018, 10:23 AM
Một đống bài tập phải làm. Một xếp công việc vẫn đang dồn vào đấy. Một vài cuộc hẹn chồng chéo, nhín nhín nhau. Một vài nghĩa vụ phải thực hiện. T đang suy nghĩ, nên bỏ bớt đi cái nào.

hẳn là hẹn hò rồi. nhiều khi cứ cố gắng trong vô vị lại gây hao tâm tổn sức nhất.

Phiêu diêu
28-09-2018, 10:06 PM
khụ khụ. trời trở gió. cuống họng lại từng lần ngân rung. vẫn lờ lững nhưng mạnh mẽ hơn một chút, hoặc chỉ là Piêu nghĩ vậy.

Phiêu diêu
18-11-2018, 05:38 AM
Tự dưng vào cái, xong không biết làm sao mà xóa tin nhắn rác =)))) buồn cười một cách đau lòng *ôm mặt*. Có nhiều thứ xảy ra lắm, nhưng rốt cuộc thì nó cũng qua rồi, chỉ còn cục vô dụng này ngồi đây mơ mơ màng màng, chả có mục tiêu chắc chắn nào tiếp theo. Mấy năm véo đi như lật một trang sách, chẳng đọng lại cái gì, chả có gì trong tay cả, ngoài tính bướng và đầu toàn khói với sương. Cháng!

Kienfa
18-11-2018, 05:48 AM
Vậy là lâu ngày lut nghề rồi hay già rồi đó :sr:

Phiêu diêu
18-11-2018, 08:45 AM
Kienfa: Lụi nghề đó chú ơi, lụi nghề đó, chứ có đánh chết cháu cũng không bao giờ nhận già đâu. No No No :((((. Vẫn còn vào đây nói vu vơ là cháu vẫn còn trẻ lắm *siêu nhân gao biến hình*

Kienfa
18-11-2018, 10:52 AM
Vậy là còn trẻ thoen ti sum thinh :sr: đúng. Tâm hồn nên trẻ mãi :sr:

Phiêu diêu
05-01-2019, 11:00 AM
dù chó chết thế nào thì khi bước qua, tất cả đều sẽ trở thành kỷ niệm, đẹp vẫn đẹp mà xấu đôi khi càng đẹp. nếu tất cả những cảm xúc đen tối này mà chuyển sang một năng lượng khác, một kết quả khác thì sẽ không còn là phung phí nữa. năm này qua năm khác vẫn nhắc nhở mình chăm chỉ hơn một chút. đúng sai không phân biệt rõ ràng được, vậy thì cứ làm theo bản năng. quá khứ là mơ, hiện tại là bãi rác, tương lai là gì không biết nữa. à, là lo lắng, vì không biết sẽ đến đâu, thế nào.

Phiêu diêu
13-05-2019, 10:06 AM
*ôm một cái thật chặt* nếu một ngày nào đó cậu không còn ở đây, t mong mình sẽ nhớ rõ hình ảnh của cậu từ lúc ấy đến phút cuối. trại trẻ của t, tuổi lấc cấc của t, tình thương ngọt nhẹ của t là của cậu. tin t đi, chỉ có 1 cậu trên đời này mà thôi. không còn cậu, cũng sẽ không còn nơi nương náu cho phần đơn lẻ đầy xáo động trong t.

Phiêu diêu
03-07-2019, 09:40 AM
Não rỗng thật nà đáng thợ >< May cái biết tự giác ủn đít đi làm việc chân tay huuuuu :((

Phiêu diêu
10-10-2019, 08:57 AM
Mấy hôm nay thời tiết làm cái mũi mình sụt sịt, con bạn nó hỏi ốm à, bảo "không". vậy đó, chả có gì mới mẻ ngoài cái mũi sụt sịt.

Phiêu diêu
01-01-2020, 07:53 AM
Nói thật thì cả 31 và mồng 1 của t không được sáng láng cho lắm. Vui thì cũng vui mà đen thì cũng đen. Mới lịch dương thôi nên khoan hãy xoắn ==

Phiêu diêu
30-04-2020, 09:08 AM
Ôi sợ thật sự. Ngủ dậy 6h, ngồi gật gù một chút đã 10h, rồi 11h, rồi ăn cơm, rồi ngủ, rồi nhoắng cái 10h tối @@. Chưa bao giờ thấy một ngày nhanh như này, càng ngày càng nhanh, vắt giò lên cổ đuổi k kịp. Khóc cũng không được vì, căn bản là không được thôi.

Phiêu diêu
18-05-2020, 12:19 AM
Con gái con lứa mặt mũi như cái ổ gà thế này thì sống làm saooo???? Ông trời ơi, ông có định để cho con sống nữa không! huhuhuhuhuhuhuhu

Hôm qua nhà bên cạnh còn phun sơn tưởng bị hun chết. Mùa hè năm nay bắt đầu quá là gập ghềnh rồi đó. Đừng mà!!!!!!!!!!!!!!!

Phiêu diêu
06-07-2020, 12:11 PM
Chợt có ý nghĩ, nếu một ngày tỉnh dậy, phát hiện ra mình đã trở lại 10 năm về trước, lúc đó không biết cảm xúc sẽ thế nào. T vẫn luôn nhớ về khoảng thời gian từ giữa cấp 2 đến đầu cấp 3, cứ nhớ mãi. Từ ngày đầu vào diễn đàn, trải qua giai đoạn đỉnh cao nhất ở đây, lớn lên cùng những người lạ, mấy năm đó đã định hình nên t của ngày hôm nay. Vì đã có những ký ức đẹp, đã học được rất nhiều nên không thể nào quên được, luôn coi đây như là ngôi nhà tinh thần. Khi đã được chứng kiến thời khắc rực rỡ nhất thì làm sao không khắc khoải, mà bám lấy nó để mơ để nhớ.

Mong là vẫn đủ thời gian để báo đáp, thêm một lần nữa trưởng thành, và mạnh mẽ.

Phiêu diêu
11-02-2021, 10:14 AM
Về nhà đúng đêm 30 thật là xúc động quá mà =)). Thật là vui vì vẫn có thể bên nhau đến bây giờ. Cảm ơn đã chăm sóc tớ 1 năm qua, năm sau lại cùng nhau vui vẻ nhé!

Phiêu diêu
08-03-2023, 05:06 AM
Ôi má, không thể tin được là tôi có thể đăng nhập vào đây ngồi gõ những dòng này. Điềm lành nha!
Năm nay không sáng đời không nể *quẹt nước mũi*
alo alo cho tôi gửi bài đi mà lỗi quần què zì zợ huhu