Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Căn phòng hoang với tách cafe



kem dâu mút
06-12-2016, 10:57 PM
http://media.vietq.vn/files/ctvduong/2016/11/02/1%20(1).jpg

Tỷ năm mới chui vào, cứ như mình từ thế kỷ trước đi lạc vào đây vậy. Tỷ năm nữa lại chui vào thêm lần nữa, chắc quay mặt vào tường không dám đối diện với thực tại luôn rằng "già cmn rồi", ah ha...:ko chiu:

Hết lãng đãng cái kiểu của các cô gái trẻ nữa rồi, mối quan tâm của mình giờ đây chỉ có cơm ăn-áo mặc-con cái và TIỀN. Tìm một khoảng trống để ngồi bên ly cafe thẫn thờ "nghe mưa", "đếm thời gian" - Ồ, thôi khó quá bỏ đi haaaaaaaa.....!

Huầy....., nói chung, đang rất mệt nhoài, kiếm mãi chẳng ra nổi 1 chỗ để vất cái "bầu.....tâm trạng". Mới chợt nhận ra, chỉ độc nhất một nơi luôn chung thủy, chung thành, tận tụy như đã từng ôm cả tuổi thanh xuân - tuy có hơi luộm thuộm bê bối bụi bặm vì chẳng mấy khi vào chăm chút dọn dẹp.

Ừ, mệt rồi thì về.....chỉ để "THỞ HẮT" một cái.........rồi quay lại với những bận tâm hằng ngày tiếp.


HUOAAAAA.............HUOAAAAAAAAAA................ ..

kem dâu mút
09-12-2016, 08:46 AM
Eidza.....mỏi lưng, mờ mắt, rã rời chân tay, ... quả là kiếm tiền không dễ, mà kiếm thật nhiều tiền thì....hix hix... Mẹ sẽ cố, sẽ cố...vì tương lai của con, bỏ lại tuổi xuân của mẹ ở cái xó xỉnh nào cũng được.

Nhìn con trai ngủ mà bao nhiêu mệt mỏi buồn phiền tan biến hết :fly:

Cho dù có trải qua bao nhiêu biến đổi trầm kha của cuộc sống, cho dù cuộc đời có cay đắng thế nào, thì con trai nhỏ vẫn là điểm tựa hoàn hảo nhất. Ai bảo sinh con trai là không có bạn nào, lêu...lêu...quên đi haaaaa.......!

https://upanh123.com/image/o35o

kem dâu mút
15-03-2017, 05:56 AM
Thật sự mà nói ...... haizz......sao mình muốn ngoại tình quá! :(

Kienfa
15-03-2017, 07:26 PM
Sao mà hôm nay Kem đế một câu nghe dã man quá :sr:

CKG
15-03-2017, 08:19 PM
Mình ngoại tình đi Kem

:ball2::ball2:

kem dâu mút
16-03-2017, 12:07 AM
Sao mà hôm nay Kem đế một câu nghe dã man quá :sr:

Kết quả của việc xem mấy anh Hàn Quắc nhìu quá đó anh :sr:

Kienfa
19-03-2017, 05:40 PM
Mấy anh Hàn nhìn sao giống giống mấy chị quá, coi chừng yêu nhầm à Kem :sr:

kem dâu mút
28-03-2017, 09:49 PM
"Tâm như lửa đốt"

Huhu..... :khocnhe:

kem dâu mút
30-03-2017, 02:04 AM
Mình nghĩ rằng "cuộc đời này có rất nhiều điều bẽ bàng và những điều bẽ bàng ấy luôn là sự thật"... cho nên chúng mình phải biết chấp nhận nếu còn muốn đứng trên mặt đất này, thay vì đứng trên mặt trăng mặt trời hay thế giới khác bởi dù sao đi nữa chúng mình vẫn là con người (sự thật không thể chối cãi được). Vậy đấy, cái gì cũng cần có sự đánh đổi!

Đôi khi, ..... ừ....(nói kiểu như là rành rõi cuộc đời lắm ấy) có những sự thật chúng mình không chấp nhận xuất hiện trong cuộc đời chúng mình, nhưng chúng mình đành phải đối mặt với nó như là một tế bào kiểu như ung thư vậy, sống cùng, đấu tranh cùng, vậy mới gọi là cuộc đời chứ không chúng mình đã là chó là mèo là heo là bò hay là người máy rồi. Khổ tâm để sống lắm chứ không phải giỡn đâu. Trên lý thuyết thì ai cũng có thể nghĩ và nói giống như mình nhưng để đối mặt và vượt qua nó là cả một vấn đề.

Cả tuổi trẻ (tức là dưới 30 tuổi), mình đã từng - không phải 1, 2 lần mà cũng chả nhớ là bao nhiêu lần đứng đối mặt với những sự bẽ bàng, tan vỡ, tan nát cả trái tim lẫn tâm hồn, cay đắng, chua xót đủ thể loại. Tưởng có thể chết đi được ấy. Rồi bây giờ, khi đã là vợ - là mẹ - là một phụ nữ gần bước qua ngưỡng 40, mình vẫn đâu có tránh khỏi những bẽ bàng nối tiếp nhau đến... Haizzz....Cờ Đờ mà! Ấy vậy mà mình vẫn ngồi đây, ba hoa về cđ đấy thôi. Chậc, không dễ đâu nhưng cũng không hẳn là khó nếu mình chịu tìm cách thể thoát khỏi nó. Và........một trong những điều ấy lúc nào cũng liên quan đến một chữ yêu. "Tình yêu không có lỗi", lỗi là do chúng mình không điều khiển được tình yêu mà chính nó điều khiển chúng mình. Mệt lắm ấy! Thì thôi, đành cam tâm để sống nốt cs mà cuộc đời ban cho chúng mình. :(

Suốt gần 20 năm (chính xác là có 15,5 năm chứ mấy). Hết cả tuổi trẻ, tuổi thanh xuân mình đã ở đây, vui buồn sướng khổ đều có cả. Thì giờ, khi đã bước qua tuổi thanh xuân mất rồi, ở đây chỉ còn lại những lời than thở, kể lể, ba hoa phét lác của con mụ đàn bà => hỡi ơi là mình. Có một điều, thực ra là rất vui - nhưng không thể vui, mà buồn - cũng không thể buồn hơn. Không biết là nên vui hay nên buồn. Chỉ có điều mình ước, giá như nó rõ ràng mười mươi 1 tí, có lẽ sự bẽ bàng sẽ trở thành niềm vui hay ít ra cũng trở thành sự cảm thông chăng?

...haiz....... (lại thở dài)






Giá mà mình có thể li dị được nhỉ! (Nhưng cờ đờ mà, không dễ đâu!)

Kienfa
30-03-2017, 07:46 PM
Đôi lúc không rõ ràng cũng không phải mình muốn không rõ ràng mà do mình nghĩ đến nhiều vấn đề ảnh hưởng đến người khác khiến không thể rõ ràng. haiz......

kem dâu mút
30-03-2017, 08:18 PM
Đôi lúc không rõ ràng cũng không phải mình muốn không rõ ràng mà do mình nghĩ đến nhiều vấn đề ảnh hưởng đến người khác khiến không thể rõ ràng. haiz......

Dạ, có lúc em cũng nghĩ thấu suốt như vậy mà cũng có lúc em thấy mình cũng luẩn quẩn lắm anh! Sống trên đời khó quá ha anh! :(

Kienfa
03-04-2017, 02:17 PM
Dạ, có lúc em cũng nghĩ thấu suốt như vậy mà cũng có lúc em thấy mình cũng luẩn quẩn lắm anh! Sống trên đời khó quá ha anh! :(

Đúng à, cuộc sống lúc có nhiều chuyện mình không có cách nào là tốt nhất, chỉ cố gắng hết lòng thôi.