PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhật kí tuổi 24



..:>.<Mắt Một Mí>.<:..
26-10-2016, 09:02 PM
Đã 24 rồi sao. Mọi thứ ở nơi đây đã trôi qua hơn 10 năm, mà cảm giác vẫn như ngày nào. Biết ơn ai đó đã duy trì nơi này.

Đôi khi nhắm mắt lại bao nhiêu kí ức chạy xẹt ngang qua làm nước mắt rơi vô chừng k kiểm soát được.

Ngày bé thích ai đó đến độ ko ăn ngủ được, chờ nick ai đó sáng lên cùng cái âm thanh cộc cộc cua Yahoo mà tim như lỗi nhịp. Ngại ngùng chẳng dám say hi trước, để rồi cái nick ấy xám xịt, lại thẩn thờ cả 1 ngày dài...

Lớn hơn chút rồi lại bồng bột, yêu sai người rồi khổ đau, hệ lụy là đến tận bây giờ chẳng còn biết yêu là thế nào, cứ lê thân sống như 1 đứa vô hồn ..

Giờ thì con bé đã lây chồng, 1 người ko cùng ngôn ngữ. Ban đầu thấy thích vì dù k yêu nhưng cũng cảm thấy hạnh phúc vì đc cưng chiều. Nhưng rồi qua thời gian dài, cái sự thật nó nhận ra là hôn nhân ko có tình yêu đáng sợ biết bao... Cô đơn và lạnh lẽo hơn cả lúc 1 mình k ai bên cạnh...

Thôi thì vùi đầu kiếm tiền để giết khoảng thời gian trống trải, trống trải đến mỏi mệt...

Không bạn bè, không gia đình. Không ai có thể tâm sự. Vì con ng giờ đáng sợ lắm, khi tâm sự sai người là tự giết bản thân đó thôi...

Mọi thứ bản thân đặt mục tiêu h đã có, sao tôi vẫn thấy mệt mỏi thế này. Là tôi ko biết đủ hay vì con đường tôi đang bước đi là sai?

..:>.<Mắt Một Mí>.<:..
27-10-2016, 10:23 AM
00:57 vẫn nằm trằn trọc ko ngủ được.

Thỉnh thoảng vẫn ám ảnh quãng thời gian hóa trị HepC. Đau đớn và mệt mỏi - cũng chẳng ngủ được.

Bản thân đến tận bây giờ vẫn mãi ám ảnh cái câu "xấu như mày thì có chó nó thèm". Thế là cái suy nghĩ : có chết cũng phải đẹp nó ám ảnh mình đến giờ haha. Đêm hôm thế này mà còn đi hỏi tư vấn sang Hàn đập vài thứ trên mặt đi xây lại ^___^. Ai cũng cản, mình thì lại cứ phải làm kkkk.

Tự dưng thèm 1 cái ôm kinh khủng, cứ cảm thấy lẻ loi cô đơn ko chịu được.

Kienfa
31-10-2016, 04:49 PM
00:57 vẫn nằm trằn trọc ko ngủ được.

Thỉnh thoảng vẫn ám ảnh quãng thời gian hóa trị HepC. Đau đớn và mệt mỏi - cũng chẳng ngủ được.

Bản thân đến tận bây giờ vẫn mãi ám ảnh cái câu "xấu như mày thì có chó nó thèm". Thế là cái suy nghĩ : có chết cũng phải đẹp nó ám ảnh mình đến giờ haha. Đêm hôm thế này mà còn đi hỏi tư vấn sang Hàn đập vài thứ trên mặt đi xây lại ^___^. Ai cũng cản, mình thì lại cứ phải làm kkkk.

Tự dưng thèm 1 cái ôm kinh khủng, cứ cảm thấy lẻ loi cô đơn ko chịu được.


Không nên vì người ta nói mình xấu mà phải thay đổi, khi người ta không thích thì sẽ dùng đủ thứ từ để làm mình đau lòng mà chưa hẳn là người ta đúng.

Phải tự tin vào bản thân và đừng để tâm những người ghét mình nói điều gì. Chú thấy cháu trong HH từ lúc nhỏ đến giờ, có ốm, có một mí nhưng lớn lên vẫn thấy đẹp chứ đâu có xấu. Không cần phải sang Hàn đập làm gì, chỉ cần trang điểm và tóc tai cho hợp là đủ rồi. Người thương mình thật sự sẽ không ngại một vài khuyết điểm. Làm nhiều tiền để dành ăn ngon mặc đẹp cho bà con xem :sr:

..:>.<Mắt Một Mí>.<:..
07-11-2016, 10:20 AM
Không nên vì người ta nói mình xấu mà phải thay đổi, khi người ta không thích thì sẽ dùng đủ thứ từ để làm mình đau lòng mà chưa hẳn là người ta đúng.

Phải tự tin vào bản thân và đừng để tâm những người ghét mình nói điều gì. Chú thấy cháu trong HH từ lúc nhỏ đến giờ, có ốm, có một mí nhưng lớn lên vẫn thấy đẹp chứ đâu có xấu. Không cần phải sang Hàn đập làm gì, chỉ cần trang điểm và tóc tai cho hợp là đủ rồi. Người thương mình thật sự sẽ không ngại một vài khuyết điểm. Làm nhiều tiền để dành ăn ngon mặc đẹp cho bà con xem :sr:

kiểu bị ác mộng ấy chú... Con ko thể thoát khỏi cái vũng lầy này luôn í :((((((

..:>.<Mắt Một Mí>.<:..
07-11-2016, 10:31 AM
Mấy ngày rồi bận kinh khủng.. Lai hoang mang

Ngày đó, chẳng nhớ rõ ngày nào tháng nào nữa...

Chỉ nhớ là sau chuyến du lịch từ Hà Nội về, nó chính thức ko còn gia đình, vì mẹ nó bỏ đi mất rồi... Con gái, 16, lạc lõng giữa Sài Gòn phồn hoa..

Nó sợ rồi chả biết phải làm gì, ngoài ngồi trước thềm cổng nhà mà khóc, khóc đến muốn lịm đi...

Rồi nó cũng chẳng nhớ ai đó đã đưa nó qua nhà ba của nó...

.......

Về ngôi nhà 3 tầng lầu, có 4,5 hộ gia đình khoảng hơn 10 người, cuộc sống mới làm nó khó thở kinh khủng.

- Lần đầu tiên giặt đồ bằng tay, rướm cả máu, nó khóc.

- Ăn cơm mà chẳng có mấy món đồ ăn, cơm thì nhão , nó khóc.

- Ba say rượu về, đối với nó ba nó như 1 người đàn ông xa lạ, nên nó sợ chẳng ngủ được, vì nó chẳng ở với ba từ bé rồi. Nó khóc.

- Nó có 1 người bạn thân, phải hơn 10 năm. Bạn nó cướp mất người con trai duy nhất của nó vào thời điểm đó - Không nhà, không mẹ, bạn thân nhất thì lại yêu bạn trai của mình. Nó khóc.

...

Chẳng thể đếm được còn ti tỉ cái lý do mà khóc đến cạn cả nước mắt, để bây giờ nó chẳng thể khóc được nữa... Gương mặt cứ trơ ra vậy đó, nên ai nhìn cũng ghét cả ^_^.

Ôi xứ người đêm mưa, đang nghe "Nếu Xa Nhau" ... "Biết bao giờ tình yêu thôi lỡ làng.... Biết bao giờ đời em thôi dở dang.. "

Kienfa
07-11-2016, 06:32 PM
kiểu bị ác mộng ấy chú... Con ko thể thoát khỏi cái vũng lầy này luôn í :((((((

Do cháu thương người ta nhiều, hy vọng nhiều khi ra mắt nhà người yêu nên sẽ bị sốc nặng là bình thường. Trên đời "đa số" bà mẹ không thích cô người yêu của con trai họ, trong mắt bà là cháu cướp đi thằng con cưng nên sẽ hạ sát chiêu với cháu hay bất cứ cô nào bà ta không đồng ý. Ở đây không phải vì cháu xấu mà là cháu có đẹp thì cũng trúng chiêu như thường :sr:

Bây giờ cháu phải tin tưởng vào bản thân và xem những bạn bè mình nhìn mình như thế nào chứ đừng để tâm những gì bà ta từng nói. Cứ thay đổi kiểu tóc, quần áo,màu sắc xem kiểu nào hợp với mình. Những người lúc nhỏ ốm thì càng lớn càng đẹp ra.

Đừng có thẫm mỹ vì chưa biết tốt hay xấu và hậu quả sau này sẽ khó lường như cô tài tử Thẫm Thúy Hằng của VN mình.

Ví dụ có làm đẹp hơn thì khi cháu gặp người cháu thích cháu cũng không biết người ta thương vì bề ngoài hay là thật lòng thương mình. Túm lại làm đẹp có nhiều cách chứ chưa hẳn thẫm mỹ sẽ đẹp, xóm chú ở bên này mấy bà thiếm trong xóm đi thẫm mỹ hết 95%, trong đó chỉ có một người là sửa mũi to thành nhỏ xem hợp và đẹp, còn lại là nhìn xấu hơn hay không hợp :sr:


Chú hy vọng cháu đừng để lòng những chuyện đã qua và vượt qua được ám ảnh đeo đuổi lâu nay. Mạnh dạn lên :dua: :sr:

..:>.<Mắt Một Mí>.<:..
07-11-2016, 08:53 PM
Thành phố gì mà mọi ng chỉ cắm đầu vào phone, cắm tai nghe rồi nhắm mắt lại cho đến trạm dừng của mình.

Thành phố vội vã, sáng đi làm, tối về. Ko có vi vu hàng quán cùng bạn bè, vì ai cũng bận cả.

Thấy lạc lõng giữa tp phồn hoa, chẳng thiếu cái gì, chỉ là ko có bạn :).

Hôm qua vừa gặp 2 vc con bạn ở Việt Nam! Sang chơi, bno cứ xuýt xoa tìm cách được qua định cư bên này, làm mình nhớ lại bản thân của nhiều năm trước, cảm giác chắc cũng như bọn nó.

Giờ thì chỉ mong trúng TOTO hoặc 4D rồi về Việt Nam! Xây biệt thự ở hahahahha.

..:>.<Mắt Một Mí>.<:..
08-11-2016, 08:02 PM
Vừa cầm tờ result từ Clinic, phát hiện HCV lại positive. Mẹ thì cứ luôn miệng thế này thì sao, chết mất thôi..

Vậy mà cái con là chủ nhân của tờ giấy đó lại chả thấy gì, chả sợ hãi nữa hehe. Sống cho trọn vẹn để ngày mai có ra đi cũng mỉm cười. Vì đã trải qua đớn đau của đợt điều trị đó nên cơ bản chẳng có cảm giác gì nữa đâu ^___^.

Cứ đi đến nơi mình muốn, ăn những món mình thích. Duy chỉ có người mình yêu là ko có thôi. Tim chết mất rồi.

Kienfa
08-11-2016, 08:37 PM
Theo chú biết cũng không đến nổi chết, chú có người quen bên Úc cũng bị, lúc qua Cam ăn nhầm cây rau nhái lần đầu gần hết, lần sau hết sạch không còn con nào, đây là lúc chú đi Cam năm 2014 gặp. Cháu tìm rau nhái ăn vào xem.

..:>.<Mắt Một Mí>.<:..
09-11-2016, 06:57 AM
Theo chú biết cũng không đến nổi chết, chú có người quen bên Úc cũng bị, lúc qua Cam ăn nhầm cây rau nhái lần đầu gần hết, lần sau hết sạch không còn con nào, đây là lúc chú đi Cam năm 2014 gặp. Cháu tìm rau nhái ăn vào xem.

Thế hả chú. Con chẳng biết nữa. Vì điều trị lần 1 đáp ứng. Ko hiểu sao h lại xuất hiện nữa rồi. Tự dưng con muốn bỏ hết để đi du lịch quá. Vì chẳng biết ngày mai có còn login chat với chú nữa ko hihi

..:>.<Mắt Một Mí>.<:..
09-11-2016, 07:41 AM
http://i85.photobucket.com/albums/k73/bichthuy2011/Mobile%20Uploads/2015-02/EB98E35F-FFD2-40FD-92EE-6C20C344808C.png (http://s85.photobucket.com/user/bichthuy2011/media/Mobile%20Uploads/2015-02/EB98E35F-FFD2-40FD-92EE-6C20C344808C.png.html)

eo ơi, tự dưng mò mẫm vào photobucket, lại thấy cái hình này.

Ở đây thì tha hồ mà post hình người yêu cũ hĩ hahaha.

Anw vẫn còn chút vấn vương mặc dù nhìn rõ vì sao người ta đến với mình....... Cũng có buồn vì ngày xưa có yêu mà...... Haizzz xấu xấu zị đó chứ tui nhìu bồ lắm :))))))))) Mà bồ tui ai cũng đẹp trai hahahahahaha

Kienfa
09-11-2016, 11:07 AM
Thế hả chú. Con chẳng biết nữa. Vì điều trị lần 1 đáp ứng. Ko hiểu sao h lại xuất hiện nữa rồi. Tự dưng con muốn bỏ hết để đi du lịch quá. Vì chẳng biết ngày mai có còn login chat với chú nữa ko hihi

Cái này theo chú biết dân Á châu bị nhiều hơn ngay cả ở US, nhưng chú thấy bây giờ vẫn có thuốc tây. Còn rau nhái thì chú biết bên Á châu có, ngay cả một người quen ở kế nhà chị dâu chú bên VN cũng bị và dùng rau nhái thấy mạnh khỏe hết bệnh. Cháu nên thử và đừng buồn quá. Có tiền còn trẻ cứ du lịch, thoải mái cũng giúp sức khỏe tốt hơn. Chúc cháu sớm khỏe mạnh. :sr:

..:>.<Mắt Một Mí>.<:..
10-11-2016, 08:49 AM
Cái này theo chú biết dân Á châu bị nhiều hơn ngay cả ở US, nhưng chú thấy bây giờ vẫn có thuốc tây. Còn rau nhái thì chú biết bên Á châu có, ngay cả một người quen ở kế nhà chị dâu chú bên VN cũng bị và dùng rau nhái thấy mạnh khỏe hết bệnh. Cháu nên thử và đừng buồn quá. Có tiền còn trẻ cứ du lịch, thoải mái cũng giúp sức khỏe tốt hơn. Chúc cháu sớm khỏe mạnh. :sr:

dạ, để cháu xem thử.Cháu mới nghe tên đó lần đầu luôn ah. Chán ghê chú ơi :D

Kienfa
10-11-2016, 09:10 PM
dạ, để cháu xem thử.Cháu mới nghe tên đó lần đầu luôn ah. Chán ghê chú ơi :D

Chú nghe rau nhái hay nháy xuất xứ từ Indo nên cháu ở Sing chắc có thể tìm được, còn không cháu mua rau ngò về luộc lấy nước uống khoảng 1 tháng xem. Nó sẽ lọc sạch lá gan. :sr:

..:>.<Mắt Một Mí>.<:..
11-11-2016, 08:39 AM
Một mối quan hệ ngoài luồng hôn nhân, tri kỷ?

Him khá lớn tuổi, thành đạt, có vợ và 2 người ko thể sinh con được.

Tính từ ngày quen biết him đến giờ là đã 4 năm rồi, ngưỡng mộ vì him có cái đầu óc rất nhạy và cực thông minh ( IQ lẫn EQ, mà cũng đúng thôi, manager 1 tập đoàn 300 triệu đô thì chẳng phải người ngu :D )

Hnay off day, đi học nâng cao, xong him lại qua pick up đi ăn tối xong vi vu vài vòng tp phồn hoa này.

Him cũng thừa nhận SG đang đi xuống dốc ko phanh, mình cg nói về ý định di cư sang mỹ hoặc úc, him cg chỉ im lặng ko nói gì.

Đối với mình thì him như 1 cái kho tàng kiến thức cả trong đời sống lẫn công việc, mọi thứ được lập trình và lên kế hoạch ti mỉ, chứ ko như mình 1 con bé suy nghĩ chẳng tới :D . Mình hỏi vì sao lại chọn làm bạn với 1 đứa quá trẻ? Him chỉ cười rồi xoa đầu mình bảo "EQ em rất cao, anh thích điều đó, và em là tuýp người tự đứng trên đôi chân của mình, anh cũng tôn trọng những ng như vậy".

..:>.<Mắt Một Mí>.<:..
11-11-2016, 10:47 AM
Thích ai đó phát minh ra cái auto-saved dễ sợ.

Nhớ ngày xưa cũng ở đây viêt nk hì hục hì hục, bụpppp, đứng máy, mất hết -> đập bàn phím hahahhahaha.

Giờ có lỡ xui xui thì cũng ko mất, cảm xúc vẫn còn đây ^-^

1:25am và vẫn nằm lười biếng trên giường với cái điều hòa 16*cùng mấy bịch kẹo. Ai cũng ước ao có đc cs như mình, mà mình thì thấy sao ngột ngạt quá :( .

Nhớ bạn, nhớ nhà, nhớ mấy quán ăn vỉa hè, nhớ mấy gánh hàng rong.

Nhớ bánh tráng trộn, bánh tráng nướng, dừa tắc, đá me huuhhuhu

Ngày xưa phóng cái vèo thì ăn gì cũng có, lười thì cũng có mấy anh tình nguyện đi mua dùm hahahah. Bên đây thì... Chả có cái vẹo gì ăn huhuuh

..:>.<Mắt Một Mí>.<:..
12-11-2016, 10:35 AM
T2 chồng về, chồng bảo thèm ăn bạch tuộc kêu nấu. Làm nhớ hồi mới cưới ghê :)

ở xa nên tình cảm cũng ko có nhiều, còn ở vì cái ân tình chứ chẳng phải tình yêu nữa ..

Sáng đi làm, tối đi lượn lấy hàng cho khách, thể là hết cả ngày.


Lấy chồng bác sĩ nên quà noel + quà sinh nhật là 1 nùi vitamin, biotin, placenta,.... Ko biết nên khóc hay cười :(((((

..:>.<Mắt Một Mí>.<:..
12-11-2016, 10:40 AM
https://scontent-sin6-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/s851x315/14705779_10154707116424513_461958865795409377_n.jp g?oh=c71ed41a0801f778e21ecfbc327ed6aa&oe=58C55CCE

sau khi thấy cái hình này thì chồng mình cười như chưa bao h được cười :))))))))))))

anh í bảo "nếu mà cho anh gặp e hồi xưa đó, kêu anh cưới em anh sẽ bỏ chạy :)))))))))) "

phũ nhưng thật nhé, con gái ko tự làm mình đẹp thì chả bao h có tình yêu tìm đến, toàn chua chát thôi

..:>.<Mắt Một Mí>.<:..
13-11-2016, 08:16 PM
Sáng nay lười nên nghỉ, vì còn 1 ngày holiday của tháng trước chưa nghỉ hè hè.

Đêm nay ox về, sáng đã có 1 cuộc hội thoại với mẹ chả mấy bình yên.

Mẹ làm mất xe của mình, xe ghẻ thôi nhưng là kỉ niệm bà ngoại mua cho cháu khi đủ tuổi thi bằng lái, nên mặc dù 8 năm trước nó trị giá 24 triệu, bây h thì 3 triệu ko ai mua, thế nhưng nó là cả 1 kỉ niệm với mình.

Mẹ muốn mua 1 con xe mới - trị giá 50 triệu, mình góp ý bảo mua tạm chiếc xe cũ đi đỡ đi, vì con còn phải làm xét nghiệm các thứ bên này, qua tết lãnh lương thưởng rồi con mua cho. Thế nhưng mẹ nhất quyết ko chịu, cứ nằng nặc phải mua. Cuối cùng thì mẹ thốt ra 1 câu "xem như lần trước mẹ bán xe để đưa con mượn tiền, giờ mẹ lấy tiền mua lại thôi"

Thế đấy mà mình thấy hụt hẫng kinh khủng, mẹ mình tính toán thế, mà mẹ chưa bao giờ nghĩ lại, bao nhiêu năm nay ai nuôi em gái? Ai nuôi mẹ?

Đành rằng mẹ là đấng sinh thành, mẹ có lỗi khi vứt bỏ mình khi chưa trưởng thành, bây giờ mình vẫn làm tròn phận làm con là nuôi mẹ mặc dù mẹ vẫn khỏe mạnh,đủ sức khỏe lao động. Nhưng em gái ko cùng cha đó thật ra mình ko cần có trách nhiệm nuôi nó, thế mà mình thay mẹ nuôi nó ko thiếu 1 thứ gì, bao năm rồi, nó 12 tuổi rồi, có bao giờ mẹ nghĩ lại là nó nên vóc nên hình, mập mạp trắng trẻo, đi học ko thiếu 1 thứ gì là ai nuôi nó?

Bỗng nhiên thấy bao nhiêu năng lượng tốt mất hết cả, mình giận lắm, chỉ nói 1 câu "con trả mẹ lại số tiền đó, rồi mẹ tự làm gì đó thì làm, con ko gửi tiền về nữa, tháng sau con vẫn gửi về 8tr5 cho mẹ, còn tiếp theo đó mẹ tự mình lo"

Thật ra ko biết mình đúng hay sai, nhưng mình thật sự cảm thấy mệt mỏi lắm, gồng gánh cả bố cả mẹ, cả em gái, thế mà đổi lại là cái gì đây?

Mình bệnh chẳng ai gọi qua 1 câu thăm hỏi.... 1 mình nơi xứ người..

Mệt mỏi quá... Nhưng mình sẽ k bao giờ gục ngã, đó là cái bản năng rồi. Bản năng phải sống, phải sinh tồn.

Lắm người bảo sao nhìn mình mong manh thế mà kiên cường quá... Mình chỉ mỉm cười vì ko thể giải thích và kể với họ về những gì mình đã trải qua, nằm gai nếm mật, đón nhận những chà đạp rồi nó sẽ tự sản sinh ra cái bản năng đó.

..:>.<Mắt Một Mí>.<:..
13-11-2016, 08:35 PM
Quay đi thay đồ định ra ngoài thì mưa to xối xả haizzzzzzzzzz, số con gì í :(((((((((((

Buồn quá. Mưa vô tình, lạnh lẽo kinh khủng. Nhưng đôi khi lại cần lắm 1 cơn mưa đúng lúc đang đi ngoài đường tủi thân quá rồi tức tưởi bật khóc ko có lý do gì cả.

..:>.<Mắt Một Mí>.<:..
21-11-2016, 06:41 AM
happy birthday to me trễ 1 ngày =))

Kienfa
21-11-2016, 06:46 AM
Happy bờ đê trễ :birthday::cungly:, chúc cháu mọi sự được tốt, mạnh khỏe và yêu đời :sr::cungly:

..:>.<Mắt Một Mí>.<:..
08-12-2016, 09:56 AM
Happy bờ đê trễ :birthday::cungly:, chúc cháu mọi sự được tốt, mạnh khỏe và yêu đời :sr::cungly:

Cháu cảm ơn chú hihi

..:>.<Mắt Một Mí>.<:..
08-12-2016, 09:59 AM
Khá lâu k có thời gian vào cái xó riêng này, lắm việc xảy ra quá :).

Vừa chạy về lại Sing sau khi vượt biên đi spa hehe.

Công việc buôn bán thì cg chưa đâu vào đâu. Cuối năm tiệm lại đông, 2 tuần rồi k có ngày off. Chỉ muốn được chở đi đâu đó cho khuây khỏa đầu óc. Haizzaaa

..:>.<Mắt Một Mí>.<:..
30-01-2022, 09:50 PM
Khá lâu k có thời gian vào cái xó riêng này, lắm việc xảy ra quá :).

Vừa chạy về lại Sing sau khi vượt biên đi spa hehe.

Công việc buôn bán thì cg chưa đâu vào đâu. Cuối năm tiệm lại đông, 2 tuần rồi k có ngày off. Chỉ muốn được chở đi đâu đó cho khuây khỏa đầu óc. Haizzaaa


Hello hôm nay lại vào đây, 2022 rồi. Chúc bản thân một năm bình an 🥰🥰