PDA

Xem đầy đủ chức năng : Buổi sáng trên biển



Kienfa
06-10-2016, 07:23 PM
Mỗi sáng đi làm ra ngoài biển thích nhất khi mặt trời lên, chỉ thấy đến cảnh bình minh là thấy đáng một ngày cực nhọc.
Nhìn cảnh đẹp lại muốn chia sẽ đến người yêu thương và bạn bè. :wink:

Bình minh của ngày hôm qua.


http://www.matnauhoctro.com/images/cam/IMG_5548.jpg

Hàn Cát Nhi
07-10-2016, 05:28 AM
Như là tranh vẽ ấy chú ^^ đẹp ạ!

Kienfa
07-10-2016, 07:56 AM
Như là tranh vẽ ấy chú ^^ đẹp ạ!

Đúng à :sr:, chú thấy đẹp quá phải ngưng tàu lại chụp rồi mới đi tiếp :sr:



http://www.matnauhoctro.com/images/cam/IMG_5539.jpg

http://www.matnauhoctro.com/images/cam/IMG_5550.jpg

http://www.matnauhoctro.com/images/cam/IMG_5551.jpg

Ni*
07-10-2016, 08:26 AM
Đẹp nhưng buồn,,,,,,,,,,,,,,,,,

Kienfa
07-10-2016, 08:48 AM
Do trời còn hơi tối nên thấy buồn :sr:. Nhưng chỉ có ra biển khi đó mới thấy được mặt trời mọc :sr:

Pluie
07-10-2016, 05:24 PM
Cảnh đẹp lãng mạn quá, chú ơi.

Kienfa
07-10-2016, 06:44 PM
Khi nào chú cưới vợ rồi có dịp chở ra biển ngắm trời mọc :sr:

DiệpPhong
07-10-2016, 07:04 PM
Cưới lẹ đi chú, cho tụi nhok nó còn bắt chước nữa chứ :sr:

Kienfa
07-10-2016, 07:35 PM
Cưới cứ như đi chợ thì lẹ rồi :sr: cưới phải đúng người :sr:

Vệ Tư Lý
07-10-2016, 08:21 PM
Mặt này ai bảo ế :sr:

http://www.matnauhoctro.com/4rum/customavatars/avatar1_46.gif

Pluie
07-10-2016, 08:41 PM
Khi nào chú cưới vợ rồi có dịp chở ra biển ngắm trời mọc :sr:

Oa, chú Fa lãng mạn quá. Làm con gato quá :sr:

Kienfa
10-10-2016, 02:51 PM
Mặt này ai bảo ế :sr:

http://www.matnauhoctro.com/4rum/customavatars/avatar1_46.gif


Đã từng Ế :sr: Không nghe nói "tốt khoe, xấu che" sao :sr:


Oa, chú Fa lãng mạn quá. Làm con gato quá :sr:

Cảnh đẹp là cần chia sẽ với người yêu quý nhất rồi :sr:

Pluie
10-10-2016, 07:14 PM
:cry2: ganh tị quá đi. Con chỉ đi ngắm cảnh đẹp một mình, chẳng có ai cùng chia sẻ hết :cry2:

Kienfa
11-10-2016, 08:52 AM
:cry2: ganh tị quá đi. Con chỉ đi ngắm cảnh đẹp một mình, chẳng có ai cùng chia sẻ hết :cry2:

Còn không mau tìm một anh về ngắm cảnh chung :sr:

Pluie
11-10-2016, 08:56 AM
Con bị ế :cry2: không ai thương con hết :cry2:

Kienfa
11-10-2016, 09:22 AM
Con còn nhỏ mà ế gì. Chưa gặp được và còn trẻ thì đừng vội :sr: sẽ tìm được người thích hợp nếu kiên nhẫn :sr:

Kienfa
11-10-2016, 09:35 AM
http://www.matnauhoctro.com/images/sunrisenb2.jpg

Pluie
11-10-2016, 09:58 AM
Con còn nhỏ mà ế gì. Chưa gặp được và còn trẻ thì đừng vội :sr: sẽ tìm được người thích hợp nếu kiên nhẫn :sr:

Con sợ, đến ngày con tìm được thì con cũng già mọc râu rồi chú ơi :sr:

Kienfa
11-10-2016, 07:17 PM
Đừng nãn lòng, không phải đẹp hay xấu mà hợp ý hay không? Phải tự tin vào :sr:

Pluie
12-10-2016, 09:15 PM
Con thuộc dạng phức tạp, khó đoán :sr: Nên người hợp ý với con cũng hơi hiếm :sr: Kiểu này là con ế luôn rồi, chú Fa ơi.

Kienfa
21-10-2016, 07:26 PM
Con thuộc dạng phức tạp, khó đoán :sr: Nên người hợp ý với con cũng hơi hiếm :sr: Kiểu này là con ế luôn rồi, chú Fa ơi.

Càng lớn đa số sẽ thay đổi, cháu đừng lo, còn ế hay không thì cần chờ thời gian mới biết được :sr:

Kienfa
21-10-2016, 07:27 PM
http://www.matnauhoctro.com/images/cam/IMG_5668.jpg

http://www.matnauhoctro.com/images/cam/IMG_5670.jpg

Pluie
21-10-2016, 07:31 PM
Càng lớn đa số sẽ thay đổi, cháu đừng lo, còn ế hay không thì cần chờ thời gian mới biết được :sr:

Chú Fa dạy đúng ạ :sr:
Con bây giờ tập trung học hành, tìm được cái nghề ổn định là vui rồi. Còn có ai thương hay không thì là do duyên số :sr:

Kienfa
21-10-2016, 07:36 PM
Còn trẻ học có cái nghề mai mốt không cần dựa vào ai :sr:, tình cảm theo cá nhân chú thấy; thà là độc thân hơn là yêu không trúng người càng khổ hơn :sr:

Nhật Minh
21-10-2016, 07:39 PM
Chú Fa muôn năm :sr:

Kienfa
21-10-2016, 07:42 PM
Chú Fa muôn năm :sr:

Cái này ý là chú Phá muôn năm ế hay sao? :sr: :sr:

Nhật Minh
21-10-2016, 07:53 PM
Cái này ý là chú Phá muôn năm ế hay sao? :sr: :sr:

:sr: :sr: :sr: Con không có ý đó. Nhưng mà "Không có gì quý hơn độc lập tự do" mà chú :sr: Lập gia đình rồi là xem như mất đi một nửa tự do rồi ạ :D

Pluie
01-11-2016, 08:42 AM
Không liên quan nhưng máy ảnh của chú Phá chụp hình sắc nét, đẹp quá ạ :sr:

Kienfa
01-11-2016, 06:37 PM
Cái này nhở trời đẹp còn không là thợ chụp may mắn :sr:

Pluie
02-11-2016, 08:09 PM
:sr: con cũng hay chụp cảnh mặt trời mọc, nhưng không hiểu sao ảnh cứ bị nhòe, nhìn không đẹp gì hết :sr:

Kienfa
02-11-2016, 08:46 PM
:sr: con cũng hay chụp cảnh mặt trời mọc, nhưng không hiểu sao ảnh cứ bị nhòe, nhìn không đẹp gì hết :sr:

Chắc run tay hoặc cái máy nó nằm ở dạng chụp ít ánh sáng nên đóng chậm, mỗi khi khi mình chụp xong di chuyển máy liền sẽ bị nhòe :sr:


http://www.matnauhoctro.com/images/IMG_4977.jpg

Pluie
02-11-2016, 10:37 PM
Cảm ơn chú, để hôm nào con thử chụp lại :sr:

Kienfa
18-11-2016, 08:43 PM
http://www.matnauhoctro.com/images/sunrise/srnbla.jpg


Có những lúc bình lặng như gương
http://www.matnauhoctro.com/images/sunrise/srnbla2.jpg

Pluie
18-11-2016, 08:59 PM
Mỗi khi nhìn biển,con có cảm giác thật bình yên. Nhưng trừ mấy lúc giông bão ra ạ :sr:

Kienfa
19-11-2016, 09:48 PM
Mỗi khi nhìn biển,con có cảm giác thật bình yên. Nhưng trừ mấy lúc giông bão ra ạ :sr:


Chú nhìn trời xanh thấy bình yên nhất :sr:, biển đôi lúc như người ta, có lúc yên ả thật đẹp và lúc nổi sóng dữ dằn :sr:

Ha Luong
20-11-2016, 07:14 AM
Đúng à :sr:, chú thấy đẹp quá phải ngưng tàu lại chụp rồi mới đi tiếp :sr:



http://www.matnauhoctro.com/images/cam/IMG_5539.jpg

http://www.matnauhoctro.com/images/cam/IMG_5550.jpg

http://www.matnauhoctro.com/images/cam/IMG_5551.jpg

máy ảnh chụp được góc này là quá đỉnh luôn đó anh KF

Ha Luong
20-11-2016, 07:17 AM
Chú nhìn trời xanh thấy bình yên nhất :sr:, biển đôi lúc như người ta, có lúc yên ả thật đẹp và lúc nổi sóng dữ dằn :sr:

Trời xanh thì chỉ để ngắm thôi còn biển thì kho tài nguyên quý báu nuôi sống chúng ta mỗi ngày đó anh à

Kienfa
21-11-2016, 06:42 AM
máy ảnh chụp được góc này là quá đỉnh luôn đó anh KF

Không phải chụp quá đỉnh mà do cảnh đẹp quá đỉnh :sr:

Pluie
24-12-2016, 08:05 PM
Chú nhìn trời xanh thấy bình yên nhất :sr:, biển đôi lúc như người ta, có lúc yên ả thật đẹp và lúc nổi sóng dữ dằn :sr:

Trời xanh cũng có lúc chuyển mây, đổi gió vì bão mà chú :sr:
Biển cũng như trời thôi ạ, bởi vậy người ta mới hay nói "Trời yên biển lặng mới yên tấm lòng" :sr:

Kienfa
29-12-2016, 05:21 AM
Trời xanh cũng có lúc chuyển mây, đổi gió vì bão mà chú :sr:
Biển cũng như trời thôi ạ, bởi vậy người ta mới hay nói "Trời yên biển lặng mới yên tấm lòng" :sr:

Trời yên mới tốt, con gái cũng vậy, yên là tốt đẹp vô củng :sr:

Ha Luong
04-01-2017, 08:50 AM
Trời yên mới tốt, con gái cũng vậy, yên là tốt đẹp vô củng :sr:

Qua những ngày giông bão mới thấy được giá trị của những ngày bình yên chứ anh? em thấy con gái yên là mới mệt đó chứ?

Nhật Minh
05-02-2017, 12:14 AM
Qua những ngày giông bão mới thấy được giá trị của những ngày bình yên chứ anh? em thấy con gái yên là mới mệt đó chứ?

Thà mấy chị em giận mà hét um lên, chứ giận mà lạnh lạnh, im im thì nguy hiểm vô cùng :sr:

Ha Luong
06-02-2017, 08:33 AM
Thà mấy chị em giận mà hét um lên, chứ giận mà lạnh lạnh, im im thì nguy hiểm vô cùng :sr:

Tất nhiên là có chổ trút thì mới hết cơn giận nhưng mà đâu dễ gì kiếm được chổ trút an toàn, không khéo lại ốm đòn.
Chị thường giận chỉ im lặng thôi nhưng không biết có nguy hiểm không Nhật Minh :smile:

Kienfa
10-02-2017, 06:45 PM
Giận giữ lâu trong lòng làm chi cho mệt vậy? Lòng mình là nơi chỉ nên chứa yêu thương và tha thứ và vui vẻ , còn mấy thứ độc hại làm mệt óc không nên để choán chổ :sr: :sr:

Kienfa
19-03-2017, 05:36 PM
Ít giận vừa khỏe vừa đỡ mệt óc :sr:, Nếu cầm giữ được lòng và làm được là giúp bản thân mình trước hết :sr:

Nhật Minh
19-03-2017, 07:02 PM
Chắc là vậy ạ :sr: hồi đó, tính con hay giận dai, nhưng lớn rồi nên cũng ít giận và cũng nhanh nguôi giận hơn trước :sr:

Được cái buồn lâu hơn người thôi :sr:

amy_le
27-10-2017, 10:37 AM
nhớ quá ạ ,lâu rùi chưa đc đi ...hihi cháu thik biển đêm trăng ... hiền hòa nhưng dữ dội ... lặng lẽ âm thầm nhưng vẫn sục sôi !!!

những đêm biển đầy sao cứ ngốc đầu nhìn mãi ko biết chán ...