EllieNg
18-09-2016, 02:09 PM
Lâu rồi mới lại vào đây kể từ khi học lớp 10 tới giờ, thật sự là cũng ít khi viết nhật ký nữa chứ, nhưng cảm giác hnay rất là buồn, như bao nhiêu thứ giữ trong lòng cứ ào ra 1 lượt. Ngồi học bài ko biết rảnh quá hay sao lại vào fb thì thấy ừ bạn ý quen ng mới rồi. Khó chịu cực kì, cảm giác như 1 nắm về trước mình và bạn ct :( Đã bảo la quên đi, ko có duyên thì thôi, mình cung còn nhiều thứ phải lo hơn là chuyện tc. Mình cũng đâu có quyền cấm ng ta ko quen chứ. Ừ thì chỉ là mình xấu tính thôi rồi. Thời gian cũng sẽ qua nhanh và mình cũng quên. Có thể sẽ phải từ từ mới quen dc, rất lâu, lâu lắm...nhưng mỗi ngày sẽ tập 1 tí vậy. Mình tuy mít ướt nhưng cũng rất là mạnh mẽ mà, này chỉ là 1 chấm buồn bé xíu thôi nhỉ. Và buồn thì cứ khóc, chơi đàn cho thấy bình yên, viết linh tinh rồi tiếp tục với công việc thôi :) Ko việc gì phải thay đổi cả N nhé :)
"Mình anh mỗi đêm ru anh vào
Một giấc mơ có em về
Dù mai đây Ai thay anh yêu em
Mình anh với riêng anh trong đời
Vệt nắng trên cao vời vợi
Thời gian nhẹ khâu vết thương anh."
"Mình anh mỗi đêm ru anh vào
Một giấc mơ có em về
Dù mai đây Ai thay anh yêu em
Mình anh với riêng anh trong đời
Vệt nắng trên cao vời vợi
Thời gian nhẹ khâu vết thương anh."