Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : "*"Snow"*"



"*"Snow"*"
06-09-2016, 07:53 PM
Có ba điều mình muốn chia sẻ cho toàn thế giới biết :
1. Mình chưa làm bài tập
2. Mình chưa ăn sáng
3. Mình không còn gì để ăn
Hết :so_funny:

"*"Snow"*"
07-09-2016, 10:06 PM
1. Mình không phải người của công chúng
2. Mình có cách sống của riêng mình
3. Không phải ai sinh ra cũng để làm vừa lòng thiên hạ
4. Đừng áp đặt suy nghĩ của bản thân lên người khác
5. Sống sao cũng được, nhưng không làm ảnh hưởng đến kinh tế nhà người ta là được.
6. Tuổi tác không quyết định tất cả.
Cuối cùng : sống phải biết lắng nghe và đừng quá cố chấp.
Thôi, chào tất cả.
Cáo từ.

Green Tea
16-10-2016, 10:13 AM
Một cảm giác rất Yomost :so_funny: không ngủ được :cry2:

Pluie
02-11-2016, 08:53 AM
Tự nhiên khóc rồi tỉnh ngủ luôn :cry2: sao buồn hoài vậy?

chipcoi98
02-11-2016, 10:35 AM
ss C2 dạo này thế nào rồi. facebook thì đơ, bao nhiêu việc vahr biết liên hệ với ss sao nữa

Pluie
02-11-2016, 05:15 PM
Ss vẫn khỏe, em à. Có điều, dạo này tâm trạng ss nó thất thường như con gái đang yêu vậy :wawa: Em dạo này sao rồi? Học tập ở môi trường mới có bị áp lực nhiều không em?
---

Đêm qua, lại một đêm khó ngủ. Cứ nằm trằn trọc đến tận gần 12h, nhưng bây giờ thức dậy thì tỉnh như con sáo :sr: thể lực của mình cũng siêu thật. Mấy ngày gần đây phải lo nhiều chuyện, tập thích ứng với nhiều thứ, đôi lúc mệt muốn nằm bẹp ra, lết qua lết lại cho nó thương tâm, nhưng thôi :sr: Cố lên. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Pluie
09-11-2016, 08:05 AM
Nhiều lúc mệt mỏi, chẳng muốn làm gì ngoài ôm cái điện thoại nghe nhạc rồi ngủ. Chẳng biết cái gì làm mình thê thảm như vậy, nhưng có một sự thật là mình không mà thoát khỏi cái hiện tại này. Đôi khi mình cũng chỉ biết thở dài mà chẳng làm gì được. Thật sự bất lực, vô cùng bất lực. Chưa bao giờ mình vô dụng như lúc này. Phải chi có thể quay ngược thời gian để về thời điểm một tháng trước ,mình sẽ túm cổ con nhỏ đó, đập vào mặt nó rồi nói "Ai cho mày buồn? Buồn méo có ăn được đâu mà buồn hoài >.<"

Chỉ cần vậy là đủ rồi.

Thể loại như mình thì phải dùng biện pháp mạnh mới cảnh cáo được. Chứ không thì cứ thẳng đà mà lăn dốc. Cũng may là chưa làm gì quá đáng hay gây chuyện có lỗi với tổ tiên :so_funny: Cần lắm một người đập vào mặt mình ngay lúc này. Thề là không đánh, không chửi lại mà còn tặng ngay 10000 đô HHT để cảm ơn :sr: :wawa:

Pluie
04-12-2016, 01:53 AM
Đi thi speaking 3, đụng phải sát thủ của khoa ngoại ngữ. Ôi cái cuộc đời này :))

Pluie
25-12-2016, 03:24 AM
Ơi, cái cuộc đời này nó thật là... Tư tưởng ơi là tư tưởng :cry2:

Nhật Minh
21-03-2017, 07:13 PM
Em nó năn nỉ mình làm giúp listening log :sr: Định không làm, mà thương nó quá, làm luôn.

Nhật Minh
15-04-2017, 09:21 AM
https://www.youtube.com/watch?v=vCIc1g_4JWM

Nên anh lùi bước về sau, để thấy em rõ hơn
Để có thể ngắm em từ xa âu yếm hơn
Cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một cô gái
Hay anh vẫn sẽ lặng lẽ kế bên
Dù không nắm tay nhưng đường chung mãi mãi
Và từ ấy ánh mắt anh hồn nhiên đến lạ
Vì sao anh không thể gặp được em sớm hơn

Nhật Minh
30-04-2017, 09:15 PM
Nhiều lúc, mình không hiểu chính mình muốn gì, và cũng không hiểu người khác muốn gì ở mình. Cuộc đời và con người đôi khi thật phức tạp. Nghĩ đi nghĩ lại mà thấy đau hết cả đầu.

Green Tea
02-05-2017, 06:39 AM
Cảm giác như mình chưa từng có trách nhiệm và phải chịu trách nhiệm gì khi sử dụng nick này. :sr: Mọi người, mọi chuyện dù không thể quên nhưng cũng không muốn phải giữ mãi trong lòng. Mình không muốn giận ai hay thù hận ai, chỉ tổ thêm mệt xác. Tha được thì nên tha; tha không được thì hành hạ cho nó sống dở chết dở :sr: Nói sao thì nói, tháng sau, vẫn đang suy nghĩ xem có nên về dự đầy tháng của cháu không... Nhưng mà nó họ Dương, có phải họ Nguyễn đâu... Trẻ con không có tội, người có tội là cha của nó.

Green Tea
06-05-2017, 07:24 PM
Thế là xong một ngày thi. Môn đầu tiên chỉ có thể là "le lưỡi, le lói" :cry2:

"*"Snow"*"
11-06-2017, 12:41 AM
Mở mắt thức dậy, thấy nhiệt kế trong phòng chỉ 17 độ. Nhắm mắt ngủ tiếp

"*"Snow"*"
14-10-2017, 10:52 PM
Tự nhiên nhớ bạn Võ Lý Nhật Minh. Ngày đầu học V-E Translation, thầy gọi bạn đó lên dịch bài. Bạn hùng hồn đi lên bảng, rồi đường đường chính chính đi xuống, không cần đến một sự trợ giúp nào. Tác phong như một ông chủ :D
Tiếc là dịch bài sai hết trơn :sr:

"*"Snow"*"
15-10-2017, 09:26 PM
Hết hội sách online, nhìn mấy bạn mọt sách khoe hóa đơn gần 10 triệu mà thấy nể mấy bạn đó ghê. Chắc phần lớn mấy bạn trong hội đã mở hẳn một cái tàng kinh các cho riêng mình rồi, còn mình thì vẫn đi sưu tầm từng cuốn :sr: và mình rất ghét ai phá hư sách của mình. Kết thúc hội sách online mùa thu này, mình tốn đúng 1 triệu và chưa dùng đến coupon giảm giá :hihi: Để dành mấy cái coupon đó lại, mùa sau sử dụng hết luôn :hihi: Mình là đứa tiêu rất là ít tiền, mình tự hào về điều này.

"*"Snow"*"
18-10-2017, 12:05 AM
Những gì là của mình thì dù nó chạy đi đâu cũng sẽ về với mình. Những gì không là của mình thì cứ cuỗm về, hack về, làm mọi thủ đoạn để crack về, cho nó trở thành đồ của mình :sr:

Green Tea
20-10-2017, 05:37 AM
Nghe nói ngày 27 tháng này khoa mình làm lễ khai giảng. Đối với mình của hiện tại thì ngày nào cũng như ngày nào thôi. Nhiều lúc chỉ muốn bốc hơi khỏi thế gian này, muốn không còn ai nhớ đến sự tồn tại của mình. Mình chẳng muốn thêm gì nữa. Bây giờ, mình căm ghét tất cả, muốn mọi thứ trở lại từ đầu, không thay đổi và cũng như chưa từng có chuyện gì xảy ra...

"*"Snow"*"
21-10-2017, 04:16 AM
Em hết tình cảm với anh từ lâu rồi :)

Green Tea
12-05-2018, 10:28 PM
Mấy hôm trước ghé trường, tự nhiên giảng viên hỏi "Gần đến giờ học rồi, sao còn ngồi đây?"
Nghe xong thấy buồn hết mười tám năm tuổi trẻ. Em tốt nghiệp từ tháng 9 của năm trước rồi mà cô :so_funny: Mà thôi, cô quên rồi thì em cũng không muốn nhắc. Cô cứ xem em là sinh viên cá biệt đi. Em không buồn nữa đâu :haha:

Green Tea
16-07-2018, 06:00 AM
Giờ này mà bệnh thì chắc mua thuốc ngủ tự tử luôn cho rồi. Tự nhiên dạo này lại bắt đầu bi quan, dễ bị ám ảnh và hay yếu lòng khi thấy những điều gì đó tương tự với những gì đã từng xảy ra. Trước đây, bản tính mình rất dễ quên những chuyện không vui, không hiểu sao bây giờ lại lưu trữ nó lâu như vậy. Mình tránh xa tivi, tránh coi phim xã hội và tình cảm gia đình, chỉ biết nằm nghe nhạc. Cuộc sống này thiệt là chán ngán.

Anh Minh nói người trẻ vẫn có thể mắc thứ bệnh khó chịu này. Không phải mình không tin nhưng mình không nghĩ nó xảy ra với mình. Trong mớ kiến thức hỗn độn của mình, biểu hiện của nó là cơn đau từ thắt lưng lan truyền xuống chân. Lâu dài thì chân ở bên đau sẽ teo lại, chức năng di chuyển yếu đi. Omeoi :cry2: Kiến thức của mình và của anh Minh chưa bao giờ là sai về vấn đề bệnh tật này, nhưng mà làm ơn, đừng đột ngột như vậy chứ.

"*"Snow"*"
04-12-2018, 09:19 AM
Mọi chuyện rồi cũng trôi qua. Những điều mình nghĩ là sẽ tiếc, sẽ hối hận hóa ra cũng không nhiều. Giờ thì mình chỉ còn lại sự trống rỗng khó tả. Kệ đi. Mình không muốn đào xới hay nghĩ lại nữa.