Xem đầy đủ chức năng : Bình thường thôi
Bùm Chíu
06-09-2016, 03:02 PM
Những lúc đời nát như tương, Mị thường rúc vào bếp và nghĩ: Giá trong nồi có con gà luộc, Mị sẽ chén một mình :so_funny:
Nửa đêm tỉnh dậy đói quá ko còn biết làm gì hơn, thấy đời như tương bần. Bao nhiêu bánh trái có trong nhà thì hiện tại chỉ thèm có gà luộc :so_funny: giờ thất thèm thôi sáng mai nếu có chắc cũng chả thèm ăn. Thôi đi ngủ tiếp :caunguyen:
Hàn Cát Nhi
06-09-2016, 06:46 PM
Chào Mị!
Từ lâu mình đã có cảm tình với gà, nhưng thực sự mình vào đây không phải để làm quen với Mị mà là xin xương gà :so_funny:. À! Mình xin cho cái con chó cắn mình ấy :so_funny:
Bùm Chíu
06-09-2016, 10:55 PM
Đừng đem đời mình so với ai đó, đời mỗi người mỗi khác. Bầu trời trong mắt mỗi người mang một màu xanh khác nhau... Nước mắt của mỗi người, nếu chưa nếm thử, sao biết ai mặn ngọt hơn ai?
Mộc Diệp Tử
Mị thường ko so sánh đời mị với ai. Bởi vì mị toàn thấy mình thơm ngọt như môt cục kẹo và mị thường xuyên xuất hiện ý nghĩ tự ăn thịt mình :so_funny:
Nhím: chào nhím, mị đã ăn cả xuơng gà rồi do nhím xin quá chậm :so_funny:
Kin Ngố
07-09-2016, 01:12 AM
Tởm con nhỏ Mị, ăn hết cả phần cờ hó nhà hàng xóm =))))
Bùm Chíu
07-09-2016, 09:22 AM
Đang làm báo cáo, nhưng nhất định phải kể câu chuyện này, đặc biệt cho các bà mẹ có con trai lớn tuổi. Ai bảo đẻ con gái mới lo lắng chứ, đẻ con trai cũng lo bội phần.
Mình có chị bạn, đủ thân để chị có thể kể mọi chuyện. Chị có cậu con trai gần 15 tuổi, con chị nhỏ nhưng "hàng họ" thì đâu vào đấy và theo lời chị thì "cháu nó đã có thể lấy vợ".
Nhà chị có nuôi một bác osin. Gọi là bác vì hơn vợ chồng chị cỡ chục tuổi, nghĩa là năm nay bác sắp đụng tới đầu 5 xịch.
Đúng ngày có cơn bão số 3 vừa qua, chị gần như chết đứng khi phát hiện một sự thật động trời. Trong lúc dọn dẹp phòng học của con, chị vô tình đọc đc những dòng nhật ký, trong đó, cậu bé miêu tả chi tiết những lần bác osin dạy làm "chuyện người lớn". Và, sự việc như thế đều đặn diễn ra gần 1 năm nay, nghĩa là khi cậu bé mới tròn 14 tuổi.
Chị chết lặng hồi lâu. Chị ko nghĩ 1ng đàn bà nông thôn chất phác lại có thể là ng đàn bà đầu tiên của con chị. Mà phàm ng đàn bà đầu tiên, thường các cậu bé rất khó quên, nếu ko muốn nói nó ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự hình thành và phát triển tâm sinh lý cũng như nhân cách cậu bé.
Vợ chồng chị âm thần bàn nhau cách đẩy bác giúp việc về quê, cũng như ko tra hỏi gì bác về con trai chị. Coi như ko biết gì hết. Khỏi phải nói, con chị đã ngẩn ngơ như thế nào...
Mình nghe còn chết lặng, bảo với chị hãy cố gắng để ý, trò chuyện với con hơn, động viên cháu đi chơi môn thể thao để giải phóng năng lượng. Tất nhiên, đó chỉ là lý thuyết. Mình ko chắc cậu bé ấy có nhanh quên đc "ng đàn bà đầu tiên".
Đừng để tất cả trở thành quá muộn :)
. Kin ngố: mị lùn, cần canxi để phát triển chiều cao :khocnhe: xin đừng hắt hủi mị :khocnhe:
Bùm Chíu
07-09-2016, 08:47 PM
Đêm qua bạn nhắn tin, bảo đang móc giày cho con mình. Mình hỏi nó màu gì, nó bảo màu nâu. Mình là đứa hay bông đùa, trêu nó bảo màu nâu mày cho cháu màu đi ah, con tao nhất định phải màu hường, màu hường mới chệu. Ai dè nó rep lại "uh để mai tao đi mua màu hồng cho". Xong cái nãy nó send cho cuộn len màu hường, tôi có con bạn dễ bắt nạt vậy sao :khocnhe:
Gần đây đặc biệt thèm cafe, cafe fin ý chứ ko phải loại hòa tan. Nhưng nghĩ ko tốt, nên thôi.
Bùm Chíu
08-09-2016, 10:03 PM
Đừng quá tốt bụng, đừng quá lương thiện, đừng quá thông minh.
Không phải những điều đó là sai, mà cái gì "quá" cũng sẽ gây cho bạn thêm nhiều phiền não.
Bùm Chíu
09-09-2016, 08:49 AM
Sếp hỏi mình có 3 suất đi học thạc sỹ, có muốn đi ko sếp sẽ để lại năm sau cho mình đi. Mình cười, lắc lắc ra cái vẻ luơng thiện bác ái trong khi chỉ muốn khóc "thôi nhường cho các bạn trẻ sếp ạ". Đây ko phải là nhường, mà là cơ hội. Nếu mất đi cơ hội, phải 3,4 năm nữa mới có dịp đi học tiếp. Mình tự nhủ, ko sao, ko sao, mình còn trẻ và còn phấn đấu đc.
Đúng, mình chả có gì ngoài tuổi trẻ - ý là mình chưa già quá cũng ko hẳn là trẻ quá. Ở cái ngưỡng bình bình này, có thể mặc 1 cái váy body tôn 3 vòng ngon mắt nóng bỏng nhưng có lúc lại bỏ xoa thay vào đó là váy xòe công chúa điệu đà mà chả ai dám chê "con này lố". Ở cái ngưỡng này, sự ngông cuồng mất đi 1 nửa, chín chắn hơn 1 tý, suy nghĩ xa hơn và ko dễ buông bỏ. Ở cái ngưỡng này, sự tự tin có thừa, hăng say có thừa nhưng nhiệt tình mất gần đi quá nửa....
Hazz, ko sao, ko sao, mình còn nhiều cơ hội. Tất cả vì con yêu :hun:
Bùm Chíu
10-09-2016, 07:52 AM
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14100289_1183606975030624_9314425034933453_n.jpg?o h=198647b26842fdea8b10f57c9e9e0e6f&oe=5838B3B7
Hôm nay thấy hơi nhức đầu, nhắn tin cho thằng bạn thân hỏi đểu một câu "Ê có việc gì nhàn nhã mà kiếm được nhiều tiền không mày? Chứ có con nó cứ bảo tao nghèo tao buồn quá mày ơi". Và đây là cách nó đề xuất.
Tất nhiên mình sẽ không làm theo cách này được, nhưng ngẫm đi ngẫm lại thấy nó nói cũng có lý :so_funny:
Bùm Chíu
11-09-2016, 10:53 AM
Trong 1 tuần ngắn ngủi mà phải chứng kiến 2 cuộc chia tay, nói một cách khách quan thì lỗi lầm đều xuất phát từ các đấng nam nhân. Mình chưa làm đàn ông bao giờ nhưng mình nghĩ làm đàn ông tốt chắc cũng không khó lắm, sao số đông lại chọn làm đàn ông tồi? Để bây giờ bước chân ra đường, thấy quân số của đàn ông tồi còn đông đảo hơn cả Pokemon.
Nhân tiện mình hỏi luôn thằng bạn thân: "Ê bao giờ thì mày yêu người khác vậy?"
Nó nói: "Khi nào em thành đàn ông"
Mình: "Vậy là mày đâu có yêu tao, nếu mày yêu tao thật lòng thì cho dù tao có biến thành đàn ông mày cũng phải cam tâm tình nguyện làm đàn bà!"
Nó chốt: "Dù anh làm đàn bà thì anh sẽ chọn yêu Brad Pitt chứ không đến lượt em!"
Ok fine!!!! :so_funny: :so_funny:
Cuộc tình dù đúng hay sại thì mai là thứ 2 và phải dậy sớm đi làm :khocnhe:
Bùm Chíu
13-09-2016, 01:56 AM
Công cuộc chuẩn bị cho "đêm hội trăng rằm" mắc mệt ghê :khocnhe: ngay lúc này cần tìm giường gấp để ngủ, thời tiết này sao phải làm, nó ru ngủ thế này kia mà :khocnhe:
Bùm Chíu
13-09-2016, 07:28 AM
Bụng to vì ăn no ko thể đi quay chuơng trình trung thu, 2 vợ chồng đưa nhau đi hóng hớt. Chồng lượn 1 vòng, phán câu "đông có đông mà ko có gì vui" xong rồi lượn 10 phút đưa mị về =,= bảo về nằm nghỉ đi mấy hnay thấy mị mệt, làm mẹ rồi cứ ham vui. Ok thôi các bợn đừng lấy chồng nhé, lấy chồng làm mẹ rồi là ko đc đi đâu chỉ nằm nhà ăn như con lợn và ngủ cũng như con heo luôn thuôi =,= hờn cả giời xanh, giờ về nhà ăn cho bõ hựn =,=
Bùm Chíu
13-09-2016, 09:16 AM
Ngồi buồn mà trách ông xanh,
Khi vui muốn khóc, buồn tênh lại cười.
Kiếp sau xin chớ làm người,
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo.
Giữa trời, vách đá cheo leo
Ai mà chịu rét thời trèo với thông
(Nguyễn Công Trứ)
Bùm Chíu
15-09-2016, 04:09 AM
Dzề nhà ăn trung thu :dance:
Bùm Chíu
16-09-2016, 11:01 PM
Cái con tự kỉ ám thị tâm thẦn phân liệt kia đ' biết bao giờ nó mới hết ám mình đây >.< đm đm đm già mà nhây vcl ra, tưởng yên bình đc mấy ngày mà nó về phát lại lên cơn rồi >.< khoe khoang cái lìn, bóc mie mày phốt cho bây giờ. Nhà đã đ' ra gì lại cứ thích dạy đơig nguơig khác, vcl
Bùm Chíu
17-09-2016, 06:11 PM
Đc ngày nghỉ, có nên nấu chè bưởi ko =,=
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.