Pé Cùi Pắp
18-08-2016, 08:13 PM
CHỨC VỤ:
Giáo viên chủ nhiệm là Hoàng đế.
Giáo viên bộ môn là Phi tần.
Tổ trưởng là Võ tướng.
Môn học là quan Văn.
Học sinh giỏi là Thái tử.
Nhưng mình nghĩ mãi không ra lớp trưởng là cái gì nữa. Lớp trưởng nhất định phải là một người vừa có thể tiếp xúc với Hoàng đế, với Phi tần, với quan Văn, Võ tướng & Thái tử.
Cuối cùng mình đưa ra được kết luận:
Lớp trưởng là Thái Giám.:hahaha::hahaha::hahaha:
TÌNH HUỐNG TRONG LỚP HỌC BỰA :)))
1. Chân ngắn, mỗi lần thầy cô vào lớp, đứng lên chào là lại nghe vang vọng câu nói "Ê, đứng lên đi mày, giáo viên vào lớp rồi kìa". Rõ ràng là người ta đã đứng lên rồi mà :<
2. Chỉ nhớ năm ngoái lớp 10 cô chủ nhiệm bảo "Mấy đứa lên lớp 10 rồi, mọi cuộc thi lớn nhỏ hãy tự bàn rồi làm lấy cho quen. Năm nay không được giải thì rút kinh nghiệm cho những năm sau. Cô chỉ giúp mấy đứa đánh giá thôi chứ không giúp gì đâu." :"))). Cuối cùng thì mỗi đứa đều có việc làm, đợt trại năm ngoái hình như cột cờ lớp không bằng mấy lớp kia, nhưng vẫn tự hào chút về việc tự làm, tự tạo kỉ niệm với nhau như thế =)))
3. Nhớ ngày đi học đầu tiên môn Điện dân dụng, cứ ngỡ thầy là học sinh, kéo thầy vào chỗ ngồi của mình, cả đám bắt tay bắt chân đánh thầy ngon lành, nói chuyện thầy chuyển trường vào đây. Rồi trống vào lớp, cả đám tự hỏi sao giáo viên chưa tới, mãi sau anh chàng vừa nói chuyện đi lên, chào hỏi cả lớp, giới thiệu là giáo viên, trời ạ! Lúc đó mình gục đầu xuống nín thở luôn, từ đó về sau bị thầy gọi bằng "tiểu quái".
4. Không phải mỗi thầy cô mà hầu như cả trường vì sáng hôm nay ai cũng mặc đồng phục và chỉ có một mình tôi mặc áo dài lẻ loi giữa sân trường. Lúc đó bản thân cứ như thành tâm điểm =)))))
5. Nhớ hồi cấp 3, thầy Toán chủ nhiệm đùa câu gì đó làm m giận. Tiết đầu buổi chiều, giờ học ôn, m cố tình đi trễ lại còn không vào lớp, ngồi ghế đá đối diện cửa lớp lấy truyện ra đọc tỉnh queo. Thầy trong lớp nhìn sang lắc đầu! ^^
6. Thầy nói : "Các em không được để móng tay dài. Tôi chỉ cho phép các em để ngón út. Để các em có thể móc lỗ rốn hoặc mũi hay là lỗ gì đó. Tôi chỉ nói thực tế."
7. Thánh đi học trễ, thầy giám thị vừa ghi tên vừa lầm bầm thế là mình phán cho một câu: "thầy ơi, thầy cứ ghi tên em đi trễ hết nguyên tuần này luôn đi ạ, cho đỡ mệt" =)))
8. Đi học con mình ghét nó ngồi chễm chệ ngay trước mặt mình. Và e không biết phải dùng icon gì để diễn tả trạng thái nữa #@%$%#&$%
9. "Còn mấy phút nữa hết giờ?"
10. Có lần, thầy chủ nhiệm bước lên bảng bị hụt chân. Đứa nào cũng cười, có mỗi mình cười to nhất " á há há há ", thế là bị cho đi lau bảng cả tuần ="))))))
11. Đầu năm lớp 10 đi nhận lớp, suýt ngất vì sốc khi thấy thằng "kẻ thù ôn dịch" năm cấp 2 lại học cùng lớp. Cảm giác thật khó tả. Tại sao tại sao giữa bao nhiêu lớp m lại học lớp t, mới đầu năm thôi mà cả thế giới của t như sập xuống vì có mặt m. Nhưng rồi... Chả biết từ lúc nào cta đã đồng hành cùng nhau, trở nên thân thiết như vậy.
12. Giờ ra chơi là cả lớp tắt đèn, che màn xem phim trên máy chiếu, đến khi thầy cô lên lớp thì cúp cầu dao, bật đèn, kéo màn ngồi nghiêm chỉnh như chưa có gì xảy ra =)))
Giáo viên chủ nhiệm là Hoàng đế.
Giáo viên bộ môn là Phi tần.
Tổ trưởng là Võ tướng.
Môn học là quan Văn.
Học sinh giỏi là Thái tử.
Nhưng mình nghĩ mãi không ra lớp trưởng là cái gì nữa. Lớp trưởng nhất định phải là một người vừa có thể tiếp xúc với Hoàng đế, với Phi tần, với quan Văn, Võ tướng & Thái tử.
Cuối cùng mình đưa ra được kết luận:
Lớp trưởng là Thái Giám.:hahaha::hahaha::hahaha:
TÌNH HUỐNG TRONG LỚP HỌC BỰA :)))
1. Chân ngắn, mỗi lần thầy cô vào lớp, đứng lên chào là lại nghe vang vọng câu nói "Ê, đứng lên đi mày, giáo viên vào lớp rồi kìa". Rõ ràng là người ta đã đứng lên rồi mà :<
2. Chỉ nhớ năm ngoái lớp 10 cô chủ nhiệm bảo "Mấy đứa lên lớp 10 rồi, mọi cuộc thi lớn nhỏ hãy tự bàn rồi làm lấy cho quen. Năm nay không được giải thì rút kinh nghiệm cho những năm sau. Cô chỉ giúp mấy đứa đánh giá thôi chứ không giúp gì đâu." :"))). Cuối cùng thì mỗi đứa đều có việc làm, đợt trại năm ngoái hình như cột cờ lớp không bằng mấy lớp kia, nhưng vẫn tự hào chút về việc tự làm, tự tạo kỉ niệm với nhau như thế =)))
3. Nhớ ngày đi học đầu tiên môn Điện dân dụng, cứ ngỡ thầy là học sinh, kéo thầy vào chỗ ngồi của mình, cả đám bắt tay bắt chân đánh thầy ngon lành, nói chuyện thầy chuyển trường vào đây. Rồi trống vào lớp, cả đám tự hỏi sao giáo viên chưa tới, mãi sau anh chàng vừa nói chuyện đi lên, chào hỏi cả lớp, giới thiệu là giáo viên, trời ạ! Lúc đó mình gục đầu xuống nín thở luôn, từ đó về sau bị thầy gọi bằng "tiểu quái".
4. Không phải mỗi thầy cô mà hầu như cả trường vì sáng hôm nay ai cũng mặc đồng phục và chỉ có một mình tôi mặc áo dài lẻ loi giữa sân trường. Lúc đó bản thân cứ như thành tâm điểm =)))))
5. Nhớ hồi cấp 3, thầy Toán chủ nhiệm đùa câu gì đó làm m giận. Tiết đầu buổi chiều, giờ học ôn, m cố tình đi trễ lại còn không vào lớp, ngồi ghế đá đối diện cửa lớp lấy truyện ra đọc tỉnh queo. Thầy trong lớp nhìn sang lắc đầu! ^^
6. Thầy nói : "Các em không được để móng tay dài. Tôi chỉ cho phép các em để ngón út. Để các em có thể móc lỗ rốn hoặc mũi hay là lỗ gì đó. Tôi chỉ nói thực tế."
7. Thánh đi học trễ, thầy giám thị vừa ghi tên vừa lầm bầm thế là mình phán cho một câu: "thầy ơi, thầy cứ ghi tên em đi trễ hết nguyên tuần này luôn đi ạ, cho đỡ mệt" =)))
8. Đi học con mình ghét nó ngồi chễm chệ ngay trước mặt mình. Và e không biết phải dùng icon gì để diễn tả trạng thái nữa #@%$%#&$%
9. "Còn mấy phút nữa hết giờ?"
10. Có lần, thầy chủ nhiệm bước lên bảng bị hụt chân. Đứa nào cũng cười, có mỗi mình cười to nhất " á há há há ", thế là bị cho đi lau bảng cả tuần ="))))))
11. Đầu năm lớp 10 đi nhận lớp, suýt ngất vì sốc khi thấy thằng "kẻ thù ôn dịch" năm cấp 2 lại học cùng lớp. Cảm giác thật khó tả. Tại sao tại sao giữa bao nhiêu lớp m lại học lớp t, mới đầu năm thôi mà cả thế giới của t như sập xuống vì có mặt m. Nhưng rồi... Chả biết từ lúc nào cta đã đồng hành cùng nhau, trở nên thân thiết như vậy.
12. Giờ ra chơi là cả lớp tắt đèn, che màn xem phim trên máy chiếu, đến khi thầy cô lên lớp thì cúp cầu dao, bật đèn, kéo màn ngồi nghiêm chỉnh như chưa có gì xảy ra =)))