tiểu quỉ
19-09-2005, 02:43 AM
Khi giấc ngủ bên thềm
Đêm tình yêu lại đến
Em biết mình không mơ
Em biết đời không thật
Anh là con số không
Anh là cả bầu trời
Em là hòn sỏi lặng
Ngắm cuộc đời rong chơi
Đêm bình yên giấc ngủ
Có một người nằm không
Có một người thao thức
Mà tình yêu mênh mông
Đêm của em là anh
Sao mặt trời thức trắng?
<Lê Thanh My>
Đêm tình yêu lại đến
Em biết mình không mơ
Em biết đời không thật
Anh là con số không
Anh là cả bầu trời
Em là hòn sỏi lặng
Ngắm cuộc đời rong chơi
Đêm bình yên giấc ngủ
Có một người nằm không
Có một người thao thức
Mà tình yêu mênh mông
Đêm của em là anh
Sao mặt trời thức trắng?
<Lê Thanh My>