PDA

Xem đầy đủ chức năng : bà con ơi trả lời dùm tôi



cogaibuongbinh87
18-09-2005, 10:41 PM
cho tôi hỏi ở trên đời
có bao nhiêu chàng trai?
có bao nhiêu cô gái ?
mà sao nhũng đôi trai gái
thường thấm thía quá nhiều nối đau
có biết bao những nỗi âu sầu ?
mà mãi mãi lòng người ko hóa giải
chàng trai có biết rằng cô gái ?
đã quá nhiều chữ hận vì yêu
sao con trai cứ mãi chữ kiêu ?
để con gái mang quá nhiếu cay đắng
khi mặt trời mang bao ánh nắng
để sưởi ấm cả trên thế gian
đường đời kia bao vất vả gian lan
sao con trai ko chung bước cùng gánh vác?
để những nỗi buồn xưa giờ chỉ là man mác
cho những vui buồn cay đắng của tình yêu

king_rồm
19-09-2005, 09:14 PM
khi nào em đếm hết sao trên trời thì em sẽ biết dc có bao nhiêu chàng trai ,cô gái và bao nhiêu nổi âu sầu

vì sao em hận có biết ko vì em chưa thật sự gặp người yêu mình thât lòng đó em
chuc em sẽ găp dc người cùng chia sẽ vơi em nha

kimnamcong
20-09-2005, 03:09 AM
Trên đời này
Có bao nhiêu women
Thì có bấy nhiêu men
và cũng từng đó nỗi buồn
khi yêu thì women đã cho men tất cả
vậy là họ buồn
còn men ko cho ho cái gì
vì thế women thiệt thòi hơn men trong tất cả các cuộc tình

xomnhangheo
20-09-2005, 05:35 AM
trên bầu trời có bao nhiêu vị tinh tù
là có bao cuộc tình cay dắng
cũng như bao dôi lứa yêu nhau
cùng dau khổ vì cuộc tình tan vỡ
dừng vội trách vì là phái yếu
dừng thở than vì bị phụ tình
thân tui dây cũng là trang nam tử
cũng dau sầu vì lỡ mộng tương tư
nên cuộc dời này dâu có gì là tuyệt dối
làm nam nữ thì cũng như nhau
chắc có lẽ tại mình không biết giữ
cuộc tình mà mình gổi trọn con tim
dừng than trách hãy coi là dịnh mệnh
sống trên dời này mãi lẽ loi mà thôi
sao không sống như là tình bạn
cứ vui dùa nào có khổ dau
hãy vô tư như ngày còn thơ bé
rồi cuộc dồi sẽ không vướng khổ dau
như mình dây như thế là dủ
một cuộc tình mang bao nỗi thương tâm
và dau dớn dến muôn dời không nào nguôi


mệnh

phonglantim
20-09-2005, 06:21 AM
cho tôi hỏi ở trên đời
có bao nhiêu chàng trai?
có bao nhiêu cô gái ?
mà sao nhũng đôi trai gái
thường thấm thía quá nhiều nối đau
có biết bao những nỗi âu sầu ?
mà mãi mãi lòng người ko hóa giải
chàng trai có biết rằng cô gái ?
đã quá nhiều chữ hận vì yêu
sao con trai cứ mãi chữ kiêu ?
để con gái mang quá nhiếu cay đắng
khi mặt trời mang bao ánh nắng
để sưởi ấm cả trên thế gian
đường đời kia bao vất vả gian lan
sao con trai ko chung bước cùng gánh vác?
để những nỗi buồn xưa giờ chỉ là man mác
cho những vui buồn cay đắng của tình yêu
Khi nào thượng đế giáng trần
Thì ta mới biết gái_trai bao phần
Khi nào yêu_ghét bất phân
Lúc đó ta hiểu hận là cái chi
Khi nào người ấy ra đi
THì ta sẽ biết ...tình thì đắng cay
Khi nào chìm đắm cơn say
Ta sẽ chẳng thấy tình đầy gian lao
Khi nào đếm hết vì sao
THì ta mới biét thế nào là yêu

celine_boy1080
20-09-2005, 06:49 AM
Tôi tìm em, em tìm ai?
Để khi đêm xuống tiếng thở dài hòa chung
Gần nhau mà chẳng bạn cùng
Để khi thức dậy lại cùng tìm nhau....
--------------------------------------------
Ở đời này không ai muốn mình cô đơn cả. Con gái ơi ! Hãy nhìn lại phía sau ! ...Tôi vẫn luôn ở ngay sau lưng em mà....

phonglantim
20-09-2005, 10:50 PM
ANh tìm tôi?Sao đợi hoài có thấy
Phải rồi!Anh lẳng lặng mà thôi
Phận nữ nhi...em đâu có dam nói
Dù chỉ một lời...yêu anh mãi mà thôi

hoang hon mau tim
21-09-2005, 02:42 AM
là anh anh đó anh ơi
tình tôi chung thủy chỉ trao một người
anh hiền hòa làm tôi đau khổ
chờ tiếng yêu sao quá xa vời

phonglantim
22-09-2005, 10:43 PM
Tiếng yêu có dễ nói đâu
Nói ra e sợ chỉ thêm âu sầu
Người ta có hiểu mình đâu
Nói ra thêm khổ ..thêm sầu mà thôi

Người Điên Yêu Thơ
23-09-2005, 09:54 PM
Trên trần gian có một người con gái
Và trần gian có một gã con trai
Hai người yêu,giận và ghét suốt ngày
Không nhìn mặt cả hai đều đau khổ
Bởi vì giận nên không thèm trò chuyện
Thế cho nên mới thấy khổ trong lòng
Đâu còn ai khác nữa để nhớ mong
Và cũng chẳng còn ai chia buồn hết
Thượng Đế mới tạo ra thêm một cặp
Để hai bên có kẻ để chia buồn
Bởi vậy nên đừng để lệ ơi tuôn
Mà hãy lắng lòng đi tìm cái mới
:hun: :hun: :blow: :come: :flower: :icon_cung

hoang hon mau tim
23-09-2005, 10:22 PM
có không anh một nửa khác
tình yêu mà sao dễ đổi thay
dù nhủ lòng không nên khóc
vì người ta đâu có thương
nhưng trời biết rằng em không thể
yêu một ai trừ người , anh ơi
em mong lắm tim mình băng giá
không yêu ai sẽ chẳng khổ đau
mà sao tim khờ chẳng theo nẻo
vẫn yêu ,mãi yêu ,làm em không hiểu

cogaibuongbinh87
24-09-2005, 04:11 PM
Tiếng yêu có dễ nói đâu
Nói ra e sợ chỉ thêm âu sầu
Người ta có hiểu mình đâu
Nói ra thêm khổ ..thêm sầu mà thôi
tiếng yêu dẫu ko dễ nói
nhưng nếu ko nói thì người đâu hiểu mình
ngồi mãi ôm một bóng hình
để nỗi lòng ko ai sớt chia

phonglantim
25-09-2005, 01:16 AM
Muốn nói nhưng lại e rằng
Người ta chẳng nhớ,chẳng màng đến ta
Thời gian giờ đã đi qua
Chỉ còn 2 đứa..còn ta và nàng

phiendareuphong
25-09-2005, 05:43 PM
Trăng buồn lơ lững trên sườn núi,
Sáo vọng, đàn rung, khúc biệt ly
Chia tay ngậm ngùi lòng vương vấn
Nhạc buồn theo điệu vọng thiên sơn.
Gió thổi đu đưa cành lá biếc
Người buồn rủ rượi ngóng trông ai
Tình lỡ ... mong chi tia nắng sớm
Thắp sáng linh hồn một kẻ si...!

cogaibuongbinh87
25-09-2005, 10:36 PM
cuộc tình kia dù có buồn đến mấy
như người kia trong men rượu say
dẫu men kia ít ai biết cay
để kẻ si tình mãi ôm bóng hình
ôi gã si sao mãi si tình
si tình qua thài trở thành người điên

phonglantim
25-09-2005, 10:46 PM
Buồn tình tìm đến sơn say
NHưng buồn chẳng hết lòng này buồn thêm
TRời ơi!Làm sao để quên
Bóng hình người đó trong tim của mình?

hoang hon mau tim
25-09-2005, 11:26 PM
TRONG cuộc đời dẫu nhều đắng cay
CUỘC tình đau đớn tìm này nát tan
TÌNH yêu là cái thứ chi
DẪU yêu chân thật vẫn bị dối lừa
BUỒN đời lắm sự điêu ngoa
TA đây cố bước qua cho đoạn ngày
VẪN thế ngửa mặt với đời
NGÔN nghên là tính để đời nhớ ta

ngaobinh_qn
25-09-2005, 11:32 PM
là anh anh đó anh ơi
tình tôi chung thủy chỉ trao một người
anh hiền hòa làm tôi đau khổ
c hờ tiếng yêu sao quá xa vời



em em ơi em nào có biết
tôi chỉ cười những lúc em vui
và tiếng yêu tôi đành giấu kín
sợ đường về chỉ có ve kêu
Bạn type dấu vào nghen bạn

cogaibuongbinh87
01-10-2005, 09:18 PM
TRONG cuộc đời dẫu nhều đắng cay
CUỘC tình đau đớn tìm này nát tan
TÌNH yêu là cái thứ chi
DẪU yêu chân thật vẫn bị dối lừa
BUỒN đời lắm sự điêu ngoa
TA đây cố bước qua cho đoạn ngày
VẪN thế ngửa mặt với đời
NGÔN nghên là tính để đời nhớ ta


vẫn biềt yêu kia là đau khổ
sao quá nhiều đau khổ vì yêu
tình yêu kia sao có quá nhiều
cay đắng ,và chát đắng

xomnhangheo
02-10-2005, 01:44 AM
trên cuộc dời có bao nhiêu niềm dau
là bao nhiêu nỗi khổ trong tôi
có ai hiểu dược lòng người cô lẻ
mãi lẻ loi trên suốt cuộc dời
nhưng âu do số phận
dừng nản lòng mà hãy bước di
rồi một ngày sẽ có người cùng cảnh ngộ
hiểu dược mình và cùng bước di
như mình dây một thân cô lẻ
nhưng vẫn vui cười với cuôc dời bể dâu

cogaibuongbinh87
03-10-2005, 04:09 PM
hãy vui lên với cuộc sống
rồi chúng ta sẽ tìm thấy hạnh phúc mà thôi

Shin_Kn
03-10-2005, 04:50 PM
kẻ cô đơn một mình lặng bước
nhìn người ta sao thấy trống trơn
trái tim đã một lần đau khổ
tình yêu ơi, tôi sợ lắm rồi

cogaibuongbinh87
03-10-2005, 09:14 PM
kẻ cô đơn một mình lặng bước
nhìn người ta sao thấy trống trơn
trái tim đã một lần đau khổ
tình yêu ơi, tôi sợ lắm rồi

làm sao sợ khổ vì yêu
làm sao ta để mình ta một mình
làm sao xa vắng mối tình
làm sao ta để người đau lòng vì ta

hoa thủy tiên
07-10-2005, 09:11 PM
ôm mãi liềm đau trong trái tim

cogaibuongbinh87
17-10-2005, 09:25 PM
nỗi niềm ấy có ai thấu tìm
để mãi xa 1 thời là quá khứ

rong xanh 676
04-04-2006, 11:43 PM
tiếc thay bài mới viết xong
đã tan biến hết nỗi lòng xót thêm

tomato_t
04-04-2006, 11:59 PM
Cần đêm trắng để chút vơi lòng đầy
Cần thêm nắng để em nhìn vừa bóng tối
Cần thêm anh hỏi han cho giấc trưa em yên lành
Cần thêm những lần hẹn như cuối cùng ..........

rong xanh 676
05-04-2006, 12:00 AM
chiều nay em đã hẹn anh
nhưng anh đến gặp không thành buồn thêm

khỉ khờ
05-04-2006, 09:41 AM
Khi nào thượng đế giáng trần
Thì ta mới biết gái_trai bao phần
Khi nào yêu_ghét bất phân
Lúc đó ta hiểu hận là cái chi
Khi nào người ấy ra đi
THì ta sẽ biết ...tình thì đắng cay
Khi nào chìm đắm cơn say
Ta sẽ chẳng thấy tình đầy gian lao
Khi nào đếm hết vì sao
THì ta mới biét thế nào là yêu
thựong đế giáng trần là nam haynữ
Và đếm sao hêt cả nữ và nam
Mỉnh thì biết cả hai chưa đủ
Vì thế giới đâu chỉ nữ với nam

Yêu và ghét vốn dĩ bất phân
Nhưng vẫn chưa hiểu hận là cái chi
Và rồi em đã ra đi
Chỉ anh câm nín biệt ly lệ tràn
rượu vào vì chỉ tình tan
khi đó mới ngộ hai từ gian lao
Anh thì chẳng đếm hết sao
Em vẫn cho biết thế nao` la` yêu.......

hoanghonkiniem_3000
06-04-2006, 01:36 AM
em đừng có trách tình yêu
bởi tôi cũng đã trải nhiều đắng cay
người yêu để mất khỏi tay
lòng tôi không biết giãi bày cùng ai
đành yêu em -bớt u hoài
coi như tôi trả thù đời -vậy thôi

khỉ khờ
08-04-2006, 09:01 AM
Muốn nói nhưng lại e rằng
Người ta chẳng nhớ,chẳng màng đến ta
Thời gian giờ đã đi qua
Chỉ còn 2 đứa..còn ta và nàng
Còn cả hai rồi cũng vẫn buồn
Vẫn ân hận mình đã nói ra
Vì rằng vẫn phải chia xa
Vẫn mong vẫn nhớ chỉ là thêm đau

phonglantim
08-04-2006, 09:33 AM
thựong đế giáng trần là nam haynữ
Và đếm sao hêt cả nữ và nam
Mỉnh thì biết cả hai chưa đủ
Vì thế giới đâu chỉ nữ với nam

Yêu và ghét vốn dĩ bất phân
Nhưng vẫn chưa hiểu hận là cái chi
Và rồi em đã ra đi
Chỉ anh câm nín biệt ly lệ tràn
rượu vào vì chỉ tình tan
khi đó mới ngộ hai từ gian lao
Anh thì chẳng đếm hết sao
Em vẫn cho biết thế nao` la` yêu.......

đố ai đếm đựoc lá vang?
đố ai biết đựoc lòng chàng nghĩ chi?
Có ai ngăn đựoc người đi?
Chắc ai cũng biết...tình thì xót xa
đố ai năng đựoc lệ nhoà
Có ai biết được..lòng ta rất buồn ?

langtukiem87
08-04-2006, 08:12 PM
lòng này cay đắng nào ai hiểu
kiếp đó vô tình có ai hay
yêu chi thêm khổ đời đau đớn
khóc để làm chi cũng vậy rồi

girl_buon88
08-04-2006, 09:02 PM
http://i35.photobucket.com/albums/d165/miyeu/bennhaumaimai.jpg
Con trai đến lớp ăn quà
Con gái đến lớp la cà bia
Con trai hiền thục nết na
Con gái tỏ vẻ ta đây anh hùng
Con trai chỉ việc não nùng
Con gái lập tức có dùng tới khăn
Con trai chỉ việc hơi nhăn
Con gái sẽ hiểu muốn ăn đây mà
Con trai buộc tóc đuôi gà
Con gái đi học toàn là đầu đinh
Con trai trông quá là xinh
Con gái bỗng chợt tình lình vu vơ
Con trai măt vẫn làm ngơ
Con gái vắt óc làm thơ tặng chàng
Con trai cứ việc ăn hàng
Còn nàng tự hiểu các nàng phải khao
Con trai cứ việc làm cao
Con gái khốn khổ làm sao bây giờ:DD: :DD:
Giật mình ô chỉ là mơ
Thở phào chuyện chẳng bao giơ sảy ra
Con gái đến lớp ăn quà
Con trai đến lớp vẫn là đầu đinh
:D): :D): :D): :D):

hao tiensinh
08-04-2006, 09:12 PM
Con gaí toàn nói linh tinh .
Cứ tưởng cái miệng của mình ta thôi
Đâu biết rằng nó phải chia đôi
Những khi tóc ngắn rỗi hơi một mình.

tongnguyenhuy
08-04-2006, 09:44 PM
con trai xấu?ừ thì xấu thật
mà sao con gái vẫn ngất ngây
con gái hư?ừ thì hư đấy
mà sao lãng tử vẫn hao gầy...

daibangden_bk
08-04-2006, 10:11 PM
Sao mà làm thơ hay đến thế Hic. Cảm động quá :)

hao tiensinh
08-04-2006, 10:57 PM
Buồn buồn ngứa ngứa viết đôi câu
Đôi câu cũng đủ bớt chút sầu
Chút sầu nay đã có nơi sầu chút
Sầu chút rồi mà có thấy vui đâu.!


Xin chư vị tiền bối chỉ giáo thêm .Lại mỗ xin lĩnh giáo.

girl_buon88
09-04-2006, 12:26 AM
Con trai con gái trên đời dễ phân biệt
Con gái yêu nhiêu hơn ghét lẽ đương nhiên
Hiền dịu nết na thêm quạy phá
Vẫn đươc yêu thương thân con gái
Con trai lướt qua ma nó thèm

kientapsu
09-04-2006, 12:36 AM
Con gái là thói ăn quà
Con trai ngồi ngó xót xa túi tiền
Con gái thường sống cõi tiên
Con trai nô lệ thường xuyên xó, hầm
Con gái là chúa sơn lâm
Con trai ngơ ngác mang lầm kiếp nai
Con gái là chúa thở dài
Cơn trai nóng ruột,(thở)gấp hai ba lần..
Chúc mọi người nam nữ già trẻ lớn bé vui vẻ nghe...tui mới tham gia mong bà con nể tình tha thứ...!!

cogaibuongbinh87
10-04-2006, 12:25 AM
con gái là chúa ăn quà
môi hồng chúm chím mới là đáng yêu

hoanghonkiniem_3000
10-04-2006, 02:05 AM
trời sinh con gái làm chi
me chua -khế ngọt thôi thì chén ngay
nhớ ai nhớ cả đêm ngày
ghét ai thấy mặt là quay đi liền

cogaibuongbinh87
10-04-2006, 02:34 AM
trời sinh trai va sinh gái
để cho lên lứa đôi
ai bảo con trai để họ thế
giờ thì như vậy trách được ai

langtukiem87
10-04-2006, 04:05 AM
nào ai trách con gái xưa vẫn thế
con gái thời nay cũng chẳng kém khi xưa
nhưng con gái là phần không thể thiếu
để con trai vẫn phải nhớ với nhung

cogaibuongbinh87
11-04-2006, 01:04 AM
nhớ nhung nhung nhớ làm chi
khi yêu xa mãi để lòng mình nát tan

langtukiem87
11-04-2006, 08:18 AM
xa vẫn nhớ khổ đau càng phải nhớ
ai bảo tôi đã nỡ chót yêu nàng

tongnguyenhuy
11-04-2006, 08:24 AM
trời đất thì có âm dương
có trai có gái có gường để lên

khỉ khờ
14-04-2006, 12:09 AM
đố ai đếm đựoc lá vang?
đố ai biết đựoc lòng chàng nghĩ chi?
Có ai ngăn đựoc người đi?
Chắc ai cũng biết...tình thì xót xa
đố ai năng đựoc lệ nhoà
Có ai biết được..lòng ta rất buồn ?

Lá vàng rơi lá vàng rơi
Một lần lá rụng người ơi nhớ người
Ngồi nhìn cảnh mà nghĩ tới đời
Lòng ta mãi nhớ một thời đã xa
Ta đi người biết tình ta?
Mãi luôn còn đó lệ nhòa chứng minh
Biết nàng ngậm khóc đau tình
Nhưng ta chỉ giám một mình cô đơn
Và rằng chẳng thể làm hơn
Vì ta vẫn mãi mang ơn của nàng.

cogaibuongbinh87
21-04-2006, 01:25 AM
trời đất thì có âm dương
có trai có gái có gường để lên
trời đất thì có âm dương
nhưng giường ko để vấn vương cái gì

kst.ts
21-04-2006, 01:47 AM
là anh anh đó anh ơi
tình tôi chung thủy chỉ trao một người
anh hiền hòa làm tôi đau khổ
chờ tiếng yêu sao quá xa vời
là anh chúa còn là ai
lời yêu anh nói trong tim còn gì
tim em dâu chỉ riêng anh
không nghe sin dừng trách anh phụ tình

cogaibuongbinh87
22-04-2006, 02:38 AM
ko nghe đâu dám trách anh
chỉ trách anh sao ko hỏi long mình
anh có biết đâu những ân tình
mà trái tim em chỉ dành diêng anh

rong xanh 676
25-04-2006, 03:43 AM
nỗi buồn đến lúc trôi đi
để sầu một kẻ dau vì nhớ thương

langtukiem87
25-04-2006, 04:33 AM
trong cuộc đời ai chẳng mang cay đắng
như tôi đây đã vấp ngã 1 lần
yêu người ấy để rồi người đi mất
nhưng mà giờ tôi sẽ cố đứng lên
và tôi sẽ cố quên người xưa cũ
làm lại từ đầu để xóa mảnh tình đau

kst.ts
29-04-2006, 02:22 AM
ko nghe đâu dám trách anh
chỉ trách anh sao ko hỏi long mình
anh có biết đâu những ân tình
mà trái tim em chỉ dành diêng anh
khi hai trái tim cùng hòa một nhịp
cùng sống bằng hơi thở của tình yêu
những ân tình em trao chưa kịp nhận
em dành lại nó trao ai