Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Hoa Dã Quỳ



Ha Luong
26-06-2016, 10:17 PM
VÉ ĐI TUỔI THƠ?

( Đố các bạn có bao nhiêu trò chơi được nhắc ở đây? Đáp đúng có thưởng , hihi )

Tôi muốn mua vé tuổi thơ

Mỗi ngày đi học qua bờ dậu to

Có hàng dâm bụt thơm tho

Có cô bướm đậu líu lo chuyền cành

Có hàng dừa mát xanh xanh

Mỗi ngày qua đó bẻ cành làm chim

Làm trăng non với lưỡi liềm

Đồng hồ, chiếc nhẫn bạch kim đeo vào

Làm diều bay tận trời cao

Làm đồ hàng bán ra vào khách mua

Làm màu mực tím đẹp chưa

Mồng tơi dầm nát mỗi trưa học về

Nhảy dây, sân khấu diễn hề

Phân vai cảnh sát oai ghê chưa kìa

Ti-gôn ta hái đem về

Cô dâu, chú rể hả hê cười đùa

Trời mưa cả đám ùa ùa

Nghịch mưa, tắm mát lại lùa vịt ngay

Vui nhất là trò nhảy dây

Cò cò dụm dụm suốt ngày chán chê

Năm mười chạy trốn lanh ghê

Đố mà tìm được để về bị thay

Suốt ngày giả bán trái cây

Hà hà hít hít quả này thơm ghê

Ăn cơm vừa nấu đã khê

Chan canh giả bộ, cá về đầy măm

U mọi, banh thẻ ầm ầm

Cười đùa tinh nghịch ngày rằm hát ca

Trăng về sáng khắp sân nhà

Trăng hoà bình đó có ta có người

Ba mươi năm vẫn còn tươi

Tuổi thơ đẹp quá điểm mười đáng yêu

Ai bán vé? Vé bao nhiêu?

Tôi về sống lại buổi chiều tuổi thơ...

Ha Luong
27-06-2016, 11:34 PM
NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM

Cây có cội, nước có nguồn
Con nguời sống có tổ tiên giống nòi
Gia đình là chính chiếc nôi
Nơi sinh, dưỡng, dục, để nguời lớn khôn

Ông bà, bố mẹ, nguời thân...
Sống trong hạnh phúc, quây quần bên nhau
Gia đình như một tế bào
Xây lên xã hội đẹp giầu, bền lâu

Gia đình vượng, xã hội giàu
Đất nước mới được dài lâu vững bền
Gia đình hai tiếng thiêng liêng
Là điểm tựa là khởi nguồn tương lai

Ngày gia đình Việt năm nay
Chúc cho hạnh phúc, thái, lai mọi nhà
Tình cảm càng thêm đậm đà
Kinh tế phát triển nhà nhà ấm no...

St

Ha Luong
28-06-2016, 11:23 PM
BÁC SĨ CẦN MẸ HƠN!

Ngày gia đình con nói:
"Con muốn cả nhà vui
Cả ngày chỉ tiếng cười
Không muốn mẹ phải khóc"

Mẹ hiểu nhé cậu nhóc
Ngày hôm qua qua rồi
Nước mắt nhẹ rơi rơi
Cảm ơn con lau hết

Bệnh tật nghiệt ngã thiệt
Con đừng buồn nhiều nhen
Buồn bã chỉ mệt thêm
Thơ hôm qua đẫm ướt

Con cứ bình yên nhé
Mẹ đi rồi sẽ về
Bác sĩ nhớ mẹ ghê
Nên đòi vào gặp mặt

Con cứ thử nhắm mắt
Mẹ bay một cái vèo
Mẹ đã mang con theo
Trong tim rồi ngoan nhé

Vững vàng lên cậu bé
Con là chỗ mẹ vui
Nhìn con mẹ sẽ cười
Dẫu thế nào đi nữa

Ta vẫn còn có Chúa
Mẹ vắng nhà mấy hôm
Bác sĩ cần mẹ hơn
Nên mẹ đi con nhé!

St

Ha Luong
29-06-2016, 06:15 PM
CHÚA BỒNG ẴM TÔI

Cho dù có thế nào

Lên trên đỉnh đồi cao

Hoặc băng qua thung lũng

Lòng tôi bình yên sao

Sự bình yên tôi có

Vượt cảnh ngộ trên đời

Sự ban cho tuyệt vời

Từ nơi Cha Thiên Thượng

Cuộc đời như mây cuốn

Cuồn cuộn sóng phủ vây

Chẳng đốn đổ tôi đây

Đêm ngày Chúa bồng ẵm

Ngài yêu tôi lắm lắm

Nước mắt đựng trong ve

Ngài lau ráo, chở che

Nên tôi bình yên hát

Tâm linh tôi khao khát

Núp trong chốn bình yên

Thung lũng dẫu triền miên

Nào quăng tôi xa Chúa?

Tôi đứng trên lời hứa

"Ta chữa bệnh cho ngươi"

Miệng tôi lại cười tươi

Nên chẳng còn lo sợ

Bạn cũng vui lên chớ!

Thung lũng có chi đâu?

Tình Chúa cao, rộng, sâu

Mặc tình bạn chiêm ngưỡng

Thung lũng như vật chướng

Ta khám phá Chúa bồng

Trong nguy khốn, gai chông

Đôi chân nào trên cát?

Thung lũng gió xào xạt

Con hoảng hốt la to

"Sao Chúa không có lo

Chắc con đây chết mất?"

Ngài ôm tôi thật chặt

Không phải ta bỏ con

Dấu chân bước tròn tròn

Chính dấu chân ta đấy!

Tôi như bừng tỉnh dậy

Sau một giấc chiêm bao

Ôi Chúa thật vậy sao?

Con tưởng mình con bước?

Không, chính ta biết trước

Bồng con chặt trong tay

Dấu chân con thấy đây

Chính ta bồng con bước...

St
290616

Ha Luong
29-06-2016, 10:05 PM
Hôm nay, mình đã được tặng bài thơ cảm động này.
Minh muốn lưu lại để có một ngày trở lại ký ức xưa.

TÌNH CHỊ EM!

Cho trí nhớ đi về trong quá khứ
Chị gặp em trong một nhóm sinh viên
Thời gian đó chúng ta chung nổi niềm
Thanh niên khỏe, tình nguyện viên cho Chúa

Ta cùng hát những bài ca rực lửa
Chúa Thánh Linh đáp đậu hứa tín trung
Bao năm rồi dẫu chẳng còn ở chung
Chị vẫn biết em đang cùng hầu việc

Ngày xua ấy ta đã nguyện tha thiết
Yêu mến Ngài chẳng có thể đổi thay
Bao kỳ trại ta cùng dự miệt mài
Được học hỏi, được lớn lên từng chút

Chị vẫn nhớ trên chuyến tàu hun hút
Hai chị em về dự đám cưới Sâm
Hai áo dài đồng phục có màu xanh
Ta vui vẻ trong ơn lành với bạn

Thời gian đi chẳng bao giờ có hạn
Xa nhau rồi đến tận mấy mươi năm
Giờ lớp xưa bao chim đã rời cành
Vẫn mong mỏi bay vòng quanh bên Chúa

Gởi bài thơ khích lệ em hơn nữa
Dẫu nơi nào vẫn nhớ về ngày xưa
Nơi chúng ta cùng hát trong nắng mưa
Cùng tiến tới đưa nhau về hạnh phúc.

300316

Ha Luong
30-06-2016, 11:40 PM
MẶT TRÁI

Em nhìn thấy bức tranh thêu tuyệt đẹp
Có vầng trăng ở giữa những vì sao
Em bé cười tủm tỉm bên nhành đào
Và chú bướm lao nhao bên khóm trúc

Em reo vui ôi sao đẹp hoa cúc
Mùa thu về lúc nhúc những nụ xinh
Em trầm trồ ai khéo dệt tài tình
Nhìn ngắm mãi lung linh màu tươi thắm

Rồi một hôm em lật mặt trái đậm
Bao nét chì chằng chịt ngó xấu kinh
Em thắc mắc sao mặt trái xấu ình
Đan ngang dọc rối tinh chẳng chi được

Em có biết mỗi cảnh đời ta bước
Để có được mặt phải nét đẹp xinh
Ai cũng phải trải qua mặt trái ghình
Mà lắm lúc thật chính mình không muốn

Trải vất vả, trải ngang nghịch oan uổng
Rồi hình thành bao nét đẹp tuyệt sao
Ai trong đời không trải mặt trái nào
Mà có được một bức tranh tuyệt đẹp?

Có khó khăn, có gập ghình sao chép
Rồi một ngày cái đẹp sẽ hiện ra
Ta vui mừng ôm tác phẩm ngọc ngà
Và thấu hiểu những ngày qua... mặt trái...

St
300616

Ha Luong
01-07-2016, 10:11 PM
Tim lao xao...

Con nhớ trường quá đi
Nhớ cái tủ xanh rì
Nhớ lớp xưa con học
Nhớ xích đu bay đi

Cho con lên trường chơi
Trường cũ nay đẹp rồi
Có cầu trượt xịn nhé
Ôi yêu trường mất thôi

Thấy các bé măng non
Nhớ lại thời bé con
Cùng chơi cùng ăn, học
Trí nhớ chưa xói mòn

Ba năm xa trường cũ
Trở về mình lớn ghê
Tình cô giáo vẫn thế
Yêu thương em tràn trề

Ngồi lặng yên nhìn ngắm
Nhớ chỗ này, chỗ kia
Chắc con nhớ nhiều lắm
Đứng trước cổng thẩn thờ...

Thời gian trôi nhanh quá
Giờ con lớn thật rồi
Mong các cô luôn khỏe
Chăm các búp non thôi

Ai hỏi trường mẫu giáo
Ngày xưa nhớ không nào?
Em trả lời rất nhẹ
Trường trong tim lao xao...

St
010716

Ha Luong
02-07-2016, 03:11 AM
HIỆN TẠI LÀ MÓN QUÀ!

Ngày hôm qua qua rồi
Bao nhiêu điều khép lại
Dầu bạn khôn hay dại
Tất cả đều đã qua

Hôm nay là món quà
Bạn mặc sức tận hưởng
Hãy làm điều mình muốn
Thời gian có chờ chăng?

Hôm nay là quà tặng
Đừng bỏ phí một giây
Thì giờ là rất ngắn
Bạn hãy sống vui vầy

Ngày hôm nay quyết định
Thành quả của ngày mai
Làm việc gì hãy tính
Gặt kết quả lâu dài

Ngày hôm nay sẽ mất
Nhường chỗ cho ngày mai
Bạn chọn việc ý nghĩa
Thì hôm nay còn hoài

Mỗi người một quyết định
Một cách sống khác nhau
Tôi chọn Jesus Christ
Và đặt ở hàng đầu

Cuộc đời tôi hạnh phúc
Chúa ngự mãi trong tâm
Hôm nay là quà tặng
Cuộc đời tôi Chúa chăm

Từ chỗ luôn thiếu thốn
Nay cuộc sống đủ đầy
Tâm linh tôi vui thỏa
Trong tình Chúa từng ngày

Ngày hôm qua để lại
Bước với Chúa hôm nay
Đồng xanh và suối mát
Trong tình Chúa thỏa say...

St
260616

Ha Luong
05-07-2016, 03:13 AM
QUÁ KHỨ ĐÃ QUA!

Thôi em nhé đừng bao giờ ngó lại
Đừng buồn phiền quá khứ đã đi qua
Em cứ kệ, mọi người sẽ gièm pha
Cứ nhìn thẳng phía chân trời mà bước

Ai nên khôn mà không dại đôi chút
Ai tự hào mình không có lúc... ngu
Ai cười người là xấu tính lắm chừ
Chẳng ai sống cho cuộc đời em hết

Có một điều chị mong em nên biết
Không bao giờ về đường cũ nhé em!
Vấp một lần là đủ để lớn lên
Đừng để mãi lênh đênh trong vấp ngã

Quá khứ chỉ là nơi ta khám phá
Bao bài học để tự biết lớn khôn
Chẳng là nơi cho em sống biết không?
Nên hãy sớm đốt tan từ "quá khứ!"

Em có biết ai không vấp kia chứ?
Hiện tại ư? Hay quá khứ, tương lai...
Em có biết phải hy vọng ngày mai
Có thể bước dẫu đường dài gai gốc

Ai thương em người ấy sẽ cùng khóc
Sẽ cùng cười với tất cả buồn, vui
Ai ghét em người nói tới, nói lui
Mặc kệ họ hãy chôn vùi quá khứ

Hãy đứng lên, hãy đứng lên đi chứ!
Vẫn có người thương em biết bao nhiêu
Người ghét em họ nói đủ thứ điều
Người thương em họ phần nhiều khích lệ...

Em hãy cứ bước đi và mặc kệ
Cuộc đời em họ có sống dùm đâu?
Việc gì em vì thế mà ưu sầu
Nên hãy đốt quá khứ mau đi nhé!

Hãy đứng lên và bước đi mạnh mẽ
Bắt đầu từ chỗ ngã rẽ hôm qua
Làm lại đi em đón nhận món quà
Sẽ ban tặng cho lòng ta can đảm.

St
250616

Ha Luong
05-07-2016, 11:53 PM
ĐIỀU GÌ QUÝ NHẤT?

Trong cuộc sống điều gì là quý nhất?
Mẹ hỏi con, đứa trẻ mới lên năm
Con trả lời búp bê đẹp tóc xoăn
Và nôi nhỏ ru bé nằm êm ái

Năm năm sau mẹ đặt câu hỏi lại
Cô bé con mười tuổi trả lời ngay
Bạn bè con là quý nhất đời này
Con xa bạn bao tháng nay nhớ quá

Câu hỏi xưa đưa về cho cô bé
Tuổi mười lăm đôi má đỏ thơ ngây
Con trả lời quý nhất làn da này
Sợ rám nắng sợ bạn, thầy chê xấu

Tuổi hai mươi trả lời hơi hậu đậu
Quý nhất là anh bạn mới vừa quen
Suốt ngày đêm lòng nhẹ tựa mây mềm
Nắm tay bạn đi bên đời ửng nắng

Hai lăm tuổi trả lời nghe già dặn
Quý việc làm đã tìm được tháng qua
Ổn định rồi là tiền của về ta
Công việc tốt, nhiều bạc tiền quý nhất

Ba mươi tuổi thấy gia đình là tất
Chồng với con là quý nhất thế gian
Ba lăm tuổi quý ngôi nhà mới toanh
Vừa xây cất chẳng lo toan chi nữa

Bốn mươi tuổi cũng câu hỏi hôm bữa
Con trả lời quý nhất mẹ kính yêu
Trên thế gian có tất cả mọi điều
Nếu mất mẹ ôi tiêu tan tất thảy

Khi còn nhỏ con suy nghĩ tầm bậy
Đồ chơi đẹp, bạn khác giới quý hơn
Nhà cửa to, công việc mãi trường tồn
Bốn mươi tuổi con thấy mẹ quý nhất

Bạn thân mến đừng để khi lạc mất
Mới nhận ra mẹ quý nhất trên đời
Ai còn mẹ đừng để nước mắt rơi
Kẻo giọt đắng nặng rơi khi mất mẹ.

St
240616

Ha Luong
08-07-2016, 03:00 AM
CON CHIM LẠC MẸ

Nắng quấn quýt bên cành cây, ngọn lá
Hoa hé nụ chào đón ánh bình minh
Con chim sẻ líu lo hót chuyền cành
Biển gợn sóng nhè nhẹ êm trong gió

Vạn vật xoay cùng nhìn về trước ngõ
Bên ô cửa em bé bện tóc xinh
Sáng hôm nay com chim nhỏ rùng mình
Chim lạc mẹ bay rùng rinh chip chíp

Chim non quá mới tập bay nào biết
Lạc mất đàn chim đến trước hiên kêu
Mắt ngác ngơ, thân bé tí nhẹ hều
Ôi thương quá mong tiếng kêu thấu mẹ

Ta ôm chim và vuốt tay nhè nhẹ
Như vỗ về chim đừng hoảng làm chi
Lạc mất rồi chim hãy cứ bay đi
Ở đâu đó chắc thì sẽ gặp được

Chim nghe hiểu hay sao mà nhẹ lướt
Ngoái đầu chào rồi bay vút lên không
Tội chim quá mới bé bỏng long đong
Ở đâu đó ôi mong chim gặp mẹ...

Ngày hôm qua có con chim chẳng bé
Già dặn rồi mà lạc mẹ đớn đau
Chim bảo rằng: "Không sống được nổi đâu".
Lạc mẹ chính là niềm đau khôn tưởng

Giọt nước mắt chim nhẹ nhè buông xuống
Đau thấu lòng đám bạn hữu đến thăm
Già dặn rồi mà nước mắt cứ lăn
Ai lạc mẹ cũng thấy mình bé lắm...

St
240616

Ha Luong
10-07-2016, 11:58 PM
Tâm tình cha mẹ


Con có biết là mẹ lo lắm không?
Ngày mai đây con sẽ đi lấy chồng
Chỉ nghĩ đến thôi là lệ tràn khóe mắt
Con gái mình giờ sẽ thuộc về ai?

Chỉ nghĩ đến thôi là nước mắt ngắn dài
Con về nhà chồng nhà trở nên trống vắng
Bữa cơm trưa không có con sẽ trở nên lạ lẫm
Rồi đến buổi chiều lại ra cửa đứng ngóng con

Giường con ngủ, đàn con chơi cứ thế trống trơn
Mẹ chưa làm quen thì việc xa con trở nên quá khó
Con gái mẹ khi về nhà bên đó
Sẽ nhớ về mâm cơm có nước mắt mẹ cha

Sẽ nhớ về nơi con đã sống hôm qua
Cũng cố gắng gác qua mà làm quen môi trường mới
Mẹ không thể ở cạnh con như mong đợi
Nhưng sẽ dõi theo từng bước con đi

Làm dâu ngoan, làm vợ tốt sẽ chẳng dễ gì
Nhưng mẹ tin con gái mẹ chẳng ngại gì việc khó
Hãy xem nhà mình cùng với nhà bên đó
Giống như nhau con sẽ lấy đó để làm vui

Mẹ của ta cũng giống mẹ của người
Giọt mồ hôi cha cũng thấm tình phụ tử
Con sẽ chưa quen ở nhà chồng nhiều thứ
Nhưng tình yêu sẽ biến đổi mọi thứ nhanh thôi

Nỗi nhớ cha, nỗi thương mẹ con sẽ dần quen...
Con hãy biết thời gian dần trôi rồi sẽ quen tất cả

Hãy yêu chồng con bằng cả trái tim
Nếu xích mích con hãy cố lặng im
Đừng tranh cãi, đừng vội liền to tiếng
Là người vợ phải biết luôn tha thứ
Hãy bỏ qua những lầm lỗi dễ thương
Hãy xem nhau như vừa trồng một luống hường
Luôn trân trọng, cùng nhau mà vun xới

Nếu một khi con đã lỡ phạm lỗi
Đừng ngại ngần nhận phần lỗi của con
Và con ơi hãy nhớ luôn luôn
Trong tình yêu không có chỗ cho sự lừa dối
Tin mọi sự và phải biết cảm thông

Con có biết hôn nhân không phải luôn luôn là màu hồng
Có những gam tối xám, đen hãy dắt nhau qua gian khó
Và con ơi hãy để Ngài bày tỏ
Ngài dắt đưa, Ngài chung lối con đi

Hôn nhân con có Chúa mỗi một khi
Thì hạnh phúc không gì ta ví sánh

Gởi con rể mong con là sức mạnh
Đỡ vợ mình trong những lúc yếu đau
Mong con luôn đặt để Chúa làm đầu
Ngài dẫn dắt và các con hạnh phúc

Lòng người mẹ thương con đúng là không chừng mực
Muốn giữ hoài đứa con gái rượu ở bên
Nhưng không được, mẹ không thể giữ thêm
Trao cho con hạt trân châu đời mẹ

Mong con giữ nhẹ nhàng và tinh tế
Để hạt châu ngày càng sáng đẹp thêm

Cảm ơn con mẹ không nhắn nhủ gì thêm
Vì mẹ tin hai đứa hiểu cả những điều mẹ chưa nói

Ngày mai đây con đi theo tiếng gọi
Nhân hạnh phúc mình để ba mẹ thỏa vui
Ngày mai đây mẹ sẽ nở nụ cười
Thấy hai đứa tay trong tay hạnh phúc.

St
010516

Ha Luong
13-07-2016, 03:18 AM
Con đường đến lớp

Nhớ ngày xưa trên con đường đi học
Cây mồng tơi phủ kín dậu nhà ai
Tuổi học trò màu tím nghịch chẳng phai
Dừng lại hái đem về làm mực viết

Trang giấy trắng mực mồng tơi đẹp tuyệt
Tim tím buồn nhớ mãi tuổi thần tiên
Có cô giáo ví như thể mẹ hiền
Dạy em viết liền tay trang vở mới

Màu mực tím cùng em kết nạp đội
Rồi kết đoàn chăm học nét bút nghiêng
Xa mái trường, xa rời tuổi thần tiên
Vẫn nhớ mãi đường riêng ta đến lớp

Con đường ấy mồng tơi rơi lộp độp
Bước chân ai về trước lớp chiều nay
Lòng bồi hồi và ánh mắt cay cay
Nhớ da diết mồng tơi ngày đến lớp.

St
150616

Ha Luong
13-07-2016, 11:28 PM
HỌC SINH CẤP I
Con có biết

Ở đất nước Châu phi khô cằn, sỏi đá
Các em bé lớn lên vô cùng vất vả
Chúng thiếu ăn, thiếu mặc lấy đâu có đồ chơi?
Con có biết một mình chúng chơi vơi

Khi bố mẹ đi phương xa làm việc
Con có biết chúng phải học cách lớn lên trong rên xiết
Ngã chảy máu chân, quẹt nước mắt đứng lên
Con có biết khi mặt trời vừa mom mem

Chúng đã theo mẹ vào rừng hái củi
Con có biết bạn của con đã sống lầm lũi
Dẹp ước mơ, dẹp tất cả đồ chơi
Dẹp quần áo sang, dẹp cơm nóng, dẹp tất rồi

Chúng chỉ khao khát ước gì mình biết chữ?
Đói khổ, khó khăn nhưng chúng cừ lắm chứ
Không lụi tàn giấc mơ đọc chữ dẫu tuổi tác đi qua
Con có thấy ông cụ vốn đã rất già

Tám mươi tư tuổi vẫn thiết tha đi học
Con có biết ông đã bị châm chọc
Bị khó khăn, gặp chế giễu bao lần
Mua bút chì, kiếm vở cũ rách nhăn

Đổi con dê để kiếm tiền mua đồng phục
Con đã thấy ông vẫn cứ tiếp tục
Đến lớp ba lần bị từ chối vẫn không thôi
Đến cuối cùng lòng hiếu học đã lên ngôi

Ông cụ học với lớp chồi, lớp lá
Ông đã học khi trong tuổi già cả
Khi nhà nước cho miễn phí học thấy không?
Ông đã học, đã viết chữ biết bao lần

Chẳng mấy chốc không ngờ ông đã tiến
Cuối cùng con thấy đó ông là một biểu tượng
Của tình yêu với giáo dục sáng soi
Là hiệu trưởng toàn thế giới con ơi!

Chỉ có chết mới tạm dừng việc học
Con thấy đấy mà dốc tâm, dốc sức
Ráng học hành mới xứng đáng nhé con!
Nhớ ông cụ tám tư tuổi lon ton

Đến lớp học với gậy tròn chung bước
Mong con hãy vững tiến lên phía trước
Học siêng năng vượt qua mọi khó khăn
Giống ông cụ là học sinh cấp một...

St
210616

Ha Luong
14-07-2016, 11:30 PM
GHI CÔNG ƠN THẦY CÔ!

KHÔNG ai phủ nhận công thầy
THẦY thương dạy dỗ những ngày còn thơ
ĐỐ ai đếm được giấc mơ?
MÀY châu, sức đổ từng giờ thầy xây
LÀM nên sự nghiệp trồng cây
NÊN nhắc nhau nhớ phấn bay tóc thầy.

St
160616

- - - Updated - - -

THẦY!

TIÊN đề học để làm người
HỌC học, học mãi chớ lười sẽ hư
LỄ nghĩa khắc cả tâm tư
HẬU duệ ghi nhớ y như thầy truyền
HỌC biết lễ nghĩa đầu tiên
VĂN ôn, võ luyện khắc riêng chữ: THẦY

St 160616

Ha Luong
15-07-2016, 11:30 PM
Bạn

Bạn là người đã chung đường
Bạn đã chung lớp, chung trường thuở xưa
Bạn là cùng tắm dưới mưa
Bạn là điệp khúc vẫn ưa hát rày

Bạn là khi khó giang tay
Bạn là khi khóc dựa ngay vai mềm
Bạn là khuyên giải êm đềm
Bạn là nhường cả chiếc mền rét căm

Bạn là gió mát dưới trăng
Bạn là người đã đưa khăn lau buồn
Bạn là người hiểu luôn luôn
Bạn nghe tâm sự tuôn tuôn nỗi lòng

Bạn là sao sáng trên không
Bạn là nào kể bao công vun trồng
Bạn là đứng với gai chông
Bạn là tất cả sẽ không đổi dời

Bạn là tin tưởng tuyệt vời
Bạn là bênh vực khi đời trắng đen
Bạn là không tiếc lời khen
Bạn là quở trách khi hèn chối quanh

Bạn là đẹp tựa bức tranh
Bạn là câu hát trong lành sớm mai
Bạn là chẳng có chê bai
Bạn là bên cạnh khi ai bỏ mình

Bạn là quý cái tâm tình
Bạn là nhớ mãi bóng hình không quên
Bạn là người khẽ gọi tên
Bạn yêu mến mãi lớn lên chẳng lìa

Bạn là dẫu giữa đêm khuya
Bạn nghe ta gọi xẻ chia nỗi lòng
Bạn là lời lẽ ân cần
Là nơi ta cất châu trân suốt đời.

St
160616

Ha Luong
15-07-2016, 11:52 PM
ƯỚC MỘT LẦN!

Thật hạnh phúc cho những ai có bố
Trên cuộc đời để nũng nịu yêu thương
Thật hạnh phúc cho ai trải dặm trường
Có mắt bố dõi theo từng nẻo bước
Thật hạnh phúc cho những ai có được
Tiếng bố gọi, con hãy chạy lại đây
Bố ôm con và bố nựng cho say
Bố bồng bế, bố nâng ngay lên cổ
Bố tung lên nghe tiếng cười hô hố
Và gục đầu nơi vai bố để yêu
Thật hạnh phúc cho ai thương bố nhiều
Bởi cuộc sống lắm khi chỉ cần thế
Thật hạnh phúc trên cuộc đời dâu bế
Bố cảm thông và lặng lẽ dõi theo
Bố dạy khuyên và bố vững tay chèo
Cho con cái yên tâm khi giông tố
Rồi một ngày theo từng cơn sóng vỗ
Bố đi xa con gọi mãi chẳng thưa
Hạnh phúc với con như còn thiếu chẳng thừa
Bố lặng lẽ chọn con đường tĩnh lặng...
Và với con như bao nhiêu gánh nặng
Chất trên vai khi vắng bố yêu thương
Con ước sao bố còn mãi trên đường
Là bóng lớn, là tình thương, hy vọng...
...
Nhưng hỡi ơi!?
Lắm cảnh đời xem bố là dấu cộng
Khi thiếu tiền mới mong ngóng vài hôm
Lắm cảnh đời xem bố là tiếng đờn
Chỉ khẽ chạm trên đường trơn vấp ngã
Lắm cuộc đời xem bố là nước lã
Ngọt ngạch gì nên chẳng chút quan tâm
Lắm cuộc đời xem bố là...hâm hâm
Nên xua đuổi nên nói năng hỗn láo...
Thật tội nghiệp bố giả như... khờ khạo
Vờ lờ đi với đạo nghĩa... bỏ hoang
Tim nát tan vì cớ những đứa con
Giấu nước mắt lăn tròn trên gò má
Tôi bỗng thấy thương người bố ấy quá!
Phận làm con xin đừng phá tim khô
Phận làm con xin yêu bố từng giờ
Ngày bố mất bạn bơ vơ trăm bước
Ước một lần bạn thấy cha gầy guộc
Ước một lần bạn thuộc lấy ngày sinh
Ước một lần nghe tiếng thở bố mình
Và bạn nói: "Cảm ơn tình của bố!"
Ước một lần bạn nhường đồ ngon bổ
Ước một lần bạn đổ nước mắt ra
Ước một lần bạn đứng trước mặt cha
Và khẽ nói: " Con yêu ba tha thiết"
Có lẽ nào bạn vô tình không biết?
Bao nhiêu người không có bố cạnh bên
Bao nhiêu người vì hoàn cảnh chênh vênh
Họ chỉ ước gọi tên một lần: "Bố!"

Ha Luong
18-07-2016, 06:07 PM
TÌNH CHA!

Cha là người đã xây nhà
Nơi con cư ngụ đi ra, đi vào
Cha là người đổ công lao
Cùng mẹ vun đắp đỉnh cao cuộc đời
Cha đổ từng giọt mồ hôi
Khi làm ngoài nắng, hay hồi mưa tuôn
Cha ít khi nói yêu thương
Nên con đừng tưởng cha thường hay quên
Cha tập con cứng cáp lên
Thả tay con ngã con rên cha kỳ
Xe đạp con đã biết đi
Nhờ những lần thả không thì còn lâu
Cha dạy con chơi đánh cầu
Dạy con đá bóng, dạy câu, dạy cười
Cha hay la mắng khi lười
Bao lần cha đánh nên người lớn khôn
Đôi khi con dỗi, con hờn
Cha chẳng thèm dỗ cha vờn ngó lơ
Bao lần con ngã cha ngơ
Đưa Alcon bảo lau vô, sát trùng
Bao lần con nói lung tung
Cha nghiêm mặt bảo con dừng lại ngay
Bao lần con bệnh cha bày
Lấy chanh, lấy muối ngậm ngay đi dùm
Con nhìn mẹ mắt rưng rưng
Cha sao lạ thế chưa từng nghĩ ra?
Bao lần con bị mẹ la
Ba bảo như thế đã là nhẹ nghen
Ba thì ba đập một phen
Ba chẳng có để con chen ngang lời
Ba là như thế con ơi!
Luôn luôn nghiêm khắc ít lời ngọt êm
Nhờ đó con lớn lên thêm
Cũng tập cứng rắn từng đêm, từng ngày
Bao giờ con lớn hiểu ngay
Cha thương con lắm không bày tỏ thôi
Nghe lời cha dạy con ôi
Nên người hữu dụng mắt môi tươi cười
Nhờ cha con sẽ nên người
Không cha con sẽ thụt lùi chớ sai
Ơn cha núi rộng, biển dài
Đóa hồng mau tặng với bài hát vui
Con hãy làm cha mỉm cười
Bao nhiêu gánh nặng cha người vui mang
Cho con cuộc sống nhẹ nhàng
Mong con xứng đáng bạc vàng của cha.

St
180616

seovip123
19-07-2016, 07:20 AM
up phụ bác

chúc bac bán đắt hàng nhé

Ngược chiều, phóng nhanh, không mũ. Anh pikachu mà nhảy lên xoay một vòng trên không nữa là cú này max đẹp =))

Ha Luong
19-07-2016, 11:30 PM
GIA ĐÌNH

Gia đình hai tiếng thân thương
Nơi ta gắn bó thiên đường trần gian
Nơi ta cười đến giòn tan
Nơi ta ngồi khóc than van ưu sầu

Gia đình dù có đi đâu
Nơi ta thương nhớ nhuộm màu thời gian
Nơi ta mong nhớ tiếng đàn
Ẩu ơ điệp khúc ru ngàn con thơ

Gia đình là chốn mong chờ
Đi xa ta nhớ ngẩn ngơ tháng ngày
Nơi ta lớn rõ từng giây
Lớn khôn bỗng thấy đắm say gia đình

Nơi chôn nhau thuở vừa sinh
Giọng thanh, tiếng ấm quê mình Nha Trang
Gia đình hai tiếng ngân vang
Ru hoài năm tháng miên man... gia đình

Nơi cha, nơi mẹ thắm mình
Anh, chị, em đó tuổi xinh chơi đùa
Có hàng cau nhỏ đu đưa
Gốc trầu, cây trúc lưa thưa nắng về

Gia đình tình nghĩa nghĩa tràn trề
Nơi nuôi ta lớn bộn bề nhớ thương
Dù ta vỗ cánh muôn phương
Gia đình nhỏ bé vấn vương bóng hình

Gia đình hai tiếng chân tình
Đi xa vẫn nhớ biết mình từ đâu
Nơi cha nơi mẹ bạc đầu
Đổi mồ hôi lấy trân châu cho mình

Gia đình ôi mãi đẹp xinh
Biển xanh, cát trắng, lung linh thuyền về
Nhớ con sóng vỗ trưa hè
Kẻo cà tiếng võng gọi về tuổi thơ...

St
140716

Ha Luong
20-07-2016, 10:31 PM
KHI ĐỘC THÂN NÓI...

Sao không lấy chồng?
Để mình phòng không?
Lấy chồng sướng lắm
Em có tiếc không?

Em đây chẳng tiếc
Chồng có là chi?
Giờ rất HAPPY
Có gì mà lỗ

Độc thân rõ khổ
Khi ốm ai chăm?
Khi buồn ai biết?
Ngồi khóc âm thầm

Không đâu anh nhé
Nghe em nói này
Chồng con chi khổ
Một mình ngất ngây

Độc thân thật sướng
Một mình ngủ say
Chẳng lo tiếng ngáy
Đêm nằm loay hoay

Đi đâu chẳng vội
Con đói khóc la
Cứ việc rề rà
Tha hồ ngồi tám

Bữa ăn thanh đạm
Hay nhà hàng sang
Chẳng có ai can
Sợ tiền rỗng túi

Lúc siêng cặm cụi
Lười biếng vứt ngay
Chẳng sợ ai rày
Chẳng lo ai mắng

Độc thân tắm nắng
Ngồi hát nghêu ngao
Ngày mới đẹp sao
Cafe ta uống

Độc thân ưa chuộng
Quần nọ, áo kia
Đổi mốt lia chia
Ta làm ta hưởng

Nếu ai ước muốn
Sống đời độc thân
Đừng có ngại ngần
Có người ủng hộ...

Độc thân vui chớ
Hạnh phúc biết bao
Có ai ganh nào
Cùng nhau vào hội

Độc thân không tội
Không đáng thương đâu
Chồng, con tính sau
Giờ độc thân đã...

Thật vậy em hả?
Tháo hội gia đình
Cho anh nhập mình
Hội độc thân nhá!

Không được đâu á
Về lo gia đình
Hãy sống hết mình
Hội anh, anh nhé!

Độc thân vui, khỏe
Sướng lắm ai ơi!
Mời bạn ghé chơi
Nghe độc thân nói...

St
130716

Hoaibao
20-07-2016, 11:21 PM
Hoan hô đời sống độc thân !

Ha Luong
21-07-2016, 09:04 AM
Hoan hô đời sống độc thân !

Vì được bầu chọn làm chủ tịch hội nên cũng cố vậy thôi.
Bài này mà ông bà già nghe được là chỉ có nước nhét bông gòn vô tai luôn kaka.

Ha Luong
21-07-2016, 06:04 PM
CHỞ…

Chở bao đò đã qua sông
Chở bao ước vọng đong đầy mắt môi
Chở bao lớp lớp thầy ôi!
Chở bao ao ước cho đời em tươi

Chở bao nhiêu giọt mồ hôi
Chở bao khó nhọc dệt đời êm êm
Chở bao ước vọng ngày đêm
Chở bao nhung nhớ bạc thêm tóc thầy

Chở bao đò nhỏ về đây
Chở bao thế hệ dựng xây cuộc đời
Chở bao mơ ước đầy vơi
Chở bao khao khát cho đời đẹp xinh

Chở bao cánh phượng chuyển mình
Chở bao lưu bút ấm tình bạn thân
Chở bao ngày tháng qua sông
Chở bao nỗi nhớ trong lòng trường xưa

Chở bao tiếng gió khẽ đưa
Chở bao ánh nắng của trưa nắng hè
Chở bao tiếng hát con ve
Chở bao tí tách bạn bè hứng mưa

Chở bao sóng gió đẩy đưa
Chở bao khao khát vẫn chưa được về
Chở bao tình cảm tràn trề
Chở bao âu yếm trao về trường xưa…

St
160616

Ha Luong
22-07-2016, 01:07 AM
KHI MỘT CÁNH CỬA KHÉP LẠI!
(Viết tặng em gái, mong em hạnh phúc)

Em có biết khi cánh cửa đóng lại
Không có nghĩa cơ hội mất luôn đâu
Em bi quan và em cứ ưu sầu
Đời đã hết thôi chôn sâu dĩ vãng

Em nghĩ thế là em tự giới hạn
Tự khép lòng trước mọi cửa đến sau
Đóng cửa này sẽ có cửa đến mau
Chỉ là thế mau em đừng khép lại

Một lần vấp là một lần sửa lại
Sửa lại đi em mở cửa lòng ra
Cánh đàn ông còn nhiều lắm cơ mà
Còn người tốt nên mong em đừng khép

Em e ngại tôi hiểu rồi em nép
Sợ đường mòn em lại gánh đau thương
Nhưng hỡi em cửa rộng mở trăm đường
Em đón nhận cho đời thêm tươi mới

Khi em khép là chính em có lỗi
Với chính người yêu em rất thiết tha
Vấp một lần mà từ chối thì là
Không tốt nhé với người yêu em hỡi

Cớ sao mà em cứ mãi chờ đợi
Bóng hình kia giờ đã chẳng thuộc nhau
Em thuộc về cánh cửa có phép màu
Chắc chắn sẽ đưa nhau về hạnh phúc

Tin chị đi đàn ông nhiều lúc nhúc
Trong số này chắc chắn có của em
Mở lòng ra em sẽ thấy yêu thêm
Và hạnh phúc êm đềm khi ngày mới

Mở lòng ra cho người ta vào với
Hãy tự tin vào lối trái tim yêu
Hãy quên đi quá khứ khổ đau nhiều
Và đón nhận một tình yêu chân chính.

St
130716

Ha Luong
25-07-2016, 02:28 AM
YÊU THẦY!

MUỐN thời gian quay lại
SANG thăm trường tuổi thơ
THÌ giờ lao vun vút
BẮC Trung, Nam mong chờ
CẦU thầy cô mạnh khỏe
KIỀU cầu đẹp như mơ...

MUỐN bắc qua sông lớn
CON luôn phải khắc ghi
HAY học là rất quý
CHỮ thầy dạy diệu kỳ
THÌ giờ ôi đi mãi!
YÊU thầy cô ai ơi!
LẤY tình yêu giữ chặt
THẦY cô quý nhất đời.

St
170616

Ha Luong
28-07-2016, 06:30 PM
NHỮNG VẾT ĐINH!

Cùng con đọc sách thực hành Tiếng Việt
Với bài đầu câu chuyện: "Những vết đinh"
Bài con học sao lại như dạy mình
Một cậu bé có tính hay cáu kỉnh

Người bố dạy mỗi lần con xấu tính
Hãy ra vườn và đóng một chiếc đinh
Lên thân cây và con hãy nhắc mình
Sau mỗi lần thân gồng mình gánh chịu

Ngày đầu tiên ba bảy đinh không thiếu
Những hôm sau có vẻ ít dần đi
Rồi đến ngày cậu không đóng đinh gì
Lên thân gỗ của cây, đem khoe bố

Nếu một ngày con không có gay gổ
Nhổ một đinh để thấy tiến bộ lên
Cho đến ngày cây đã sạch hết đinh
Cậu hớn hở khoe cha, con làm tốt

Dẫn con đến bố chỉ rõ mồn một
Từng dấu đinh loang lỗ giữa thân cây
Dẫu nhổ ra vẫn in dấu lại này
Vẫn còn đó trên thân cây loang lỗ

Trong cuộc sống mong con hãy đừng chớ
Làm tổn thương đến bất cứ một ai
Vì dầu con có xin lỗi, sửa sai
Thì cũng đã đau lòng ai lắm lắm

Bài học nhỏ mong con mẹ dầm thắm
Trong tấm lòng giữ nếp sống yêu thương
Đừng làm ai dầu quen, lạ tổn thương
Bởi lời nói, hành vi hay cử chỉ

Bởi tính khí thất thường và ích kỷ
Sự cộc cằn chớ để ngự trong tâm
Những vết đinh sẽ còn mãi tháng năm
Nên con nhớ đừng đóng lên con nhé!

St
290716

Ha Luong
29-07-2016, 03:08 AM
BAY LÊN NÀO CON ƠI!

Ai làm mẹ của đứa con tự kỷ
Sẽ hiểu rằng con đáng được yêu thương
Sẽ hiểu rằng phải khổ đến trăm đường
Bị con cáu, bị cắn, cào rách mặt

Bị giật tóc, bị đánh đập tới tấp
Ném sạch đồ, và quăng, vứt tứ tung
Khóc cùng con khi con nổi cơn khùng
Không kiềm chế, không có thể tự chủ

Làm mẹ là quên thân mình luôn chứ
Chẳng thời gian để tô vẽ phấn son
Chẳng thời gian để ngủ nghỉ giấc tròn
Là sẵn sàng mỗi ngày vài cuộc chiến

Con tự kỷ thấy tình mẹ bất biến
Chạy Bắc Nam để tìm cách cứu con
Chạy ngày đêm nào có than mỏi mòn
Chạy hết sức mà vẫn còn chạy tiếp

Là người mẹ không cho mình ngủ thiếp
Không cho mình gục ngã lấy một giây
Không cho mình từ bỏ dẫu một ngày
Chạy để kéo tuổi thơ về gấp gấp

Chạy để thấy con mình dễ va vấp
Rất khù khờ, như một bắp chồi non
Chạy để thấy con chậm lắm là con
Và kéo hết thế giới ngừng ngay lại

Tuổi thơ ơi đừng bỏ con đi mãi
Con chưa kịp hết dại để lớn khôn
Con chưa kịp biết thế nào giận hờn
Con chưa kịp bước chơn vào thế giới

Bể hơi tai con của tôi quá tội
Biết bao giờ theo chúng bạn kịp đây
Biết bao giờ có thể biết nhảy dây
Biết ca hát, biết xây lâu đài cát

Biết rằng ôi tóc mẹ cha đã bạc
Màu thời gian nhuộm trắng mái đầu xanh
Màu thời gian đã nhuộm nát tan tành
Đành bỏ lại bao ước mơ ấp ủ

Mua cho con, tặng cho con đủ thứ
Để đổi về một tiếng gọi mẹ cha
Để đổi về tiếng cười nói rộn nhà
Để đổi về một tuổi thơ đánh cắp

Con tự kỷ là mẹ luôn ôm ấp
Luôn khát khao dù có chậm đến đâu
Con của mình vẫn là hạt trân châu
Sẽ tỏa sáng, sẽ biết đâu tỏa sáng

Bởi vì thế tình yêu là vô hạn
Là phép mầu mẹ có thể ban cho
Bởi vì thế tình yêu mẹ thật to
Và mẹ đã lắng lo vì con mãi

Tình yêu ơi, đem con tôi trở lại
Bên nét cười, bên tiếng nói tự nhiên
Tình yêu thương là hạnh phúc cho riêng
Không thể cạn nó chảy xuyên ngày tháng

Tình yêu thương là liều thuốc vô hạn
Sẽ chữa lành mọi bệnh tật xảy ra
Tình yêu thương có sức mạnh ngọc ngà
Kéo con bạn bước ra từ bóng tối

Tình yêu thương không bao giờ già cỗi
Luôn song hành trên mọi lối con đi
Tình yêu thương chẳng có thể dịch di
Và hạnh phúc không gì ta tả nổi

Với riêng con mẹ đã tặng bửu bối
Ấy tình yêu của cha mẹ ngày qua
Bảy năm rồi mẹ đã cõng con qua
Trên lưng mẹ biết bao la vết xước

Trên tay mẹ làm sao con đến được
Hàng bao nhiêu vết cắn đã lỗ loang
Trên mắt mẹ làm sao đếm hả con
Bao nhiêu giọt đã lăn tròn xuống má

Trong tim mẹ làm sao con khám phá
Bao vết thương rỉ máu chằn chịt nhau
Ôi tóc mẹ đã rụng hết còn đâu
Bao năm trời con bứt đầu, xé tóc

Bằng tình yêu mẹ nguyện cầu, than khóc
Chúa dũ lòng chính Ngài đỡ con lên
Bây giờ đây hạnh phúc đã êm đềm
Con của mẹ, một chiến binh dũng cảm

Con ơi con lời thơ dù đã cạn
Hãy nhớ rằng tình yêu đáng tôn vinh
Hãy cảm ơn Chúa đã cứu lấy mình
Và cảm ơn về tình yêu cha mẹ

Bảy năm rồi mẹ vẫn còn bước nhé
Bước cùng con đến trọn cả thời gian
Cảm ơn Ngoại đã giúp mẹ vững an
Cảm ơn bố gánh trăm ngàn gian khó

Cảm ơn Nội đã góp phần trong đó
Cùng Bác con đã bỏ sức, bỏ con
Gia đình mình đã chung sức lo toan
Bao bạn hữu đã cưu mang, khích lệ

Nên hôm nay con mới được như thế
Viết thơ này để nhắc nhở con yêu
Hãy vững vàng bố mẹ đã nối diều
Dây cầm chắc con cứ bay lên nhé

Yêu con nhiều hỡi con yêu cậu bé
Bay lên nào thế giới sẽ của con!

St
290716

Hoaibao
31-07-2016, 09:26 PM
Bài "Những Vết Đinh" có nhiều ý hay, tuy nhiên nếu tác giả tinh tế hơn, nên đổi lại một chút .

Ha Luong
02-08-2016, 12:23 AM
Bài "Những Vết Đinh" có nhiều ý hay, tuy nhiên nếu tác giả tinh tế hơn, nên đổi lại một chút .
Tất nhiên bài thơ sẽ hay hơn nếu được sự góp ý của nhiều bạn. HB có góp ý thì gửi mình nhé.:camon:

Ha Luong
02-08-2016, 05:27 PM
thơ của HL sưu tầm thật là chăm chỉ. Hay là bọn mình nói với anh phá tổ chức một phong trào biến thơ đó thành sách nói , Tất nhiên là sẽ có thưởng cho mỗi một clips như vậy)? để mấy em học sinh lười học có thể nghe nó mà đỡ phải đọc. Cũng là một cách học hay! HL thấy thế nào? Và sẽ làm cho HHT nhộn nhịp trở lại!

Cảm ơn Zart. Ý tưởng của bạn khá hay đó. Làm thơ theo chủ đề như vậy không hề đơn giản, lắm khi ngồi hoài ra chẳng ra câu nào luôn.hihi
Nếu có nhiều bạn tham gia thì mình cũng góp một chút. Công việc mỗi ngày cũng bận rộn nên mình thường ghé thăm nhà HHT thôi.:smile:

Ha Luong
05-08-2016, 12:48 AM
LỜI MẸ DẠY CON

Con muốn được học giỏi
Xây cái nhà thật to
Con lái xe ô tô
Chở mẹ đi đây đó

Con muốn được làm gió
Thổi bay giọt mồ hôi
Cho mẹ khoẻ mạnh rồi
Mẹ cùng con dạo phố

Cảm ơn con thổ lộ:
Con yêu mẹ lắm nè!
Hôn mẹ một cái nhe
Lòng mẹ vui sướng lắm

Hãy yêu Chúa sâu đậm
Bằng cả trái tim con
Chúa hướng dẫn, lo toan
Cuộc đời con hạnh phước

Chớ có cậy sức, chước
Sự khôn ngoan đời này
Kính sợ Chúa tuyệt thay
Cuộc đời con hạnh phúc

Nhớ lời mẹ mỗi lúc
Tìm kiếm Chúa trước tiên
Sức khoẻ hay bạc tiền
Ngài ban cho dư dật

Nếu con bỏ mất Chúa
Cuộc đời chẳng còn chi
Mọi công khó được gì
Như dã tràng xe cát

Con muốn được thành đạt
Lời Chúa dạy khắc ghi
Để Chúa dẫn con đi
Cuộc đời con hạnh phước

St
310716

Ha Luong
05-08-2016, 12:50 AM
Tuần này lại bận quá nên cuối tuần mới post bài lên HHT. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ, bình an nhé.
Hẹn gặp lại thứ hai tới nhé.:smile:

Ha Luong
05-08-2016, 12:57 AM
PHÉP MẦU TÌNH YÊU

Yêu nhau vạn sự chẳng nề
Một trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng
Ta lệch nhau lắm biết chăng?
Em Nam, anh Bắc khó khăn đủ điều
Lệch luôn tôn giáo hai chiều
Lệch luôn tuổi tác rõ nhiều à nhen
Lệch luôn sở thích đã thèm
Lệch luôn học vấn ai xem được rày
Lệch nhiều thứ lắm đây này
Làm sao có thể nhận ngay tỏ tình?

Đêm về suy nghĩ giật mình
Không thể anh nhé, thôi mình chia tay
Anh cao, em thấp ghê này
Anh thì ốm nhách em thây nặng nề
Anh cười, anh chọc hề hề
Cho cái đôn nhé xem bề đến tai
Anh cười bảo lệch càng hay
Bổ sung nhau nhé lệch này sẽ thôi
Chỗ nào kém thiếu trao dồi
Thế là bớt lệch đến hồi bằng luôn

Nghe anh nói thấy dễ thương
Ta cứ thử nhé dễ thường lệch thêm
Nhưng như anh nói cố lên
Sẽ kê bằng lại chênh vênh là gì?
Yêu nhau mặc kệ lệch chi
Cũng san bằng hết cho thì mới thôi

Đôi khi em bảo rằng ôi
Riết rồi em thấy một đôi thăng bằng
Riết rồi em cũng nhận rằng
Nếu mà không lệch thành ngăn cách rồi
Nếu mà không lệch chia đôi
Nếu mà không lệch ta ngồi xa nhau
Vì lệch nên mới gật đầu
Vì lệch nên mới chung nhau trọn đời
Hai đứa giành nói tiêu rồi
Bể nhà, nát cửa, rụng rời tay chân
Hai đứa mà nóng rân rân
Chén, bát chắc cũng có lần cãi nhau
Hai đứa mà chẳng nhường mau
Một đứa sẽ ngã chớ đâu an toàn
Hai đứa mà giống y bon
Có gì thú vị để còn nói đâu
Nên nói thật thích lệch nhau
Để dần hoàn thiện từng khâu thỏa lòng

Tình yêu sức hút mênh mông
Tình yêu biến đổi từ không thành mười
Tình yêu khiến khóc nên cười
Tình yêu kết nối người người bên nhau
Tình yêu có một phép mầu
Dắt đưa hai đứa cùng nhau chung đường
Tình yêu như có mùi hương
Tỏa ra thơm ngát mọi đường ta đi
Lệch nhau nào có nghĩa chi?
Yêu nhau dù lệch cách gì cũng vui.

St
010816

Ha Luong
11-08-2016, 06:15 PM
TRÁI TIM MẸ!

Con chẳng biết Ngài tạo con sao nữa?
Dáng dấp, hình hài từng bữa lớn lên
Con không biết ở trong chốn bồng bềnh
Nơi lòng mẹ con lớn lên sao nữa?

Khi nghĩ lại tháng ngày con trong rứa
Rất lạ lùng Ngài cấu tạo ra con
Cho trái tim, cho khối óc vẹn toàn
Thật tuyệt diệu, con không sao hiểu nổi

Ngày từng ngày con ăn qua ống nối
Dây rốn này Chúa đã tạo từ đâu?
Làm sao con thấu hiểu phép nhiệm mầu
Con có được do chính Ngài thai dựng

Con bên mẹ nối nhau từ đỏ ửng
Nhận thức ăn, nhận hơi ấm lạ thay
Con với mẹ nối bởi một sợi dây
Nối tất cả những ngày cười hay khóc

Ở trong đó con vẫy đạp đơn độc
Lòng mẹ hiền vẫn bao bọc ngày đêm
Mẹ mong chờ ngày con sẽ êm đềm
Đến bên mẹ hiểu biết thêm thế giới

Khác mọi người dường như con hơi vội?
Mới sáu tháng con chẳng đợi được thêm
Nên chui ra làm mẹ bối rối lên
Nuôi vất vả một sơ sinh thiếu tháng

Mẹ bảo rằng trời mưa hay nắng hạn
Con bệnh hoài nằm bệnh viện triền miên
Mẹ vất vả vì con bệnh ốm luôn
Nhưng được cái rất ngoan ít khi khóc

Lớn lên dần thời gian trôi lộc cộc
Bé năm xưa giờ đã tuổi ba mươi
Vẫn thấy mình yêu mẹ nhất nhất đời
Con với mẹ có sợi dây đặc biệt

Sợi dây ấy chỉ chúng ta mới biết
Trọn cuộc đời luôn bện chặt lấy nhau
Ai làm con lại không yêu mẹ đâu?
Con yêu mẹ ôi ơn sâu từ mẫu!

Cảm ơn Chúa, Ngài là cha yêu dấu
Ngài tặng con một người mẹ tuyệt thay
Ngài đưa con đến với thế giới này
Cho con sống thỏa say trong tình mẹ

Ba mươi tuổi con thấy mình vẫn bé
Vẫn nhỏ sao trước tình mẹ bao la
Cảm ơn mẹ đã cho cái mái nhà
Đó là chính trái tim già ấm áp

Trái tim mẹ làm con bình yên đáp
Đến mọi nơi dẫu bão táp đi qua
Trái tim mẹ ngày đêm vẫn không già
Luôn ấm áp, luôn bao la, vĩ đại...

St
020816

Ha Luong
12-08-2016, 11:33 PM
Biển và em

Biển sáng nay êm dịu
Màu xanh thẳm nhẹ nhàng
Biển và em hòa điệu
Chung một khúc nhạc vang

Hoà vào dòng nước mát
Lượn vòng vèo, vòng vèo
Em khen biển chững chạc
Biển ôm em chặt eo

Mỗi sáng mai thức dậy
Biển gọi em liên hồi
Hoà trong dòng nước mát
Bao buồn phiền nhẹ trôi

Biển ôm ngàn con sóng
Giận dữ lẫn hiền hoà
Như ôm em bao bận
Giận hờn biển trôi cho

Biển sáng nay êm dịu
Như lòng em đến rày
Sóng từng cơn tung nhảy
Biển và em đắm say

Không có sóng đùa giỡn
Biển buồn biết bao nhiêu
Không có em bên biển
Bình minh sẽ hoá chiều

Biển phơi mình trong nắng
Hay gặp cơn mưa buồn
Biển hôm nay bỗng lặng
Hứng giọt nước tuôn tuôn

Em thích chơi với biển
Chẳng làm đau bao giờ
Biển dẫu bao năm tháng
Tâm hồn đẹp như mơ

Sóng từng cơn vỗ vỗ
Như ru em bao lần
Biển cuộn mình trong sóng
Lướt trên ngàn mênh mông

St
130816

Ha Luong
14-08-2016, 06:43 PM
ĐIỆP KHÚC LÒNG CON!

Có tình nào quý hơn tình phụ mẫu
Suốt một đời đau đáu chữ thương yêu
Từ khi sinh đã biểu lộ rất nhiều
Nuôi con lớn biết bao nhiêu thương mến

Tình mẹ cha luôn luôn vô bờ bến
Yêu con bằng thứ tình cảm thiêng liêng
Đứa thì ngoan cha mẹ đỡ buồn phiền
Đứa ngang bướng mẹ chao nghiêng theo mãi

Thế mà mẹ yêu không bao giờ ngại
Luôn dõi theo những thành bại của con
Tình mẹ cha cao hơn cả núi non
Nhận tất cả lo toan về phía mẹ

Trên đường đời con như một đứa trẻ
Lúc u buồn lại về mẹ phủ bao
Lúc con vui đứng trên đỉnh thật cao
Mẹ vẫn chính là ngôi sao thấu hiểu

Nhường cơm, nhường canh, nhường quần, nhường chiếu
Nhường ước mơ chân dẫm dưới bùn sâu
Đổi về con bao ước vọng sắc màu
Mẹ gánh chính nỗi đau con phải chịu

Vẫn ru con bằng điệu ru êm dịu
Điệu ru này có giọt mồ hôi sang
Có ánh trăng chiếu xuống ở thiên đàng
Mẹ mầu nhiệm, quà ban từ Thượng đế

Từ lòng mẹ con dệt bao chuyện kể
Cổ tích đời có ông bụt, nàng tiên
Có mẹ tôi như cô Tấm dịu hiền
Đưa tôi đến lạc trong miền hạnh phúc

Tình mẹ cha là tình yêu mẫu mực
Ngàn vần thơ con dệt vẫn rất non
Tình mẹ cha yêu con vẫn hằng con
Tuôn chảy mãi bào mòn bao kiệt tác

Nhưng mẹ ơi, mẹ là hoa thơm ngát
Thật tuyệt vời ghi tạc suốt thời gian
Từ lòng mẹ một điệp khúc nhẹ vang
Là điệp khúc lòng con càng yêu mẹ

St
130816

Ha Luong
14-08-2016, 07:03 PM
THƯA MẸ, CON ĐÃ YÊU!

Con thưa mẹ con yêu chàng trai ấy
Dáng gầy gầy, người hiền hậu, khoan nhơn
Con thưa mẹ con đã nhớ biết bao
Từng tiếng nói, nhớ sao từng hơi thở

Con thưa mẹ lòng con vui rạng rỡ
Cười rất nhiều khi ở cạnh người yêu
Con thưa mẹ chàng trai ấy biết điều
Khi trể hẹn chàng ra chiều lo lắng

Khi con khóc chàng trai luôn im lặng
Tay vỗ về, hỏi cặn kẽ lý do
Khi con buồn chàng trai cũng âu lo
Dùng lời nói chàng làm cho bình tĩnh

Chàng trai ấy ít khi nào biết nịnh
Chằng a-dua theo bạn hữu làm chi
Chàng trai ấy luôn chân thật mọi khi
Sống lễ phép, biết cho đi hơn nhận

Mẹ nhẹ nhàng đưa câu hỏi chất vấn
Người con yêu có biết rõ con không?
Có biết hết những tính xấu trong lòng
Có chấp nhận cảnh nhà nghèo thiếu thốn

Có chăm sóc khi con đây ngã bệnh
Có trước sau vẫn một dạ chẳng thay
Có yêu Chúa và hiến cả thân này
Khi Chúa gọi, có bằng lòng đáp lại

Có tha thứ nếu như con lỡ dại
Phạm sai lầm có cố chấp hay không?
Nếu như con buồn bã ở trong lòng
Có sẵn sàng ủi an lời thân mật

Có gánh vác việc nhà cho vợ tất
Hay để con với một đống ngổn ngang
Yêu trẻ thơ và ru bằng tiếng đàn
Hay chỉ biết kêu than mình mệt mỏi

Con không biết nhưng con tim mách lối
Con tin rằng chàng rất đỗi đáng yêu
Con hiểu chàng thì cũng được ít nhiều
Đừng lo mẹ, con tin là mình đúng

Mẹ có biết trước chàng con lúng túng
Bối rối nhiều khi mắt mắt chạm nhau
Bối rối nhiều khi chàng khẽ chạm đầu
Tim rộn rã khi nghe câu chàng nói:

"I Love u, I Love you..." , chàng gọi
Con biết chàng đã gói trọn trái tim
Trao về con và tha thiết yêu thương
Mong con đáp trọn đường được chung bước

Có những lúc thuyền đời con chao đảo
Vẫn an lòng khi bão tố nổi lên
Qua thử thách dường như đã yêu thêm
Tay nắm tay vượt lên bao giông tố

St
130816

Ha Luong
14-08-2016, 08:43 PM
Z sẽ thu âm bài thơ lại, làm thành video clips và sẽ dịch nó sang tiếng đức nhá. Để Ng nước ngoài cũng hiểu tâm tư tình cảm của Ng VN.

Cảm ơn Zart nhiều nhé.
Có những trãi nghiệm, qua những thử thách thì tình cảm thêm sâu đậm.
Mình nhận thấy "Hãy cứ gieo ra các việc thiện lành và ngày mai mình sẽ gặt sự phước hạnh".:smile:

Ha Luong
15-08-2016, 11:55 PM
TAY TRONG TAY HẠNH PHÚC

Em sẵn sàng lấy anh chưa hả nhóc?
Suy nghĩ kỹ càng rồi quyết định nghe cưng
Anh là anh luôn luôn hứa thủy chung
Điều chắc chắc em đừng mà lo nghĩ

Những điều khác, anh không biết, nhưng anh sẽ chăm chỉ
Làm được gì cho em, anh sẽ làm chẳng vội than
Chỉ yêu em, và chỉ một mình nàng
Không thay đổi dẫu mai này sao nữa

Nhưng nếu như anh nghèo và không thể sắm sửa
Tủ đá, tủ lạnh để em chứa thức ăn
Anh cũng không thể sắm sửa ầm ầm
Nào xe hơi, nào máy lạnh, nhà cửa...

Em có bằng lòng lấy anh không đây nữa?
Nếu lấy anh, em có chịu khổ được không?
Chẳng được lòng cha mẹ của nhà chồng
Không ai nhận em, không ai mong em đến đấy

Em sẽ khóc, sẽ đau nhiều biết vậy
Anh chẳng thể nào chiếm lấy những trái tim...
Nên nghẹn lòng chờ phép thử thời gian
Ngày qua ngày thời gian sẽ minh chứng

Có thể nói, cưới được em là có một hôn nhân bền vững
Nhưng không ai hiểu em bằng chính tấm lòng anh
Không chọn sang giàu, không chọn vẻ đẹp kiêu sa
Anh chọn lấy nét đẹp mà không một ai hiểu thấu

Nét đẹp ấy sẽ sáng choang mỗi ngày trong kín giấu
Chỉ có anh trân trọng và khai quật tháng năm
Em an lòng thời gian sẽ dần thông
Và em sẽ như chim công quyến rũ

Sẽ có lúc mọi người yêu em chứ!
Đừng buồn phiền hãy cứ chính là em
Chỉ cần thế thôi anh không cần gì thêm
Anh hạnh phúc êm đềm bên em đấy!

Sau mười năm, phép thử đúng như vậy
Cha me, gia đình yêu em thấy không em?
Ngoài em ra, ai có thể nhân lên
Sự êm ấm ngày đêm em đem tới

Mười năm rồi cảm ơn em đã đợi
Đã cho anh trọn cả trái tim yêu
Cùng với anh, em chịu đựng đủ điều
Bị ghét bỏ, bị lắm lời sỉ nhục...

Cảm ơn em đã cùng anh chăm chút
Cho gia đình từng phút tháng ngày qua
Anh phải nói có em là món quà
Là hạnh phúc cả đời anh tìm được

Anh vẫn biết trong lòng em ấm ức
Trộn buồn phiền em ném hết xuống sông
Em bỏ qua và em về nhà chồng
Gọi mẹ, gọi cha, thương anh, mến chị

Anh vẫn biết nỗi đau trong em giấu kỹ
Vì yêu anh, em chỉ nói điều vui
Em chôn sâu căm giận để tươi cười
Em thể hiện tình người thật tuyệt đẹp

Không được như em, đôi lần anh hạn hẹp
Nhớ ngày xưa, anh bực tức, nhói đau
Em bảo rằng anh ơi không sao đâu
Qua hết rồi, ngày đầu đừng nhớ nữa

Qua hết rồi những tháng ngày máu ứa
Nhà cửa trăm bề đầy đủ nhé em!
Không để em phải chịu khổ gì thêm
Anh bù đắp, anh nhân thêm hạnh phúc

Anh sẽ bên em, sẽ bên em mọi lúc
Dẫu bệnh đau, anh vẫn cứ yêu thương
Ai vì anh đã chịu khổ mọi đường
Để hạnh phúc ngát hương này em nhỉ?

Bây giờ đây, anh mong em bền chí
Sống bên anh và chỉ có yêu thương
Mười năm rồi quấn quýt đôi uyên ương
Sẽ quấn mãi trọn đường em yêu nhé!

Lời cảm ơn gởi em, em yêu nhé!
Không có em, anh không có hôm nay
Không có anh, em chẳng có ngày này
Cười tủm tỉm, tay trong tay hạnh phúc...

St
270716

Ha Luong
16-08-2016, 09:31 PM
Hai người mẹ!

Lấy chồng con được tặng thêm
Một người mẹ nữa ngày đêm vui mừng
Hôm qua mua sắm tưng bừng
Cho hai người mẹ không dừng cười tươi

Cái này cho mẹ anh ơi!
Mẹ nào em nhỉ? Mẹ đôi rồi mà
À quên mẹ của chúng ta
Giờ hai chứ phải chỉ là một đâu

Mẹ anh chỉ thích màu nâu
Mẹ em chỉ thích mặc đâu tay dài
Áo này cho mẹ y bài
Mẹ nào? Lại phá cả hai cùng cười

Mẹ anh mặc chắc vừa người
Mẹ em mặc chắc sẽ tươi lắm nè
Suốt chiều cứ thế ta khoe
Áo này cho mẹ cười toe toét hàm

Ôi vui mẹ ở hai đàng
Mẹ Nam, Mẹ Bắc rộn vang tiếng cười
Mẹ anh, mẹ của em rồi
Mẹ em, anh nhận từ hồi cưới nhau

Hai đứa yêu mẹ thâm sâu
Không hề phân biệt trước sau một lòng
Chúng con yêu mẹ cầu mong
Mẹ vui, sống khỏe thật không gì bằng

Mừng ngày Lễ mẹ dặn rằng:
"Mẹ là sao sáng, là trăng soi đường
Mẹ trao tất cả tình thương"...
Mong mẹ đẹp, khỏe như vườn hoa thơm.

St
030516

Ha Luong
17-08-2016, 07:28 PM
Mẹ là món quà!

Mẹ ơi! Hai tiếng thiêng liêng
Mẹ là quà tặng cho riêng con rày
Mẹ vui đến thế giới này
Vì con mẹ đã ru say giấc nồng

Vì con mẹ đổ bao công
Cộng thêm sức lực, tiền nông dồn vào
Mẹ là ánh sáng trên con
Là vầng trăng đẹp ước ao tuổi hồng

Mẹ là quà tặng cho không
Con vui nhận lấy chẳng công sức gì
Mẹ cho cả tuổi xuân thì
Cho con tiếng hát, cho đi thì giờ

Mẹ nhường cả mọi ước mơ
Cho con đến lớp, cho thơ đầy lòng
Mẹ là chiếc áo mùa đông
Mẹ là chiếc quạt đem không khí về

Khi con ngã bệnh nặng nề
Mẹ ngồi im lặng chẳng hề nói chi
Mẹ đắp khăn ấm dịu đi
Bao cơn sốt nóng tức thì biến tan

Mẹ cầu nguyện giọng đục khàn
Mẹ xin Chúa đổ ân ban con lành
Mẹ ngồi bên cạnh giữ canh
Con cần chi có, mẹ thành cô Tiên

Mẹ ơi mẹ rất dịu hiền
Đời con gian khó mẹ liền hiện ra
Khi con buồn khóc oa oa
Mẹ hỏi sao thế mẹ lo quá chừng

Mẹ con đẹp nhất trên trần
Cảm ơn Chúa đã để phần cho con
Nếu không có mẹ chu toàn
Chắt chiu, nuôi nấng con hoang mất rồi

Hôm nay con viết đôi lời
Cảm ơn mẹ lắm suốt đời lo toan
Với mẹ con là trẻ con
Ba, bốn mươi tuổi mẹ còn lắng lo

Thuyền con đã gặp sóng to
Hôm qua bão lũ gay go đổ về
Mẹ vội cầm lái tội ghê
Đưa thuyền cập bến bốn bề bình an

Mẹ là quà tặng Thiên đàng
Chúa Trời trao gởi thương ban con rày
Cảm ơn Chúa lắm từng ngày
Có mẹ hạnh phúc thỏa say mẫu tình.

St
080516

Ha Luong
19-08-2016, 02:48 AM
Mới có sáng giờ mà bài của mình nằm tít đâu đâu.
Dạo này anh em post bài nhiều hen.
Cuối tuần rồi post bài thơ cho có không khí tí.
Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ nhé.

Tình yêu là bất tận

Con đã viết một chùm thơ về Mẹ
Người sinh thành và dưỡng dục chính con
Viết bao nhiêu sao cảm thấy... vẫn còn
Không nói hết trọn tình yêu hiền mẫu

Con cất lại trong con tim yêu dấu
Tiếng lòng con cảm ơn mẹ không thôi!
Mẹ của con đẹp nhất ở trên đời!
Con muốn viết tình yêu mẹ mãi mãi...

Và ngày mai khi con quay trở lại
Vẫn thấy mình nhỏ bé biết bao nhiêu
Lòng mẹ cha rộng lớn hơn biển chiều
Chẳng bút mực, ngôn từ nào tả nổi

Con dặn lòng noi gương mẹ sớm tối
Sống hiến dâng là cuộc sống cho đi
Rồi ngày mai ta sẽ nhận những gì
Đó chính là ...tình yêu thương bất tận.

St
130406

Ha Luong
19-08-2016, 02:51 AM
Bình yên!

Bình yên không phải không bão giông
Bình yên là lúc sóng dậy lòng
Vẫn cười tủm tỉm và an thái
Bởi Chúa ở cùng con ngửa trông

Bình yên đâu phải lành lặn luôn
Bình yên đâu phải chẳng khi buồn
Bình yên là lúc bạc tiền hết
Ta vẫn tin rằng phước hạnh tuôn

Bình yên là lúc ta nhận ra
Gian nan, thử thách gõ cửa nhà
Lòng chẳng nao sờn, đức tin vững
Có Chúa ở cùng ta hát ca

Bình yên là lúc ta cô đơn
Nghe những lời đau đớn, tủi hờn
Vẫn bình an lắm, chân vững bước
Có Chúa biện hộ còn chi hơn

Bình yên là lúc thử thách vây
Vẫn biết nhìn xem Chúa từng ngày
Giao phó cuộc đời Ngài nắm giữ
Chúa bồng trong lòng ấm áp thay

Bình yên là lúc ta viết lên
Những khúc tình ca dẫu không tên
Ta ngồi sung sướng bên chân Chúa
Học hỏi, trao dồi ta hát lên

Cảm ơn Chúa đến ban bình yên
Sóng gió đời con kéo muộn phiền
Bình an con lướt trên bão tố
Khi Chúa bên con thuyền chẳng nghiêng

St
080616

Ha Luong
19-08-2016, 02:59 AM
Nghịch lý đời mẹ!

Nuôi con có chút mong chờ
Trẻ cậy cha mẹ, già nhờ đến con
Tưởng như dễ đạt ước mong
Mẹ chờ chờ mãi ngóng trông mỏi lòng

Nhưng nghịch lý mẹ biết không?
Con cậy vào mẹ từ đông qua hè
Phòng xây cho mẹ e dè
Con phải mượn tạm...mẹ xòe tay ra

Phòng của mẹ đẹp nhất nhà
Đặt ngay tầng trệt dễ ra, dễ vào
Giờ mẹ lại bò lên cao
Nhường chỗ tốt nhất con vào nằm đây

Thấy con đau nhức chân tay
Ngồi hoài cũng mỏi mẹ bày mua..."lưng"
Mua cái ghế ngã giữa chừng
Nằm, ngồi thỏa mái đỡ sưng chân rày

Đi tìm khắp thế gian này
Năm châu, bốn bể ai thay mẹ bằng?
Dãi dầu sương, gió bao năm
Mẹ yêu con mãi chẳng chăm cho mình

Mẹ lo chu đáo, tận tình
Miễn phí tất cả một mình mẹ chi
Mẹ chẳng đòi hỏi cái gì
Cơm, tiền, gạo, mắm cho đi trọn đời

Mẹ yêu chẳng nói thành lời
Bốn, năm giờ sáng nấu nồi canh xương
Mẹ yêu chẳng có biên cương
Nấu ăn cho khỏi tiểu đường hại con"

Mẹ mua toàn trái cây ngon
Dừa xiêm đắt lắm mẹ toàn dành cho"
Mẹ biết con thích cá kho
Mẹ mua cá mú thật to mang về

Mẹ biết con nhức chân ghê
Mẹ mua thuốc dán cơn tê giảm dần
Mẹ biết con thích nem phần
Mẹ đi mua những năm phần cùng ăn"

Quần áo mẹ ủi thẳng băng
Nhà cửa sạch sẽ ai bằng mẹ tôi?
Khi cháu bệnh mẹ đứng, ngồi
Dành luôn phần khó cho đời con êm

Mẹ thức đôi mắt trũng thêm
Một mình chăm cháu chăm đêm, chăm ngày
Mẹ bảo mẹ giúp chúng mầy
Mẹ trực bệnh viện tỷ ngày có sao?

Con con bệnh mẹ nôn nao
Ăn vội chén cháo để vào chăm lo
Tình mẹ đẹp thế sao so?
Bút mực nào tả? Thước đo mẫu từ?

Quà quý con nhận dinh dư
Là sở hữu Chúa Jesus cho mình
Mẹ trao con cả tâm tình
Luôn yêu kính Chúa thuộc linh no đầy

Con được có ngày hôm nay
Thành người có ích dựng xây cuộc đời
Gia đình êm ấm rạng ngời
Một tay mẹ đắp trọn đời biết ơn

Cuộc đời sóng vỗ dập dờn
Có khi bão tố từng cơn đổ về
Cảm ơn mẹ gánh nhiêu khê
Để đời con lặng tứ bề bình an

Mẹ là quà tặng Thiên đàng
Con thật sung sướng bạc, vàng sánh sao?
Cảm ơn mẹ gánh lao đao
Đời con êm ái công lao biển trời

Mẹ ơi có lúc nào ngơi
Mẹ ngồi buồn tủi một đời chăm con?
Có bao giờ mẹ lo toan
Ngày mai ai sẽ chăm hoàn mẹ ôi!

Chồng con sẽ thế con thôi
Thêm đứa cháu Ngoại mẹ lời rồi nghen
Con nói để mẹ vui lên
Nghịch lý sẽ hết chênh vênh sẽ bằng

Cảm ơn Chúa tặng mẹ rồi
Xin đừng lấy lại mồ côi thân này
Nhưng luật sinh, tử... sao thay?
Chỉ biết kính mẹ từng giây mẹ còn...

St
090516

Ha Luong
19-08-2016, 03:03 AM
Mẹ tôi

Mẹ tôi người rất dịu dàng
Mẹ đẹp hơn cả ngàn ngàn người thương
Mẹ là sao sáng dẫn đường
Khi trời tối mịt khi vương lo buồn

Mẹ tôi người rất bình thường
Nhưng mà đẹp nhất trong gương trên trần
Tuyết kia xinh đẹp bội phần
Sánh sao nét đẹp trăm lần mẹ tôi

Âm thầm dãi nắng mưa trôi
Mẹ nuôi tôi thưở đơn côi một mình
Mẹ tôi giản dị chân tình
Yêu thương con cháu gia đình thỏa vui

Mẹ tôi tiếng hát đưa nôi
Ru tôi ngon giấc ru hoài lớn khôn
Mẹ tôi là ánh sao hôm
Là chùm khế ngọt tỏa thơm hương nồng

Là hoa Bách Hợp tinh ròng
Sáng tình mẫu tử trong lòng con thơ
Mẹ ru tiếng hát ầu ơ
Ru hoài đau đớn xóa mờ trong tim

Ru hoài năm tháng ngọt im
Để cho tôi hát trong niềm tin yêu
Ru hoài tôi thả cánh diều
Bay lên cao vút dệt điều ước mong

Ước mong còn mãi màu hồng
Có con có mẹ trong thơ trong đời
Mẹ tôi người rất tuyệt vời
Mẹ đẹp hơn cả người người tôi thương.

St

Ha Luong
21-08-2016, 09:50 PM
BIỂN ĐỢI

Biển xanh quá một màu xanh thuần khiết
Biển lặng yên không gợn sóng lao xao
Biển hiền hoà trong nắng mới đón chào
Biển tĩnh lặng chở bao thuyền cập bến

Biển trong vắt như lòng ai tríu mến
Biển hẹn hò bao thuyền nhỏ ghé thăm
Biển khao khát một tình yêu âm thầm
Biển hát mãi bao lần ta nhung nhớ

Biển vẫn hát gởi thuyền bao trăn trở
Biển ru hoài nguyện che chở ngày đêm
Biển trong ai bao kỷ niệm êm đềm
Biển xao xuyến khi thuyền xa biển nhớ

Biển bên ta nghe từng nhịp hơi thở
Biển hẹn hò ai đó một ngày vui
Biển chứng kiến bao lần thuyền mỉm cười
Biển chờ đợi một mùa hoa sắc thắm

Biển khao khát một tình yêu sâu đậm
Vượt trùng khơi về bến vắng hôn nhau
Biển trải qua ngàn con sóng bạc đầu
Biển thao thức trọn đêm thâu trăng giấc

Biển đẹp quá làm tim ai ngây ngất
Biển mịn màn như tấm thảm xanh nhung
Biển từ đầu cho đến lúc tận cùng
Biển vẫn vậy vẫn thủy chung mãi mãi

Biển chỉ mong thuyền nhỏ mau quay lại
Mắt môi cười tươi mới một tình yêu
Chẳng có ai yêu thuyền sắt son nhiều
Như chính biển một tình yêu không đổi.

St
220816

Ha Luong
21-08-2016, 11:21 PM
Cảm ơn Z nhắc nhở nhé.
Chỉ là mượn thơ thôi chứ chị đâu có lãng mạng quá vậy.
Chưa có ai làm lung lay cái lý trí đâu nha Z :smile:

Ha Luong
22-08-2016, 09:58 PM
Anh chưa từng...

Anh chưa từng viết một bài thơ nhỏ
Gởi đến em để bày tỏ tình yêu
Anh chưa từng cùng em thả cánh diều
Tung lên mãi bầu trời xanh lai láng

Anh là người đàn ông rất khô hạn
Không văn hoa, không vẽ nhạn, bướm bay
Không biết đàn, không biết hát, múa mây
Không biết nói những lời hay ý đẹp

Anh là người có tính tình sắt thép
Lời thật thà chẳng kẹp chút văn hoa
Anh yêu em mà cũng chẳng nói ra
Anh giữ kín bao ngày qua em hiểu

Anh yêu em cũng chẳng cần quà biếu
Khi em đau anh hiểu để làm thay
Anh ôm em và hôn mái tóc "dày"
Vài ba sợi anh đây cũng khen thích

Anh là người mà khi ta xích mích
Anh nhận phần lỗi lớn tại anh hư
Anh sai rồi mong em hãy vô tư
Phạt anh nhé phạt như em muốn đấy

Anh chưa từng cãi lời mẹ đã dạy
Là con ngoan mẹ luôn thấy thỏa vui
Em hạnh phúc ở bên cạnh đấy người
Hãy cứ là chính mình tươi như vậy

Hãy cứ là người như em biết đấy
Yêu vợ con và nuôi dạy bé ngoan
Hãy giữ lòng yêu kính Chúa vẹn toàn
Mình hạnh phúc mãi còn bên nhau nhé!

St
250416

Ha Luong
24-08-2016, 01:46 AM
Lời giải đáp

Anh đi hỏi cơn gió
Sao lại là chính em?
Gió chẳng đáp gì thêm
Chỉ con tim anh hiểu

Anh nhặt một cành liễu
Bên bờ con Sông Hương
Cành liễu ấy rũ buồn
Con Sông Hương tĩnh lặng

Anh đi hỏi đêm trắng
Vầng trăng giấu ở đâu?
Chỉ con tim nhói đau
Và một mình anh hiểu

Em chính là quà biếu
Mà Thiên Chúa trao ban
Anh nhận trong ngỡ ngàng
Và sẽ luôn gìn giữ

Ví như có thể thử
Anh đổi một ngày thôi
Không phải em trong đời
Thì anh nào êm ấm

Em xương sườn Chúa gắn
Chỉ khít với anh thôi
Nếu như anh nhiều lời
Thì chắc là tiêu tán

Nếu như anh lãng đãng
Đánh mất em giữa dòng
Đời anh kể như xong
Chẳng còn gì đáng nói

Anh sẽ không đi hỏi
Gió, biển hay trăng sao
Bởi con tim ngọt ngào
Cho anh lời giải đáp.


St
190416

Ha Luong
24-08-2016, 01:49 AM
Bài thơ này được Z dịch sang tiếng đức như sau:

Du hättest noch nie


Du hättest mir noch nie ein Gedicht geschrieben
Um mir deine Liebe zu bewiesen
Du wärst noch nie mit mir zusammen
Den Drachen auf blauem Himmel zu verankern.

Du, der dürrentrocknende Mann,
Ohne arrogante Erscheinung, Ohne Schmerterlingswörter
Ohne Flirtenwörter aus Gesang und Tanz
Auch Reim des Liebesworts fiel dann!

Du der Mann der eisernen Persönlichkeit
Mit Ehrlichkeit ohne blöde Klitschen
Trotz versteckter Liebe tief im Herzen
Verstehe ich dich ergründend.

Die Liebe braucht ja kein Luxuriöse
Sondern dein Kümmern jeder Körperleiden
Die Umarmen und die süße Küsse
Meine Haare heimlich ja streichen.

Du, die Person bei jedem Streiten
Nahm den Rücksicht auf mich
Sagte "ich hatte kein Recht, Schatz
Bestraf mich, wie dein Möchten"

Du, guter Sohn deiner Mutter
Bringt ihr immer die Freude
Bin stolz an deiner Seite zu bleiben
Und strahle das Glück der Bräute.

Sei die Person die ich kannte:
Guter Mann, guter Vater meines Kindes
Und liebt Jesus mit ganzem Herz
Lass uns ja für immer glücklich sein.

Dịch thơ: Lê Diệu Anh.


Cảm ơn Z đã dịch thơ nhé.
HL nhìn tiếng Đức mà nó lạ thật, nó không nhận ra mình tí nào hết. Tính ra thì tiếng Hàn cũng thích mình hơn :smile:

Ha Luong
24-08-2016, 03:19 AM
tại vì dịch ý, cho nên nếu dùng google để mà tra thì nó sẽ thành một bài hoàn toàn khác. Dịch là vậy nhưng có đôi lúc cũng phải có sự sáng tạo của riêng Z. Ví dụ câu ngắn quá thì phải thêm từ cho dài ra, câu dài quá thì lược bỏ từ cho ngắn lại. Vì vậy chị HL tra ngược lại thì sẽ k ra bài thơ đó đâu. Ngữ pháp tiếng đức cũng có hoán đổi vị trí cụm từ tiếng đức cho nên dùng google dịch lại thì nó dịch sai tùm lum tà la đó.

Uh.Thơ thì khó dịch hơn truyện mà. Z dịch vậy là tốt rồi. Hy vọng ràng sẽ có nhiều người đọc và hiểu được tâm tình người viết và cách sống trong gia đình.

Ha Luong
24-08-2016, 10:02 PM
Tình yêu!

Tình yêu sao rất lạ?
Kết hai nửa trái tim
Anh và em hai miền
Chúng ta về sum họp

Tình yêu sao rất ngộ?
Hai đứa ở hai nơi
Về nhập hộ khẩu rồi
Con chúng ta chung họ

Tình yêu không kể khổ
Người lạ hoắc, xa xôi
Lại nấu cơm chung nồi
Từ khi ta chung lối

Tình yêu không biết nói
Mà hai đứa hiểu nhau
Tưởng sẽ cãi bể đầu
Mà dài lâu thấu hiểu

Tình yêu tưởng chết yểu
Chẳng qua nổi con trăng
Khi bệnh đau hiểu rằng
Ta nào rời nửa bước

Tình yêu đã kết ước
Đi chung lối từng giây
Gặp cám dỗ giăng đầy
Tình yêu ...lay... tránh khỏi

Tình yêu chẳng tiếng gọi
Mà ta về với nhau
Tình yêu rất thâm sâu
Ai yêu nhau sẽ hiểu...

St
170416

Hoaibao
24-08-2016, 10:12 PM
Bài thơ này được Z dịch sang tiếng đức như sau:

Du hättest noch nie


Du hättest mir noch nie ein Gedicht geschrieben
Um mir deine Liebe zu bewiesen
Du wärst noch nie mit mir zusammen
Den Drachen auf blauem Himmel zu verankern.

Du, der dürrentrocknende Mann,
Ohne arrogante Erscheinung, Ohne Schmerterlingswörter
Ohne Flirtenwörter aus Gesang und Tanz
Auch Reim des Liebesworts fiel dann!

Du der Mann der eisernen Persönlichkeit
Mit Ehrlichkeit ohne blöde Klitschen
Trotz versteckter Liebe tief im Herzen
Verstehe ich dich ergründend.

Die Liebe braucht ja kein Luxuriöse
Sondern dein Kümmern jeder Körperleiden
Die Umarmen und die süße Küsse
Meine Haare heimlich ja streichen.

Du, die Person bei jedem Streiten
Nahm den Rücksicht auf mich
Sagte "ich hatte kein Recht, Schatz
Bestraf mich, wie dein Möchten"

Du, guter Sohn deiner Mutter
Bringt ihr immer die Freude
Bin stolz an deiner Seite zu bleiben
Und strahle das Glück der Bräute.

Sei die Person die ich kannte:
Guter Mann, guter Vater meines Kindes
Und liebt Jesus mit ganzem Herz
Lass uns ja für immer glücklich sein.

Dịch thơ: Lê Diệu Anh.
Tên Việt của bạn Z nghe hay lắm :
Huyền Diệu và Anh thư .

Ha Luong
25-08-2016, 03:11 AM
I Love You!

Hôm qua nhận được món quà
Không phải quần áo, không là thỏi son
Không phải ipad nguyên con
Không là hoa đẹp, món ngon phố phường

Hôm qua nhận quà dễ thương
Tự nhiên ai viết lên tường gởi ai
" Love you!" Dòng chữ không dài
Chỉ là ba chữ nhớ hoài trong tim

Quà ai gởi chỉ lặng im
Mà sao sức hút như chim gặp đàn
Ai ngồi cười suốt nắng chang
Quà chi lạ thế hỡi chàng dấu yêu?

Đâu cần son phấn mĩ miều
Đâu cần quần áo cho nhiều hả anh?
Đâu cần hoa hái trên cành
Đâu cần tiền bạc để thành quà ngon?

Chỉ một dòng chữ cỏn con
Mà ai xao xuyến hoàn toàn ngất ngây
Quà tặng đơn giản thế này
Khó gì bạn nhỉ làm ngay cho người

Rồi xem hạnh phúc mỉm cười
Với điều giản dị hơn mười quà xinh
"I love you" ấy chân tình
Nói mau đi nhé cho mình, cho ta...

St
300416

Ha Luong
25-08-2016, 11:48 PM
Nhành lan tím!

Lan tím nhà tôi đẹp ngỡ ngàng
Sắc hoa màu trắng, tím đan xen
Cánh hoa mong mỏng bay trong gió
Tôi nhìn ngơ ngẩn một loài lan

Hoa ngó đơn sơ như thế thôi
Mỗi năm hai vụ đẹp ngời ngời
Đem xuân tươi mới cho người ngắm
Hoa chạm hồn tôi thơ bồi hồi

Vẻ đẹp tự nhiên Tạo Hoá ban
Từng cánh đan xen rất dịu dàng
Hạt tiêu lấm tấm rơi quanh đó
Như mặt trời lên khỏi vầng quang

Tôi yêu màu tím sắc của hoa
Hồ Điệp nhà tôi mới nhổ giò
Nhìn hoa tôi thấy mình trong đó
Dặn lòng tinh sạch khi ngắm hoa

Hoa đẹp thế thôi chỉ vài ngày
Đời người mong đẹp mỗi phút giây
Người và hoa ơi đời rất ngắn
Hãy rãi hương thơm khắp đó đây...

St 300416

Ha Luong
25-08-2016, 11:50 PM
Nói lời khích lệ!

Nếu bạn nói: "Con sẽ luôn làm được!"
Lời nói này có năng lực yêu thương
Nếu bạn nói: "Con vô dụng luôn luôn!"
Nó nhận chìm bao ước mơ trong trẻ

Nếu bạn nói: "Con cậu bé mạnh mẽ!"
Cháu sẽ tin và không yếu đuối đâu
Nếu bạn nói: "Con là một loài sâu
Chuyên phá hại ôi đau đầu tôi quá!"

Bạn sẽ thấy nó luôn luôn nghịch phá
Nó ngang tàn hơn bạn tưởng cho xem
Nên hãy luôn khích lệ bằng lời khen
"Con giỏi lắm!, "Con xem được rồi đấy!"

Nếu bạn nói: "Mầy đồ ngu, mất dạy!"
Nó sẽ đần chẳng có lối đi ra
Nó sẽ sống trong ngu dốt, rề rà
Nên hãy nói: Mọi điều là tích cực

Tương lai con do cha mẹ dưỡng dục
Nói lời lành, lời chân thực dễ nghe
Nó ảnh hưởng đến thế giới bé nhe
Ngày mai chính do hôm nay ta đắp

Nếu ví thử bạn tô màu đầy ắp
Lên đời con toàn đen tối, xám tro
Thì làm sao bé sẽ chẳng âu lo?
Nên hãy cho bé tương lai tươi sáng

"Con làm được, con thật là mạnh dạn!"
"Mẹ tin rằng các bạn sẽ quý con".
"Thầy cô luôn yêu thương con vẹn tròn".
"Nên con hãy đứng lên và đi tới".

Tôi đã nói khi con tôi bối rối
Cháu khóc ròng sợ lớp mới chưa quen
Sợ thầy cô đánh roi và phạt thêm
Nên cháu sợ, "Con không thèm đến lớp"

"Ở trên trường không ai thương con hết"
"Con ở nhà mẹ dạy có sao đâu?"
Tôi chỉ nói:" Không phải như vậy đâu!"
"Mẹ sẽ đưa con vào trong lớp học"

"Mẹ sẽ đứng bên ngoài nếu con khóc
Mẹ chạy vào mẹ ôm có biết chưa?
Mẹ gọi điện cho cô giáo buổi trưa
Không ai dám bắt nạt con mẹ hết"

Tôi bên con từ đầu năm qua Tết
Cháu dạn dần tự đến lớp chẳng lo
Đến hôm nay cháu viết bài thơ to
Con nhớ bạn, nhớ Thầy cô lắm lắm...

Con đang sợ, hãy cho con sức mạnh
Sáng đến trường tặng con một niềm tin
Cháu sẽ học và sẽ tự lớn lên
Bao trái ngọt khi nói lời khích lệ...


St
140516

Ha Luong
26-08-2016, 11:17 PM
Ước mong của tình yêu!

Trong tình yêu không có sự lừa dối
Không tính toan hay ngờ vực, sánh so
Trong tình yêu không có hỏi lý do
Không cần biết tại sao lại như thế?

Trong tình yêu xấu đẹp em mặc kệ
Anh là ai, anh sinh sống ở đâu?
Anh là ai, nghèo hèn hay sang giàu
Già hay trẻ em nào đâu cần biết?

Trong tình yêu có bao điều cần thiết
Anh có yêu và thiệt muốn ở bên?
Anh phát hiện điểm xấu của em thêm
Và chấp nhận nếu em không sửa được?

Ngoại hình em dù xồ xề hơn trước
Bởi sinh con và bệnh tật kéo theo
Anh bằng lòng hay nhăn nhó, lèo nhèo
Liệu anh có yêu vợ hơn khi trước?

Khi khó khăn đua nhau về lũ lượt
Anh vui lòng gánh vác đỡ đôi vai
Hay anh than và ngồi đó thở dài
Anh phó mặc cho em bơi trong bão?

Anh có biết bao nhiêu điều mộng ảo
Đám mây hồng tươi đẹp giữa cỏ xanh
Không tồn tại mãi mãi bên trăng thanh
Đời có lúc tan tành bao mơ ước

Cho dù thế anh bằng lòng sánh bước
Chỉ cùng em và chỉ một mình em?
Không ngó nghiêng và không rẽ qua xem
Làng bên nọ có bao điều kỳ thú...

Em chỉ cần anh hết sức chăm chú
Chuyên tâm làm để đầy đủ chi tiêu
Đừng ngồi ì, đừng nói rõ lắm nhiều
Mà khoanh tay từ sáng, chiều đến tối

Trong tình yêu anh không cần phải vội
Xét đoán người hay nóng giận đâu nha
Trong tình yêu ta cần nhất vị tha
Luôn tin tưởng mới là liều thuốc quý

Trong tình yêu mong anh đừng ích kỷ
Luôn xẻ chia và cần lắm cảm thông
Đừng phung phí dù chỉ là một đồng
Đừng dè xẻn hãy mở lòng anh nhé!

Trong tình yêu em luôn luôn nhắc khẽ
Làm tấm gương cho con trẻ bước theo
Làm cột trụ cho con trẻ leo trèo
Làm ánh sáng soi đường trong đêm tối

Trong tình yêu em mong anh biết đợi
Biết lắng nghe và nhận lỗi nhé anh!
Biết đặt Chúa là Thiện Mỹ trọn lành
Trên tất cả hành trình anh bước tới

Trong tình yêu em mong anh cày xới
Và vun trồng cho bao luống hoa tươi
Hoa tình yêu nở thắm những điểm mười
Để vợ con tươi cười trong hạnh phúc

Trong tình yêu em mong anh nhẫn nhục
Khi dạy con đừng quát tháo rõ to
Khi em ngang anh dỗ dành giúp cho
Hôn âu yếm lên bờ môi là được

Trong tình yêu em mong anh hài hước
Cho gia đình bầu không khí vui tươi
Pha trò lên và ai nấy bật cười
Cơm ngon miệng dẫu em lười vì bệnh

Trong tình yêu đừng nói câu mệnh lệnh
Phải, hãy, đừng hay chớ với vợ, con
Mà yêu thương phân tích đúng, thiệt, hơn
Giọng âu yếm là tiếng đờn thu hút

Trong tình yêu mong anh tâm lý chút
Em có sai đừng trách trước mặt con
Chỗ phòng riêng anh được phép hoàn toàn
Cứ dạy, bảo em sẽ toan sửa đổi

Có một điều em mong anh nghĩ tới
Yêu mẹ em như mẹ ruột của anh
Chìu chuộng mẹ và cố gắng dỗ dành
Thấu hiểu mẹ Đấng sinh thành em đấy!

Trong tình yêu không chỉ mong như vậy
Mong rất nhiều anh biết đấy em tham
Và anh ơi em hứa sẽ cùng làm
Người vợ tốt luôn đảm đang, tháo vát

Người mẹ hiền của con anh sẽ đạt
Nguyện vọng anh đã khao khát gởi em
Nhờ tình yêu ta sẽ bước êm đềm
Qua bão tố ngày càng thêm yêu mến.

St
130616

Ha Luong
31-08-2016, 03:17 AM
Cảm ơn Z đã công khó làm nên tác phẩm này.
Mới vắng có mấy hôm mà thấy nhà đã khác nhiều hen.
Nhớ nhà vội về nè :smile:

Ha Luong
31-08-2016, 03:18 AM
QUÀ TẶNG ĐỜI MẸ


Khi con trai nở nụ cười
Niềm vui rất lớn cho người mẹ cha
Con đến như một món quà
Trẻ trung đời mẹ hát ca mỗi ngày
Ru con ngủ giấc ngon say
Mong con mau lớn từng ngày tươi vui
Con là tia nắng mặt trời
Con là khúc hát ngàn lời yêu thương
Con là hy vọng mọi đường
Con là tất cả tương lai mẹ rày
Lớn nhanh con nhé dựng xây
Viết lên đời mẹ tháng ngày chờ mong
Trong vòng tay mẹ ẵm bồng
Điệu ru mẹ hát ấm lòng con thơ
Tương lai tươi sáng mong chờ
Con là tất cả vần thơ ấm tình
TIẾN lên mẹ mãi bên mình
THÀNH công chào đón tâm tình gởi trao
Con tựa ánh sáng ngàn sao
Lung linh chiếu sáng ước ao mẫu từ

St
180816

Ha Luong
31-08-2016, 03:20 AM
Ngày đầu tiên đi học


Ngày con vào lớp một
Mặc chiếc áo trắng tinh
Bộ đồng phục trường mình
Theo con vui vào lớp

Mẹ cùng con sánh bước
Con lo lắng hỏi xem
Cô giáo có dịu hiền
Giống y như là mẹ?

Mẹ cười nắm tay bé
Cô giáo hiền lắm cơ
Chẳng có đánh trẻ thơ
Nên mong con đừng sợ

Ngày đầu con đến lớp
Trước sân ngắm bình minh
Có ánh nắng trắng tinh
Chiếu vào đôi mắt biếc

Ngày đầu hồi hộp thiệt
Sợ con mãi chưa quen
Trường, lớp, cô lạ thêm
Bạn bè chưa quen nốt

Mẹ đứng ngoài cửa lớp
Rồi ra đến cổng to
Lòng vẫn còn lắng lo
Sợ con tìm gọi mẹ

Ôi tội nghiệp cậu bé
Vào lớp một chưa quen
Nhưng con hãy cố lên
Sẽ qua nhanh thôi nhé!

Ôi tấm lòng cha mẹ
Có con bé đáng thương
Mỗi ngày con đến trường
Có tình thương cha mẹ

Cố gắng lên nhe bé
Được học là niềm vui
Cô giống mẹ bé ơi
Rất hiền, rất yêu trẻ

Thi đua học con nhé
Dần mến bạn, thương cô
Bài học mới đang chờ
Thơm bao mùi giấy mới

Thế giới đẹp bé hỡi
Cùng khám phá ngay thôi
Cùng học và cùng chơi
Có ba mẹ dõi bước


st
290816

Ha Luong
12-09-2016, 07:31 PM
NGÀY KHAI TRƯỜNG


Năm học mới đón chờ con
Hoà trong không khí hân hoan tưng bừng
Chúc con học tập không ngừng
Siêng năng, tấn tới trên từng tiết vui
Hôm nay hoà với dòng người
Ba mẹ đưa bé tươi cười nắng sang
Hoà chung với nhịp tơ đàn
Các trường Tiểu học tình tang đón mời
Hỡi học trò nhỏ ai ơi
Về đây khai giảng rạng ngoài mắt môi
Cặp sách, tập vở trắng ôi
Đồng phục vải mới chuyển lời yêu thương
Mừng học trò nhỏ tới trường
Thi đua học tập noi gương Kim đồng
Bố mẹ mong ước trong lòng
Các con chăm học tinh thông mọi điều
Tung lên mong ước bao nhiêu
Sau này con sẽ gặt nhiều thành công
Biết bao bạn nhỏ long đong
Chưa được cắp sách, chưa xong vỡ lòng
Nên con được học biết không
Đó là quà tặng, tấm lòng mẹ cha
Chăm ngoan, hiếu thảo, thật thà
Cậu học trò nhỏ thật là dễ thương
Kiến thức rộng lớn từng chương
Con sẽ thu nhận để vươn lên dần
Sáng nay khai giảng tưng bừng
Chúc con học giỏi không ngừng tiến lên
Thả bong bóng nhỏ bay lên
Thả bao mơ ước làm nên cuộc đời
Nhớ lời mẹ dặn con ơi
Chỉ có học tập thảnh thơi sau này
Chỉ có học tập hăng say
Công việc, cuộc sống từng ngày sáng tươi
Gởi vần thơ nhỏ tươi cười
Ngày năm tháng chín cho người con cưng
Lắng nghe tiếng trống tùng tùng
Giục lòng bạn nhỏ ung dung đến trường
Bốn lần khai giảng yêu thương
Bốn lần gởi gắm, theo đường con đi
Thầy cô dạy dỗ khắc ghi
Tuổi thơ tuyệt đẹp với hy vọng vàng
Thu về ấm áp mọi đàng
Triệu triệu áo trắng, khăn quàng tung bay...

St
050916

Ha Luong
12-09-2016, 07:38 PM
Tâm tình người xa xứ!

Nơi phương xa nhớ quê hương da diết
Bao năm rồi biền biệt chẳng về thăm
Trong lòng ai bao nỗi nhớ trào dâng
Về đất mẹ, một Việt nam yêu dấu!

Tâm hồn tôi vẫn dõi theo nương dậu
Theo quê nhà giấu nỗi nhớ không tên
Nê-hê-mi cũng đã khóc trong đêm
Khi nghe về đền thờ bị phá hủy

Hôm nay đây tôi tuôn đôi dòng lụy
Cho quê nhà đang bị cảnh khó khăn
Chỉ biết thương, biết nhớ và âm thầm
Dâng lên Chúa Đấng nắm tương lai ấy

Nơi phương xa nguyện thần linh tuôn chảy
Đến mọi lòng đang vì Chúa khóc than
Đến con tim đang rỉ máu chảy tràn
Chúa thấu hiểu và ban bình an đến

Con xa xứ vẫn thắp lên ngọn nến
Nguyện mọi lòng càng yêu Chúa sắc son
Mọi nan đề xin giao Chúa lo toan
Bình an sống Chúa hằng còn mãi mãi

Thay tâm tình của những chị em gái
Đang xa quê và mong nhớ ngày đêm
Tôi gởi lời mong được khích lệ thêm
Hãy mặc lấy tâm tình người yêu Chúa!

St
200416

Ha Luong
20-09-2016, 11:31 PM
VẾT THƯƠNG CUỘC SỐNG

Khi còn nhỏ ta chạy chơi ngã té
Bao vết thương rướm máu khóc bù lu
Mặc quần dài che vết xước sưng vù
Kẻo mẹ thấy, kẻo ba la thêm nữa

Bây giờ đây chẳng dễ té ngã rứa
Nhưng vết thương cuộc sống rát đau hơn
Chẳng có ba, chẳng có mẹ cạnh bên
Một mình khóc, ngồi một mình lại khóc

Ta tự mình tìm cách để bao bọc
Ta tự mình học cách bó vết thương
Ta tự mình nếm đau đớn dặm trường
Rồi học cách để không bao giờ vấp

Ta chợt ước quay về thời còn nhóc
Còn khóc nhè, còn nũng nịu bên cha
Còn vô tư gào khóc và xuýt xoa
Khi ba mẹ nhẹ nhàng hun chỗ xước

Ôi nhớ quá làm sao ta về được
Một tuổi thơ cười nói thật giòn tan
Ôi gia đình là quà tặng Chúa ban
Ở nơi đó bạc vàng là cha mẹ

Ở nơi đó đã ru ta tấm bé
Có mồ hôi và nước mắt mẹ cha
Có anh chị, em út quanh quẩn nhà
Có tất cả...nơi ta mong trở lại

Vết thương ơi, đừng có đau đau mãi
Nín đi nào mi đã lớn biết chưa
Từ hôm nay cuộc sống là chạy đua
Và vết xước vẫn như chưa dừng lại...

St
060916

Ha Luong
25-09-2016, 11:13 PM
MỘT GIỜ CHO CON

Con muốn biết một điều
Đứa con trai nhỏ hỏi
Ba ơi ba có phải
Một giờ làm hai mươi?

Con đi chỗ khác chơi
Ba bận tay, bận việc
Con không cần phải biết
Hãy lo việc của con

Đứa con nhỏ lon ton
Ba cho con mượn đỡ
Mười đô thôi ba nhé!
Con có việc phải lo

Hãy đi mau dùm cho
Ba còn phải làm việc
Không có tiền là chết
Con không hiểu được đâu

Đứa trẻ lại gãi đầu
Ba cho con mượn đỡ
Khi nào mà con có
Con trả lại ba ngay

Ôi mệt cái thằng này
Mười đô đây biến lẹ
Đừng có mà chí choé
Nhức cái đầu quá đi

Cậu bé không nói gì
Rút mười đồng tiền lẻ
Con để dành từ bé
Giờ đã đủ hai mươi

Ba ơi ba nghỉ ngơi
Con trả giờ làm việc
Hai chục đô tha thiết
Mong một giờ bên ba

Người cha chợt nhận ra
Mình để con đơn độc
Mấy hôm rồi con khóc
Vì ba mãi làm thôi

Đừng giận nhé con ơi
Trong cuộc đời quay tít
Ba tất bật, mù mịt
Quên bẵng con đằng sau

Cha ôm con xoa đầu
Một giờ thật quý giá
Con cái là tất cả
Hai mươi đồng để sau...

St
260916

Ha Luong
29-09-2016, 11:25 PM
KHI LÀ CON CỦA MẸ

Thuở còn nhỏ nhà mình nghèo ghê lắm
Mẹ để dành cho con quả trứng to
Con xẻ đôi, mẹ bảo con đừng lo
Mẹ không thích trứng kho chung với thịt
Thuở còn nhỏ con vẫn hay yêu thích
Áo đầm hồng mẹ dành dụm tiền mua
Con bảo mẹ chọn cái tiền vừa vừa
Mẹ lại bảo mẹ còn tiền nhiều lắm
Thuở còn nhỏ con thương mẹ nhiều lắm
Mẹ làm về con hỏi có mệt không?
Mẹ bảo rằng sướng lắm nhẹ như bông
Chỉ đỡ đẻ đâu chừng hai mươi trẻ
Thuở còn nhỏ con khóc đòi em bé
Mẹ bảo rằng mẹ không đẻ nữa đâu
Mẹ thương con, con đẹp tựa trân châu
Thế là đủ mẹ không cần thêm nữa
Thuở còn nhỏ con theo mẹ và hứa
Khi lớn lên con sẽ mãi ở bên
Con chăm mẹ, mẹ hãy cố gắng lên
Đợi con nhé, thênh thang mẹ nhẹ bước
Lớn...con hiểu để cho có được
Mẹ sẵn dành tất cả của quý, ngon
Mẹ sẵn nhịn cho con cái hoàn toàn
Để con có vẹn toàn điều tốt nhất
Lòng mẹ hiền là ngôi trường con học
Thuở ấu thơ đến sau mãi lớn khôn
Không đâu bằng lòng mẹ đã yêu con
Con hạnh phúc khi làm con của mẹ.

St
290916

Ha Luong
17-11-2016, 03:24 AM
TÌNH THẦY CHO CON!

Cơn mưa nhỏ đưa con về quá khứ
Thuở ngày xưa con cắp sách đến trường
Ngày hai mươi tháng mười một dễ thương
Bông hồng nhỏ tỏa hương cùng con bước

Đến thăm thầy với bạn bè mưa ướt
Đường trở dài hơn những tháng ngày qua
Chiếc xe đạp cùng con với gói quà
Con hớn hở chờ trao thầy kính mến
...
Đường về nhà bỗng như... một kẻ bệnh
Lạc đường về, mất luôn cả hướng đi
Tại xe già nó chậm đến ạch ì
Rồi tuột xích làm con bơ vơ lạ

Con vẫn nhớ gặp lại thầy mừng quá
Bỗng khóc oà con lạc bạn thầy ơi!
"Con nhà lành" ra đời lạc chơi vơi
Và ngày ấy... muôn đời con vẫn nhớ

Gần phần tư thế kỷ bao trăn trở
Vẫn yêu thầy, vẫn kính trọng như xưa
Mỗi một năm lại nhắc lòng sớm trưa
Tôn sư nhé và lòng ưa trọng đạo

Hôm con bệnh thầy vào thăm và bảo
Ráng nghỉ ngơi, về nhà nhé con yêu!
Thầy về rồi con cứ mãi nhìn theo
Lòng xúc động trước tình gieo năm tháng...

St
161116

Ha Luong
18-11-2016, 05:58 PM
THƯƠNG CÔ!

Cô có nhớ món quà xưa em tặng
Vải áo dài có cành trúc xinh xinh?
Bao năm rồi cô nhỉ vẫn giữ tình
Có thể lắm chữ trả cô tất cả

Hai mươi năm bây giờ trường bỗng lạ
Bạn bè em giờ bao ngả còn đâu?
Có đứa nào nhớ cô, nhớ rất lâu
Như em đấy không giấu cô tình cảm

Bao năm rồi tưởng trái tim khô hạn
Bao nhọc nhằn cuộc sống tuột mất cô
Nhưng không đâu trái tim chẳng bơ vơ
Lòng trân trọng ngày giờ qua có được

Hôm em bệnh Sài gòn trời mưa ướt
Cô tìm đường đến thăm thấy xuyến xao
Học trò cưng của cô phải không nào?
Ai đó nhắc làm em cười tủm tỉm

Cảm ơn cô luôn dành bao trìu mến
Cho riêng em khi đau bệnh, khó khăn
Em thương cô trái tim vẫn âm thầm
Luôn cầu chúc cho cô nhiều sức khỏe...

St
161116

Ha Luong
22-12-2016, 08:29 AM
MÙA TUYẾT TRẮNG

Em có biết trong đêm đông xưa ấy
Chúa con Trời đã hạ giáng nơi đâu?
Ngài là Vua, không sinh chốn cao lầu
Bằng lòng đến trong đêm thâu tăm tối

Có bao giờ em trách chủ quán vội?
Ham bạc tiền nên chối chẳng tiếp nghinh
Có bao giờ em thấy rõ chính mình
Qua chủ quán của giáng sinh năm ấy?

Hai ngàn năm, Chúa vẫn đợi như vậy
Bao năm dài hờ hững đã trôi qua
Bởi chính em khép chặt cửa lòng và...
Em từ chối cho Hài Nhi một chỗ

Giáng sinh này mong em dừng bến đỗ
Mở cửa lòng nghênh đón Chúa đêm nay
Mời Ngài vào để chính Chúa dựng xây
Ngài đổi mới thỏa thay mùa tuyết trắng

Em có biết bao đêm dài đằng đẵng
Tuyết phủ đầy trên những chặng đường xa
Chúa mong em mau quay gót về nhà
Bên tình Chúa thiết tha mùa tuyết mới...

st
Noel 2016

Ha Luong
20-03-2017, 10:12 AM
HẠNH PHÚC
Hạnh phúc là gì em biết không?
Là khi có Chúa ở trong lòng
Là khi khuya sớm hầu việc Chúa
Không buồn, không sợ đời gai chông
Hạnh phúc mỉm cười theo bước ta
Là khi ta đón Chúa vào nhà
Là lúc tâm linh ta an ổn
Trước sóng ba đào xô ngã nha
Hạnh phúc là được tay nắm tay
Được bước cùng em mỗi tháng ngày
Được nói cùng em bao mơ ước
Được trao khát vọng cho Chúa đây
Hạnh phúc là khi thấy em cười
Đọc bài thơ mới thấy em vui
Cho nhau động lực nhìn lên Chúa
Mỗi sớm mai thấy nắng cười tươi
Hạnh phúc là khi thân thể buồn
Nó nằm, nó mệt, lệ chực tuôn
Anh đến bên canh ru nhè nhẹ
Một nét dịu dàng dịu đang buông
Quốc tế hạnh phúc ta có nhau
Vợ chồng, con cái ba mái đầu
Cùng nắm tay nhau cùng tiến bước
Bỏ lại đằng sau những thương đau.
Hoa Dã Quỳ
200317

Ha Luong
14-05-2017, 10:54 AM
Ở LẠI BÊN CON!

Mẹ là tất cả cuộc đời ơi!
Ốm đau, bệnh tật làm rã rời
Con vội chạy đến bên chân mẹ
Tìm vòng tay mẹ ấp yêu nơi

Mẹ vẫn bên con mỗi tháng ngày
Gập ghềnh mẹ gánh từng đắng cay
Ví thử cuộc đời không có mẹ
Làm kẻ mồ côi đớn đau thay!

Xin trao về người trọn tình yêu!
Mẹ ơi mong hạnh phúc thật nhiều!
Đủ để làm xanh đầu tóc bạc
Con ngồi bên mẹ mắt đăm chiêu

Xin đừng bỏ con để đơn côi!
Đời không bóng cha con thiếu rồi
Ở lại bên con hiền mẫu nhé!
Con cần mẹ lắm, đừng chia phôi

Cần lời nguyện cầu mẹ mỗi đêm
Cần bàn tay mẹ vỗ êm êm
Cần lời khuyên mẹ, cần tất cả
Mẹ là báu vật con giữ bên!

Hoa Dã Quỳ
20170514