PDA

Xem đầy đủ chức năng : Phải ăn cái cái chi?



angel lovely
17-05-2016, 03:19 PM
Khi biết thịt heo có chất tạo nạc salbutamol, tôi nghĩ mình sẽ chuyển sang ăn thịt bò.
Khi biết thịt bò có thể hô biến từ thịt heo tẩm hoá chất, tôi nghĩ mình sẽ chuyển sang ăn thịt gà.
Khi biết gà cũ gà chết đc nhuộm hoá chất thành thịt gà mới vàng rụm, tôi nghĩ sẽ bỏ thịt ăn cá.
Khi biết cá bị nhiễm độc thuỷ ngân, tôi nghĩ mình sẽ chuyển sang ăn tôm.
Khi biết tôm bị bơm thuốc kháng sinh gây độc, tôi nghĩ mình sẽ phải chuyển sang ăn... chay.
Khi biết rau được tưới dầu nhớt, đậu hũ trộn với cao xây nhà, tôi nghĩ ăn cơm trắng chan nước mắm qua ngày cho lành.
Khi biết gạo mốc được tẩy trắng thành gạo và nước mắm được làm từ cá ươn cá thối, tôi dằn lòng sẽ sang ăn bún phở mì.
Khi biết bún mì phở cũng được tắm trắng, tôi nghĩ mình sẽ ăn trái cây sống qua ngày.
Khi biết trái cây cũng được tiêm chất bảo quản và nguồn gốc trung quốc.
À mà quên, mới đây thấy bảo không khí có thuỷ ngân nữa...
GIỜ EM PHẢI ĂN GÌ ĐÂY ??????

Nguồn: Hung Hero Nguye

Ha Luong
17-05-2016, 11:36 PM
Angel mến!
Gần đây thông tin thực phẩm bẩn cứ càng ngày càng rộ lên và có cảm giác như dân mình hết còn đường.
Đọc tin tức rồi thấy buồn, giận cho dân mình.
Nhưng biết sao giờ, đã đến lúc rồi.
Để tự bảo vệ mình thì có lẽ về quê ở ẩn, sống tự cung tự cấp.
Nếu có điều kiện hơn thì trồng rau nhiều nhiều cho bà con nhờ một chút.
Tự tìm niềm vui và sống thanh than trong một thế giới đầy biến động này.
Chúc Angel có thể tìm thấy câu trả lời "nên ăn gì để sống khỏe" :smile:


Khi biết thịt heo có chất tạo nạc salbutamol, tôi nghĩ mình sẽ chuyển sang ăn thịt bò.
Khi biết thịt bò có thể hô biến từ thịt heo tẩm hoá chất, tôi nghĩ mình sẽ chuyển sang ăn thịt gà.
Khi biết gà cũ gà chết đc nhuộm hoá chất thành thịt gà mới vàng rụm, tôi nghĩ sẽ bỏ thịt ăn cá.
Khi biết cá bị nhiễm độc thuỷ ngân, tôi nghĩ mình sẽ chuyển sang ăn tôm.
Khi biết tôm bị bơm thuốc kháng sinh gây độc, tôi nghĩ mình sẽ phải chuyển sang ăn... chay.
Khi biết rau được tưới dầu nhớt, đậu hũ trộn với cao xây nhà, tôi nghĩ ăn cơm trắng chan nước mắm qua ngày cho lành.
Khi biết gạo mốc được tẩy trắng thành gạo và nước mắm được làm từ cá ươn cá thối, tôi dằn lòng sẽ sang ăn bún phở mì.
Khi biết bún mì phở cũng được tắm trắng, tôi nghĩ mình sẽ ăn trái cây sống qua ngày.
Khi biết trái cây cũng được tiêm chất bảo quản và nguồn gốc trung quốc.
À mà quên, mới đây thấy bảo không khí có thuỷ ngân nữa...
GIỜ EM PHẢI ĂN GÌ ĐÂY ??????

Nguồn: Hung Hero Nguye